Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I :Ngọn lửa bùng nổ cho Pháp sư này!

Độ dài 8,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:21:00

Quỷ

Trên thế giới này có những thế lực được gọi chung là quân đội Quỷ Vương. Bọn chúng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn con người rất nhiều, kể cả khi ta được Thần Thánh ban cho một sức mạnh to lớn. Ngay tại thời điểm này, chúng vẫn đang gieo rắc nỗi ác mộng kinh hoàng cho nhân loại.

<Explosion> - !! “<Explosion>! “”

Đây là 1 vụ khủng bố được tạo ra bởi 1 pháp sư duy nhất ở đây.

“Wahahahahahaha! Wahahahaha! Nhìn kìa! Nhìn kìa Darkness, đây quả là 1 góc nhìn tuyệt vời! Hãy nhớ rằng, gần đây chúng ta đã bị làm phiền bởi quân đội Quỷ Vương! Cuối cùng, chúng ta cũng có thể cho chúng ăn hành!”

“…Hai lần…”

Đó là số lần Megumin xả Explosion trong 1 đợt.

Darkness lẩm bẩm với 1 khuôn mặt tái nhợt.

<Explosion> - !! “<Explosion>! “”

Sau phát Explosion thứ 3 thì những tên lính của Quân Đội Quỷ Vương lần lượt chạy ra ngoài lâu đài.

Đứng đầu là một vị hiệp sĩ trong bộ giáp đen. Ngoài ra còn có những tên pháp sư mặc áo choàng đen và có đôi cánh giống của bọn Gargoyle.

Tất cả bọn chúng đều đi ra ngoài bằng cách vượt qua hàng rào của lâu đài, nhưng không một ai có thể tiếp cận được bọn tôi. Gargoyle và những tên quái vật khác thấy vậy thì định ám sát chúng tôi từ trên cao, nhưng trước khi tiến gần lại được thì Megumin đã niệm chú phóng phép rồi. Nhìn cảnh bọn chúng bị bắn tan tác và rơi xuống trông hài hước thật.

“Explosion”-! “Explosion”-“! “

Hình như hôm nay Megumin không niệm phép thì phải.

Mỗi khi giọng nói của Megumin vừa dứt, liền 1 vụ nổ khủng khiếp không biết từ đâu đến đánh liên tục vào cái tường chắn của lâu đài Quỷ Vương.

“Nhìn đi, có rất nhiều con quỷ đang chạy toán loạn phía dưới, nhiều tên trong số bọn chúng còn đang sắp khóc đến nơi rồi kìa. Trông thì có vẻ yếu đấy nhưng thực sự bọn chúng đều là những con quỷ rất mạnh. Tuy nhiên để so với chúng ta hiện giờ thì chúng chẳng khác gì lũ Kobolt cả!”

Megumin hiện giờ đang rất hạnh phúc và đã có những giọt nước mắt lăn trên má em ấy rồi. Thế nhưng em ấy vẫn tiếp tục tấn công dồn dập vào tòa lâu đài.

Bình thường thì khi thi triển phép, việc niệm chú sẽ giúp điều khiển ma thuật dễ hơn và sức mạnh cũng sẽ tăng thêm.

Thế nhưng đối với Megumin, bậc thầy của phép Explosion thì không cần phải lo lắng về chuyện đấy.

Bởi vì em ấy quá đỗi yêu loại ma thuật này từ tận đáy lòng mà.

<Explosion> - !! “<Explosion>!“<Explosion> - !”

Darkness lắc đầu ngán ngẩm với một khuôn mặt xanh xao rồi nói:

“Địa.. Đây chính là địa ngục, thế giới này quả thật là một địa ngục! Uwaaa... Mặc dù đây là việc sử dụng phép với sự hỗ trợ từ đống đá Manatite chất lượng cao. Thế nhưng nếu giới quý tộc của đất nước mình mà thấy được cảnh tượng này... Megumin sẽ bị coi là 1 phần tử nguy hiểm mất! Sẽ không chỉ vương quốc mà nhiều đất nước khác chắc chắn cũng nghĩ như vậy đấy...”.

“Wahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha! Hãy nổ tung đi!”.

Megumin này, tiếp tục đi, kể cả khi rào chắn đã bị phá hủy thì cũng đừng dừng tấn công nhé! Bọn họ mới chỉ bước vào lâu đài thôi, mà phòng của Quỷ Vương thì thường nằm phía trên cùng hoặc sâu nhất của tòa lâu đài. Nên khi rào chắn biến mất thì em hãy thử nổ Explosion phần đỉnh lâu đài xem sao".

“"Khoan đã, dừng lại đi! Chẳng phải may mắn của Aqua rất thấp sao, nếu em cứ tiếp tục thì cô ấy sẽ bị gặp nguy hiểm bởi sự tàn phá của lâu đài đấy! Cơ mà quan trọng hơn, ánh...ánh mắt của Megumin thật sự trông đáng sợ quá!"

Các luồng điện đang bao quanh cơ thể Megumin, có lẽ đây chắc là hiệu ứng của ma thuật của em ấy.

Tôi khá chắc rằng những tên pháp sư đang cố hết sức sử dụng các kĩ năng của chúng để níu kéo được cái rào chắn này. Tôi dùng chiêu thức của mình và đã nhìn thấy sự tuyệt vọng đang bao trùm cả bọn quỷ, trông chúng sắp òa khóc đến nơi rồi.

Trong khi đó thì những tên hiệp sĩ bóng đêm, kẻ được cho là rất khỏe lại đang lũ lượt bị tiêu diệt.

Những tên lính bị bắt phải nhảy ra ngoài cũng phải chịu thảm cảnh đáng thương như vậy bởi phép Explosion.

Cuối cùng, bởi sự oanh tạc quá đà của Megumin nên đã tạo ra cả đống hố xung quanh lâu đài.

Kẻ địch đã không dám đi ra ngoài nữa.

….

--- Bỗng một tên phù thủy đội chiếc mũ màu trắng từ tốn bước ra khỏi rào chắn. Trên cơ thể hắn hừng hực tỏa ra aura của một kẻ thực sự rất mạnh

Với phong cách ăn mặc khác lạ của hắn, tôi tự hỏi liệu đây có phải cảm giác ngầu lòi mới mẻ hay là một cảm nhận về sự hiện diện linh thiêng của một người thuộc quân đoàn Quỷ Vương không?

Megumin chăm chú nhìn tên phù thủy vừa bước ra, má bắt đầu ửng hồng và trên con ngươi lóe một sắc đỏ rực chưa từng được thấy từ trước tới nay.

“Ta là …”

Chiếc áo choàng phấp phới che phủ một cơ thể trong suốt. Khi vụ nổ đã dừng lại, hắn đi qua rào chắn và tiến thẳng tới chỗ chúng tôi, mặc cho khoảng cách giữa cả hai khá là xa. Có phải chúng muốn biết danh tính và mục đích của bọn tôi không nhỉ? Hay tại chúng nhận thấy Megumin là một mối đe dọa và cực kì nguy hiểm nên đã cử ra vị pháp sư mạnh nhất đến đây để đấu tay đôi. Hoặc là...

-, Và tất nhiên Megumin thực hiện phép Explosion mà không chần chừ một chút nào hết.

<Explosion> - !! “<Explosion>!”

““Khoan đ…”

Tôi và Darkness cố lên tiếng ngăn cản con bé nhưng phép thuật xảy ra quá nhanh, nó thổi bay mọi thứ với những tiếng gầm rú khủng khiếp và làm cho bụi bay mịt mù.

Sau vụ nổ vừa rồi, trang phục của gã đã hoàn toàn biến mất, để lại 1 tên đàn ông trần truồng đang nằm bất động.

