Lần cuối
Số từ
16,434
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
340

Tóm tắt

Một ngày nọ, Yuki Haruto được triệu hồi đến thế giới khác với cả lớp để trở thành anh hùng.

Sau khi biết được anh không nhận được bất kỳ 1 năng lực nào của anh hùng và cả danh hiệu anh hùng, công chúa triệu hồi nhóm của anh đã loại trừ anh ấy khỏi nhóm và đuổi ra khỏi lâu đài vì cho rằng 1 người vô dụng như vậy sẽ làm cản trở mục tiêu của cô ta.

Ngay khi anh vừa rời khỏi thị trấn, 1 nhóm kỵ sĩ của công chúa đã đuổi theo để tiêu diệt anh ấy, theo mệnh lệnh của cô ta.

1 Kỵ binh đã đâm chết Haruto, nhờ đó, anh ấy được gặp một vị thần và được xin lỗi vì vị thần này đã quên không ban cho anh 1 món quà. Cuối cùng, Haruto nhận được khả năng để tạo ra bất kỳ kỹ năng nào anh ta muốn có. 

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 1