• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Chào mừng đến với hội học sinh học viên Akade

Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:04:26

Chương 16: Chào mừng đến với Hội học sinh học viện Akade

ーーー Vào một ngày nọ, tan trường

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi nhập học vào học viện Akade.

Lúc đầu, tất cả mọi người đều sợ tôi nhưng nhờ “được” Ruina đánh bại thì ấn tượng đáng sợ của tôi không còn nữa và dần trở thành bạn được với những người trong lớp.

Và Linde cũng….

“Linde-san, cậu đang làm gì vậy?”

“Đương nhiên là sắp xếp lại cặp của mình rồi.”

“Ahaha, Linde vẫn còn lo lắng sao...Thật dễ thương…. pat pat...”

“Này, đừng có nghịch tóc của mình!”

Cô ấy cứ như vậy làm quen với những người khác trong lớp.

Vì đã trở thành bạn với chúng tôi nên tính cách của cô ấy đã nhẹ nhàng hơn và không còn xem thường những người xung quanh nữa.

Và cũng bởi vì tính cách đã mềm mỏng hơn nên cô ấy có thể kết bạn một cách bình thường.

Linde đau khổ vì cô đơn đã không còn nữa.

...Tôi thật sự rất vui vì điều đó nhưng cũng có chút cô đơn.

Được rồi!

“Tất cả mọi người, chú ý này~~~!!”

Nghe thấy lời gọi của tôi, tất cả đầu nhìn về hướng tôi.

Sau khi xác nhận lại điều đó thì tôi sử dụng tuyệt kĩ tất sát của mình.

“Nhận lấy này…. Nagi-chan cười (Niko)!”

Chỉ là một nụ cười.

Nhưng hiểu quả của nó thì không nhỏ chút nào.

Tất cả mọi người trong lớp ngoại trừ Linde, giống hệt như ngày đầu tôi chuyển trường, từng người một nằm ngất xuống với dòng máu chảy ra từ mủi.

“Khoan đã Nagi! Cậu vừa làm gì vậy?”

Linde hét về phía tôi với vẻ mặt tức tối.

“Mình chỉ cười thôi mà. Mà với ma thuật quyến rũ”

Tôi đã công kích bằng ma thuật quyết rũ lên tất cả mọi người ngoại trừ Linde khi tôi mở miệng cười.

Một câu nói của Myurei-sensei đã trở thành gợi ý cho tuyệt kĩ này.

Mình đúng là một người phụ nữ tồi tệ mà.

“Nó lố bịch đến mức mà mình còn chẳng thế bắt bẻ được gì luôn...”

Linde đang kinh ngạc đấy.

“....Vậy thì tại sao cậu lại làm vậy”

“Cũng khá lâu rồi nên mình muốn được ở một mình với Linde.”

“!!!”

Nghe lời thú nhận thẳng thừng của tôi, mặt Linde bắt đầu trở nên đỏ hơn.

Bây giờ thì nó thành trái cà chua luôn rồi.

“Nế-Nếu như vậy thì cũng chẳng còn nào nữa nhỉ.”

Cô ấy đã thành như vậy rồi đấy. Linde đúng là một người đơn giản.

Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng sau khi sử dụng ma thuật thanh tẩy (dọn dẹp) và hẹn trước 30 phút ma thuật đánh thức (tỉnh dậy) thì…

“Các cậu có thể nán lại một chút được không? Mình có việc muốn nói với hai cậu. Đừng lo. Sẽ không mất nhiều thời gian của các cậu đâu.”

Tôi không biết từ khi nào mà mộ mĩ nữ tóc bạc đang đứng ở trong lớp cản chúng tôi lại.

☆☆☆

“Xin lỗi vì đã làm hai cậu bất ngờ. Minh khá giỏi trong việc sử dụng ma thuật dich chuyển nên mình đã sử dụng nó để chuyển dịch”

“Thế thì không phải dịch chuyển ở phía ngoài lớp tốt hơn sao?”

