Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 252: Tình yêu giản dị của hai người

Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:21:16

“Khoan, cái gì cơ? Anh phải quay về luôn sao?”

 Hiiro không thốt nên lời khi Ornorth thông báo sẽ phải quay về đột ngột. Cậu đã ra tay quét sạch toàn bộ kẻ thù để có thể tiếp tục việc học《Xích Khí》 còn dang dở do mới bị kẻ địch phá đám.

 Dù vậy, Ornorth lại bảo cần trở về【Xaous】bởi một vài công chuyện cá nhân bên đó cần giải quyết.

Đúng ra thì Hiiro đã rất may mắn khi được Ornoth chỉ dạy ngay cả khi nó toàn chỉ là những điều căn bản. Vì thế chẳng có lí do chính đáng để ngăn anh lại. Ornoth cũng có công việc riêng và những thứ khác muốn làm.

“Cho ta xin lỗi, Hiiro. Với việc【Pasion】bị tấn công, chúng ta cần phải cẩn trọng【Xaous】cũng trở thành mục tiêu. Với cả, ta cần báo cáo tình hình trong thời gian qua cho Nữ hoàng.”

“…haa, dù sao ông cũng đã dạy những kiến thức cơ bản rồi. Tạm như vậy cũng được.”

“Đừng quá thất vọng. Chúng đều là những gì thiết yếu nhất. Cậu cứ tập luyện một cách thường xuyên từ giờ là được.”

“Cảm ơn, vậy có muốn tôi chuyển ông thẳng đến đó như một lời cảm ơn không?”

“Mu? Oh vậy nhờ cậu. Mà có thể tiện gửi những thuộc hạ của ta theo cùng được chứ?”

“Được, tôi không phiền đâu.”

“Cảm ơn cậu, chuyện này giúp đỡ tôi khá nhiều đấy.”

Ornoth nói với cấp dưới về chuyến đi tốc hành này. Sau đó, Hiiro gửi họ về『Xaous』 bằng chữDịch Chuyển. Chỉ Hiiro là còn ở lại.

“Hiiro…giờ cậu định làm gì?”

Trước câu hỏi của Camus, cậu quyết định sẽ đi tập luyện《Xích Khí》. Hiiro bằng cách nào đó đã nắm bắt được cốt lõi nên muốn dành thời gian luyện tập để có thể thành thục kĩ thuật này.

“Xem nào…hm? Mà này, con thú đó đâu rồi?”

Cậu chỉ nhận ra sự vắng mặt khi rằng không thấy ai đứng trên vai cậu nữa. Tenn, nhân vật thường có mặt giờ đang không có ở đây. Cậu ta sau khi tự hào giải thích về《Flash Fireworks》một cách tự hào đã trở về chỗ mọi khi.

Song, Tenn đã rời đi trước cả khi nói chuyện với Ornoth. Khi Hiiro quay sag hỏi Camus thì cậu ấy chỉ nhẹ gật đầu.

“Um…cậu ta đã đi cùng Muir.”

“Nhóc Chibi ư? Tại sao…”

“Họ muốn biết…..Hiiro và Tenn đã gặp nhau thế nào.”

 Theo như Camus nói, Muir và Mimiru tò mò về cách cả hai gặp gỡ nhau.

 Bởi Tenn đang ở chỗ Muir, cậu có thể dành thời gian luyện tập《Grand Red Aura》tại căn phòng trống được cho mượn.

“Được rồi, Còn cậu thì sao?”

“Tôi……chỉ muốn ở cạnh Hiiro.”

(Dù tôi không phiền khi cậu ở đây nhưng cậu biết tôi làm thế chỉ vì tôi rảnh rỗi đúng chứ…..)

Nhưng với khuôn mặt vô cảm thường thấy, Camus nhìn chằm chằm vào Hiiro mà không chớp mắt lấy một cái. Một sự nghiêm túc trong lời nói được truyền đạt qua ánh mắt đó.

(Hiiro là ân nhân của tôi. Vì vậy…… tôi đã quyết sẽ dành cả cuộc đời mình để phục vụ cậu)

Nhớ lại lời thề khi đó, Hiiro từ bỏ việc hỏi lại. Nếu đây là những gì Camus thực sự muốn thì chẳng có gì để phản đối cả.

“… Tôi hiểu rồi, vậy cậu có muốn giúp tôi vài thứ không?”

“…giúp?”

Camus nghiêng đầu hỏi lại.

“Có một thứ tôi muốn thử.”

Cả hai quay lại căn phòng mà Hiiro vừa luyện tập với Ornoth cách đây không lâu.

***

Muir và Mimiru đang gieo hạt tại khu vừng trong《King’s Tree》. Tenn cũng giúp đõ hai người trong khi tận hưởng trải nghiệm làm vườn đầu tiên của mình.

Khá nhiều loại cây ở đây có thể ăn được và sẽ thường được phân phát cho người dân mỗi khi thu hoạch. Người đảm nhận chính cảu khu vườn là chị của Arnold, Raive. Nông sản của cô đã trở nên phổ biến khi mà nhu cầu ngày một nhiều hơn.

