Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 248: Đã tới giờ tẩm quất

Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:21:04

Solo: Loli666

================================================

Trong lúc đó tại【Xaous】, người đang di chuyển trong lâu đài với biểu cảm u ám có phần không hợp với điểm đến: Aquinas, Tổng chỉ huy lực lượng thống lĩnh của Quỷ Vương – Quân đoàn Cruel.

Mái tóc đỏ máu đung đưa qua lại khi anh vội vàng bước đi nhưng vẫn rất phong thái.

Lờ đi những hầu nữ đang đỏ mặt ngước nhìn đầy ái mộ, Aquinas lướt qua họ và tiếp tục tiến về phòng làm việc của Eveam, người mà anh cần bảo vệ hơn tất cả.

Đến nơi, Aquinas rõ cửa báo hiệu. Cho tới khi được cho phép mới tiến vào.

“Hoh, có vẻ người đã có một đêm ngon giấc. Thần sắc đã tốt hơn rồi.”

Thấy Eveam đang làm việc, anh nở một nụ cười khi nhìn qua dáng vẻ của cô cùng làn da đã hồng hào trở lại.

Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Eveam cúi xuống xấu hổ.

“V-vì thế ta đã xin lỗi trước đó rồi mà! H-hơn nữa, ta cũng ngủ đủ giấc như được bảo!”

“Umu, tốt rồi.”

Trước Aquinas đang gật gù, cô nhẹ lắc đầu xua đi đôi má đỏ để nghe chi tiết từ cuộc ghé thăm.

Ngày hôm qua, tin xấu từ【Victorias】đã lan tới【Xaous】. Cô không bao giờ nghĩ rằng Avoros sẽ đánh chiếm Nhân tộc khi cận thần đáng tin cậy xác nhận tin đồn đó.

Aquinas tới đây cũng để hỏi xem có thêm bất kì tin tức nào liên quan hay không.

“Xin lỗi. Ta vẫn chưa biết được thêm điều gì mới cả.”

“Ra vậy.”

“Sao anh lại lo lắng về chuyện đó?..........Lẽ nào là tình trạng của Jumdom-dono?”

“………”

“Ta có nghe rằng ông ấy tự mình tái thiết lập lại đất nước. Nhưng từ khi bị Avoros xâm chiếm thì không còn tin tức gì nữa.”

“Phải, đúng là vậy.”

“Ta hiểu. Nhưng dù ông ấy có là người mạnh nhất Nhân tộc…”

Dù Eveam nói trong e ngại…

“Không, người đó sẽ không chết như vậy.”

“Aquinas.”

“Thần đã từng chiến đấu và chứng kiến sức mạnh của ông ấy. Kể cả dù đã có tuổi, Judom vẫn có thể sống sót bằng kinh ngiệm và thực lực của mình.”

“…Ừm, nếu anh đã nói vậy thì hẳn không sai.”

Eveam nở một nụ cười nhẹ. Thực tế, cô không thực sự biết rõ về khả năng của Judom.

Cô chỉ gặp ông duy nhất một lần khi còn nhỏ, trong khi Aquinas đã có trận chiến khốc liệt với Judom. Và cũng từ đó tình bằng hữu giữa hai người được hình thành.

Và nếu Aquinas tin ông vẫn còn sống thì Eveam cũng vậy.

Khi chủ đề về Judom đi tới hồi kết, một cái tên khác xuất hiện trong đầu anh.

“Bên cạnh đó, còn Hiiro thì sao?”

“Eh?”

“Eh không phải câu trả lời đâu Bệ hạ. Hiiro, chàng trai đã bắt người đi ngủ và khiến người nhận ra bản thân đang làm việc quá sức ấy.”

“M-mu…anh đang nói bóng gió gì đấy à?”

“Fu, người chỉ đang tưởng tượng thôi.”

Nhưng quả thật, Aquinas có chút hứng thú. Sự ghen tị khi Hiiro có thể sửa đổi tính cách do dự của cô mà bao lâu nay anh không thể. Vì vậy Aquinas không khỏi trêu chọc một Eveam luôn nghe răm rắp theo lời Hiiro.

“Anh hỏi về Hiiro sao? Dù đã nhiều ngày rồi mà chẳng có bất kì liên lạc nào từ anh ấy cả, ~muu Hiiro baka! Lúc nào cũng khiến ta lo lắng thôi!”

Anh bật cười thích thú trước cảnh tưởng một cô gái đang trực tiếp càu nhàu về chàng trai nào đó.

