Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Thuyết âm mưu

Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Dù tôi đã giải quyết được vụ tấn công, nhưng nó chưa phải là kết thúc của mọi chuyện.

-Thế nào rồi?

-Ah vâng, nhân chứng duy nhất của chuyện này, tên pháp sư đã biến mất.

-Không rõ lý do tại sao một ma pháp trận nguy hiểm như thế này lại được thực hiện ở đây. Nó chắc chắn không có mục đích tốt đẹp gì cho cam khi mà thứ xuất hiện sau đó là hai con Orge tàn bạo. Nếu không phát hiện ra sớm, có lẽ ngày hôm nay ở đây đã có một lễ Huyết tế rồi.

-Vâng, cũng nhờ có cậu phát hiện được lượng ma lực rò rỉ của kết giới mà chúng ta mới tìm thấy hắn. Nếu không, chúng tôi ở đây đều chẳng ai có thể cảm nhận được gì cả, đến lúc phát hiện e rằng đã quá muộn.

Nãy giờ tôi cứ nói người lính này người lính kia khó coi quá, có lẽ tôi phải hỏi tên anh ta mới được.

-Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi tên anh không? Tôi là Kanna, Mạo hiểm giả rank D.

-Ah, vâng, tôi cũng xin lỗi. Tên tôi là Ast, thuộc đội bảo an của Quân đội Đế quốc Diagal.

Một người lính bình tĩnh và thoải mái.

-Nhân tiện, tôi là một thành viên của Hiệp sĩ đoàn.

Đó cũng là một điểm phân biệt giữa anh ấy với những người khác. Những người ở đây chỉ là lính, còn anh ta là Hiệp sĩ.

Nhân tiện, “Hiệp sĩ” là một chức tước trong quân đội được chỉ định bởi các quý tộc đứng từ hàng lãnh chúa trở lên, họ thường đứng đầu một nhóm binh lính được huấn luyện tinh nhuệ. Và cũng giống các hiệp sĩ trong thế giới cũ của tôi, họ cho thấy một cảm giác mình là những con người ưu tú và tinh nhuệ.

Tuy nhiên, ở Diagal này có một chút khác biệt so với các quốc gia khác. Ở đây, để được công nhận là “Hiệp sĩ” bạn sẽ phải tham gia những cuộc kiểm tra gắt gao và nghiêm ngặt, và nếu chứng minh được mình có thực lực, lúc đó bạn mới được sắc phong hiệp sĩ. Điều đó cũng tức là, không cứ gì các quý tộc, thậm chí là thường dân, nếu bạn có thực lực thì việc được tuyển mộ thành Hiệp sĩ là hoàn toàn có thể.

-Thật là xấu hổ, chúng tôi không phải những người được huấn luyện chiến đấu với quái vật nhiều. Nếu có những người chuyên nghiệp hơn ở đây, họ có lẽ sẽ biết phải làm gì để đối đầu với lũ Orge.

Ast nói một cách thất vọng.

-Eh? Tức là quân lính các anh đều có trình độ hạng B sao?

-Không hẳn. Trong số chúng tôi có một nhóm được gọi là Hội Phantom Dragon, họ được dẫn dắt bởi một cựu mạo hiểm giả rank A và tất cả đều có trình độ tương đương với Mạo hiểm giả rank B. Nếu chiến đấu cùng nhau, họ sẽ có thể ngang với một nhóm hạng A.

-Tôi không được biết chuyện này ở Guild đấy....

Thèo lời Bà lão, hầu hết thành phần tham gia nhiệm vụ Raid lần này đều là Mạo hiểm giả rank C, trừ vài trường hợp rank B mà thôi. Có lẽ họ là những người xuất sắc nhất bên Mạo hiểm giả rồi. Nhưng kể cả như vậy, nếu so với Hội Phantom Dragon, họ vẫn còn thua kém sao?