Người đàn ông rách rưới đó có đôi cánh trắng tinh ở đẳng sau lưng. Đó có phải là 1 thiên thần sa ngã không vậy? Trước đây cũng đã từng có một thiên thần sa ngã khác bị cạp đất bởi Wiz và tên là Duke. Nhưng tên này cũng cùng một loại à?

Trong lúc chúng tôi đang theo dõi hắn từ xa, tên thiên thần trần như nhộng ấy bắt đầu ngồi dậy, lắc lắc cái đầu của mình.

“Oh!”

Trước đòn tấn công ma thuật của Megumin mà vẫn đứng được thì khả năng kháng phép của hắn phải cực cao rồi. Nếu như vậy thì chắc chắn hắn ta là kẻ gác cổng hay còn được biết đến như là vị pháp sư mạnh nhất.

Khi tôi và Darkness đang ngạc nhiên và ngưỡng mộ nhìn Megumin thì hắn ta nhìn lên ngọn đồi.

“…Ta…là…quân đội Quỷ Vương…1 người…!Đột ngột …!”

Hắn ta hét lên 1 cách vô vọng nhưng chúng tôi không thể nghe nó từ đây.

Có lẽ hắn tự đặt tên cho mình hoặc một cái gì đó.

Megumin Darkness cũng không thể nghe thấy hắn ta nói gì nên họ nhìn nhau và nghiêng đầu.

Tôi liền sử dụng kỹ năng nghe lén và khả năng đọc môi của mình tìm hiểu về thứ mà hắn ta đang nói.

“…Nếu như các người có thể nghe thấy ta, hãy trả lời! Các ngươi là ai! Ngươi là những nhà mạo hiểm giả?Các ngươi không biết truyền thuyết về Quỷ Vương và vị anh hùng à? Tại sao các ngươi không tấn công ở cổng chính mà lại tấn công ở xa một cách bất ngờ? Cách chiến đấu của các ngươi thật hèn hạ, điều này đã làm dòng máu thánh thần của ta trở nên sôi sục …”

Sử dụng kĩ năng,tôi có thể nghe thấy tiếng của hắn 1 cách rõ ràng.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh có biết tên đó đang nói gì không?”

Megumin Darkness nhìn vào bọn tôi và hỏi.

“Hắn nói rằng bắn hắn ta từ 1 khoảng cách xa thật rẻ rách”

“Em chưa từng nghe đến chuyện Quỷ Vương lại như vậy nên…”

Megumin lắc cây gậy trong tay mình trong khi Darkness khoanh tay của cô ấy và thể hiện 1 khuôn mặt khó chịu.

“Em bắn được chưa?”

“Thoải mái,đây là 1 chỗ tốt để xả,không cần phải ra chỗ khác đâu”

“Tôi xin lỗi…”

Tôi bắt đầu niệm phép cường hóa của mình cho Megumin.

Thay vì lặp lại phép thuật, nó dường như tăng cường sức mạnh cho một đòn đánh.

“Ta đã đưa ra một lời cảnh báo! Hãy chứng kiến sức mạnh của ta đi! Đây chính là sức mạnh của quân đội Quỷ Vương! Một tuyệt kĩ bí mật!”

““<Explosion>”!”

Megumin lập tức bắn ra Explosion mà không để tên kia nói thêm câu nào.

Lời nói của hắn ta bị gián đoạn, tên Quỷ Tuớng đang bay trên trời bị Explosion thổi bay đâm sầm xuống đất một cách dữ dội.

Có phải phép Explosion hiện tại đang làm rất tốt không?

Mắt hắn ta mở to, trợn ngược, toàn thần nằm im bất động.

Bây giờ tôi đang nghĩ về 1 chuyện, hắn ta có khả năng hồi phục.

Những tên lính pháp sư đang sửa chữa rào chắn vội vã chạy ra thật nhanh và lôi cơ thể tên pháp sư đang nằm im bất động kia về phía hàng rào.

Megumin cầm cây trượng của mình và kêu lên.

“Các người đã bị mắc kẹt ở bên trong hàng rào. Vậy thì hãy đợi ta phá hủy cái rào chắn này, sau đó chúng ta có thể quyết định xem ai là Đại Pháp Sư mạnh nhất”

Và rồi…

““Explosion”---! ““Explosion“-”! ”

Megumin không do dự mà cho nổ tiếp Explosion, trong khi đó, tôi quyết định sẽ tìm hiểu về những cuộc nói chuyện bên trong rào chắn.

“Oh oh, cái gì đây! Tôi nên làm gì đây!"

“Chuyện này không ổn, không ổn một chút nào luôn… !"

“Cái quái gì vậy? Tên pháp sư kia bị điên rồi!”

“Tôi không thể giữ rào chắn thêm được nữa! Nếu như chúng ta không chạy trốn ngay bây giờ, chúng ta sẽ bị con quỷ Hồng Ma Tộc kia thảm sát khi rào chắn sụp đổ mất!"

“Thế đếch nào tự nhiên đào đâu ra một tên trùm cuối tấn công lâu đài vậy! Sao hắn ta có thể bắn <Explosion> được liên tục như vậy? Giờ tôi không biết ai mới là Quỷ Vương nữa!”

“Mẹ ơi, con muốn về nhà”

Khi những tên pháp sư trong quân đội Quỷ Vương đang trăn trối, thì cái tên vừa ăn 2 trái Explosion kia bắt đầu mở mắt ra

Sau khi tôi chắc chắn hắn ta đã mở mắt,t ra dấu hiệu cho Megumin để em ấy dừng bắn

Các phù thủy nhẹ nhàng mặc áo choàng của họ cho tên thiên thần trần truồng đang run rẩy và nâng cơ thể anh ta lên.

Tôi kích hoạt kĩ năng đọc môi

“…Wa…Sức…sức mạnh thực sự của …. Nhưng với tình hình này thì…ba..ah,huh…huh…huh thì đứa…con..nít Hồng Ma Tộc sẽ…”

“Nếu như ta thực sự nghiêm túc,con bé Hồng Ma Tộc kia chả là cái gì cả”

“… …”

““Explosion” ---! “”Explosion”-“! ”

Megumin lập tức xả Explosion sau khi nghe thấy lời của hắn, rào chắn cũng sập theo.

Ka,Kazuma, điều đấy là sự thật à?-Hắn ta thực sự nói vậy à!?”

“Hoàn toàn chính xác”

Ngay sau khi tôi trả lời Darkness

Tên chỉ huy của quân đội Quỷ Vương đứng dậy,những vết xước trên người hắn đã được hồi phục lại

“Mục tiêu của chúng ta là cố gắng để con nhỏ Hồng Ma kia hết mana! Nhưng vì bọn chúng ở quá xa thì nhiệm vụ của chúng ta là sửa lại hàng rào! Lượng ma thuật của ta được cung cấp vô hạn từ địa ngục! Ta sẽ kéo dài trận đấu này!”

“Nè, đợi đã Kazuma! Hắn ta thực sự nói vậy à?”

“Chắc chắn”

Khi tên chỉ huy và các pháp sư khác đang chuẩn bị sửa rào chắn thì…

Ánh mắt của Megumin đỏ rực lên và em ấy nín 1 hơi thật sâu.

“Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion,… !”

Với một tràng Explosion thì Megumin đã phá hủy hoàn toàn rào chắn đã bảo vệ lâu đài Quỷ Vương trong suốt thời gian qua.

Hiện tại thì tôi không dùng kĩ năng nghe lén của mình nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của tên chỉ huy đó…

“Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion, Explosion…! ”

Các vụ nổ vẫn cứ tiếp tục,những tên pháp sư đang cố gắng sửa chữa rào chắn quanh lâu đài lần lượt bay lên trời.

Chỉ để lại tên chỉ huy khốn khổ ở lại.

Đứng như mong đợi từ vị chỉ huy mạnh nhất.

Sau khi Megumin chứng kiến cảnh tượng này thì em ấy bắt đầu niệm phép.

