• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Pha lê lôi ma pháp

Độ dài 749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:28:53

Do một số lỗi kĩ thuật mà trans nhìn nhầm tên thằng main từ Seiji sang Seji, từ giờ sẽ để là Seiji.

À mà 2 chap bonus hôm nay không ảnh hưởng đến việc mỗi ngày 1 chap trong tuần này đâu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「Phí vào cửa để đến【Pha lê của lôi ma pháp】là 10 Aurum mỗi người.」

「Cái!? Q-quá rẻ!!」

「Vậy giờ sao? Cậu có muốn vào không?」

Oji-san tiếp tân có vẻ thiếu động lực.

「Tại sao nó rẻ như vậy?」

「Đó là vì hầu như không có ai sử dụng nó.」

「Có thể nó không phổ biến?」

「Thực ra hầu như không có ai nhận được【Lôi ma pháp】cho dù họ có đến đây đi chăng nữa. Và trong một cơ hội hiếm hoi họ nhận được【Lôi ma pháp】, nó không hữu ích tí nào.」

「Nó vô dụng?」

「Chỉ có một người duy nhất nhận được【Lôi ma pháp】cho đến này, nhưng người đó chỉ dùng được ma thuật làm nhức một tí.」

「Ra đó là lí do~」

「Rồi sao? Cậu muốn vào không?」

「Hai người muốn làm gì? Em có đến đây lúc em 10 tuổi không Elena?」

「Không, em không đến đây.」

「Vậy thì cả ba chúng ta sẽ đi.」

「Em nữa à?」

「Nó chỉ có 10 Aurum, hãy vào cùng nhau.」

「Vâng」 「Kay~」

Nó cao 10m với hình dạng giống kim tự tháp và gấp 5 lần chiều cao. Kẹt dưới mặt đất, một cái sừng mọc ra có thể được nhìn thấy.(Trans: Câu này mình ko hiểu lắm.) Bề mặt có độ bóng của kim loại với độ trong suốt đủ để nhìn thấy đằng sau.

「Nó thật sự tuyệt vời.」

「Đúng không~?」

Em gái, tại sao em lại tự hào về nó.

「Tuy nhiên, cái này màu vàng.」

「Màu của【Pha lê phong ma pháp】khác với cái này à?」

「Yup, cái trước màu xanh lá cây.」

「Elena, màu của những【Pha lê ma pháp】còn lại cũng khác nhau?」

「Đúng vậy, lửa màu đỏ, gió màu xanh lá, nước màu xanh dương, đất màu nâu, hồi phục màu hồng, và tăng cường thể chất màu xám.」

「Chúng rất sặc sỡ.」

Trong khi đang nói về chuyện đó, cả ba chúng tôi chạm vào【Pha lê lôi ma pháp】. Sau đó【Pha lê lôi ma pháp】phát ra ánh sáng mờ, ánh sáng đi và cơ thể tôi và Aya.

『Nhận được【Lôi ma pháp】.

  【Lôi ma pháp】 hiện ở level 5.』

「Yay, nhận được【Lôi ma pháp】!」

「Eh? Thật à?」

「Thật tuyệt vời, Seiji-sama!」

「Có lẽ Aya cũng nhận được rồi.」

「Nhắc mới nhớ, ánh sáng đã nhập vào người em một lần nữa.」

「Aya-san cũng thật tuyệt vời, nhưng có lẽ nó vô dụng với mình.」

「Bởi vì Elena sống một cuộc sống không tiếp xúc với【Sét】, nên không nhận được.」

「Nhưng, Seiji-sama và Aya-san sống cùng với【Sét】?」

「Thay vì【Sét】, đó là vì cuộc sống của bọn anh được bao quanh bởi những sản phẩm sử dụng【Điện】.」

「【Điện】?」

「Khi đến nhà anh, em có thấy ánh sáng, 【Ấm điện】và những thiết bị khác không? Chúng sử dụng【Điện】.」

「Những thứ đó có【Sét】ở bên trong!?」

「Không phải【Sét】, đó là【Điện】, một phiên bản yếu hơn của【Sét】.」

「Là vậy à~ vì thế nên Aya-san và Seiji-sama nhận được【Lôi ma thuật】.」

「Có lẽ vậy.」

「Nhân tiện, em có thể sử dụng phép thuật nào?」

「Nhắc mới nhớ, anh chưa dùng【Thẩm định】.」

┌─<Status>─

│Tên: Maruyama Aya

│Nghề nghiệp: Học sinh trung học

│Trạng thái: (Hiểu ngôn ngữ tạm thời)

│Level: 1

│HP: 100

│MP: 140 (+30)

│Sức mạnh: 8

│Nhanh nhẹn: 12 (+2)

│Sức chịu đựng: 7

│Ma lực: 14 (+3)

│Kĩ năng

│【Phong ma thuật】

│ (Level: 1, Độ hiếm: ★)

│【Lôi ma thuật】 ★NEW

│ (Level: 2, Độ hiếm: ★★★★)

│ •  Tạo điện

│ •  Điều khiển điện

└─────────

Vậy【Lôi ma thuật】của Aya là level 2.

Hử MP + 30, Ma lực + 2.

Nó tăng lên vì nhận được【Lôi ma thuật】à?

Ma thuật có thể sử dụng là【Tạo điện】 and 【Điều khiển điện】.

Vì bạn tạo ra nên bạn có thể điều kiển nó?

Tiếp theo đến lượt tôi.

┌─<Status>─

│Tên: Maruyama Seiji

│Nghề nghiệp: SE

│Level: 10

│HP: 247

│MP: 3277 (+1000) (Trans: GM ơi có Cheater này)

│Sức mạnh: 24

│Sức mạnh phép thuật: 124 (+50)

│Sức chịu đựng: 24

│Ma lực: 328 (+100)

│Kĩ năng

│【Ma pháp Không-Thời gian】

│ (Level: MAX, Độ hiếm: ★★★★★)

│   

│【Ma pháp thông tin】

│ (Level: MAX, Độ hiếm: ★★★★)

│【Lôi ma pháp】 ★Mới

│ (Level: MAX, Độ hiếm: ★★★★)

│ • Tạo điện

│ • Điều kiển điện

│ • Điện phân

│ • Sét đánh

│ • Triệu hồi lôi tinh linh

│【Kỹ thuật thân pháp】

│ (Level: 2, Độ hiếm: ★★)

│【Kiếm thuật】

│ (Level: 1, Độ hiếm: ★)

└─────────

MP + 1000, Sức mạnh phép thuật +50, Ma lực + 100!

Khi đạt đến level 5 của một loại ma thuật, nó có tăng 1000 MP và 100 Ma lực không? Cái Sức mạnh phép thuật +50 là thưởng thêm à?

Khi nhìn vào giá trị trên màn hình trạng thái, tôi có cảm giác đó.

Sau đó tôi cũng quan tâm đến【Triệu hồi lôi tinh linh】.

Tôi có cảm giác cái này là một loại ma thuật nguy hiểm.

Bình luận (0)Facebook