Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 253: Bà già Loli với đầu óc đơn giản

Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:21:17

Solo: Loli666

Note: Truyện được chính chủ dịch và đăng chỉ ở trên trang chủ Hako. Bất kì bản dịch nào nằm ở các trang khác đều là re-up. Mong mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức người dịch.

==================================================

“Thế nào? Ổn không?”

“Un…tuyệt lắm.”

“Cậu nên thành thật ngay từ đầu đi.”

“…Sẽ ổn…nếu mình yêu cầu thêm nữa chứ?”

“Tất nhiên. Tôi muốn biết chính xác cậu cảm thấy thế nào.”

“Vậy…mình có thể…đến gần hơn không?”

“Hm? Thế này cũng ổn rồi mà?”

“Mình muốn thấy Hiiro…rõ hơn.”

“…đành vậy. Đến đây nhanh lên.”

“Un…”

Nếu chỉ nghe cuộc trò chuyện trên thì hẳn sẽ dễ gây hiểu lầm rằng hai người họ đang làm trò gì đó mờ ám, nhưng thực ra không phải vậy.

Hiiro muốn luyện tập《Xích Khí》trong khi Camus muốn giúp đỡ. Vì thế mà cả hai đã cùng nhau trở về phòng tập.

Hiiro muốn thử nghiệm gì đó nên đã sử dụng『Visual | 視』(thấu thị) lên mắt của Camus.

Đó cũng chính là ký tự cậu từng dùng để quan sát dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể Ornoth theo ý muốn.

Hiiro muốn nhờ Camus quan sát quá trình dung hợp mana và sinh lực của mình.

“Thế nào rồi? Cậu nhìn thấy rõ không?”

“Hmm…chỗ đó giống như có hai người đang đánh nhau ấy?”

“Haa…sao tôi không ngạc nhiên gì nhỉ…”

Với tiến độ giậm chân tại chỗ, Hiiro thở dài, lấy hai tay ôm mặt.

“Thực hiện trên đầu ngón tay thì còn dễ nhưng mọi thứ lại khó khăn hơn nhiều nếu ở phần bụng.”

“Thật ư?”

“Sao cậu không thử xem?”

Trước lời khuyến nghị của Hiiro, Camus nhắm mắt lại và cố thực hiện theo…nhưng,

“…đau quá.”

“Đó là bình thường. Dù tôi vẫn chưa quen lắm nhưng có một số người không có khả năng dung hợp chúng lại. Mà cho dù có làm được thì lại bị quá tải rồi dẫn đến các hậu chứng như đau đớn.”

“…Nhưng Hiiro vẫn rất giỏi mà? Cậu đã thành công trên ngón tay đấy.”

Tuy có hơi cay đắng bởi sự yếu kém của bản thân, Camus vẫn vui mừng cho chủ nhân của mình.

“Ừ thì đó chỉ là trên ngón tay mà thôi. Khi dùng cả cơ thể thì nó nằm ở một đẳng cấp khác.”

Sau khi mở khóa《Chuỗi bốn chữ》, Hiiro đã sử dụng được cụm《Thiên hạ vô song》. Nhờ đó mà kiến thức về《Xích Khí》bỗng tràn vào trong đầu cậu và cảm giác lúc đó vẫn còn đọng lại.

Nhờ thế mà cậu mới có thể dễ dàng sử dụng trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, khi chuyển sang mức rộng hơn thì cậu phải cố gắng tìm ra cách.

“Lẽ nào...có mẹo nào đó?”

“Mẹo?...ah, ý cậu là mấy cái câu trừu tượng của ông sói đấy?”

“Ừm.”

“Tôi cũng phần nào hiểu được điểm cốt lõi. Cậu phải để luồng mana và sinh khí chậm rãi chảy ra rồi để chúng tự do cuộn lại thành một vòng xoáy. Sau đó mới dần dần tăng tốc độ để hình thành một khối cầu. Cuối cùng là giải phóng quả cầu năng lượng đó để đẩy chúng đi khắp cơ thể…Đó là nếu có thể làm được toàn bộ quá trình trên.”