Có vẻ lần niệm phép này sẽ dài đây.

Nguồn phép thuật được tích tụ lần này rất khác với các lần trước.

Đây chính là sức mạnh thực sự của Megumin chứ không phải sức mạnh nhận được từ những viên Manatite kia.

Chắc tôi sẽ trông chờ vào thực lực của em ấy vậy.

Bây giờ thì

Sức mạnh của Megumin bây giờ đã vượt quá giới hạn của những viên Manatite cao cấp nhất cộng lại rồi.

u53730-680c3110-54cc-4def-b9c0-2013bdfc529e.jpg

Trước khi phép Explosion được xả xuống thì tên thiên thần trần truồng hấp hối kia,người chưa kịp hồi phục lại cơ thể, nhận thấy điểm bất thường ở Megumin và bắt đầu thở hổn hển:

“Ta…là…Quỷ Vương….mạnh nhất…nhiều kinh nghiệm nhất…tên là…

Trong khi hắn đang cố nêu tên của mình ra thì…

“”<Explosion>”

Hắn nhận trọn trái Explosion to nhất từ trước tới nay của Megumin trong khi vẫn chưa thể hết tên mình.

“Cảm ơn em rất nhiều! Nhưng thực sự thì điều này vẫn thực sự kinh khủng.Kể cả trận chiến với Pháo Đài Di Động Destroyer cũng không kinh khủng đến mức này?...Này, Megumin,em đang chảy máu mũi đấy”

“Eh?”

Em không để ý là anh đang truyền lượng mana tối thiểu cho em có thể đi lại bằng <Drain Touch> à?

Một khuôn mặt ửng đỏ giống như đang cười, em ấy lấy tay áo của mình ra lau mũi của mình ngay lập tức.

Tôi lấy một cái khăn tay, dùng kĩ năng <Create Water> làm ướt nó và lau mặt cho Megumin. Chiếc khăn mát lạnh rất thoải mái và trông như Megumin cảm thấy rất dễ chịu khi được lau mặt.

“Này, có phải em hào hứng đến độ chảy máu mũi không vậy? ?”

“….Không…ý của em là…”

“Oi Megumin,má em đang rất nóng này. Có vẻ em cảm thấy rất hứng thú”

“Ah,em ổn mà. Bây giờ thì, trên đỉnh của tòa lâu đài đó…”

Megumin cầm lấy cây trượng của mình rồi bắt đầu tiến gần tới lâu đài.

Chưa kịp để em ấy đi thì Darkness đã túm lấy vai của Megumin và nói:

Explosion là 1 ma pháp cực kì mạnh và nó yêu cầu lấy đi rất nhiều mana để thực hiện. Ngoài việc ấy ra thì thật kì lạ là nó không gây thêm bất cứ tác dụng phụ cho cơ thể. Thường thì để thi triển phép, nó sẽ lấy mana từ những viên Manatite, lưu thông bên trong cơ thể và phóng ra ngoài. Nhiệm vụ như vậy sẽ không quá khó khăn đối với một pháp sư mạnh mẽ thi triển pháp thuật thông thường, nhưng em thì...”

“Có thể bởi vì Megumin bị thừa cân?”

"Đừng nói là anh có vấn đề với cơ thể nhỏ bé của em đấy nhé! Cơ thể em vẫn ổn và em vẫn có thể tiếp tục làm tốt công việc của mình. Này! Darkness, thả em ra! "

Tôi nhặt những viên Manatite nằm rải rác xung quanh em ấy ,cất vào chiếc balo tôi mang theo hành trình của mình và ...

-Megumin nhanh chóng giật lại chiếc túi đó.

“Hôm nay em đã bắn đủ Explosion rồi nên anh sẽ xách đồ,đừng có cố ép bản thân như thế”

“…Kể cả như vậy,nếu như chúng ta gặp kẻ thù nguy hiểm thì em vẫn không được phép bắn Explosion ư?-Và vì đây là món quà em nhận được từ Kazuma nên em sẽ tự mang nó theo”

Cuối cùng thì em ấy vẫn là người xách túi nhưng với 1 điều kiện là chỉ được sử dụng Explosion khi tình thế quá khẩn cấp

Số lượng Manatite đã giảm đáng kể sau khi chúng bị sử dụng liên tục khiến cho trọng lượng của balo cũng đã giảm.

Chúng tôi đã loại bỏ rào cản lớn nhất và tiến thẳng vào lâu đài của Quỷ Vương.

Mọi thứ đang có vẻ yên tĩnh trong khi tôi vẫn áp sát lâu đài với kĩ năng nhận dạng kẻ địch của mình.

Bọn tôi đã tấn công rất dữ dội nhưng khi bước vào bên trong tòa lâu đài thì mọi thứ diễn ra như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

“Cuối cùng thì chúng ta cũng tới đây nên hãy chuẩn bị tinh thần đi”

“Oh, hãy để lại mọi việc cho chị. Kể cả bây giờ có xuất hiện 1 con rồng thì nó cũng không thể cản được chị đâu!”

Darkness, người không khác gì những tên hiệp sĩ hắc ám nhảy ra từ lâu đài của Quỷ Vương, nói chuyện với 1 khuôn mặt tràn đầy sức sống

“"Fufu, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của chúng ta là đánh bại Quỷ Vương đúng không? Nhưng với vai trò là một nữ hiệp sĩ thì trong khung cảnh này, đáng lý là tôi phải để hắn ta bắt đi. Cơ mà với mục đích hiện tại thì tôi có nên làm thế không vậy, tôi có cần ưu tiên nhiệm vụ đánh bại Quỷ Vương hơn không? ''

“Này, cô quên mục đích chúng ta đến đây à? Cô đã quên đi Aqua rồi, đúng không?!”

Tôi bình tĩnh đến gần cổng lâu đài trong khi vẫn đang kích hoạt kĩ năng nhận diện kẻ địch của mình. Tuy tình thế khá nguy hiểm nhưng hai người đằng sau tôi trông có vẻ không lo lắng cho lắm

Bởi vì tôi không thấy dấu hiệu nào của kẻ thù trong kĩ năng của mình nên tôi cũng khá yên tâm mà bước qua cổng, thế nhưng...

"Ahhh!! "

"Uwa!!! "

Đột nhiên một tiếng hét bất ngờ vang lên, nó khiến cho tôi cũng hét theo trong vô thức.

Sau đó,một hình dáng quen thuộc xuất hiện.

Megumin! Wow, Megumin! Là Megumin! Tớ…Tớ…Tớ đã rất sợ!”

“Cậu đang làm gì ở đây vậy Yunyun?! Wa...tớ biết cậu là một người hay khóc nhè nhưng hiện tại sắc mặt của cậu tệ quá! ”

Đó chính là tổ đội của Mitsurugi. Cơ mà giờ mọi thứ đang diễn ra rất kì quặc.

“Oh, Satou Kazuma, cậu đã đuổi kịp được rồi à. May quá, tôi mừng vì cậu vẫn ổn, tôi cứ tưởng Quỷ Vương ở bên ngoài chứ!”

Mitsurugi vừa nói vừa giữ lấy hai cô gái đứng bên cạnh.

Trông hai người họ hơi hoang mang và có vẻ sợ hãi, họ bám chặt lấy cậu ta và còn trông sắp òa khóc tới nơi rồi.

Đợi đã, Quỷ Vương ư?

