Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Quân tiếp viện chỉ có một người

Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:59

Những người từng có kinh nghiệm đối đầu với Lizardman không có nhiều trong cuộc chiến với 200 con Lizardman này. Tuy nhiên tất cả đều là những Mạo hiểm giả rank C và những binh lính có trình độ tương đương rank B với khả năng phối hợp tác chiến. Nên dù có bị bất ngờ lúc đầu, nhưng tất cả đều rất nhanh trấn tĩnh lại.

Đối với các thành viên của Phantom Dragon mà nói, Lizardman còn dễ đối phó hơn Goblin. So với lũ Goblin chỉ biết tấn công loạn xạ, những con quái thằn lằn này có khả năng thao tác với vũ khí cơ bản và mặc cho chúng có trí thông minh cao hơn, những kĩ năng họ luyện tập mỗi ngày đều là để đối đầu với những kẻ địch như thế này.

Hơn nữa, Phantom Dragon vẫn còn một số người biết nhưng chưa sử dụng đến ma thuật của mình trước đó. Họ đều được lệnh chỉ được phép sử dụng vũ khí cận chiến ngay cả khi có sở trường thiên về ma thuật. Đó sẽ là con bài tẩy chiến lược khi ma thuật và chiến lực của cả hai bên đều đã bị tiêu hao đáng kể, giúp tăng cơ hội chiến thắng hoặc sống sót cho toàn quân. Và bây giờ, khi đối thủ đã là những quái vật mạnh hơn, không còn lý do để tiết kiệm nữa, họ được cho phép sử dụng ma thuật của mình để tấn công chúng.

Các Mạo hiểm giả cũng không dễ gì bị đánh bại. Họ tự tập trung lại với nhau thành những nhóm nhỏ, vừa che chắn vừa hỗ trợ cho nhau ở mức cơ bản và cố gắng không dẫm lên chân nhau. Những người có kinh nghiệm hơn thì bình tĩnh sắp xếp đội hình và chỉ đạo tổ đội của mình lao lên.

Giữa bãi chiến trường đó, Balhart đang lao đi với cây giáo của mình. Anh ta liên tục xiên trúng những điểm chí mạng trên cơ thể lũ Lizardman. So với các loại vũ khí cận chiến thông thường khác thường bị chặn lại bởi khiên của lũ quái thằn lằn, những nhát đâm của Balhart đều nhắm vào những chỗ hở rất nhỏ và điểm mù của chúng khiến lũ quái vật hầu như không có cơ hội chống đỡ. Đó không phải chiến đấu tùy tiện, đó là sự tính toán và kĩ năng.

-Tch....dù thế vẫn quá khó để đối đầu với từng này kẻ địch.

Thở dài một tiếng, Balhart đục một cái lỗ nữa trên cơ thể con Lizardman trước mặt trước khi xoay mình đỡ lấy nhát chém của một con khác bằng cây giáo, đẩy thanh kiếm đó văng ra xa. Bằng một nhịp nữa, anh rút cây giáo ra khỏi đầu con thứ nhất và xiên qua cổ con thứ hai. Một sự linh hoạt đến đáng sợ. CÓ lẽ, nếu không tính các Mạo hiểm giả rank B ở đây, Balhart là một trong những người mạnh nhất.

Nhân tiện, một người nữa dù đang ngất xỉu nhưng cũng có khả năng chiến đấu tương đương với anh ta trong số Mạo hiểm giả.

Tuy nhiên, người mạnh nhất ở đây không ai khác, chính là vị chỉ huy của Phantom Dragon, cựu Mạo hiểm giả rank A, Long Kiếm Regulus.

-Oi...đó thực sự là con người sao? Tôi sẽ tin sái cổ nếu ai đó nói anh ta là một con Orge đấy.

Nếu thương thuật của Balhart là sự kết hợp giữa “nhu và cương”

Thì những gì mà Regulus đang sử dụng chỉ đơn thuần là “cương ở mức thô bạo”

Với Long Kiếm mà nói, cách chiến đấu với Lizardman cũng không khác gì lũ goblin vì chúng xét cho cùng cũng chỉ là những con thằn lằn sau khi bị thổi bay giáp và vũ khí. Đó là cách mà anh ta đang dọn dẹp từng đợt quái vật bên cạnh. Điều đáng sợ nhất là tốc độ dọn dẹp hầu như không thay đổi trong suốt thời gian dài, những nhát chém, vung, cắt luôn ở mức toàn lực. Đó là một thể lực khủng khiếp hay có cả ma thuật hỗ trợ? Là một tài năng bẩm sinh hay một thứ hình thành do kinh nghiệm chiến đấu? Câu trả lời là tất cả.

