Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Mất kiểm soát

Độ dài 1,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:59

-Toàn quân chú ý. CHúng ta bị tấn công. Chuẩn bị phòng ngự bằng ma pháp.

Khoảnh khắc Kuro ngã xuống bởi mũi tên bất ngờ, Dain ngay lập tức ra lệnh cho quân lính dưới quyền của mình. Nhưng anh bị giật mình khi thấy một người đột ngột lao đi.

Người đó đang chạy rất nhanh đến chỗ Kuro, người vừa ngã xuống.

-Đội trưởng....Nguy hiểm.

Long Kiếm vừa chạy vừa vung thanh kiếm khổng lồ của mình lên chặn những mũi tên khác lao tới. Không thể xác định được hướng của mũi tên, anh ta chỉ chặn chúng lại theo kinh nghiệm và nhận thức qua tiếng gió.

Sau cả hai cuộc tấn công, Dain vẫn không thể xác định nổi sự hiện diện của bất kì kẻ địch nào, nhưng bằng kinh nghiệm trận mạc của mình, anh đã xác định được điểm xuất phát của những mũi tên.

-Từ phía trên cửa hang. Chuẩn bị phòng ngự theo hướng đó.

Theo lời chỉ huy của Dain, hơn mười người có khả năng sử dụng ma thuật bên phe quân đội ngay lập tức kích hoạt ma pháp phòng ngự. Sau một hồi bất ngờ, các Mạo hiểm giả cũng tham gia với ma thuật phòng ngự của mình. Đủ loại ma thuật được tạo ra, từ phong đến thổ thuật khiến bụi cát bay mù mịt

Nhận được sự yểm trợ của Dain, Regulus đã chạy được tới chỗ Kuro. Nâng cô ấy dậy, anh ta cố gắng tìm ra vị trí của vết thương. Nhưng thật kì lạ, dù chính mắt đã thấy mũi tên găm vào ngực trái, nhưng Regulus lại không hề thấy bất kì vết thương hay giọt máu nào chảy ra từ vị trí đó cả.

-Thành thật xin lỗi.

Sau khi cúi đầu xin lỗi, Regulus xé toạc phần áo xung quanh vị trí trúng tên của Kuro để tìm kiếm vết thương bên trong. Nhưng anh lại một lần nữa bị sốc.

Bằng một cách nào đó, mũi tên kia không thể chạm được vào cơ thể Kuro, nó bị chặn lại ngay trước làn da bởi một “màng băng” mỏng manh,

-Cái này....

Nếu lắng tai nghe, có thể thấy rõ những tiếng thở đều của Kuro.Có vẻ ngoài việc ngất đi khi bị choáng khi va chạm với mũi tên, sinh mệnh của cô ấy hoàn toàn không hề hấn gì.

Regulus nhanh chóng đỡ Kuro dậy. KHông thể để cô ấy nằm lại chỗ này, ngoài ra hẳn mọi người sẽ thoải mái hơn khi biết cô ấy còn sống.

-Hmp?

Thêm một mũi tên nữa lao vào Regulus, nhưng chỉ với một đường kiếm nhẹ nhàng, anh nhanh chóng dẹp nó qua một bên. Dù đang phải giữ một người trên vai, đường kiếm của vị chỉ huy quân đội hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

-Phản công bằng Phong ma thuật....

Trong lúc đó, phía bên kia, Dain vẫn tiếp tục chỉ huy quân đội tấn công những kẻ phục kích sau khi xác định được điểm tấn công. Những mũi tên bay đến ngày càng nhiều hơn, nhưng tất cả chúng đều bị đánh bật bởi ma thuật và bay loạn xạ.

Trong lúc đó, Regulus đã mang được Kuro về vị trí an toàn bên cạnh nhóm chỉ huy của quân đội.

-Ngài đừng có tự tiện di chuyển như vậy chứ...

-Xin lỗi, nhưng cứ để như thế cô ấy sẽ gặp nguy hiếm.

Đỡ Kuro vẫn còn đang bất tỉnh trên vai, Regulus giao lại cho một cấp dưới gần đó.

-CÔ ấy có sao không?

Balhart xuất hiện trước mặt Regulus.

-Không sao, cô ấy chỉ bị ngất bởi tác động từ mũi tên thôi. Sau khi được điều trị bằng ma thuật sẽ ổn thôi.

Regulus ngay lập tức hướng về phía trên miệng cái hang bên sườn núi. Đám bụi cát mù mịt ban đầu đã biến mất. Trong ánh nắng của buổi chiều chiếu rọi, những kẻ tấn công đã lộ diện

Ngay phía trên cửa hang, thoạt nhìn thì giống như chỉ là một vách đá, nhưng sau nhiều đợt công kích phép thuật, một vết nứt đã xuất hiện, nó giống như một màn chắn ngụy trang. Và từ vị trí vết nứt đó thò ra đầu của một sinh vật. Đó là một sinh vật đi bằng hai chân sau với trang bị vũ khí và áo giáp trên cả hai chi trước.

