• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Sắp xếp lại mọi thứ

Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:57:10

Chúng tôi trở về nhà ở Nhật.

- Làm được rồi! Mình đã có công thức chế tạo [Elixir]!!

- Nếu anh đột nhiên làm phiền người khác như thế anh sẽ thành bạn của evil boss đó, well, không giúp được gì đâu.

- Người đó sẽ không thể là evil boss đâu. [note7665]

- Vậy sao? Sao cũng được, vậy những nguyên liệu cần thiết gồm những gì vậy?

- Để anh xem.

Tôi kiểm tra những tấm ảnh tôi đã chụp.

—<Pha chế thuốc>—

| [Elixir]

| Nguyên liệu:

|   [Thuốc trị thương] 100ml

|   [Rễ cây độc] 10g

|   [Đá hiền triết] 10g

|   [Rượu chưng cất] 100ml *

| Yêu cầu kỹ năng:

|   [Pha chế thuốc] level 5

|___________________

* [Rượu chưng cất] có nồng độ ít nhất 90% @@.

#Công thức chế tạo [Elixir]

1. Sấy khô [Rễ cây độc] và cạo thành bột.

2. Trộn [Thuốc trị thương] với [Rượu chưng cất]

3. Đổ bột [Rễ cây độc] vào và trộn đều

4. Cho [Đá hiền triết] vào và để len men trong 1 ngày

5. Đảm bảo [Đá hiền triết] hòa tan hoàn tan

6. Lọc bỏ tạp chất.

Hết.

Tôi xem tấm hình thứ 2.

- Không đọc được. 

Aya không thể đọc được.

- Elena, em có biết bất cứ thứ gì trong bảng nguyên liệu này không?

- Để em xem~ Em biết [Thuốc trị thương] và [Rượu chưng cất] nhưng em không hiểu phần [nồng độ]. Về [Rễ cây độc] và [Đá hiền triết], em không biết.

- Vì công thức [Đá hiền triết] và [Thuốc trị thương] được viết ở những trang khác, tụi mình có thể tự pha chế mấy thứ đó.

Tôi mở tấm hình chụp 2 trang viết công thức [Đá hiền triết] và [Thuốc trị thương]

—<Pha chế thuốc>—

| [Thuốc hồi phục thể lực] [note7666]

| Nguyên liệu:

|   [Dược thảo] 50g

|   [Muối] 10g *

|   [Nước] 200ml (trans: công thức nước + muối => nước muối =]])

| Yêu cầu kỹ năng: Không

|____________________

* [Muối] ở cấp D hoặc hơn

#Công thức chế tạo [Thuốc hồi phục thể lực]

1. Sấy khô [Thảo mộc] và thái nhỏ.

2. Trộn [Thảo mộc] và [Muối] với nước, trộn đều.

3. Nấu hỗn hợp, trộn đều đến khi sôi.

4. Tắt lửa và để nguội.

5. Lọc bỏ tạp chất.

-<Pha chế thuốc>-

| [Đá hiền triết]

| Nguyên liệu:

|   [Thủy ngân] 50g

|   [Muối] 50g*

|   [Nước phép] 200ml

| Yêu cầu kỹ năng:

| [Pha chế thuốc] level 4

|___________________

* [Muối] sử dụng ít nhất ở cấp S

#Công thức chế tạo [Đá hiền triết]

1. Trộn [Muối] với [Nước phép], khuấy từ từ.

2. Đổ [Thủy ngân] vào và để lên men trong một ngày

Mấy [Yêu cầu kỹ năng] trong mảnh giấy, nó bảo kỹ năng [Pha chế thuốc] cần thiết để pha chế thuốc.

- Nhìn kiểu gì cũng thấy khó, anh nghĩ vậy không?

- Trước hết, tụi mình phải nhận được kỹ năng [Pha chế thuốc].

- Uwa, rắc rối đó. Đừng bảo em phải nhận kiểu kỹ năng đó!

- Được rồi, anh với Elena sẽ cố đạt kỹ năng đó.

- Yes, em sẽ cố.

Elena trông khá hạnh phúc. Cô ấy thích mấy thứ như vậy à?

Đồng thời, bọn tôi bàn kế hoạch trong tương lai.

- Trước tiên, phải xác định mục đích của mỗi người đã.

- Mục đích?

- Ah, trước hết, anh muốn học được nhiều phép hơn, nó hữu dụng cho công việc của anh và anh cũng muốn giúp Elena.

- Seiji-sama, cảm ơn anh, em thì muốn biết phụ vương đang làm gì với cuộc chiến chống quỷ vương

- Vậy thì, anh cũng sẽ giúp em làm việc đó.

- Mình cũng sẽ giúp Elena-chan, sau cùng thì, em cũng muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ Elena-chan.

