Koi wa Yozora wo Watatte
Misaki SaginomiyaShugao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-03 16:00:08

—----------------------

Chương 1.

“Chết thật, mình vẫn chưa làm xong bài tập….”

Đang ngồi đối diện với bàn học trong phòng, tôi bất giác tự nhủ với bản thân như vậy khi đang viết vào quyển vở.

“Nhiều chết đi được, thậm chí sắp tới còn không có bài kiểm tra nào luôn ấy…”

Cách mạng Pháp, chiến tranh Napoleon, thuộc địa Vienna….

Tôi nhận ra rằng mình quên giải quyết đống bài tập này và bắt đầu vội làm lấy làm để…Bất kể có tiến triển đến mức nào đi nữa, tôi chả thể nào thấy được phần cuối. Hay đúng hơn là, nếu xét xem trong sách giáo khoa còn lại bao câu thì sẽ mất khoảng một hai giờ gì đó nhở? Vẫn còn nửa quyển sách giáo khoa cơ mà, đúng chứ?

Nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới nửa đêm rồi. Với cái tình trạng này thì mai tôi sẽ đến trường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mất…

“Hầy…”

Tôi liền thở dài. Tại sao chỉ có mấy việc cấp bách như này mới tốn nhiều thời gian và công sức cơ chứ?

“Làm cái đống này sẽ tốn sức lắm đây…là những gì mình nghĩ, nhưng mà gần xong rồi!”

Tại sao lại không có chuyện như thế xảy ra cơ chứ?

“KHông phải đây là đi dạo trong công viên hay sao?....Hừ, không đáng ngạc nhiên lắm à? Thực sự thì mình sẽ chẳng bao giờ làm xong được đống này đâu!”

Chỉ có cái mô típ như này thôi à?

Sao Thần ác dữ vậy trời….

“Hầy….Mình đoán là phải vừa làm vừa nghe stream rồi.”

Trong khi đang tự nói với bản thân, tôi liền cầm điện thoại.Những lúc như này, tôi có thể thay đổi nhịp độ. Cứ làm bài tập một mình như này thì chán lắm.

Tôi liền mở trang ứng dụng đọc truyện tranh và ltìm danh sách những streamer hiện tại. Các stream đề xuất cho tôi hiển thị thành 1 hàng dài. Có vẻ là rất nhiều streamer phát trực tiếp trên kênh hôm nay lắm đây.

“Youtuber, Vtuber, ‘chúa hề’,...Uầy, học sinh cấp ba nào đó hình như là đang phát thanh trên mạng này…”

Đây là một streamer tôi chưa hề biết đến trước đây.

Người này chẳng phải là một Youtuber nổi tiếng, chỉ là mới nổi mà thôi.  Thumbnail thì chỉ là một hình ảnh đơn giản có thể dùng miễn phí.

“150 lượt xem, và chỉ mới bắt đầu thôi nhờ. Mình đoán là mình sẽ xem người này.”

Không thèm nghĩ ngợi gì, tôi liền bấm vào thumbnail stream. Sau khi xác nhận rằng đã bắt đầu phát, tôi liền đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Tôi không biết stream này nói về việc gì, nhưng miễn là không cô đơn thì ổn thôi.

“...Ể, âm lượng thế này được không nhể? Có vẻ là ổn đấy.”

Một giọng nói nhỏ nhẹ như thể là phát ra khỏi loa cùng với nhạc nền vậy.

“Ừm thì….tình yêu khó hiểu thật đấy nhỉ? Chảo buổi tối nha cả nhà, Saki đây.”

“Hừm, vậy ra streamer này là gái…”

Tôi tự nhủ vậy trong khi dùng bút máy viết lên  cuốn vở,

Cô ấy sở hữu giọng nói điềm tĩnh khá phù hợp với nhịp điệu lạnh lùng này. Tuy nhiên, giọng cô khá là dễ thương, với giọng điệu cao nghe thật dễ chịu và sự tương phản giữa giọng nói và vẻ điềm tĩnh của cô ấy khá là thú vị đấy.

Cá nhân tôi cũng không quan tâm lắm đâu.

“Chương trình phát thanh “TÌnh yêu ngang qua bầu trời đầy sao” tuần này xin được phép bắt đầu. Tui nghĩ là tối nay sẽ lại kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ đấy. Nếu có thể, tui muốn  nnói chuyện với tất cả mọi người, nên là hãy ở bên tôi tới cuối nhé….Giờ thì, tuần này mọi người thế nào rùi? Gần đây trời mát hơn rát nhiều rồi đó, và thật tuyệt khi mà đọc sách, đặc biệt là thời tiết đẹp như này đó.”

“”Hửm?”

Nghe đến khúc đó, tự dưng tôi thấy kinh ngạc.

“Không hiểu sao, giọng nói này…”

Cảm giác như tôi đã nghe thấy giọng này lúc trươc rồi ấy. Hình như dạo này tôi đã bắt chuyện với một cô gái có giọng nói hệt như này thì phải….

“Vừa về nhà cái là tui đã đọc sách luôn rồi đó. Lâu rồi không tìm được cuốn tiểu thuyết nào hay hay, và thậm chí tui còn vừa ăn tối vừa đọc nữa đấy. Haha, dĩ nhiên là tui bị mắng vì làm thế rồi.”

“Ể…Misuno à?”

Tôi ngay lập tức nhận ra người đó là ai. Tôi liền dừng bút và rồi nhìn vào màn hình điện thoại theo phản xạ.

“Giọng nói đó…Chẳng phải là Misuno sao?”

—-Misuno.

—-Misuno Saki.

Đàn em của tôi ở trường cấp ba, và là học sinh năm nhất, là một thành viên của ủy ban thư viện như tôi.

Giọng nói của streamer này, cả giọng điệu nữa, nghe hệt như là cô bé—hay đúng hơn, là cô bé ấy rồi còn gì.

Không thèm để tâm đến vẻ bối rối của tôi, “Saki” tiếp tục nói.

“Mọi người nhớ làm theo sở thích có chừng mực thôi nha. Dù tui có thể là người duy nhất vụng về như này. À, tiện thể thì, liên quan đến mấy chuyện yêu đương ấy….ừm, chả có tiến triển gì cả.”

“yêu đương á!?”

Tôi lỡ đánh rơi cái bút máy rồi hét lên.

“Ừm, thực ra thì tui có hơi nản một tí. Hi vọng là có thể bàn về chuyện này nhiều hơn qua email.

“Đùa hả trời…!? Con bé Misuno Saki đấy đang bàn về tình yêu đấy hả?”

Tôi liền chộp lấy cái điện thoại theo phản xạ.

Tình yêu….Misuno, cô ấy không phải kiểu người nói về mấy chuyện đó đâu mà nhỉ!? Dù sao thì, cô bé…lúc nào cũng rất lạnh lùng…Tính cách thì khó gần với lại chỉ quan tâm đến sách thôi.

“....Không từ từ đã nào, bình tĩnh. Người đó có thật là cô bé ấy không nhỉ?”

Tôi liền đặt điện thoại xuống và hít một hơi thật sâu. Dù tim đang đập loạn nhịp và tôi cảm thấy khó chịu với bối rối một cách kỳ lạ…nhưng trước hết thì cứ bình tĩnh đã.

“Bình tĩnh và nhớ lại thôi nào. Giọng của Misuno…Những gì mình đã nói với cô bé lúc ở trường…”

Trong đầu tôi liền hiện lại cuộc trò chuyện với cô bé ấy trên trường.

*

Bình luận (0)Facebook