Koi wa Yozora wo Watatte
Misaki SaginomiyaShugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 387 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 15:15:19

Mở đầu.

---------------------------------

Bên kia màn hình, gần một trăm người xem đang đợi tôi. Tại căn phòng tối thui như mực này, cái màn hình máy tính trông hệt như là một cánh cổng đến dị giới  vậy. Phần mềm phát trực tiếp quen thuộc trên màn hình hiển thị danh sách các trang, danh sách các đường liên kết, âm thanh các thứ và hình ảnh của stream. Ở góc màn hình, thời gian còn lại đang đếm ngược từng giây một. Vẫn còn hai phút nữa cho đến khi bắt đầu phát trực tiếp.

“...Phù.”

Tôi liền hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào khoảng thời gian còn lại kia. Tôi đã làm cái việc phát trực tuiếp này được….khoảng nửa năm rồi thì phải? Tôi đã cố tránh việc giao du với người khác, nhưng mà từ lúc bắt đầu giao tiếp với mọi người trên mạng tới giờ cũng đã được nửa năm rồi Nhờ đó mà tôi đã khá quen với việc nói chuyện cùng người khác. Ít khi bị mất lời và thậm chí tôi còn bắt đầu thu hút được người nghe thường xuyên nữa chứ. Kể cả vậy, cái cảm giác lo lắng trươc khi bắt đầu phát trực tiếp vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Đó là lý do vì sao…

“Được rồi.”

—-Vẫn như mọi khi, tôi liền băt đầu “việc thường làm” của mình. Tôi vội xếp lại bàn và cất từng đồ một vào nơi quy định. Thiết bị và phụ kiện phát trực tiếp được đặt đúng chỗ này gần như tạo cảm giác an tâm như thể là những người anh em thiện lành đang bảo vệ tôi vậy.

Sau khi xong việc thường làm,  tôi liền kiểm tra thiết bị lần cuối.

“...Mic OK, tai nghe OK, ứng dụng OK, trà  OK. Hừm…. Giọng cũng Ok nốt.”

—Với những thứ ấy, mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất.

Ngay khi nhìn đồng hồ, chỉ còn ít hơn 10 giây nữa cho tới khi bắt đầu phát trực tiếp mà thôi. Số người đang đợi stream đã đạt đến con số 150. Tới lúc bắt đầu rồi.

“Nào…”

Tôi với lấy chuột rồi hít một hơi thật sâu. Và—

“...Băt đầu nào.”

Tôi liền dùng ngón trỏ bấm bắt đầu phát trực tiếp.

—GIờ thì, tối nay lại bàn về chuyện tình yêu thôi nhờ.

Bình luận (0)Facebook