“Không, tại sao hắn ta lại ở ngoài lâu đài?”

u53730-a00c9292-ab16-4266-9c35-9ee9c645237f.jpg

Yunyun, người đang vuốt ve đầu của Megumin sau khi đã bị em ấy giữ lại, thì cuối cùng cũng đã lấy được bình tĩnh và kể cho chúng tôi về tình hình hiện giờ:

"Bọn em đã xâm nhập được vào lâu đài nhờ sự giúp đỡ của Aqua-san... Sau đó thì khi chúng em đang khám phá bên trong thì bỗng dưng xuất hiện một tràng Explosion bắn thẳng vào lâu đài. Em cứ nghĩ là Quỷ Vương có thể đã nhận ra Aqua-san là thiên địch của mình, 1 nữ thần nên hắn đã cố gắng chôn sống bọn em cùng cung điện. Vì thế nên cả nhóm mới vội vã chạy tới đây... "

Tôi và Darkness không hẹn mà cùng nhìn vào đứa "Quỷ Vương" đang đứng trước mặt.

Người con gái với đôi mắt đỏ thẫm đặc trưng đang xách theo túi đá Manatite thấy vậy liền liếc đi đánh trống lảng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Vậy thì Aqua đâu rồi? Anh không thấy nhỏ ấy đâu cả"

"Aqua-san đã... "

Yunyun lắp bắp trả lời với một cảm giác tội lỗi trong người. Thấy vậy, Mitsurugi trưng ra một bộ mặt hối hận nói chen vào.

"Vì vụ nổ bất ngờ đó khiến lâu đài bị rơi vào trạng thái nguy cấp nên trong lúc hỗn loạn ấy, Aqua-sama đã bị lạc khỏi nhóm. Ngay cả tôi còn cảm thấy rất bối rối và khó xử, may là nhờ ma thuật của Yunyun thì chúng tôi mới tới được nơi này. Tôi nghĩ chắc Aqua-sama cũng chỉ ở gần khu vực này thôi! "

Trong vòng một thời gian rất ngắn mà tại sao con mắm này vẫn có thể gây rối được vậy. Và, làm thế nào để bà lại có thể bị lạc trong khi vẫn đang đi cùng mọi người cơ chứ.

"Tôi xin lỗi... Tôi đã không thể bảo vệ được Aqua-sama... Anh hùng cái gì chứ trong khi lại không thể bảo vệ được mọi người... "

"Không sao đâu, cô ấy rất hay bị lạc mà. Đây là chuyện hết sức thường tình nên đừng lo lắng quá. Bây giờ chỉ cần đi tìm con ngốc đó trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn là được! "

Tôi tìm cách an ủi và động viên Mitsurugi để cậu ta đỡ cảm thấy chán nản hơn. Thế nhưng nếu cứ đà này mà không nhanh chóng đi tìm Aqua, người đang ở một mình thì cô ấy sẽ gặp phải quân đội Quỷ Vương mất. Với cái may mắn thấp thảm hại của nhỏ, tôi không chắc nhỏ sẽ an toàn đâu. Tôi nên nhanh chân đi tìm nhỏ ấy mới được.

"Chúng ta nên tách ra để tìm Aqua và tôi sẽ đi kiếm cô ấy một mình trước. Yên tâm là tôi sẽ không đi đâu quá xa đâu, nếu có quân địch thì tôi sẽ hét lên và báo cho Yunyun Mitsurugi ra ứng chiến. "

"Oh, tôi hiểu rồi. Gặp nguy hiểm thì nhớ báo hiệu cho tôi đấy nhé! "

Sau khi dặn dò Megumin Darkness đi cùng tổ đội của Mitsurugi xong, tôi bắt đầu đi tìm Aqua. Vừa đi vừa cần thận sử dụng kĩ năng nhận diện kẻ địch của mình.

Có vẻ như là không có tên địch nào xung quanh đây.

Chắc chúng đã bị bay màu trong trận chiến lúc nãy với Megumin rồi.

Tôi có khá nhiều chiêu thức hữu ích, Nhận dạng bẫy, Phát Hiện Kẻ Địch và cả kĩ năng Lẩn Trốn nữa, tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi nếu đi xuống sâu hơn.

"Này, Darkness, chúng ta sẽ đi hướng này! "

Tôi nhìn xung quanh lâu đài thêm một lần nữa. Nơi đây được thiết kế giống như một cái dungeon vậy.

Hành lang được trang bị đầy đủ đèn dọc lối đi và được thiết kế để tránh những kẻ xâm lược từ bên ngoài.

Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ kinh khủng lắm cơ, trái với vẻ ngoài đáng sợ của tòa lâu thì bên trong khá là gọn gàng và sạch sẽ.

Ừ thì kể cả bạn có là một con quỷ đi chăng nữa thì bạn cũng không muốn lâu đài của mình là một nơi bẩn thỉu và bừa bãi đâu.

Trong lúc tôi vẫn đang chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh thì bỗng tôi tìm được 1 vật bí ẩn. Đó là một cái nút bấm với một tờ giấy dán kèm, trên đấy có ghi: "Không được bấm. "

Có một vòng tròn ma thật được vẽ trước cái nút bấm ấy. Nó là một cái bẫy. Khi tôi sử dụng kĩ năng phát hiện bẫy của mình thì đúng như dự đoán, đây quả là một cái bẫy. Nhưng tôi chỉ biết nó là bẫy thôi chứ có biết nó hoạt động kiểu gì đâu?! Ừm,...tôi đã có chiêu Thử nghiệm bẫy rồi, nhưng vì không sử dụng kĩ năng này thường xuyên kể từ khi Chris dạy tôi lúc lần đầu vào hầm ngục nên tôi khá lo lắng về điều này. Ch...chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ta nhấn nút đâu nhỉ..

Từ từ đã.

Đây có đúng là cái bẫy không nhỉ?

Làm gì có thằng ngu nào dính phải cái bẫy đơn giản như thế này chứ?

Là bẫy thì phải ngụy trang đi chứ nhở?

Biết đâu đây có thể là thứ sẽ dịch chuyển chúng ta đến thẳng phòng của Quỷ Vương luôn thì sao?

Và trong trường hợp khẩn cấp, nó là thiết bị dịch chuyển từ phòng Quỷ Vương đến chỗ này?

Vì kĩ năng Phát hiện bẫy nó cảnh báo cả những thứ dù không hề nguy hiểm đến tính mạng.

Kể cả địa điểm dịch chuyển đến không hề nguy hiểm, nhưng kĩ năng Phát hiện bẫy vẫn cảnh báo vì đơn giản nó làm thể để đánh lừa dọa mọi người tránh xa nó.

Dù có là Quỷ Vương đi nữa, thì Vua vẫn là Vua.

Đó là một ý tưởng tốt khi bạn tạo ra một lối thoát hiểm khẩn cấp trong tòa lâu đài bạn sống quanh năm.

Hơn nữa, khi mỗi lần bạn quay trở về lâu đài, sẽ rất mệt khi phải leo cầu thang đến phòng mình ở trên tầng thượng phải không?

Quỷ Vương chắc cũng khá già rồi.

Thế nên tôi rút ra kết luận:

- Đây không phải là một cái bẫy!

"Cái thứ này chỉ có thể lừa được mấy tên ngốc thôi, chứ còn lâu mới có thể lừa được ta"

Trong khi đang tự lẩm bẩm nói với chính mình, tôi bước lên cái vòng tròn phép thuật rồi bấm vào cái nút đính kèm với cái tờ giấy ghi "Không được bấm".

Ơ đệt!

Đáng ra tôi nên để lại lời nhắn cho nhóm Mitsurugi trước.

Mà cũng chả sao, nếu như tôi đoán đúng, thì cái phòng tròn phép thuật này có cả chiều đi lẫn chiều về.

Sau khi tôi xem xét tình hình thì tôi sẽ quay trở lại để báo với họ ngay.

---- Trước khi tôi nhận ra, khung cảnh trước mắt mình đã thay đổi hoàn toàn.

Nó là một căn phòng tối, ẩm ướt và chật hẹp.

Nó là căn phòng với ánh sáng lờ mờ như thể nó bị ma ám hay gì đó tương tự vậy.