Tuy nhiên bản thân người đang thể hiện kĩ năng đáng sợ đó thì lại không hề hài lòng.

-Nếu là “thứ đó” thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi....

Thứ mà Regulus đang muốn nhắc tới lúc này chính là món vũ khí thuận tay của anh. “Thứ đó” đã bị mất trong một sự cố vài tháng trước đây. Dù anh đã cất công đặt làm lại nhưng do bận quá nhiều công việc mà không thể để ý đến đó. Tiếc là giờ trận chiến đã bắt đầu, nếu không, với nó, sức mạnh thật sự của Long Kiếm sẽ được thể hiện ở mức tối đa.

-Đó là Cấp thống trị

Nghe tiếng ai đó hét lên, không hẹn mà gặp, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cửa hang, từ trong đó, những con quái vật khổng lồ xuất hiện với những trang bị còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với Lizardman.

Những cơ thể to lớn còn hơn cả những loài to lớn nhất trong dòng goblin. Nhưng thứ khiến chúng trở nên đáng sợ lại chính là bộ giáp che kín toàn thân giống như những thiết binh hạng nặng, trên tay là một cây rìu khổng lồ đến mức có thể dễ dàng nghiền nát một vài người cùng một lúc. Đó là những con Goblin cấp thống trị, thực thể bạo lực và độc ác hơn tất cả goblin ở đây.

Nhưng không chỉ là lũ Goblin thống trị, chúng còn đang cưỡi trên lưng một sinh vật kì lạ giống như kị binh nữa. Với cơ thể khổng lồ, sinh vật đó có hai chân sau rất lớn và đủ khỏe mạnh để chống đỡ cơ thể mình và cả con goblin thống trị bên trên. Dù có làn da nhiều vẩy gần giống Lizardman, nhưng hai chân trước của nó rất nhỏ và hầu như chỉ toàn là móng vuốt với phần trên cơ thể đổ về phía trước. Nếu phải so sánh, nó giống hệt một sinh vật thời tiền sử trên Trái đất, Khủng long bạo chúa.

-Cái đó là....Goblin cưỡi Lizardman sao?

CUối cùng Regulus cũng có cho mình câu trả lời, lý do đàn Lizardman đông như vậy là bởi ở đây cũng có những con Lizardman cấp thống trị khác và việc hai loài quái vật ở chung một chỗ là do thủ lĩnh của chúng đang hợp tác với nhau.

(Ra là vậy, nếu là hai cấp thống trị cùng hợp tác, hẳn là trí thông minh của chúng cũng lớn hơn so với những đàn thông thường. Dù có số lượng ít ỏi nhưng với chiến lực của mình, đám Lizardman là một hậu quân hoàn hảo cho đám goblin đằng trước để tạo thành một lực lượng cực kì đáng sợ.

Nếu vậy tức là...

(Goblin chỉ là mồi nhử sao???????)

Nếu lũ Lizardman xuất hiện cùng Goblin, chúng sẽ gây ra chấn động lớn và khiến nhà chức trách Diagal cử đến đây một lực lượng hùng hậu hơn. Các Mạo hiểm giả mạnh hơn cũng sẽ được lựa chọn tăng cường hoặc tăng số Mạo hiểm giả lên. Khi đó thì cuộc tấn công của chúng sẽ bị giảm độ nguy hiểm đi rất nhiều

Tuy nhiên, nếu tính hơn 1000 con goblin cộng với 200 Lizardman thì chiến lực của chúng cũng không tăng lên là bao.

Trừ khi....cả hai lực lượng này chỉ là quân cảm tử cho những kẻ hùng mạnh cuối cùng xuất hiện.

Và nỗi sợ đó trong Regulus đã thành hiện thực. Sau một trận chiến trầy trật với đám goblin và thêm hai trăm con Lizardman, chiến lực của liên quân đã bị tiêu hao đáng kể, tất cả chúng đều là kế hoạch dọn đường cho những con thống trị xuất hiện.

Với số lượng ít nhất là 10 con, chỉ một con thôi đã không phải thứ thông thường mà một Mạo hiểm giả hạng B có thể tự mình giải quyết.

-Không thể nào....

