• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Có phải cửa hàng đồ bơi là thiên đàng không!?

Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:04:40

Chương 23: Có phải cửa hàng đồ bơi là thiên đàng không!?

— Vào một ngày nghỉ nọ

Tôi và thành viên của hội học sinh (+Ruina) đang đến cửa hàng áo quần cùng nhau.

Đó là để mua đồ bơi cho trại hè.

“Này, Ruina. Đồ bơi ở thế giới này thì có những loại nào?”

“Thì cũng có rất nhiều loại. Giống như là loại một mảnh…. có tất cả bộ phận nối liền với nhau hay là bikini. À, mình nhớ là còn có loại đồ bơi quá khích được làm ra chỉ với một sợi vải.”

Cái quái gì thế!? Thế thì hơi thái quá rồi!

Bắt Ruina mặc nó tối này thôi.

“Nagi-chan, cậu lại nghĩ về chuyện gì đó kì lạ nữa sao?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Tạm thời đặt chuyện đó qua một bên đã.

Tôi ngoái đầu lại phía sau và ngắm thành viên của hội học sinh đang trò truyện thân thiết với nhau.

Vì Elenoa có thân hình hấp dẫn nên bikini sẽ hợp với cô ấy.

Thân hình của Miyu (mắt kình) và Sari (cún con) cũng hấp dẫn không kém nên bikini sẽ rất hợp với họ.

Linde và Run-chan (loli) thì… Hn, đồ bơi trường sẽ hợp với họ hơn.

Mà, ngực tôi cũng phẳng nên tôi sẽ không nói điều đó cho ai đâu.

“Nagi, cậu có thể dừng nhìn mình như vậy giữa đường công cộng được không?! Câu có thể nhìn mình tùy thích lúc chúng ta đang ở trong phòng hội học sinh.”

Đó là những gì Elenoa nói khi nhận ra ánh nhìn của tôi. Cô ấy nói vậy khi đang xấu hổ che cơ thể đầy đặn ấy.

Làm ơn đừng nói những thứ như vậy.

Ánh nhìn của những người khác làm tôi đau quá.

À, nhưng ở trong phong hội học sinh thì không sao hả, thế thì lần sau làm vậy…

“Na-gi-chan? Nếu cậu làm như vậy thì… Cậu hiểu mà phải không!?”

Đáng sợ quá!! Đã khá lâu rồi kể từ lúc Ruina đen trở lại.

Ánh mặt của ba cô gái thuộc hội học sinh cũng trở nên rất đáng sợ.

Không nên làm gì hơn thế này nữa.

☆☆☆

“Chào mừng đến với Alistel. Những cô bé đáng yêu, các em muốn tìm thứ gì?”

Alstel, một cửa hàng chuyên về áo quần nữ giới.

Người chào chúng tôi là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức mà ăn mặc như đàng ông vẫn rất xinh đẹp.

“Yo, Alistel. Chúng tôi tới đây mua đồ bơi cho trại hè lần này.”

“Oh, tưởng ai hóa ra là Elenoa. Không biết bằng cách nào mà lại có thêm vài cô gái lạ mặt. Thành viên harem của em lại tăng à?”

“Đáng tiếc là họ vẫn chưa phải là của em. Nhưng một ngày nào đó, em sẽ cho chị thấy rằng họ là của em.”

Không, tôi không định trở thành của Elenoa.

Kế hoạch của tôi là làm tất cả các cậu gia nhập harem của mình.

“Lần đầu cậu tới đây phải không Nagi? Thế thì mình sẽ giới thiệu với cậu. Người này là Alstel. Cô ấy là chủ cửa hàng này và cũng là sư phụ harem của mình.”

“Rất vui được gặp tất cả các em.”

Sư phụ harem sao?

“Nagi, cậu sẽ ngạc khi nghe được điều này. Tất cả mọi người làm việc ở Alstel đều là thành viên harem của cô ấy.”

“Tất cả mọi người thì hơi quá, chỉ khoảng 80% thôi”

“Chị nói gì vậy!? Tất cả mọi người đều dính chặt lấy chị mà.”

Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người này, tất cả mọi người trong cửa hàng đều ửng đỏ.

Tất cả mọi người làm việc trong cửa hàng… Alstel thật đáng ngưỡng mộ.

Tôi có nên thành học trò của cô ấy sau khi mua hàng xong không nhỉ?

☆☆☆

— Khu đồ bơi.

Đó là một thiên đường.

Có những cô gái dễ thương mặt đồ bơi sặc sỡ xếp hàng dài trước mắt tôi.

“Cái này thì sao Nagi? Không có từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của mình phải không?”

Mái tóc bạch kim của Elenoa trông rất quyến rũ khi cô ấy mặt bikini màu đen.

Đúng vậy, không có từ gì ngoài quá lỗng lẫy.

Hoàn hảo.