“Well, cậu ta vẫn sẽ ổn dù không nói gì cả. Hơn nữa, Bệ hạ có tưởng tượng nổi việc cậu ấy sẽ mất mạng ở một nơi như thế không?”

“…….không hẳn.”

“Và thần cá cậu ấy đang tận hưởng một món ngon hoặc một cuốn sách thú vị nào đấy, đúng chứ?”

“…….có lẽ vậy.”

Eveam ngạc nhiên khi bản thân có thể dễ dàng suy đoán về Hiiro.

“Mà đặt Hiiro sang một bên, giờ chúng ta cần lo vấn đề Quỷ vương tiền nhiệm trước.”

  “…..anh nói phải.”

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

“Thống trị thế giới…nếu đúng như những gì hắn ta nói thì chẳng lẽ Nhân tộc là nước đi đầu tiên?”

“Không phải.【Pasion】bị tấn công nhưng không thành công, trong khi【Victorias】lại đang rối loạn. Hắn chắc đã cân nhắc và quyết định đoạt lấy Nhân tộc.”

“Dù sao thì Avoros đã có trong tay một đất nước và tất nhiên sẽ cai trị từ giờ trở đi.”

Eveam bình tĩnh trước những lời của Aquinas. Với tính cách của Avoros, chắc chắn 【Victorias】sẽ bị một bạo chúa cầm quyền. Cũng chẳng có gì lạ nếu hắn giết bất cứ ai dám chống đối.

Cuối cùng tất cả sẽ bị khuất phục và ngoan ngoãn nghe lời.

“Vậy mục tiêu tiếp theo là nơi nào, Aquinas?”

“Khả năng cao không phải chúng ta với quân lực mạnh mẽ như hiện tại.”

“…..thế sẽ là【Pasion】?”

“Umu, chắc hắn đã bắt đầu hành động ở đó rồi.”

“Khoan đã! Chẳng phải Hiiro đang ở【Pasion】sao?!”

“Thần biết. Nếu vậy thì thật đáng thương cho bọn chúng. Nếu dám chọc giận Hiiro thì chắc chắn sẽ bị cậu ta nghiền cho ra bã thôi.”

“….haa, dù gì đi nữa, làm ơn hãy trở về an toàn nhé, Hiiro.”

Dù đang đối mặt với nhiều vấn đề nhưng dường như sự an toàn của chàng trai kia vẫn là trên hết với Eveam.

“Mà Ornoth cũng đang ở đó đấy thôi.”

“Đúng nhỉ.”

Nhưng kể cả vậy, Hiiro là một tồn tại vô cùng quan trọng với Eveam. Điều đó hiện rõ trên trên gương mặt mà cô không hề hay biết. Aquinas cười mỉm trong khi nghĩ về tính mạng của người bằng hữu già.

(….Hi vọng không có gì xảy ra.)

***

Dưới bầu trời xanh trong, nhân vật được nhắc đến…

“….sướng ~oh ~….quá.”

Trong phòng khách, Hiiro đang được mát-xa trong lúc nằm sấp với độc mỗi chiếc quần lót. Hơn nữa, người đang mát-xa là…

“Thế nào? Cậu cảm thấy nó trên lưng chứ?”

…Một người sói. Đó không ai khác ngoài Ornoth, một thành viên trong lực lượng thống lĩnh của Quỷ Vương – Quân đoàn Cruel.

“Ah, phải. Chỗ đó…yeah, thêm nữa đi.”

“Rồi, như ý cậu. Còn thế này?”

Ornoth bắt đầu chuyển sang phần mông, eo rồi di chuyển xuống bắp đùi của Hiiro.

“ “ Awawawawa! “ “

Ở gần đó có hai cô gái trẻ đang che mặt với cả hai tay.

“M-Mimiru-chan!”

“M-Muir-chan!”

Tuy chỉ là mát-xa bình thường, nhưng vì lý do nào đấy cả hai đang trở nên kích động một cách kì lạ.

Nếu nghe mỗi tiếng thì có thể sẽ gây ra vài sự hiểu lầm. Song, Hiiro chỉ hoàn toàn tập trung tận hưởng.

Sự thật thì…không hẳn chỉ là mát-xa bình thường. Cả hai tay Ornoth đang được bao phủ trong ánh sáng đỏ.

Ngày thứ hai sau khi đến【Beast Kingdom – Pasion】, Hiiro đã gặp Ornoth. Anh chính là người truyền tin của【Evila】nên thường đi rồi về rất nhiều lần.