Lần đầu tiên Regulus cảm nhận được một cảm giác lạnh sống lưng trong đời binh nghiệp của mình.

Dù đã giảm đi rất nhiều nhưng số Lizardman còn lại vẫn là hơn 100, giờ lại mới xuất hiện thêm 10 con Goblin kị binh thống trị nữa. Dù là các Mạo hiểm giả mạnh nhất cùng với Phantom Dragon cùng chiến đấu toàn lực cũng chưa chắc đã là đối thủ của chúng.

(Nếu có “cậu ấy” mình có thể giải quyết ngay lập tức đám Lizardman)

Regulus nghiến răng sau lớp mũ trụ. Nếu giờ xông thẳng vào lũ Goblin thống trị như thế này, sẽ chẳng khác gì tự sát chưa kể còn có thể dẫn đến tan vỡ đội hình nếu ai đó quan trọng bị tiêu diệt.

Nhưng ngay cả khi có muốn rút, với số lượng còn lại, lũ Lizardman cũng đủ để tạo nên một bức tường sống mà sẽ rất tốn thời gian để mở đường máu thoát ra. Nhiêu đó là quá đủ cho lũ Goblin kị binh kia tiêu diệt tất cả.

Dù có khả năng đối phó với rất nhiều quái vật cùng một lúc, Regulus cũng không thể tránh khỏi cảm thấy khó chịu và phải đắn đo với tình hình hiện tại. Và lũ quái vật cũng không bỏ lỡ khoảng trống đó.

Đột nhiên, con Goblin kị binh gầm lên, giương cao cây rìu lớn và thúc con thằn lằn khổng lồ bên dưới lao tới. Nó nhắm ngay vào người lãnh đạo của lực lượng hiện tại, chính là Regulus. Có lẽ với trí thông minh của mình, nó đã nhanh chóng nhận định đây chính là đối thủ mạnh nhất và cần ưu tiên trừ bỏ.

Và đánh giá của nó không hề sai. Với tốc độ khủng khiếp của mình, con Goblin kị binh nhanh chóng tiếp cận vị trí của Regulus.

Về phía mình, Regulus cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, xung quanh hiện có rất nhiều đồng minh. Dù không thể bị tiêu diệt ngay bởi sức mạnh của sinh vật kia, nhưng để nó tiến sâu vào trong đội hình sẽ rất dễ gây náo loạn.

(Hết cách rồi...mình sẽ sử dụng ma thuật tăng cường)

Trên chiến trường, có những ma thuật ngay lập tức làm tăng cường thể chất và sức mạnh cho người dùng. Nếu được kích hoạt, nó sẽ cho chủ sử dụng một sức mạnh cực lớn trong vài phút. Nhưng sau vài phút đó là một tác dụng phụ vô cùng khủng khiếp lên chính cơ thể người sử dụng. Dù có tác động như một con dao hai lưỡi, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác cho Regulus, để con Goblin vào sâu hơn, một cuộc tàn sát là không thể tránh khỏi.

Ngay lập tức, Regulus bắt đầu thi triển ma thuật và chuẩn bị kích hoạt nó.

*VÙ*

Đột nhiên, từ đâu vọng lại một tiếng gió rít

-Gàoooooooooooooo

Một quả đạn pháo bằng băng bay xuống từ trên trời, đâm sầm vào cơ thể của con Goblin kị binh và đẩy nó bay ngược lại đằng sau. Giật mình với tình huống đột ngột chuyển biến, Regulus quay lại theo hướng quả đạn pháo vừa bắn tới.

Không chỉ Regulus, các Hiệp sĩ khác mà cả các Mạo hiểm giả lẫn những con quái vật khác đều ngừng di chuyển một nhịp. Tất cả hầu như hoàn toàn đi trận chiến trước mặt trước tình trạng đó.

-Ah.....đó là tiếng gì thế?

Đó là Kuro cũng vừa tỉnh dậy sau khi bị tiếng nổ lớn đánh thức.

-Băng...đó lẽ nào là....

Regulus nhìn thứ đang nằm trên mặt đất rồi nhìn về phía nó vừa được bắn ra. Ở bên cạnh đó, một người đàn ông đang đứng trong ánh mặt trời rực rỡ.

-Ya....có vẻ cũng khá chuẩn đó chứ.

Đó là giọng nói quen thuộc của một anh chàng tóc bạc mắt đỏ lọt vào tai Regulus và Kuro.

Bình luận (0)Facebook