-Những kẻ bắn tên là....Lizardman??

Theo xếp hạng trong số quái vật, chúng là những quái vật hạng C. Dù có mạnh hơn lũ goblin, nhưng thứ khiến chúng được đánh giá cao không phải ở đó, mà là khả năng phối hợp tác chiến theo tổ đội với trí tuệ phát triển. Ngay cả các Mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm đều không muốn trở thành đối thủ của chúng. Để hạ được 10 Lizardman có thể sẽ cần một nhóm với trình độ rất cao. Ngay cả khi đó, chỉ một giây chần chừ, bạn có thể trở thành nạn nhân của chúng. Hơn nữa, lũ quái vật này còn có khả năng sử dụng đa dạng các loại vũ khí, không chỉ là kiếm và khiên, còn có những con có khả năng tấn công tầm xa với giáo và cung.

-Cái quái gì vậy? Đâu có báo cáo nào về lũ Lizardman này?

-Bình tĩnh đi, những chuyện không lường trước như thế này là chuyện cơm bữa, đừng để bị nó làm lung lay.

Regulus hét lên chấn chỉnh quân đội của mình trong khi vẫn tiếp tục theo sát từng động thái của lũ quái thằn lằn. Những nhóm đầu tiên đã bắt đầu nhảy xuống từ nóc hang và những kẽ đá xung quanh và bắt đầu tấn công, kèm theo đó là những mũi tên bay từ mọi phía yểm trợ.

-Sẽ rất khó đánh nếu cứ chia đôi lực lượng thế này.

-Mau lên, các Mạo hiểm giả, tập trung lại đây mau....

Dain quai về phía các Mạo hiểm giả hét lớn, sau một lúc ngơ ngác, họ cũng bắt đầu rục rịch di chuyển.

Trong lúc đó, số lượng Lizardman tiếp tục tràn ra tăng lên không ngừng. Không biết từ đâu, nhưng chỉ trong vài phút, số lượng của chúng đã vượt quá một trăm.

-Chuyện quái gì với số lượng này vậy? CHúng đã trốn ở đâu vậy?

Mọi người đều có chung thắc mắc với Balhart, nhưng Regulus thì khác.

(Tại sao lại có nhiều Lizardman như vậy ở cạnh đàn Goblin?)

Mặc dù Lizardman có trí tuệ cao hơn hẳn so với Goblin, nhưng số lượng của chúng trong một đàn thường không ở mức quá nhiều. Bản năng cùng với môi trường và thức ăn khiến hai loài quái vật này thường không bao giờ ở chung một chỗ. Với chỉ vài trăm con Lizardman, chúng hoàn toàn có khả năng xóa sổ cả một đàn goblin có số lượng đông gấp 10 lần.

(Tiếng ồn gì vậy?)

Đột nhiên, Regulus lại cảm thấy một tiếng ồn khác hẳn so với tiếng đàn Lizardman đang lao tới/

(Không thể nào...số lượng này chỉ có thể là do “cô ta”. Không lẽ, toàn bộ chuyện này do “cô ta” và “bọn chúng” tạo ra?)

Nhưng giờ không còn thời gian để tìm câu trả lời nữa.

Những con quái thằn lằn đã tuôn ra hết khỏi những vách núi và bắt đầu lao tới tấn công nhóm quân đội gần nhất. Trong lúc đó, lại có tiếng ai đó hét lớn.

-Này....từ trong hang...chúng cũng đang đến từ trong hang...

Vội vã quay vê phía cửa hang, Regulus hoàn toàn bị sốc bởi hàng trăm con Lizardman khác cũng đang tràn ra. Trong nháy mắt, tổng số quái vật đã vượt quá 200.

-Chuyện này không phải vấn đề...nhưng...

Ưu tiên trước mắt vẫn là giải quyết tình thế này. DÙ số lượng Lizardman ít hơn goblin, nhưng để giải quyết chúng mà không gặp vấn đề gì thì thật sự rất khó khăn.

(Nhưng chắc chắn không chỉ có nhiêu đó, không thể bất cẩn được)

Regulus đang có cho mình những tính toán riêng.

Bằng kinh nghiệm của mình, anh đoán rằng, đây chưa phải toàn bộ lực lượng của kẻ địch. Sau đây nếu chúng tiếp tục xuất hiện thêm thì phải làm thế nào?

Bặm môi, Regulus nắm chắc thanh kiếm vào lòng bàn tay.

Bình luận (0)Facebook