-Ah, hạng B mà chúng tôi nói ở đây là so sánh với các đối thủ có sức mạnh tương đương con người. Còn nếu là đối đầu với những loại quái vật hung tợn hơn, có lẽ khả năng của họ chỉ ở khoảng hạng C.

Ra là vậy, tùy vào loại quái vật mà khả năng của Phantom Dragon sẽ được đánh giá khác nhau nhỉ.

Ma, hình như có hơi lạc trôi xa rồi nhỉ, quay lại vấn đề chính nào.

-Vậy mọi người có nghĩ rằng, tất cả chuyện này là một âm mưu không?

-Cậu nói gì cơ?

Tôi giơ một ngón tay ra với họ.

-Đầu tiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không phát hiện ra và ngăn chặn tên pháp sư kia lại?

-Er....khi ma lực được đổ vào đầy đủ thì trận pháp đó sẽ liên tục triệu hồi quái vật.

-CHính là nó đó...

Nhận được câu trả lời, tôi giơ ngón tay thứ hai.

-Thứ hai, nếu lũ quái vật được triệu hồi với số lượng đủ lớn mà vẫn không ai biết thì sao?

-Er....như thế sẽ có bạo loạn, đừng nói là số nhiều, mới chỉ hai con Orge đó thôi chúng tôi đã không phải đối thủ rồi.

Ast xanh mặt khi nghĩ đến viễn cảnh mà tôi vừa vẽ ra. Tóm lại, điều anh ấy nói chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ “đại bại”.

Và tôi đưa ngón tay thứ ba lên.

-Nếu khu trại bị tấn công và cùng lúc đó, toàn bộ lực lượng chính và các lãnh đạo của mọi người có mặt thì sao?

Nếu suy nghĩ mọi thứ theo trình tự, những kết quả bất ngờ sẽ xuất hiện. Đó là một phương pháp suy luận mà Ayaka đã dạy tôi trước đây.

-Nếu vậy....chuyện đó không phải là vấn đề. Có nhóm Phantom Dragon ở đây họ sẽ lo được lũ Orge. Lãnh đạo của họ cũng rất mạnh, nên 10 hay 20 con cũng chưa chắc đã vấn đề với họ.

Nghe những lời của Ast, tôi bất chợt nghĩ đến cô nàng elf ngực bự. Nếu là solo tay đôi, chuyện mình cô ấy có thể cân được vài chục con Orge cũng không phải là nói quá.

-Ngoài những người đó, chúng ta còn có các Mạo hiểm giả rank C ở đây. Dù cho có bị phá hủy một phần khu trại thì tiềm lực của đội quân vẫn là đủ cho cuộc chiến.

Đúng như họ nói, nếu có chính quân ở đây, họ có thể lo được cuộc tấn công này.

Đến đây, tôi mới chỉ ra vấn đề trong những gì chúng tôi đối đáp nãy giờ.

-Nhưng vấn đề là ở chỗ, khu trại hiện nay không có các Mạo hiểm giả và Phantom Dragon.

-Vậy tức là....chúng ta không thể biết được chúng sẽ làm gì sau khi phá tan khu trại này.

-Ra là vậy...tôi xin lỗi...

Được những người lính bổ sung, Ast cúi mặt thất vọng.

Nói tóm lại là thế này, dù cho tên pháp sư kia có thể hoàn thành ma pháp trận, điều kiện cần nhất là Phantom Dragon không có ở đây.

-Những con Orge được triệu hồi có thể kiểm soát không?

-Đó là một cấm thuật, và điểm yếu của nó, như tôi đã nói, là không thể kiểm soát được số lượng và những đối tượng được triệu hồi, do đó nó sẽ gây nguy hiểm cho kẻ triệu hồi.

Đúng là như thế, nếu không thể kiểm soát được những con quái vật này, chắc chắn tên triệu hồi sư sẽ trở thành nạn nhân của chúng.