Việc giải phóng mana và sinh lực cùng lúc không hề dễ. Việc đó giống như vẽ một bức tranh bằng cả hai tay cùng lúc vậy. Chỉ một sai lầm nhỏ có thể phá hỏng cả bố cục.

Nói cách khác,《Xích Khí》được sinh ra từ một bức tranh tuyệt mỹ được vẽ chính xác bằng cả hai tay.

“Trước tiên…mana và sinh lực của Hiiro đã làm rất tốt…chúng đã cuộn cuộn vào nhau.”

“……”

“Nhưng rồi…mình nghĩ phần sinh lực…bỗng dần bị bóp méo.”

“Bóp méo?”

“Un…giống như có gì đó bị lệch ấy.”

Camus dùng hai tay quay quanh thành hình tròn, rồi bỗng nhiên bên tay phải dừng lại và nắm chặt thành nắm đấm. Có vẻ cậu đang ám chỉ dòng sinh lực chính là cánh tay phải.

“Chỉ có một bên như vậy…còn dòng mana vẫn xoay tròn rất đẹp.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Hiiro thành thạo sử dụng ma pháp chính là bằng chứng cho khả năng điều khiển dòng mana. Tuy nhiên, cậu chỉ mới bắt đầu học đến dòng sinh lực từ lúc biết đến《Hồng Năng》.Tuy đã làm được trên ngón tay nhưng cậu vẫn chỉ là người mới. Vì thế mà sự khác biệt trong trình độ của hai mảng là rất rõ rệt.

(Giống như người thuận tay phải đang cố tập cách dùng thuận cả hai tay vậy.)

Nói gì thì nói, việc đó chẳng thể hoàn thành chỉ trong ngày một ngày hai.

“Trước hết, tôi phải tập trung vào kiểm soát sinh lực đã…”

Hiiro bắt đầu vắt óc cho vấn đề trước mắt và hồi tưởng đến những người thông thạo trong lĩnh vực này. Bỗng cậu ngước mặt lên như thể đã nhớ được ai đó.

“Khoan đã…chẳng phải《Binding》cũng không phải là mana đơn thuần hay sao?”

“…?”

Camus nghiêng đầu sang một bên hết sức dễ thương trước lời lẩm bẩm của Hiiro.

“Chính là nó! Nếu tôi nhớ không nhầm thì《Binding》không phải là ma pháp mà là một dạng kỹ thuật. Dường như nó dùng cùng lúc cả mana lẫn sinh lực. Chết tiệt! Sao giờ tôi mới để ý chứ! Thứ mình cần đã luôn ở sát bên! Thậm chí các dấu hiệu cũng nằm rải rác khắp nơi mà sao phải đến lúc này mới nhận ra?!”

“…Hiiro?”

“Đi thôi Nitouryuu.” [note32442]

“Eh?...Đi đâu chứ?”

“Tất nhiên là đi gặp người am hiểu《Binding》rồi.”

Hiiro rời khỏi phòng với Camus cùng tinh thần rực cháy.

***

“Hoh, thế lý do nào đưa cậu lặn lội đến đây tìm ta?”

Người đang nói chính là Rarashik. Cô hiện đang ngồi trên ghế với hai tay đút vào túi áo khoác nghiên cứu màu trắng, đôi tai thỏ kia cũng đang ve vẩy tới lui.

Dù có vẻ ngoài loli nhỏ nhắn nhưng cậu được kể rằng cô là một chiến binh già dặn kinh nghiệm với sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa, Rarashik cũng chính là『Gabranth』đã sáng chế ra kỹ thuật《Binding》.

Hiiro muốn học cách hòa trộn trong《Binding》. Và cô chính là người phù hợp nhất để biết thêm vài mẹo điều khiển dòng sinh lực. Rarashik có thể sử dụng《Binding》của bất kì ai cũng như là sư phụ của Arnold và Muir, hai người đồng hành cũ của cậu.