Và không biết từ đâu, một giọng nói yếu ớt của một người con gái thổn thức phát ra từ hư không

"Nó vẫn là một cái bẫy."

"Wahh.. !"

Trong một khoảnh khắc, tôi hét lên với một chất giọng mà đến cả tôi cũng ngạc nhiên.

Tôi cũng nghe thấy một tiếng hét như vậy từ góc căn phòng tối.

“………….Này”

“…….Aqua….?...?”

“…Huh?......Kazuma….san…?”

Tôi thấy Aqua đang ngồi ôm lấy vai mình, nước mắt đầm đìa ở trong góc phòng tối tăm và chật hẹp.

Tôi không rõ nên làm gì hay nói gì nữa…

“Waaaaaaaaahhh! Kazuma-san, Kazuma-san, Kazuma-san, Kazuma-san!”

Do đang sử dụng kĩ năng tự né đòn của mình nên lúc Aqua nhảy vào người, tôi đã lỡ né cả nhỏ luôn.

''Waaaaaaaaaaa!”

“Tui xin lỗi! Đây đâu phải lỗi của tôi, tại cô tự nhiên lao vào người tôi nên cái skill né địch nó tự kích hoạt ấy chứ! Này đừng khóc nữa, tôi xin lỗi rồi mà!

Aqua bị đập đầu vào từng và cô ấy không ngừng khóc lóc. Bà trải qua chuyện này nhiều lần rồi mà? Tại sao bà lại khóc trong tình huống này?

“Này, im lặng đi! Đây là lâu đài của Quỷ Vương đấy! Nếu bà tiếp tục khóc là thể nào chúng ta cũng bị phát hiện!”

“Bởi vì…! Tôi tưởng tôi không thể gặp Kazuma được nữa!”

Chà,truyện này bắt đầu rắc rối rồi đấy!

“Nào để tôi xem vết thương của bà, tôi sẽ trị thương cho…

Heal! ”

Tôi đặt lên vết sưng trên đầu của Aqua cũng như chân của cô ấy.

Aqua nhận được phép trị thương của tôi thì dừng việc khóc lóc.

……Không

Hay đúng hơn…!

“He-…Cậu đã sử dụng “Heal”…Kazuma,Kazuma đã sử dụng phép Heal…!Tên NEET chết bầm này cuối cùng cũng cố lấy đi vai trò của tui! Cậu đã nhìn tui như 1 nữ thần bồn cầu rồi không phải là quá đủ rồi sao? Bây giờ còn cố gắng lấy đi vai trò của tôi? Được rồi, ra đây tên loliconNEET kia, tôi và cậu sẽ solo khô máu , kẻ thù của tôi không phải là Quỷ Vương nữa mà sẽ là cậu!”

“Này, đừng có nói với tôi những điều như thế! Khi cô còn đang vui vẻ rời đi thì tôi đã rất lo lắng cho cô đấy!Cô toàn mang lại rắc rối, thậm chí trước khi đi còn chỉ để lại mỗi một bức thư rồi biến đi đâu mất! !”

"Tôi không thể làm ngơ trước việc bị một ai đó gọi là rắc rối được. Có vẻ cậu cần phải ăn một ít thiên phạt rồi đấy, đây là cái giá phải trả khi cậu dám làm vị nữ thần nước tức giận.Tôi sẽ không cho cậu có nước nóng để dùng nữa, nhận lấy này!! "

“Từ từ đã nào!”

Tôi nghe được tiếng bước chân bằng kĩ năng Nghe Lén.

“Này, tôi vừa nghe được tiếng của 1 người phụ nữ”

“Không thể nào, tôi nghe nói những kẻ đột nhập đang ở tầng trên mà?”

Tôi nghe được 2 giọng nói với những tiếng chân đang đến gần.

"Nè, có chuyện gì vậy Kazuma? Sao mặt cậu trông lạ thế? Hay là cậu muốn chơi với tôi trò đoán mặt à?? "

“Này, khuôn mặt của tui không có lạ, tui đang rất nghiêm túc đấy! Ý tôi là lính gác của Quỷ Vương đang đến đây”

Ở trong 1 căn phòng tối, tôi và Aqua đang cố gắng để tìm nơi ẩn nấp.

“Này nói cho tôi biết sao cậu lại ở đây, tại sao cậu lại ấn cái nút đó?”

“Tôi đã bị lừa bởi vì cái nút đó quá cuốn hút! Đó quả là 1 cái bẫy hoàn hảo!”

“Đúng vậy, đó là 1 cái bẫy đánh vào tâm lý của con người, Bọn chúng sẽ đến đây. Nên…Này”

“Nhìn kìa!”

Tôi và Aqua đã tìm được 1 nơi ẩn náu, nhưng có vẻ nó chỉ chứa được 1 người

“...Tôi tìm được chỗ này trước nên cô đi tìm chỗ khác trốn đi”

“Không, cậu tự đi tìm…Ah!”

Chỗ này toàn là nước

“Oh có vẻ như đây là chỗ chỉ có mình tôi trốn được thui. Chỉ có nữ thủy thần xinh đẹp mới có thể sống trong nước…!

“Cái gì vậy?”

“Ồ !!”

Tôi đá và lăn huyệt để đáp lại sự khiêu khích của Aqua. Cú Bấm huyệt lớn đó với âm thanh rất lớn khiến nước tràn ra

“Này, cậu có nghe thấy tiếng động gì không?? Chắc chắn là có người ở gần đây!”

“Đúng rồi, cái tiếng đó phát ra từ căn phòng gần đây”

Tôi nghe thấy tiếng động ngoài căn phòng, tôi có thể nghe rõ mà không phải sử dụng kĩ năng Nghe Lén.

“Cậu đang làm cái gì vậy!”

“Tôi xin lỗi”

Kazuma nhiều khi rất ngốc nghếch và đôi lúc cũng lại hay thông minh bất ngờ. Thế nhưng thỉnh thoảng tui còn chả hiểu cậu thuộc loại gì nữa, điển hình như bây giờ vậy”

“Này ai ở đó thế ! Ra đây nhanh !”

Tiếng cửa mở rất mạnh

Cùng với đó là một giọng nói nặng nề vang lên.

Tôi và Aqua đang co rúm và trốn cùng nhau đằng sau 1 cái kệ sách ở góc phòng

Để nhận được kĩ năng Hide ,Aqua nắm chặt lấy quần áo của tôi rồi dí sát vào người tôi

Ngay cả trong bóng tối, tôi và Aqua, nhìn thấy được những người bước vào phòng.

Một người là một hiệp sĩ đen tuyền mặc áo giáp.

Một con quỷ màu đồng có hai cái sừng với cơ thể lớn hơn 2m

Bọn chúng nhìn xung quanh

“Không có ở đây”

“Không có ai ở đây ư?”

Trong khi nói như vậy

“Có người ở đây. Có 1 anh chàng rất sáng bóng và rực rỡ”

Tại nơi Aqua đang lẩn trốn, có 1 con ma mặc 1 chiếc áo thối rữa

1 con quái undead, một con quái vật dường như là Wraith

“Người nên cảm thấy hối lỗi vì hành động của mình. Ta sẽ thanh tẩy ngươi không còn 1 dấu vết nào”

“Đó, tôi biết ngay là có thứ gì đó mà”

Theo sau Aqua, người nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp và chỉ tay vào Wraith, tôi cũng rút thanh kiếm ra và nhảy ra!

'"Có phải là một kẻ xâm nhập lần nữa không? Hỗ trợ tôi ........... Không, chờ đã? Họ rất yếu."

“Được thôi, cậu có thể đánh bọn chúng mà. Cậu có muốn thử không?”