Sắp xếp lại nào:

1. Điều tra về cuộc chiến với quân đội quỷ vương

2. Đến mọi ngôi đền pháp thuật để nhận nhiều phép hơn.

3. Lên level với vai trò mạo hiểm giả

Dĩ nhiên,

4. Thử chế tạo thuốc

Đại loại thế

- Đầu tiên, vụ điều tra, bắt đầu từ ngôi làng đầu tiên bị phá hủy bởi quân đội quỷ vương. Ngôi làng đó ở đâu?

- Phía Bắc [Trấn Ikebu]

- Vì Azide-san vẫn đang trên đường đến [Trấn Suga], còn lâu mới đến được [Trấn Ikebu], từ giờ đến lúc đó, hãy giành sự ưu tiên cho mọi người. 

- Okay, hiểu rồi.

Bọn tôi vẫn chưa biết làm cách nào để đến [Trấn Ikebu], khi đến đó rồi, làm gì nữa?

- Kế tiếp, đến các viên pha lê ma pháp. Vì điểm đến kế là [Trấn Suga], ở đó là nơi giữ [Pha lê Nước] và [Pha lê Băng]. 

- Em tắm mỗi ngày, nên level [Water magic] của em sẽ cao lắm đây, thiệt là mong quá~

- Nói về nó, cái lý thuyết một người dùng nước mỗi ngày sẽ dễ dàng nhận [Water magic], anh nghĩ có chút khác.

- N? Sao lại thế?

- Anchan, sao anh lại nghĩ thế?

Tôi giải thích cho cả 2 về giả thiết của tôi.

- Anh với Aya sống trong cùng một môi trường đúng không?

- Uh, đúng.

- Tuy nhiên, tại sao level ma pháp của bọn anh lại khác nhau?

- Giờ anh nói mới để ý, anh nói cũng phải nhưng sao anh lại nghĩ nó có liên hệ gì?

- Giả thiết của anh là, do sự khác nhau về [Kiến thức] và [Thuộc tính]?

- [Kiến thức]?

- Anh từng học về [Điện] khi ở trường, anh nghĩ đó là lý do tại sao [Lightning magic] của anh cao level hơn.

- Phải ha, của em chỉ ở level 3 do em chưa học hết mọi thứ về điện?

Oy oy, coi người đang học đại học nói kìa! Well, vì trường Aya học tập trung vào nghệ thuật nên chuyện này là không trách được.

- Và sống trong cuộc sống toàn thiết bị điện ở Nhật, dù chả học gì về nó, em vẫn có những thứ gần như là [Kiến thức].

- Có thể lắm.

- Seiji-sama,! Vậy nếu học, em có thể dùng nhiều ma thuật hơn?

- Anh nghĩ khả thi đó.

- Vậy, e-, em muốn học.

Elena nói với đôi mắt lấp lánh. Hi vọng Aya sẽ noi gương Elena.

- Ý hay đó, cố học Khoa học và Toán trong lúc học tiếng Nhật nhá.

- Sao chỉ có khoa học và toán thôi?

- Gió, Điện, Nước, Băng, Đất, Bóng tối, Lửa và Ánh sáng và nhiều thứ khác đều nằm trong môn Khoa học, anh nghĩ vậy? Với lại, nghệ thuật tự do không có ích cho ma thuật. [note7668]

- Cả Đất và Bóng tối cũng có trong Khoa học?

- Mối quan hệ giữa sinh vật sống và thực vật, Địa chất có liên quan đến Đất. Dù anh không giỏi về bóng tối, anh nghĩ nó liên quan đến [Zymosis]. [note7669]

- Mấy cái đó khó...

- Aya-san, học cùng mình nha!

- Un, không có sự lựa chọn, nhưng mà học vì ma thuật~

Nhờ đó, Aya sẽ siêng học một chút, he-he-he 

- Cuối cùng, với [Mạo hiểm giả] và [ Pha chế thuốc], bọn mình cần tăng level và tích tiền, trong lúc thu thập nguyên liệu, hiểu chứ?

- Làm sao có thể làm những việc đó cùng lúc được chứ?

- Tụi mình sẽ thu thập nguyên liệu ở ngoài thị trấn, xử lý bọn quái vật và đổi tiển ở Hội. Nếu dư dả tiền, mua nguyên liệu ở cửa hàng. Nếu ta có thể chế tạo thuốc, ta cũng có thể bán nó.

- 1 hòn đá trúng 3, à không 4 con chim?

- Chuẩn

Mọi thứ đã được sắp xếp, tôi sẽ đi làm còn Aya và Elena sẽ học. Bọn tôi sẽ lại làm mạo hiểm giả vào cuối tuần. Bọn tôi củng cố quyết tâm và kiên trì với cuộc sống thường ngày.

Bình luận (0)Facebook