-Và giờ chúng ta có một tên pháp sư triệu hồi ra những con quái vật không thể kiểm soát và vô cùng hung dữ ngay giữa khu trại và không có nhóm Phantom Dragon để chặn đánh.

Xét cho cùng, nếu triệu hồi ra 2 con Orge kia giữa vòng vây của nhóm Phantom Dragon và các Mạo hiểm giả thì số phận của cả chúng và tên pháp sư kia sẽ chỉ kết thúc trong vô vọng mà thôi.

-Nhưng có thật là chỉ có nhiêu đó không?

Tôi cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó. Một cảm giác không thoải mái tràn lên trong tôi.

Cùng lúc đó.

Có một âm thanh như cái gì đó vừa vỡ vụn vang lên trong tâm trí tôi, nghe như tiếng ly thủy tinh vỡ.

-.....

Không đau đớn, nhưng theo phản xạ, tôi vẫn đưa tay lên sờ vào tai

-Kanna?

Ast-san thấy tôi đột nhiên đơ ra tiến lại gần hỏi han, nhưng tôi giờ không có tâm trí để trả lời nữa.

Là cái gì được nhỉ? Cản giác này, nó gần giống như lúc tôi bị Rukis bắn, nhưng trong cả trận chiến vừa rồi, tôi không dính đòn nào của lũ Orge cả, băng giáp vẫn còn nguyên.

Nhưng đó chỉ là tôi.....không....đó không phải là băng giáp của tôi.

Bên cạnh băng giáp mà tôi đang mang trên mình, còn một cái băng giáp nữa mà tôi đã làm trước đó.

-Là băng giáp của Kuro?????

Đó có lẽ chính là cảm giác của sự phản hồi khi băng giáp của Kuro bị phá hủy. Giờ tôi có thể xác định được nó vẫn còn hoạt động dù ở khoảng cách rất xa.

Nhưng chuyện này tệ quá....

Rất có thể Kuro vừa bị dính một thương tích có thể dẫn tới tử vong....không thể nào...

Kuro có kĩ năng rất tốt và tốc độ cao, dù có lơ là mấy, cô ấy cũng không thể lép vế trước mấy con Goblin được, dù cho có là phải đối đầu với hàng trăm con đi nữa. Chưa kể là theo thông tin điều tra được, ngoài lũ Goblin, không có bất kì con quái vật nào vượt qua cấp B nên không thể nào....

-Nhưng nếu Goblin chỉ là “một trong những” đối thủ thì sao?

Một cảm giác cực kì tồi tệ trào lên từ tôi.

Tôi đã sai ngay từ đầu.

Từ những lần đối đầu trước, tôi có thể xác nhận lũ Goblin không phải đối thủ của tôi chứ chưa nói tới một cựu B rank như Kuro và cả Phantom Dragon.

Tuy nhiên...

-Nếu những con Goblin chỉ là mồi nhử và lực lượng chính của chúng chỉ thực sự xuất hiện khi lũ Goblin đang cầm chân quân lính thì sao?

Ast đưa ra đáp án cho tôi trước khi tôi kịp nghĩ về nó.

-Có lẽ họ đang gặp khó khăn với những con Goblin chăng?

-Không phải, ý Kanna muốn nói, đối thủ không chỉ có Goblin.

Đáp số đã có.

Sự tăng sinh vượt trội của lũ Goblin lần này, tôi đã nghĩ đó là một hiện tượng tự nhiên, nhưng không, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau.

Với sức mạnh của lũ Goblin cộng với “cái gì đó”, chúng sẽ tạo ra một thế gọng kìm cùng với lũ Orge sau khi dọn sạch khu trại này. Đó mới là mục đích cuối cùng của tên pháp sư.

-Chết tiệt, sao mình lại không nghĩ ra sớm chứ.

Trong khi nguyền rủa Thần linh, tôi hướng về phía ngọn núi, nơi Kuro đang chiến đấu ngay lúc này.

Bình luận (0)Facebook