• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Tân học sinh chuyển trường xuất hiện.

Độ dài 1,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:05:21

===================================

Chương 38: Tân học sinh chuyển trường xuất hiện.

====================================

Kì nghỉ đã kết thúc.

Nó trôi qua rất nhanh kể từ khi Iris đến Ngôi nhà tai mèo.

Cơ bản là ba chúng tôi chỉ tán tỉnh/ làm những chuyện đen tối với nhau mỗi ngày.

Dù Noir thỉnh thoảng cũng nổi điên lên vì chúng tôi hơi quá đáng.

Ahh, tôi cuối cùng cũng được làm tình với người khác ngoài Ruina.

Đương nhiên, tình yêu của tôi dành cho Ruina vẫn không giảm. Nhưng là một người Nhật, tôi lại cảm thấy mâu thuẫn.

Tuy nhiên, vì đây không phải là Nhật Bản nên tôi quyết định không cần phải để ý những chuyện đó.

Ruina cũng đã công nhận bằng cách giúp tôi từ từ tăng số lượng người tình. Và cũng là để nhắm đến việc trở thành Nữ hoàng Harem!

Mure-sensei bước vào lớp học khi tôi đang suy nghĩ như vậy.

“Mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi đang định bắt đầu lớp học sớm nhất có thể nhưng… chúng ta có một chút thông báo!”

Thông báo? Không biết là chuyện gì đây ta…

Tất cả mọi người ở trong lớp cũng không biết đó là gì và bắt đầu bàn tán về chuyện đó.

“Im lặng! Thông báo mà tôi muốn là việc này. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một học sinh mới. Và thêm vào đó, người đó còn đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra đầu vào.”

Và vì những lời của Mure-sensei, lớp học lại trở nên rầm rộ.

Mà tôi không biết bài kiểm tra đầu vào khó đến thế nào nữa.

Hmm

“Này, Linde. Bài kiểm đầu vào của học viện Akade có khó lắm không?”

Tôi hỏi Linde người ngồi bên cạnh tôi.

“Nananananagi!?? Ccccccái đó là một bài kiểm tra cực kì khó và để có được điểm tối đa. Nhưnggg nó cũng kkkkhông khó đến vậy!”

Tại sao Linde lại bối rối? Tôi lại làm gì lạ với Linde nữa sao?

Tôi sẽ tìm hiểu việc đó sau vậy.

“Nếu mọi người không im lặng… thì tôi sẽ ép buộc mọi người phải im lặng đấy♡.”

Và với lời đe dọa từ Mure-sensei, lớp học lại trở nên yên tĩnh.

“Ahem… Thiệt là. Chúng ta đang có một khởi đầu khó khăn đấy. Dù sao thì em có thể bước vào rồi.”

Và như thế, một cô gái tóc xanh nhạt dễ thương bước vào lớp.

Tất cả mọi người vô tình dán ánh mắt vào người cô ấy.

Dù là cô ấy rất dễ thương nhưng thứ mọi người đang dán mắt vào lại là thứ cô ấy đang mặc.

Vì một lý do nào đó, cô ấy mặc áo quần hầu gái thay vì là đồng phục bình thường.

“Tôi hiểu là mọi người đang bối rối vì áo quần của em ấy. Dù là cá nhân tôi không cho phép nó nhưng em ấy được được điểm tối đa nên em ấy được đặc cách.”

Mure-sensei nói với giọng chán nản.

“Um, em có thể giới thiệu bản thân mình được chưa?”

“Oh, xin lỗi. Bắt đầu đi.”

Cô gái xinh đẹp tóc xanh nhạt cúi người xuống một cách tao nhã.

“Xin chào tất cả mọi người, rất vui khi được tất cả mọi người. Mình tên là Lucis. Như các bạn có thể thấy mình là một hầu gái nhưng bây giờ minh sẽ đến học viện này để học ma thuật. Đối xử tốt với mình nhé.”

Lời giới thiệu đó.

Cô đang ấy tỏa ra một vầng hào quang “Quý phái” áp đảo.

Như tất cả những người khác, chúng tôi đều há hốc mồm và kinh ngạc trước lời giới thiệu của cô gái ―― Lucis.

Cô ấy đưa mắt mình nhìn xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó mà không hề để ý đến chuyện khác.

Và rồi mắt chúng tôi chạm nhau.- - - Mắt cô ấy mở to ra vì ngạc nhiên.

Sau đó, cô ấy bước thẳng đến chỗ tôi và đứng ngay trước mặt tôi---.

“Cô là Nagi-sama, Lucifer-sama đã nói về chuyện này rồi phải không?”

Đó là những gì cô ấy thì thầm với tôi.

“Wah?!?”

Khoảng khắc mà tôi nghe thấy điều đó, tôi lập tức trở nên đề phòng.

“Này, không phải nơi này hơi lạnh sao?”

“Yea, lạnh đến mức mình không ngừng run được.”

Với cuộc trò chuyện như vậy, cả lớp bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

“Cô có thể bình tĩnh, không sao đâu. Tôi không ở đây để làm hại bạn của cô.”

“Vậy thì tại sao cô lại ở đây?”

“Dù tin hay không thì tôi đến học viện này để làm quen với Nagi-sama.”

“Với tôi?”

“Đúng vậy. Lucifer chỉ hứng thú với những người mạnh nhưng vì một lý do nào đó bây giờ cô ấy chỉ hứng thú với một người. Cô ấy đã từng thích việc đánh nhau nhưng bây giờ cô ấy không ngừng nghĩ về cô. Và vì thế tôi bắt đầu hứng thú với cô.”

Uhee, tôi nghĩ mình đã vô tình nghe một chuyện không hay rồi.

“Tất nhiên là, nếu cô có vẻ không xứng đáng với Lucifer-sama thì tôi định sẽ loại bỏ cô bằng cách nào đó. Nhưng… giờ tôi bị cô khiến tôi phải hiểu được tại sao khi nhìn vào mắt cô, cô lại có vẻ rất thích hợp làm kẻ thống trị, bằng hoặc có thể hơn cả Lucifer-sama. Nhưng dù sao thì cô cũng là người sẽ gặp Lucifer.”

Dù thế nào đi nữa thì việc này rõ ràng thật quá phóng đại.

Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường thôi, cô biết không?

Khi tôi đang định nói Lucis điều này thì.

“Oi! Thật tốt là hai em làm quen nhanh đến vậy nhưng cô cần phải bắt đầu tiết chủ nhiệm.”

Mure-sensei nói bằng giọng đe dọa.

Lucis và tôi thì thầm với nhau nên có vẻ như không ai nghe thấy cả.

“Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện này sau.”

Và như thế Lucis trở về chỗ ngồi được phân---... À không, cô ấy đang ngồi trên đùi tôi.

“....Uhh, tôi không phải chỗ ngồi cô được phân cho, cô biết không?”

Lucis lờ đi lời phàn nàn của tôi và thậm chí còn dựa vào người tôi.

Cô ấy thơm thật. còn mềm và ấm nữa…

Yea, việc này có thể sẽ trở nên tồi tệ….

“Này, Nagi. Em vừa có tỏa ra hương thơm thu hút gái à? Vừa mới gặp thôi và đột nhiên đã có mối quan hệ như vậy...”

Tôi chẳng thể làm gì ngoài im lặng trước lời buộc tội không hẳn là sai của Mure-sensei.

Bình luận (0)Facebook