“Tôi đang rất nghiêm túc và tôi không muốn trở thành đối thủ của đứa con gái kia đâu, tôi xin lỗi! Tôi ngửi thấy mùi thiên địch”

Tôi liền chĩa kiếm vào cấp dưới của Quỷ Vương

“Này Aqua, Tôi sẽ hỗ trợ cô! Tôi sẽ đi tiên phong ! Tôi sẽ cho bà thấy sức mạnh thực sự của tôi!”

“Được thôi, Kazuma-san, cậu thật tuyệt vời! Cậu có học kĩ năng nào giúp tăng sự khéo léo của mình lên được không?”

Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu, tất nhiên là những tên kia cũng đã sẵn sàng rồi

“Thật là những kẻ đột nhập phiền phức”

“Này, chỉ cần chạm mặt đứa con gái kia là cơ thể của tôi đã gần như tan biến rồi!”

Aqua vừa nói vừa chuẩn bị ma thuật hỗ trợ

“Này Kazuma, mặc dù chúng ta đang trong tình thế khó khăn nhưng không hiểu sao tui lại cảm thấy rất vui, nhất là khi chiến đấu cùng cậu!”

“Tui cũng vậy! Mặc dù cảm thấy mệt mỏi nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi được cô hỗ trợ”

Trận chiến bắt đầu

u53730-e93ac595-c11f-4a57-bcea-28d42a0912f8.jpg

“Tôi giao phó tên Wraith này cho bà đó, Aqua

"Cuối cùng thì tôi cũng được Kazuma nhờ cậy đến rồi. Fufu, thật tội nghiệp cho tên undead kia lại dám cản đường nữ thần Aqua-sama này. Tôi nên làm gì đối với tên Wraith này nhỉ "

"Tuy không biết tại sao nhưng tôi thấy sợ đứa con gái kia quá! Cô ta thực sự rất kinh khủng, t-tôi có thể chuồn được không? "

Trong một căn phòng bí ẩn ở lâu đài Quỷ Vương, hiện giờ tôi và Aqua đang phải đối đầu với đám quái vật này.

"Pain, đổi kẻ địch với tôi đi! Chàng trai kia sẽ là đối thủ mới của cậu, Noss thì sẽ đi xử lí đứa con gái mà cậu sợ hãi! "

"Để đó cho tôi, Pain! Cậu cứ nấp đằng sau chúng tôi là được! "

"Nếu cậu chạy đến tiên phong xong thì sẽ đến lượt tôi! Trông tên kia có vẻ đang chuẩn bị đánh tôi nhưng tấn công vật lý không có tác dụng với tôi đâu! "

Một người đàn ông như một con quỷ đưa ra chỉ dẫn trong khi đối mặt với tôi.

Một con quái vật trong bộ dạng 1 con quỷ đang tiến gần với Aqua, ơ phía sau thì tên hiệp sĩ và tên Wraith kia đang rút ngắn khoảng cách và tiến sát tới chỗ của tôi

Điều này không ổn một chút nào

“Này Kazuma, chính là nó! Sử dụng cái kĩ năng chết người của ông đi!”

"Kĩ năng gì?

Vào lúc này, tôi đã nói là tôi mới thức tỉnh thêm những kĩ năng mới. Nhưng bà không nghĩ tôi thực sự có một năng lực tiềm ẩn bên trong đúng không? "

Những tên quái kia vừa nghe thấy lời nói của tôi liền cẩn thận đứng bất động.

"Không, Kazuma mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ thấy xấu hổ với hành động của mình đâu! Ông chỉ là một người bình thường không có tý sức mạnh nào mà! Khoan đã, chẳng phải vào tình huống này chúng ta có thể dùng 'nó' sao, ông hiểu mà!? "

Trong lúc nói, tôi nhìn thấy Aqua đang di chuyển ngón trỏ và ngón giữa tay phải của mình ở đằng sau lưng

Tôi hiểu rồi!

“Cái đó sẽ hoạt động thôi, “Flash!”

“Gua !?”

“Gee!”

Tôi sẽ không để mình mắc sai lầm thêm lần nữa khi dùng phép rực sáng này được.

Che mắt mình bằng tay trái, tôi đưa tay phải ra và hét lên.

Bọn quái thấy thế cũng nhanh chóng che mắt của chúng lại.

"Chết tiệt... "

"Ngươi dám giở trò đấy trước mặt ta... "

Ma thuật Flash của tôi có vẻ rất có tác dụng lên con quỷ và tên hiệp sĩ kia.

"Ta không bị phụ thuộc vào mắt của mình nên ba cái trò đấy không có tác dụng với ta đâu. "

"Đừng nói dối nữa, đồng đội ngươi hiện giờ không thể duy chuyển được và ngươi cũng sẽ sớm tan biến trước khi thị giác của họ được phục hồi thôi. Aqua! Ở đằng này! "

Trong lúc tên Wraith đang tự tin vì không bị ảnh hưởng bởi kĩ năng, tôi đã đưa ra những chỉ dẫn cho Aqua, người đang núp phía sau lưng tôi.

"Ka-Kazuma-san, Kazuma-san! T... Tôi đang ở đâu thế?! "

Trời, cô cũng bị ảnh hưởng bởi chiêu Flash giống mấy gã quái vật kia à?!

Nhìn vào bọn tôi, tên Wraith cười một cách đắc thắng.

"Xin lỗi nhóc nha, sức mạnh vật lý không gây sát thương lên người của ta đâu! Cậu không hề phù hợp để chiến đấu với ta chút nào, hahaha! "

Tên Wraith hét lên rồi siết tay hắn với tay tôi hòng kéo tôi lại gần hơn.

Đang cười, gã vồ lấy tôi.

"Cùng làm nào, Aqua! "

Tôi lấy Aqua ra làm khiên chắn cho mình.

"Này...!! "

Hai người họ chạm vào nhau khiến cả Aqua lẫn tên Wraith đều hét lên.

Theo như gã Pain kia nói thì chỉ cần đến gần Aqua cũng đã làm hắn sợ, nhưng hình như chạm trực tiếp sẽ khiến hắn bị thương luôn rồi.

“Này Kazuma! Chuyện gì đang xảy ra vậy?tôi cảm thấy lạnh ở đốt sống lưng!”

“Tên này đúng là 1 tên ác độc! Hắn dám dùng đồng đội của mình để làm lá chắn! Pikchu!!! Cánh tay của ta đang tan biến!”

Aqua vừa hét vừa nhắm chặt mắt,và tên Wraith khóc lóc nhìn vào cánh tay đã tan biến của hắn.

Pa,Pain,tình huống gì đây? Tôi biết đứa con gái kia là thiên địch của anh nên anh có thể hạ gục tên nhóc kia mà?”

“Tôi đã nói như vậy mà! Noss,Logia, hồi phục nhanh lên”

Tên hiệp sĩ kêu lên.

Tên Wraith,kẻ được gọi là Pain, có vẻ đang giữ khoảng cách với tấm khiên “Aqua” của tôi.

Ý tôi là, bọn tôi đều biết được hết tên của chúng.

PainWraith, Noss là tên hiệp sĩ còn Logia là con quỷ, đúng không?

Tên hiệp sĩ và con quỷ vẫn đang bị mù bởi chiêu “Flash” của tôi.

Trong khi đó, tên hiệp sĩ quay mặt về phía cơ thể của con quỷ.

“Noss, ngay bên cạnh cậu! Thằng nhóc đó đang ở ngay bên cạnh cậu!”

“Arg!”

“Gee ah ah ah ah!”

Tôi nhận được buff của Aqua

Sau khi nhận được buff thì tôi liền giả giọng nói của tên Pain kia và khiến cho tên hiệp sĩ giết luôn con quỷ đứng kế bên

“Cậu đang làm cái gì vậy!?”

“Đừng làm vậy! NossNoss! Cậu vừa cắt đôi người Logia đấy! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!!Sao…sao ngươi có thể bắt chước giọng nói của ta!?”

