• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Aya và Elena ở Shinjuku

Độ dài 609 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:29:20

Từ giờ cho Elena và Aya gọi là cậu-tớ.

Chap sau main mà không tới kịp thì tí nữa Elena với Aya bị gangbang :v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi hạ cánh ở Sân bay New Chitose.

Sau khi đến đây, tôi mới nhận ra-

Tôi có thể đặt【Theo dõi】lên bất cứ người nào đi Hokkaido ở sân bay. Tôi không cần phải tự mình đến đây.

Đã quá muộn để hiểu được điều đó. orz

「Mình tự hỏi Elena và Aya đang làm gì?」

Tôi kiểm tra Aya và Elena bằng【Theo dõi】.

***

「Elena-chan, đây là lần đầu tiên cậu đi【Tàu điện】đúng không?」

「【Tàu điện】là gì vậy?」

「Đó~」

「Đây là ga tàu điện ngầm đấy.」

「Chúng ta cần phải vào【Dungeon】à?」(Trans: Từ Dungeon chắc ai cũng biết rồi.)

「Nó không phải là【Dungeon】~」

Aya sử dụng thẻ điện tử để mua【Vé】cho Elena.

「Đây là gì?」

「Tớ không giỏi giải thích đâu~ Nếu onii-chan ở đây, tớ đã để anh ấy giải thích rồi….. Dù sao đi nữa, bạn hãy để【Vé】vào cái lỗ ở chỗ cổng đi.」

「Đ-được. Eek! C-cái【Vé】bị ăn mất rồi! Tớ phải làm gì đây?」

「Nó ổn mà,【Vé】sẽ đi qua đầu bên kia của cổng, đi qua đó và lấy nó đi.」

「C-có. N-nó đây rồi,【Vé】ở đây! Aya, nó đây~」

「Elena-chan! Đừng quay lại!」

「Eek! Cổng đóng lại rồi!」

「Đừng quay lại, tớ cũng sẽ qua bên đó. Đợi đấy.」

「Đ-được.」

「Tớ nghĩ mình đã hiểu sự khó khăn của onii-chan….」

***

「Chúng ta sẽ đợi【Tàu điện】ở đây.」

「【Tàu điện】sẽ vào cái hang này à?」

「Đúng rồi. Chúng ta sẽ đi trên đó để đến Shinjuku.」

「Vậy【Tàu điện】là thứ giống như xe ngựa hay gì thế?」

「Mhh yeahhh, ít nhiều giống thế~.」

『Tàu đang đến sân ga 1. Để đảm bảo an toàn, xin hãy đơi ở platform screen doors.』(Trans: Google từ đấy, mình không biết dịch thành gì.)

「Bạn có nghe thấy giọng nói phát ra từ đâu đó không!?? M-ma thuật!?」

「Không sao đâu, đó là giọng của nhân viên đang đưa ra thông báo~」

「Kyaa! Đấy là một con quỷ!! Chạy nhanh đi!!!」

「Bình tĩnh nào Elena! Đó chính là【Tàu điện】! Urghh, mặc dù tớ rất vui khi Elena-chan ôm mình, nhưng có phải cho onii-chan đến Hokkaido là một sai lầm?~」

***

「Cuối cùng chúng ta đã đến Shinjuku.」

「Awawa!! Ở đây có rất nhiều người….. Waaa!! Thật là một【Tòa tháp】khổng lồ!!!」

「Đây là Shinjuku. Nó thật tuyệt phải không?~」

「T-thật tuyệt vời…」

「Cửa hàng chúng ta sẽ đến…. là cái này.」

「Aya-san, đó là gì vậy?」

「Cái này là điện thoại di động. Với thứ này, cậu có thể tìm vị trí điểm mình cần đến.」

「Nó giống như bản đồ ma thuật mà Seiji-sama dùng. Aya-san cũng có thể dùng bản đồ ma thuật luôn à?」

「Đây không phải ma thuật mà là một cái gì đó giống như thế. Chúng ta hãy nắm tay nhau để không bị lạc.」

「Được!」

***

「Có vẻ chúng ta đã đến nơi.」

「Đó là một cái dungeon khủng khiếp. Nếu tớ đi một mình, tớ đã không đến đây được rồi.」

「U-huh, nó hoàn toàn giống dungeon~」

「Hoan nghênh quý khách! Quý khách có bao nhiêu người ạ?」

「Làm ơn mang buffet đồ ngọt cho hai người.」

「Được rồi, tôi sẽ chỉ chỗ ngồi cho.」

「Ok-! Ăn thôi!」

「Ở đây có đầy những món đồ ngọt trông dễ thương và ngon!! Chúng ta có thể chọn từ nhiều món thế này à? T-tất cả chúng đều trông thật tuyệt vời.」

「Vậy, tớ sẽ đi lấy thức ăn trước. Cứ nói với tớ nếu cậu muốn ăn thứ gì.」

「Oh, cái này rất dễ thương!」

「Vậy chúng ta sẽ lấy nó.」

「Bây giờ thì ăn thôi.」

「Y~um! N-ng~on!!~」

「Geez, Elena-chan, cậu làm gì thế?~ Có kem dính trên má cậu này.」

***

「Tại sao tôi lại đến Hokkaido và ăn【Mì-Soba-đứng-ăn】cho bữa trưa? Mặc dù đó là đồ ngọt, nhưng chúng thật ngon ...... ugh, tôi cảm thấy khá ghen tị.」

Sau khi ăn【Mì-Soba-đứng-ăn】một mình ở sân bay, tôi lên tàu để đi đến ga Sapporo.

Bình luận (0)Facebook