Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Afterword

Độ dài 904 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:21:23

X - Afterword / Lời bạt chương cuối Konosuba:

"Phước lành cho những Mạo Hiểm Giả này!"

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì đã chọn mua Vol 17 của series "Phước lành của Nữ thần cho Thế giới tuyệt vời này!".

Là tôi đây, tác giả của bộ truyện, Akatsuki Natsume.

Trước khi tôi nhận ra, series này đã có đến 17 Vol rồi.

Tôi thực sự rất biết ơn tất cả mọi người khi đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi hi vọng các bạn sẽ đọc phần lời bạt này sau khi đã đọc xong tập truyện, đừng đọc phần lời bạt trước vì nó sẽ spoil nội dung đấy.

Quả là một cách tuyệt vời để tìm hiểu lẫn nhau.

Tại thị trấn Axel, một trận chiến khốc liệt đang xảy ra giữa quân đoàn Quỷ Vương và nhóm Mạo Hiểm Giả cấp cao không muốn rời thị trấn tân thủ này. [1] Ngoài ra còn có một Mạo Hiểm Giả côn đồ thường cau mày [2]. Một bộ trang phục kì lạ đang làm việc bán thời gian từng là quý tộc [3]. Một cô nàng pháp sư sở hữu cửa tiệm bán vật phẩm ma thuật cùng với một tên đeo mặt nạ đang chất một đồng tiền [4] cùng với một cô nàng tiếp tân ngực bự. Và nếu bạn dùng <Phép thuật thẩm định> để nhìn vào cư dân của thị trấn, bạn cũng sẽ tìm thấy một con gà có level cực cao nữa. Có một con mèo màu đen đang chạy ở trong dinh thự.

Những tên lính của quân đội Quỷ Vương bước vào dinh thự này sẽ bị tấn công bởi các loại rau củ được trồng trong vườn và một hiện tưởng bí ẩn nào đó [5].

Ở kinh đô, quân đội Hoàng gia và những Mạo Hiểm Giả dùng cheat chuyển sinh từ Nhật Bản cũng đang chiến đấu. Một cô bé xinh đẹp với một cái tên chỉ khác một chữ so với cậu ta đưa cho cậu ấy xem bức hình của mẹ mình, ngay lúc ấy cậu ta biết được cô bé này có một tương lai to lớn đang chờ phía trước [6].

Cô gái mạnh nhất sử dụng Thánh giáp mạnh nhất cùng với Thánh kiếm mạnh nhất [7], cùng với bạn cùng lớp của Megumin, các mạo Hiểm Giả của thị trấn Axel, đang hợp sức chiến đấu nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Em ấy thách đấu tay đôi với con gái Quỷ Vương, nhưng trước sức mạnh thịnh nộ của cô ta cùng với số lượng kẻ địch quá lớn, em ấy đang bị yếu thế và bị dồn chân tường.

Nhưng may mắn thoát được vòng vây khi lũ quái vật bị suy yếu đi, ngay lúc đó, em ấy đã nhận ra rằng ai hoặc thứ gì đó đã đánh bại Quỷ Vương.

Vì đây là câu chuyện về việc đánh bại Quỷ Vương, thế nên đến đây là kết thúc của câu chuyện chính. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều điềm báo và bí ẩn đằng sau.

Ví dụ như là nguồn gốc của tên Quỷ vương từ thế hệ này sang thế hệ khác, và tại sao quân đội của Quỷ Vương lại muốn tiêu diệt loài người, và những thứ khác mà các gã Trưởng phòng nghiên cứu [8] đã tạo ra xong bị thất lạc bởi một ai đó.

Ngoài ra, ta còn có câu chuyện về việc con gái Quỷ Vương sẽ phải trải qua cuộc sống khó khăn như thế nào sau trận chiến sinh tử với cô công chúa và bị tấn công bởi phép Explosion khi quay trở về lâu đài của mình.

Nhân vật chính đã đánh bại được Quỷ Vương, và tôi nghe nói rằng sẽ có một lễ trao giải lớn được tổ chức khắp cả nước cho cậu ấy, thế nên tôi đang phải suy nghĩ dự đoán xem buổi lễ nó sẽ như thế nào.

Tất nhiên, tôi có lẽ sẽ phải suy nghĩ thêm một thời gian về câu chuyện này.

Ngoài ra còn có lời hứa của Megumin khi quay trở về, cùng với truyền thống người anh hùng đánh bại Quỷ Vương sẽ có quyền kết hôn với công chúa nữa.

Tôi hy vọng rằng, tôi có thể viết thêm về những câu chuyện này trong tương lai.

Tuy nhiên, Kazuma đã phải làm việc vất vả trong một thời gian dài, vì vậy hãy để cậu ta được nghỉ ngơi và có một cuộc sống bình yên một thời gian đã.

Phần còn lại là lời cảm ơn của lão Natsume tới cô họa sĩ Kurone Mishima cùng với các biên tập viên, đội ngũ sản xuất đã giúp đỡ lão ấy suốt thời gian qua.

Cảm ơn tất cả các độc giả trên thế giới đã đọc bộ truyện này.

To this wonderful world.

Bless you!

u53730-f6d248b0-ab43-4709-973e-68ab7cfcf8e2.jpg

Cre: Here we have quality Konosuba Posts

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Đôi lời của trans

Cảm ơn Chán Nản aka VMĐ (Vẫn Muốn Đ*) đã edit cho mị toàn bộ vol 17, thật sự cảm ơn ông ấy rất nhiều với cái chương hơn 7k7 từ kia

Cảm ơn lão Lâm đã dịch mấy part cuối để mình hưởng thụ và cảm ơn lão đã cho vài lời chỉ dẫn bổ ích :>

Cảm ơn toàn bộ group KonosubaVN và toàn bộ các viewer đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua <3

Phước Lành~

Bình luận (0)Facebook