“Không hiểu sao mình lại không giữ được bình tĩnh khi đang mặt đồ bơi”

“...”

“Tại sao mình lại không thế mang thứ gì khác ngoài cái đồ bơi trẻ con này!? Làm ơn cho mình một cái người lớn đi”

Đúng rồi, đúng rồi. Ba cô cái của hội học sinh hợp với nó một cách hoàn hảo.

“Nagi, cái này thì sao? Cái này có hợp mình không?”

“Có, rất hợp với cậu. Đến mức mà mình đột nhiên muốn ôm cậu.”

“Ô-ôm…!?”

Nhân tiện thì Linde đã phản bội niềm tin của tôi, cô ấy thực ra cũng có chút ngực.

Vì cô ấy mặc loại một mảnh phần nào trông không đứng đắn nhưng hãy im lặng về điều đó.

Còn Ruina thì…

“Nagi-chan, còn mình thì sao…?”

“Cậu là tuyệt nhất! Không có gì có thể hợp cậu hơn nữa đâu. Cậu trông giống như một nữ thần giáng thế.”

“Ah, như thế thì hơi quá rồi, mình rất vui nhưng mình có nên xem lời khen đó là nghiêm túc không…?”

Thì tôi làm gì có nói dối.

Hiên tại đang có một vong hào quang tỏa sáng.

Ruina đang cúi mặt xuống vì ngại trông cũng rất dễ thương.

À, tôi muốn úp mặt mình vào bộ ngực khổng lồ đó quá.

“Không phải phản ứng của cậu với Ruina khác với chúng tớ sao? Mình cũng ghen tị lắm cậu biết đấy… Rồi thì tại sao cậu vẫn chưa thay áo quần Nagi?”

Đúng rồi, tôi vẫn chưa thay đồ bơi.

Bởi vì….

“À, mình cản cậu ấy đấy. Nếu như Nagi-chan mặt đồ bơi thì cửa hàng này thành biển máu mất. Tôi cũng không biết mình đang nói gì nhưng bản năng của tôi nói tôi như vậy.”

Alistel đến gần chúng tôi khi nói như vậy.

Thân hình tôi trong bộ đồ bơi là thứ gì đó tương tự vũ khí hạt nhân hả?

“Alstel không phải như vậy thì hơi quá rồi sao?”

“Vì Elenoa quen với vẻ đẹp của Nagi-chan nên có thể em không nhận ra. Nhìn đi, tất cả mọi quanh em. Không chỉ khách hàng mà kể nhân viên của chị - thành viên harem của chị cũng đang hành động kì lạ vì bị Nagi-chan quyến rũ. Chưa bao giờ có chuyện này trước đây.”

Vậy ra đó là lí do tôi cảm thấy có những cái nhìn hướng về phía tôi sao.

Việc đó, thật ra, từ khi thấy Nagi thì phần dưới của tôi luôn cảm thấy ngứa ngáy và nó không chịu dừng lại. Thế này thì sao Nagi-chan? Sau khi xong, chúng ta đi uống trà….”

“Khôôôôông——!!!”

Alistel-san bị ma thuật của Ruina và Linde thổi bay xoay tròn trên không rồi hạ cánh xuống khoảng trống.

Thiệt hại của cửa hàng là con số không.

Và cứ như thế chưa có chuyện gì xảy ra, cô ấy quay lại về phía chúng tôi.

“Fufufu, càng nhiều chướng ngại vật trong tình yêu thì tôi sẽ càng bùng cháy. Ham muốn có được Nagi-chan của tôi ngày càng nhiều hơn. Một ngày náo đó tôi sẽ làm cô ấy gia nhập vào harem của mình! Tuyệt đối là như vậy!”

Cô ấy nói như vậy khi đang liếm môi. Không thể lầm được nữa, cô ấy là một thợ săn.

— Cuối cùng thì hình dáng tôi trong bộ đồ bơi trở thành thứ được mong được trong trại hè.

——————————————–

Bonus: Đồ bơi một sợi

Ru:”Này, Nagi-chan. Mình thực sự cần phải cái này sao?”

Na:”Nếu là Ruina thì nó sẽ hợp cách hoàn hảo! Đây là ước nguyện cả đời mình.”

Ru:”Đừng dùng ước nguyện cả đời cho một thứ như vậy! Đành chịu thôi. Chỉ ngày hôm này thôi, mình sẽ làm việc đó.”

Na:”Yatta! Mình yêu cậu Ruina!”

Ruina mặc đồ bơi một sợi.

Ru:”Trô-trông như thế nào…?”

Na:”...”

Ru:”Nagi-chan…?”

Na:”Cuộc đời mình không còn gì hối tiếc nữa….! (Ngã xuống)”

Ru:”Nagi-chan, Nagi-chan! Trở lại điiii~~~~~!!”

No:”Hai cô đang làm gì vậy!? (sốc)”

Bình luận (0)Facebook