Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 345 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:03:39

Konosuba Volume 14 Prologue

u5695-55e8aac7-b2e7-4c79-8002-e5892b024f3b.jpg

u5695-bdfc0d63-d241-477e-98ea-14dbe8b960b4.jpg

u5695-10b81b94-87dd-41b6-8668-f0762a97df12.jpg

u5695-59e71fef-62ed-4226-8e7c-185d2e81663f.jpg

u5695-e0d8f681-428d-40a4-a456-6deab3ec5bd3.jpg

Mở đầu

“Này, mấy người đã chuẩn bị xong chưa!? Mấy người có bảo dưỡng trang bị của mình đúng cách không đấy!?”

“Aah, bộ giáp của tôi đã trở nên vô cùng lấp lánh sau toàn bộ việc đánh bóng đó! Thanh trường kiếm yêu quý của tôi cũng vậy, nó đã được mài bén mọi góc cạnh, vì vậy hãy mong đợi những điều tuyệt vời từ tôi!”

Lúc chúng tôi đang tập trung bên ngoài biệt thự, Darkness, mặc những trang bị đã được đánh bóng như mới, hào hứng trả lời.

Kể cả khi tôi phải kiểm tra trang bị của mọi người, tôi cũng đã không hờ hững với bản thân mình.

Ngoài các trang bị cơ bản của tôi, bên trong balo ,tôi còn nhét đầy những vật phẩm ma thuật đắt tiền và cuộn phép.

“Nói này, Darkness, có lẽ cô nên từ bỏ việc chiến đấu bằng kiếm và chỉ dùng nấm đấm của mình.”

“Tốt thôi, vậy thì, nếu cô đã nói như vậy, có lẽ tôi sẽ bắt đầu sử dụng nấm đấm của mình ngay bây giờ. Qua đây, Aqua.”

Mang một cái balo giống như tôi, Aqua chạy ngay lập tức khi nghe những lời của Darkness.

Trái ngược với chúng tôi, những người đã vô cùng phấn khích từ khi sáng sớm, Megumin trông có vẻ chán chường, và chỉ mặc những trang bị tối thiểu khi tham gia cùng chúng tôi.

“... Tại sao mọi người lại phấn khích quá vậy? Ngay từ đầu, tại Làng Hồng Ma đã có những cửa hàng ở đó, nên em không nghĩ là cần phải mang quá nhiều thứ cùng với chúng ta...”

“Em đang nói gì vậy!? Đó là một thử thách, em biết mà!? Một thử thách! Một người có thể sẻ phải thách thức với cả bộ tộc pháp sư ưu tú, Hồng Ma Tộc! Dù cho chúng ta có chuẩn bị bao nhiêu thứ đi nữa, nó cũng sẽ không bao giờ là đủ!”

Nghe những lời tôi nói, Megumin đáp trả với một ánh nhìn ngơ ngác-

[note12907]

Bình luận (0)Facebook