Hiiro cho rằng khả năng kiểm soát sinh lực của cô là rất đáng nể nên đã đi tới đây.

“Ta cũng hiểu được phần nào ý định của cậu…nhưng đây chẳng có bổn phận phải dạy cho cậu đâu nhé?”

Tuy có chút bực mình vì cái nhếch môi ranh mãnh trên khuôn mặt kia, song Hiiro cố gắng kìm chế và bình tĩnh lại.

“Đúng là cô không việc gì phải dạy tôi…”

“Nếu thế thì ta từ…”

“Nhưng không hiểu sao, tôi tìm thấy chai rượu đặc chế từ【Xaous】này trong túi ấy nhỉ?”

“Cậu vừa nói gì cơơơơơơơơ?”

Khuôn mặt vừa vênh váo vài giây trước giờ đã đổi thành ngạc nhiên trong khi nhìn chằm chằm vào cái chai trên tay Hiiro.

“À mà, thậm chí có ai đó bỏ《Sasami Chips》vào đây nữa chứ.” [note32443]

“Fuoooooooooooooooo!?”

Nhìn thấy biểu cảm kia, Hiiro cười thầm với suy nghĩ ‘Trúng mánh rồi!’.

“Đ-đưa cho ta! Tất cả chỗ đó! Nhất là chai rượu mà ta đã muốn thưởng thức bấy lâu nay!”

Khi Rarashik lao tới và nhảy dựng lên trước những món đồ kia còn Hiiro lạnh lùng giơ chúng lên cao quá đầu cô.

“Không nhanh vậy đâu sói, cô nghĩ tôi sẽ đưa ra dễ dàng vậy à?”

“Ugh….Hiiroo…”

Rarashik gục ngã, chống hai tay xuống đất với nỗi tuyệt vọng cùng cực.

(Tệ rồi, mình có lỡ quá tay không?”

Cậu nghĩ có thể đi tới một cuộc trao đổi công bằng nhưng dường như nó hơi quá mạnh tay với cô nàng.

Đáng lẽ cậu nên tỏ ra khiêm nhường với kiểu người phụ nữ dễ nóng nảy…

Hoặc là do Hiiro nghĩ thế…

“Nahahaha! *ực* *ực* puhaa~ cậu nên nói ngay từ đầu có phải tốt không! Giờ để ta tận hưởng chúng trước cái đã~”

…Khi đưa chai rượu ra, cô ấy liền chấp nhận việc hướng dẫn cách kiểm soát dòng sinh lực.

(Fu, mình mừng là cô ta là một người dễ đoán…)

Có vẻ những gì Arnold từng nói là sự thật. Cậu sẽ cần đút lót trước khi muốn nhờ vả Rarashik việc gì đó. Chính vì vậy mà cậu dùng『Dịch chuyển』tới【Xaous】để lấy những thứ cần thiết.

Trong khi nhìn một loli đang nốc hết ly rượu này đến ly khác, Hiiro không khỏi gục đầu xuống và thở dài pha lẫn cả sự nhẹ lòng và cạn lời.

Rồi đánh chén xong xuôi, Rarashik cất lời với khuôn mặt nghiêm túc.

“Giờ cứ yêu cầu bất kì điều gì cậu muốn! Ta hiện giờ đang vô cùng hào phóng nên cứ hỏi thoải mái đi! Nahahaha!”

Hiiro liếc mắt nhẹ trước biểu cảm hoan hỉ đó.

(Mình chẳng biết lòng hào phóng đó lớn cỡ nào nhưng quả đúng như mong đợi từ sư phụ của ông chú kia.)

Cậu nghĩ rằng sẽ gặp phải chút khó khăn trước nhưng kết quả lại ngược lại. Giống như Arnold, Rarashik là một lolibabaa dễ bị dụ dỗ.

Bình luận (0)Facebook