Pain hét lên trong khi nhìn thấy con quỷ ngã xuống bởi tên hiệp sĩ đang tự hào vì chát chém chí mạng của mình

Logia !? Oi, tôi vừa chém Logia à!? Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra vậy, Pain !?”

"Tên nhóc kia đã giả giọng của tôi là lừa anh chém Logia đấy! Đừng có làm gì cho đến khi mắt anh được hồi phục, bởi nếu anh cũng chém tôi thì tôi cũng sẽ nhận một lượng sát thương khá lớn đó! "

"Oh, tôi hiểu rồi, xin lỗi Logia nhá! Tôi sẽ giữ bình tĩnh! "

Sau khi nghe lời của tên Wraith kia xong, tên hiệp sĩ đã không rời khỏi vị trí ban đầu của mình.

Tôi kiểm tra lại tình trạng cổ họng của mình rồi lại tiếp tục nói

"Trời, bất kể việc cậu làm bây giờ đều cản trở tôi như những trò của cậu trong quá khứ vậy... "

"Pa-Pa-Pa-Pain, Pain, cậu!! Cậu, cậu, cậu, làm thế nào mà?!! "

"Này! Bình tĩnh lại đi, tên nhóc kia là người vừa nói đó. Chết tiệt, có vấn đề gì với mồm của ngươi vậy? Ta sẽ giết chết m* ngươi!! "

Khi tên Wraith trở nên giận dữ, hắn vẫn canh chừng Aqua, người mà tôi vẫn đang sử dùng như 1 tấm khiên, mặc dù đã được nhận thấy nguy hiểm nhưng hắn vẫn tấn công tôi

Tôi rút ra thanh kiếm ma thuật nhận được từ Dust.

“Chết tiệt!”

“Ồ, đấy chả phải là một thanh kiếm ma thuật à! Nhưng kể cả khi người có cây kiếm đó thì ngươi vẫn không thoát được đâu! Nhận lấy đi! Drain Touch!”

Trong khi tên hiệp sĩ và Aqua đang cố lấy lại thị giác thì tôi và tên Wraith này đang có 1 trận chiến khá nhàm chán

Tôi lấy cây kiếm của Dust chém vào Pain nhưng hắn quá nhanh, hắn nhanh chóng tiếp xúc cơ thể tôi, hấp thụ sinh lực bằng chiêu Drain Touch

“Chết tiệt, tránh xa cơ thể ta ra đi “Heal!” “Heal!”

“Ồ,ngươi muốn sử dụng ma thuật hồi phục à !? Cơ mà không may cho ngươi là thanh kiếm đó và ma thuật hồi phục cấp thấp đó đang rút cạn sinh lực của ngươi!”

Điều này thật tồi tệ,tôi cảm thấy ý thức của tôi đang biến mất…!

Kể cả tôi có cố gắng dùng Aqua để làm tấm khiên thì tên Pain kia vẫn quá cảnh giác với cô ấy nên kế hoạch của tôi không thể thành công được !

….Không, đợi đã.

Tôi đưa bàn tay trái của mình vào cơ thể mờ ảo của tên Wraith này.

“Ngươi muốn trăn trối gì không… này! Tại sao 1 con người như ngươi lại có thể sử dụng Drain Touch …?!? Dừng lại, tên khốn này, ta..ta đang tan biến”

Tên Wraith kia, 1 tay thì dùng Drain Touch, tay kia thì hấp thụ năng lượng của tôi.

Bằng 1 cách nào đó,cột sống của tôi như bị kích thích bởi có một thứ gì đó chảy ra từ tên Wraith kia.

Bị Drain Touch bởi 1 Undead có vẻ rất đau đớn nhưng giờ tôi có thể hiểu được cảm giác của Wiz khi cô ấy ghét sử dụng Drain Touch lên những con quái vật trong hầm ngục

Megumin đã từng bị rồi,cảm giác của nó có khác với cảm giác hiện tại của tôi không?

! Cơ,cơ,cơ thể của ta… arghh…Ngươi đang thể hiện bộ mặt gì vậy?”

“Này, khi ta dùng Drain Touch lên 1 Wraith thì tôi không cảm thấy vui vẻ chút nào cả! Nhưng ngược lại, khi ta thực hiện trên 1 đại pháp sư xinh đẹp khác thì cảm giác lại rất thoải mái!”

“Sử dụng Drain Touch lên 1 phù thủy xinh đẹp ư…?!?, Thật…Thật là ghen tị …… Ta có thể hiểu cảm giác của ngươi, nếu chúng ta không bắt buộc phải đánh nhau như thế này thì ta muốn ngồi xuống và nói chuyện với ngưoi,nhưng ngươi là kẻ thù của ta,con người!!”

Tên khốn này. Nếu đây không phải là 1 tên Wraith thì chúng ta có thể đi uống với nhau rồi…!

“Ta sẽ không khoan nhượng với ngươi đâu…Tên nhóc…”

God’s Blow!”

Vào thời khắc khi tôi và tên Wraith kia chuẩn bị bung hết sức ra thì, Aqua, người đã lấy lại thị giác, đấm cho tên Wraith kia vêu mồm.

Aqua nói sau khi knock tên kia bằng 1 cú God’s Blow.

“Nào, 1 tên undead ở level này không có cửa với tôi, ông hiểu không?Thế nào, cậu hãy đánh giá đi!?”

“Ah, Bà vẫn người duy nhất không biết đọc không khí…”

Aqua dường như rất muốn được khen ngợi.

“Các, các nguơi,…!”

Giống với Aqua, tên hiệp sĩ kia, với ánh sáng đã lấy lại được, bước tới chúng tôi với bộ giáp nặng nề.

Tôi hướng thanh kiếm của Dust về phía hắn ta, nhưng tôi không tự tin về thanh kiếm này có thể xuyên qua lớp giáp dầy kia.

Và tên hiệp sĩ chém cây kiếm với không một lời hỏi thăm!

..Nhưng…

“…Hmm? Ngươi có vẻ không tệ nhỉ? Ngươi đã né 1 cách ngoạn mục trước nhát chém hoàn hảo của ta…

May mắn thay,skill tự động né người của tôi đã hoạt động,né được cú chém của tên hiệp sĩ.

Tôi còn không nhìn thấy rõ đường kiếm của anh ta.

Đúng như dự đoán của 1 tên hiệp sĩ của quân đội QuỷVương, tôi không thể solo kiếm thuật với hắn ta.

--Tuy nhiên, ma pháp sẽ hiệu quả lên người của bọn não toàn cơ bắp.

Đây là quy luật đơn giản mà...

“Nhận lấy cái này đi!” “Lightning!”

“!?”

Có 1 tia sét ma thuật được phát ra từ cánh tay trái của tôi và tia sét thổi ra, làm nổ tung tên hiệp sĩ kia.

Theo phản ứng theo cú nổ nó,tên hiệp sĩ lắc cơ thể của mình và làm rơi thanh kiếm.

Kazuma-san! Thực sự luôn,Kazuma-san có rất nhiều loại skill mới! Nó giống như Kazuma đang là nhân vật chính trước những kẻ thù tấn công đang ở phía trước! Điều này thật kì lạ!”

“Im…im đi, đôi khi tôi cũng có thể tự đánh mà!!”

Trong khi Aqua đang hét lên vì phấn khích thì tên hiệp sĩ kia đã nhanh chóng lấy lại thanh kiếm.

“Không, tôi xin lỗi, tôi có hơi bất ngờ, nó chỉ hoạt động được 1 chút thôi”

“…Điều đó ổn mà! Kazuma, Điều đó ổn mà ! Nhưng ít nhất tôi có thể nhẹ nhõm hơn khi cậu có thể tự lực gánh sinh”

“Mọi thứ đang rất tốt đẹp!, nhưng hai ngươi đang làm chúng trở nên ngu ngốc hơn! Ta muốn để dành phép thuật của mình nhưng đối với ngươi,ta sẽ tung con át chủ bài của mình!”