“Đó là bởi vì mình cảm nhận được ma thuật quyến rũ từ lớp 2-A và bị nó thu hút đến đấy.”

Mĩ nữ tóc bạc đó là Elenoa Grande.

Cô ấy có vẻ như là hội trưởng hội học sinh.

“Cho dù là đàn chị của hai cậu nhưng không cần phải dùng kính ngữ. Vì tôi muốn làm bạn với những cô gái xinh đẹp như các cậu. Đặc biệt là Nagi, mình cảm thấy có thể dễ dàng trở thành bạn với cậu.”

Nói như vậy, cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt ve vãn.

Linde lại đỏ mặt nữa kìa.

Thấy được ánh mắt này, tôi chắc chắn rằngーーー Người này là đồng loại với tôi (Loại gái thích hentai).

“Rất vui khi được gặp cậu, Eleona”

“Mình cũng rất vui khi được gặp cậu.”

Tôi và Eleona bắt lấy tay nhau.

“Không hiểu sao cảm giác như hai người nên không bao giờ được gặp nhau.”

Những lời lẩm bẩm của Linde bị gió thổi đi và không ai có thể nghe thấy được.

☆☆☆

“Elenoa mừng cậu đã về~”

“...”

“Mừng chị đã về Elenoa-senpai”

Chúng tôi chạm mặt với 3 mĩ nữ khi bước vào văn phòng hội học sinh.

“Nagi, Linde, trước hết mình sẽ giới thiệu thành viên hội học sinh học viện chúng ta. Cô bé loli nhìn như 10 tuổi đó là hội phó, Run. Cô gái đeo kính với mái tóc đen dài là thủ quỹ, Miyu. Còn cô gái trong giống một con cún con là thư kí, Sari. Vì tất cả mọi người ở đây đều là người tốt nên mình rất vui nếu các cậu có thể trở thành bạn của nhau.”

“Này Elenoa, cậu có thể thôi cái kiểu giới thiệu như vậy được không! Nhìn thế này thôi chứ cậu cũng biết là mình bây giờ cũng đã 18 tuổi rồi! Ngày hôm nay, mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Nhận lấy này! ”

Hét lên như vậy, cô bé loli nhìn như 10 tuổi cố nhảy lên và đá Elenoa.

Nhưng có vẻ vì đã quen với việc này nên Elenoa dễ dàng bắt được và bế cô ấy như một đứa trẻ.

“Thả mình xuống~~~~!!”

Mĩ nữ tóc bạc nhìn xuống cô bé đang vùng vẫy một cách trìu mến.

Đúng thế, tôi chỉ có thấy được một người lớn đang âu yếm một đứa bé.

“Nó lại bắt đầu rồi kìa. Vì cũng không còn cách nào khác nữa nên chúng mình sẽ giới thiệu lại. Một lần nữa, mình là thư kí của hội học sinh, Sari. Còn người này là thủ quỹ của hội học sinh, Miyu-senpai.”

“...(cúi đầu xuống)”

“Mình là học viên năm hai, Nagi. Mình chỉ vừa mới chuyển vào đây được 2 tuần. Rất vui được gặp 2 cậu.”

“Mình cũng là học viên năm hai, Linde. Rất vui được gặp hai cậu.”

Từ những gì tôi nghe được thì Sari là học viên năm nhất, Miyu-san là học viên năm hai giống chúng tôi, còn Run-chan (trông hoàn toàn không giống một chút nào cả) là học viên năm ba.

Ngoài ra thì Miyu-san và Runa-san là người nhưng Sari là thú nhân tộc chó.

Thấy rồi, đúng là Sari có tai và đuôi chó.

Khi thấy được nó thì minh muốn chạm vào quá.

“Mình xin lỗi nhưng chỉ có những người được mình công nhận mới được chạm vào tai và đuôi của mình.”

Ác quá.

“Giới thiệu xong xuôi rồi chứ?”

Khi chúng tôi trò chuyện xong thì Eleona nói.

Tôi không hiểu sao nhưng Run-chan lại đang được cõng ở sau lưng.