Do tính chất cấp bách của nhiệm vụ, Ornoth không thể hoàn thành lời hứa sẽ tới《Đại thư viện Fortuna》. Nhưng vì lần trở về tới sẽ mất chút thời gian, anh tranh thủ dạy Hiiro về bản chất của《Xích Khí | Taishakuten》.

Ornoth nói rằng vẫn chưa thể bắt đầu học nếu chưa thành thạo sử dụng《Hồng Năng | Shaki》.

Đó là lý do anh mát-xa cho Hiiro để giúp bao phủ cơ thể cậu bằng Hồng Năng. Bằng cách trực tiếp kết nối với nó sẽ giúp dễ hình dung hơn.

Đúng là Hiiro có thể điều khiển Hồng Năng trong Trạng thái Vô song. Tuy nhiên có giới hạn thời gian cũng như tiêu tốn vô cùng nhiều Mana và thể lực.

Chưa kể, cậu chỉ vô tình làm được và gượng ép sử dụng nên không thể thực sự hiểu được nguyên lý.

Ornoth cũng truyền một chút Hồng Năng vào bên trong cơ thể cậu.

Anh nói dùng cách này sẽ giúp thư giản và cải thiện tuần hoàn máu đi khắp cơ thể. Từ đó, kiểm soát Hồng Năng sẽ hiệu quả hơn.

Và để tiện cho quá trình, Hiiro đã trở về lại dạng Nhân tộc thay vì Thú nhân.

“Tôi không cảm thấy nóng gì cả. Nhưng ở trận đấu lần trước, đối phương có vẻ bị thứ này thiêu đốt.”

Đối thủ của Ornoth trong trận so tài là Đệ nhị Hoàng tử của [Gabranth], Lenion. Khi đó, Ornoth đã bao phủ trong Hồng Năng và lúc Lenion tóm lấy tay anh thì liền bị thiêu đốt.

“Phải, bởi hiện tại ta không cho toả nhiệt.”

“Có thể làm vậy ư?”

“《Xích Khí》có tên gốc là《Viêm Khí》. Cái tên xuất phát từ việc kĩ thuật này bao phủ cơ thể bằng một ngọn lửa. Mà chẳng phải cậu cũng làm được tương tự trong trận đấu đó sao?”

Trong Trạng thái Vô song, Hiiro hẳn đã mặc được《Xích Khí》nhưng không hề cảm nhận được sức nóng và có thể đối thủ cũng vậy. Ornoth gật đầu đáp lại.

“Nói cách khác, cậu chỉ phủ Hồng Năng lên cơ thể chứ không dùng đến khả năng công kích của nó.”

“…nói rõ hơn đi.”

“《Xích Khí》có hai trạng thái, [Tĩnh] và [Động]. Với [Tĩnh] sẽ giúp tăng cường khả năng phòng ngự lên đáng kể. Trong khi [Động] cho phép dùng nhiệt lượng khủng khiếp để tấn công…”

Qủa thực, Hiiro có cảm thấy lớp phòng ngự của bản thân thay đổi trong Trạng thái Vô song. Trong khi sức tấn công chẳng có gì biến động.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng khiến cậu quan ngại bởi có thể dùng Ngôn Linh『Herculean Strength | 剛力』để bù đắp. [note31156]

“Chà, ta nghĩ chúng ta xong việc rồi đấy, cậu có thể ngồi dậy.”

Hiiro nhanh chóng nghe theo và đứng dậy. Cơ thể cậu trông sáng hơn bình thường cho thấy kết quả của việc mát-xa đặc biệt. Một lượng Hồng Năng đã được truyền vào trong người cậu.

Bên cạnh đó, mặt của Muir và Mimiru càng trở nên đỏ trót trước một Hiiro đang mặc mỗi quần lót. Tiện thể, Tenn cùng Camus ở gần chỉ bình tĩnh chăm chú nghe.

“Vậy bắt đầu bài học thôi.”

Hiiro nuốt nước bọt hồi hộp. Vì lý do nào đó, những người khác cũng tương tự. Khi tất cả đang tập trung nhìn biểu cảm của Ornoth, anh ta chậm rãi mở miệng.

“…cậu hãy thả lỏng như thế này, rồi đi vòng vòng! Và cuối cùng oof một cái! Vậy là xong!”

……………………………………….hả?

Bình luận (0)Facebook