Vì Mimiru rất thích khu vườn nên đã mời Tenn và Muir đến giúp đỡ.

“Mọi người ơi, tôi mang đến ít trà này.”

Raive đang nghỉ giải lao nên đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ trong lúc Mimiru cùng những người còn lại bận rộn trong khu vườn.

Vì thời tiết rất dễ chịu nên họ đã quyết định dùng bữa ngay tại khu vườn. Tenn tỏ ra vô cùng thích thú trong lúc thưởng thức phần được chuẩn bị cho mình.

Bởi không ai chịu mở lời, Raive nở một nụ cười và hỏi.

“Nè, cả hai đều thích Hiiro đúng chứ?”

““Bu!?””

Muir và Mimiru gần nhu phun ra toàn bộ chỗ trà vừa uống và ho mấy cái.

“T-t-t-tại sao chị lại hỏi đột ngột như vậy chứ!?”

“Đúng đó! Đừng làm tụi em bất ngờ chứ Raive-san!”

Trước hai cô gái nhỏ đang đỏ mặt, Raive không thể ngừng cười.

“Ahahahaha! Khuôn mặt cả hai đã nói hết rồi. Ahahahaha! Hm? Có vẻ hai người cũng nhận ra điều đó, huh?”

Raive thấy Tenn cũng đang mang bộ mặt y hệt nên hẳn cậu ta có cùng suy nghĩ với cô.

“ Tất nhiên~ Không phải Hiiro là người duy nhất không nhận ra chuyện này sao?”

“ Đúng vậy, cậu ta khá là khó tính.”

“Phải. Để bắt đầu, tôi có thể hỏi tại sao hai quý cô nhỏ bé đây lại khao khát anh chàng khó ưa đó đến vậy? Dù nghĩ thế nào, Hiiro vẫn là một con người khá rắc rối.”

Trước câu hỏi của Tenn, hai người cúi xuống với gương mặt đỏ ửng. Rồi họ bắt đầu xoa tay vào nhau và nói

““Tại vì……””

Muir và Mimiru đồng thời cất tiếng càng chứng tỏ tình cảm vô cùng thân thiết giữa cả hai. Tenn và Raive nhún vai và nở một nụ cười gượng.

“Vậy bắt đầu với Muir trước đi, sao em lại thích cậu ấy?”

“Hau! E-em trước ư? Err…umm…Chị thấy đấy….auu”

Họ phải mất một khoảng thời gian kha khá để nghe hết câu chuyện. Muir đã gặp Hiiro khi cậu đang trên đường đến Gabranth. Thứ gì đó trong cô lớn dần khi du hành cùng Arnold và Hiiro.

“Thì…. Hiiro-san rất tử tế…… a-anh ấy cũng rất ngầu nữa…..và trên hết, anh ấy luôn ân cần quan tâm tới đồng đội của mình.”

Muir nói với cái đầu bốc khói. Có lẽ cô sẽ ngất nếu họ hỏi thêm gì mất.

“Ra vậy~ Còn Mimiru thì sao?”

“Uuu……”

Mimiru hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể câu chyện của mình.

“Mimiru…đã được Hiiro-sama giúp đỡ. Nhưng khi đó, em gần như không biết gì về anh ấy cả. T-tuy nhiên, khi được gặp hình dáng thực sự của Hiiro, em cảm thấy như trái tim mình đã bị cướp mất vậy”

“Fumu~ yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?”

“Không hẳn , em nghĩ đó là định mệnh”

“….errr, rõ ràng là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà…”

“Đó là định mệnh”

“N-như ta đã nói…..”

“Là định mệnh”

“...ra vậy, chắc hẳn Mimiru và Hiiro đã được liên kết với nhau bởi sợi tơ hồng định mệnh!”

Tenn từ bỏ việc tranh luận với Mimiru nên cậu thuận theo cô luôn.

“Bên cạnh đó, Muir-chan cũng tin vào định mệnh đó nữa”

“Ah, đúng vậy.”

“Cả hai bọn em đều có một mối liên kết không thể tách rời với Hiiro-sama. Ít nhất, chúng em tin là vậy.”

“ “ Nee~?“ “

Mimiru và Muir vui vẻ nắm tay nhau đồng ý với điều đó.

“Haaa…Ta sẽ tạm gác vụ này tại đây. Thật tình, tên này không biết có bao nhiêu cô gái mới thỏa mãn nữa.”

Muir và Mimiru giật bắn người. Đồng thời, tâm trạng của cả hai quay ngoắt khi nghe thấy lời lẩm bẩm của Tenn. Và họ cùng nhìn Tenn với một nụ cười trên môi.

““Tenn-san, chúng tôi muốn nghe chi tiết việc đó, được chứ?””

“...........eh?”

Tenn cảm thấy như tính mạng đang bị đe doạ dù hai cô gái nhỏ kia chỉ đang mỉm cười. Một cảm giác lo lắng và sợ hãi trào lên khiến cậu nuốt nước bọt.

“….T-ta hiểu rồi…..Ta sẽ….. nói mà.”

Tenn đã nghĩ rằng áp lực đó còn khủng khiếp hơn cả của『Spirit King』.

Bình luận (0)Facebook