Run-chan đang ngủ ngon phía sau lưng của Elenoa.

Cô ấy thật dễ thương.

“Run là của mình. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đụng tay vào cô ấy dù chỉ một chút thôi.”

Rồi, rồi, mình biết rồi.

“Rồi thì tại sao chúng lại được gọi đến đây?”

“Nagi, Linde, xin lỗi vì đột ngột gọi hai cậu đến đây nhưng minh muốn hai cậu gia nhập hội học sinh?”

“Gia nhập hội học sinh?”

“Được rồi. Một người thư kí của chúng tôi vừa mới nghỉ việc nên tôi muốn hai cậu thay thế vị trí đó.”

Một lời mời tham dự hội học sinh sao?

“Linde thì không nói rồi nhưng tại sao lại la mình?”

Tôi có thể hiểu được nếu đó là Linde vì cô ấy cũng là học viên đứng đầu mà nhưng còn chỉ mới chuyển vào đây được 2 tuần.

Hơn nữa, tôi cũng chỉ ở lại đấy được 3 tháng.

“Tôi muốn Nagi hỗ trợ Linde cho tới khi cô ấy có thể tự mình làm được công việc của hội học sinh. Thường thì đó là việc của chúng tôi nhưng cậu biết đấy lần nay chúng tôi thực sự quá bận rộn”

Đúng là tôi có thể hiểu được ý của Elenoa nhưng

“Tôi thì ổn với việc đó nhưng còn Linde thì sao?”

Điều quan trọng nhất là liệu Linde có muốn gia nhập hội học sinh hay không.

Nếu Linde muốn gia nhập thì tôi sẽ hỗ trợ cô ấy hết sức có thể. Và nếu cô ấy không muốn gia nhập nhưng lại bị ép buộc hay bị bắt lại thì tôi cũng sẽ cô giải thoát cô ấy bằng tất những gì tôi có.

Sau khi suy nghĩ một chút, Linde đưa mặt lên nhìn về phía Elenoa với vẻ mặt cương quyết.

“Mình sẽ gia nhập hội học sinh. Mình sẽ chứng minh rằng mình không còn như trước đây nữa bằng cách thực hiện công việc hội học sinh.”

Nếu mà đó Linde trước khi gặp tôi và Ruina thì cô ấy sẽ hoàn toàn từ chối công việc hội học sinh liên quan đến nhiều học viên khác.

Đây là một bước tiến của Linde.

Vì thế tôi sẽ hỗ trợ cô ấy hết sức có thể.

“Cảm ơn, hội học sinh chúng tôi chào đón cậu. Hãy giúp đỡ nhau kể từ giờ nhé.”

“Minh tin tưởng ở cậu”

“....Làm ơn.”

Và như thế, tôi và Linde gia nhập hội học sinh.

Bonus:

-Điều kiện để gia nhập hội học sinh học viện Akade-

Na:”Đúng rồi Elenoa, hội học sinh được quyết định bằng cách nào vậy?”

El: “Hội trưởng và hội phó sẽ được quyết định bằng cách bầu cử, những thành viên khác sẽ do hội trưởng lựa chọn, nói cách khác là tìm kiếm.”

Na: “Điều đó có nghĩ là Run-chan cũng được chọn bằng cách bầu cử sao?”

El: “Bề ngoài cô ấy giống như một đứa trẻ nhưng cô ấy cũng khá nổi tiếng đấy.”

Na:(Đương nhiên là những nhân vật như vậy cũng có trong light novel của Nhật...)

Na: “Nhận tiện đây thì tiêu chuẩn để chọn ra những thành viên hiện tại của Elenoa là gì?”

El:”Đương nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào sở thích của tôi về gái đẹp. Mà, điểm số cao cũng là một lí do nhưng so sở thích về gái đẹp của tôi thì nó chỉ là những điều vặt vãnh thôi.”

Na:(Liệu một hội học sinh như thế này có ổn không đây...)

Bình luận (0)Facebook