Koi wa Yozora wo Watatte
Misaki SaginomiyaShugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 322 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 13:17:11

b12b4c01-dfbf-4972-97eb-5c7a66ce892f.jpg

Ở phía bên kia màn hình, hàng trăm người đang chờ đợi tôi.

Trong căn phòng tối, chiêc màn hình máy tính giống như một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Phần mềm phát trực tiếp quen thuộc đang hiển thị danh sách các bối cảnh, nguồn, bộ trộn âm thanh và hình ảnh của buổi stream.

Ở góc màn hình, thời gian còn lại đang đếm ngược. Vẫn còn 2 phút trước khi buổi stream bắt đầu.

"Phew..."

Tôi nhìn những con số đang đếm ngược và thở dài.

Tôi đã bắt đầu stream từ khá lâu, chắc là khoảng nửa năm trước?

Tôi đã từng rất cố gắng tránh giao tiếp với người khác, nhưng cũng đã nữa năm tôi tương tác với mọi người trên internet.

Nhờ có thế mà tôi cũng đã quen với việc nói chuyện với người khác. Tôi hiếm khi bị cứng họng và thậm chí tôi còn thu hút được một số lượng thính giả.

Dù vậy, cái cảm giác lo lắng trước mỗi buổi stream vẫn chưa bao giờ biến mất. Và đó là lí do tại sao...

"Được rồi..."

Vẫn như mọi khi, tôi bắt đầu làm những việc mình cần làm. Nhanh chóng sắp xếp bàn làm việc ngăn nắp. Thiết bị stream và phụ kiện ở đúng vị trí của chúng khiến tôi an tâm hơn, cảm giác chúng như những người bạn đang trấn an mình vậy.

Sau khi làm xong, tôi kiểm tra ại lần cuối.

"Mic ok, tai nghe ok, ứng dụng ok, trà ok. Hmm...họng cùng ok luôn."

Khi nhìn lại thời gian thì tôi nhận ra còn 10 giây nữa thì buồi stream bắt đầu. Số người đang chờ buổi stream lên đến 150 người. Bắt đầu thôi.

"Được rồi..."

Tôi cầm con chuột, hít một hơi thật sâu. Sau đó thì...

"...Start"

Tôi dùng ngón trỏ để click chuột, buổi stream đã bắt đầu.

Bây giờ, hãy cùng nhau nói chuyện về chủ đề tình yêu như mọi lần nào.

Bình luận (0)Facebook