““! ?””

Trong tuyên bố của mình,tên hiệp sĩ,với cánh tay phải của hắn ta,giữ chặt thanh kiếm trước mặt với đôi mắt mở to,hắn đưa tay còn lại ra đằng sau…Hắn ta đang chuẩn bị tư thế tấn công,hắn có thể tấn công tôi bất kì lúc nào!

Nấp đằng sau tôi, Aqua vừa theo dõi vừa run rẩy.

“Này mọi thứ sẽ ổn thôi nên cô không phải quá lo lắng đâu”

Nếu như tên hiệp sĩ kia có khả năng kháng phép kém thì tôi cũng có 1 quân bài tủ khác.

“Cậu định làm cái gì vậy!! ? Đây…đây có phải là 1 chùm tia…!? Cậu định bắn 1 chùm tia ánh sáng á…!

Aqua, với đôi mắt sáng ngời trong khi vẫn hơi run ,có vẻ đã lấy được lại bình tĩnh.

Tên hiệp sĩ kia vẫn cúi cơ thể của mình thấp hơn nữa.

“Ta không biết ngươi sẽ định làm gì, nhưng ta sẽ tạo ra 1 cái lỗ ở phần bụng ngươi nếu ngươi thực hiện phép thuật. Ta chuẩn bị thực hiện đây. Và ta sẽ làm đủ lực để đâm xuyên qua ngươi lẫn đứa con gái đằng sau luôn. Nếu như ngươi cố né giống như ban nãy thì đứa con gái kia sẽ mất mạng!”

“….Hmm,này Aqua, hay là bà thử chết 1 lần đi !”

“Này, cậu đang chuẩn bị né à? Cậu không có ý định bảo vệ 1 nữ thần xinh đẹp như tôi giống như 1 tấm khiên à!?”

Cuối cùng thì tôi cũng đã niệm phép xong và tôi đang trong tư thế để thực hiện ma pháp cũng như đang canh chừng từng bước di chuyển của tên hiệp sĩ.

Tôi đang rất lo cho Aqua, và nếu như nhỏ cứ tiếp tục bám víu lấy lưng tôi thì tôi sẽ gặp trở ngại mất.

Không phải thời điểm này mà nên bảo vệ tôi à?

Có thể cô ấy làm vậy để trả đũa cho việc tôi dùng nhỏ như 1 tấm khiên để chống lại tên Wraith?

“..Đúng là những tên phiền phức mà? Các ngươi đến từ đâu vậy? Vừa nãy ta nghe nói là rào chắn đã bị phái hủy… Đây không phải là nơi mà các ngươi thích đến thì đến, trừ khi ngươi có sức mạnh đặc biệt. Tuy nhiên đây là căn phòng này là đích đến của những cái bẫy teleport ngớ ngẩn.

Tên hiệp sĩ vừa lẩm bẩm vừa cầm thanh kiếm rồi lắc đầu.

Và đương nhiên sau những lời nói đó,Aqua ngước lên và nhìn tôi.

“Oi…Đừng có nói với tôi đó là sự thật…sự thật là cậu đã mắc phải 1 trong những cái bây ngu ngốc và lộ liễu nhất và bị dịch chuyển đến đây! ?”

“Này, cái đấy không phải sự thật! Tôi biết sẵn cái đó là bẫy rồi! Tôi tưởng đấy là đường tắt dẫn đến phòng của Quỷ Vương và rồi bị dịch chuyển ra đây!”!”

Tên hiệp sĩ nhìn tôi và Aqua và nói:

“Ồ…Thử nghĩ thử đi, ta cũng nghĩ đó là 1 cái bẫy ngu ngốc và lộ liễu…”

“Đừng nói nữa! Nhận lấy cái này đi! “

Ngay khi hắn ta tiến sát đến tầm bắn của tôi, tên hiệp sĩ ngay lập tức phản ứng và nhảy lên.

Chết tiệt, phản xạ của hắn thực sự tối khiến cho tôi còn phải bất ngờ!

Bình thường thì bất cứ loại ma thuật nào tôi phóng ra sẽ có tác dụng đánh lạc hướng đối thủ.

Nhưng con bài tủ của tôi là…!

Teleport”!”

“!? Pukuku, phép dịch chuyển ư!?

Tên hiệp sĩ bóng đêm kia lẩm bẩm vài điều khi nhìn thấy tôi dùng phép Teleport và hắn ta cũng bắt đầu bị dịch chuyển ra 1 chỗ khác trước khi cây kiếm chạm được vào người tôi.

Kazuma-san sử dụng Teleport…!”

“Chuyện quái gì vậy? Này nhóc, đây thực sự là quân bài tủ của ngươi à?Này này, ngươi định dịch chuyển ta đi đâu thế?”

“Ở cạnh đồn cảnh sát ở thị trấn Axel

Tôi đã đăng kí 2 địa điểm trước khi tấn công lâu đài của Quỷ Vương.

Đáy của hầm ngục và đồn cảnh sát ở Axel.

Tôi có thể dịch chuyển tên hiệp sĩ sang hầm ngục, nhưng sau khi tôi trở lại thị trấn thì tôi phải cùng VanirWiz nhặt hết số châu báu còn sót lại trong hầm ngục.

Nếu như tên hiệp sĩ kia mà được dịch chuyển tới hầm ngục thì ngay lúc tôi tới hầm ngục tôi có thể bị chém đứt đầu bởi hắn trong 1 nốt nhạc.

“Tôi khá chắc là cảnh sát trưởng ở đó sẽ khóc lóc khi ông gửi 1 thứ như vậy về đấy”

“Tui được hậu thuẫn bởi hoàng gia mà nên không phải lo về chuyện chúng ta gặp rắc rối đâu”

“Tôi thật nhẹ nhõm khi thấy được sức mạnh của cậu như mọi khi!"

“Hahaha,này anh bạn! Nhìn xuống dưới đi, hay là ta sẽ dịch chuyển về nhà bây giờ!”

“Yah, Kazuma-san! Cậu vừa nói nhảm đúng không? Này, đấy là 1 trò đùa của cậu đúng không!?”

Tôi buông Aqua ra rồi nhìn xung quanh căn phòng.

Mặc dù tên hiệp sĩ kia đã được dịch chuyển nhưng bộ giáp của hắn thì không.

“Sao bộ giáp này không bị dịch chuyển nhỉ?”

“…Ta đoán người sử dụng phép Teleport vừa rồi quá yếu. Đây là chuyện bình thường mà. Vì đơn thuần thì phép dịch chuyển sẽ không thể kháng cự được và còn tùy vào khoảng cách giữa nơi bắt đầu dịch chuyển và đích đến nữa, ta nghĩ như vậy”

“…Đó là lí do bộ giáp không bị dịch chuyển,nhưng liệu còn cái bẫy nào trong bộ áo giáp này? Đây không phải là cái bây chứ”

“Ta không biết thế nên ta mới hỏi ngươi.”

Ngươi đang ngiêm túc à? Phép Teleport không có tác dụng với ngươi ư…! Chả lẽ tên hiệp sĩ kia sẽ bị dịch chuyển đến với trạng thái khỏa thân à?

Tôi hi vọng là anh ta sẽ mặc quần lót,ừ…tôi hi vọng là vậy.

“Tôi tưởng khả năng dịch chuyển của tôi có vấn đề nhưng điều đó ổn rồi. Hãy im lặng và đợi mọi người tới tiếp tế thôi”

“Đúng rồi,đây chắc chắn là 1 cái bẫy. Mọi người sẽ tới sớm thôi"

Tôi và Aqua quyết định ngồi đợi mọi người trong góc phòng.

(Hết chương I)

Bình luận (0)Facebook