• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.5 Mạo hiểm giả

Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 17:00:27

Tôi đánh mắt về hướng khác và nói tiếp,

“Dù gì hai đứa cũng thu thập thông tin xong rồi, chúng ta cùng phân tích lại nghen?”

‘“Vâng ạ!!””

Caron và Orca hào hứng đáp lại và bắt đầu thảo luận về những gì hai đứa tim được.

“Ổ Sói xám ở cách chúng ta 1,2 km, và có lẽ nó nằm trong lòng đất.”

“Và xét trên số lượng Sói xám ra vào liên tục, có vẻ như có nhiều đàn sống chung ổ. Có lẽ là mười chăng? Em không nghĩ lên đến hai mươi được, nhưng chúng vẫn rất đông.”

“Với cả, xung quanh có vài con xuất hiện rải rác, có thể là canh giữ tổ. Em chưa rõ chính xác số lượng Sói xám vì chúng nằm ngoài tầm quan sát được của em, nhưng em ước chừng là khoảng 50 con.””

“Những con Sói xám canh giữ có vẻ như đang đi lảng vảng khu vực 10 mét quanh tổ.”

“Được rồi, hai đứa làm tốt lắm.”

Tôi nói rồi xoa nhẹ đầu hai đứa.

Thông tin vừa rồi hai đứa nói với tôi vô cùng chính xác. So với độ tuổi hiện tại của hai đứa, thì không thể nào chỉ dừng lại ở mức ổn.

Không phải không có sai sót, nhưng hiện tại nhiêu đó là ổn.

“Ở đáy ổ có một cá thể mạnh nhất. Có lẽ là con đầu đàn nên hai đứa phải chú ý cẩn thận.”

“Rõ rồi ạ.”

“Vâng ạ, em sẽ cẩn thận.”

“Vậy đi thôi; tiện đường anh sẽ phân tích kế hoạch.”

Sau đôi lời khuyên nhủ, chúng tôi tiếp tục lên đường.

Về cụm từ kế hoạch kia thì cũng không phức tạp lắm đâu. Chúng tôi sẽ đơn giản là tấn công và vây bắt lũ Sói Xám.

Có thể sẽ để lỡ mất vài con, nhưng mục tiêu chính vẫn là ngăn chặn sự phát triển quá mức của ổ Sói xám, nên không cần tàn sát quá làm gì cho mệt. Văn vẻ mà nói thì đây là một đợt cắt giảm dân số.

Caron và Orca muốn đánh nhau với ma thú, nên để hai đứa xử lý lũ sói canh gác không phải ý tưởng tồi. Một hoặc hai con sói tách đàn sẽ là trải nghiệm tốt cho hai đứa.

Băng qua cánh rừng, chúng tôi cuối cùng cũng chạm mặt lũ Sói Xám đang làm nhiệm vụ canh gác. May mắn thay, chỉ có hai con sói nên tôi để Caron và Orca mỗi đứa xử lý một.

Tận dụng thời cơ này, tôi đưa ra vài chỉ dẫn cho hai đứa.

“Hai đứa, hãy hạ gục lũ ma sói phía trước. Hai đứa có thể đánh đơn lẻ hoặc cùng nhau tấn công cũng được, nhưng đừng hạ thấp cảnh giác.”

‘“Vâng ạ!!””

Cả hai vui vẻ đáp rồi sẵn sàng vũ khí là một con dao găm.

Trên thực tế, hai đứa em tôi được xếp ở vị trí hàng hậu vệ. Vũ khí thông dụng sẽ thường là gậy phép hoặc ma đạo thư, để hỗ trợ thi triển thần chú ma pháp, nhưng vì thấy tôi sử dụng dao găm nên hai đứa đòi học theo.

Hai bé cưng nhà tôi dễ thương quá đi mất. Làm sao mà tôi nói không được cơ chứ?

Thôi thì, trong trường hợp này dao găm là lựa chọn tối ưu nhất. Cả hai đều ở ở vị trí hậu vệ, nên tốt nhất là có một vũ khí phòng thân trong trường hợp bị đối thủ áp sát. Tôi cũng không phải lo về việc hai đứa sẽ phạm sai lầm vì tôi đã dạy cả hai những nguyên tắc cơ bản để sử dụng dao găm.

Giờ thì, cùng xem hai đứa thực chiến thế nào nào.

Cả hai và lũ Sói Xám đứng mặt đối mặt cách nhau khoảng 15 mét. Tất cả đều dè chừng nhau, sự căng thẳng bao trùm khắp không gian.

Một con Sói Xám dựng ngược lông lên không ngừng gầm gừ bỗng chợt dừng lại rồi hít một hơi thật sâu. Rồi ngay lập tức sau đó, nó hú lên.

“AWOOOOOOOOOOOOOO!!!!!”

““Hả…!?””

Nghe thấy tín hiệu đó, Caron và Orca mới nhận ra sai lầm của bản thân.

Tiếng hú vừa rồi là để báo hiệu tới thủ lĩnh của chúng về sự có mặt của chúng tôi. Không ngoài dự đoán quân tiếp viện mau chóng tiến tới vị trí chúng tôi. Theo ma pháp do thám của tôi, phần lớn đàn đang trên đường tới đây…Chúng thật sự coi chúng tôi là một mối đe dọa lớn.

Caron và Orca đã mắc phải sai lầm là chờ đợi thời cơ quá lâu. Ma thú có tập tính bầy đàn thường có thể triệu tập đồng minh bất cứ lúc nào, nên phải xử lý mau chóng kết liễu nếu có đụng độ dạng sinh vật này.

Cho dù không thể hạ gục chúng nhanh chóng, thì cũng tuyệt đối không cho chúng hú lên. Chẳng hạn như tấn công liên tục để lũ sói dồn sự tập trung lên việc né đòn. Đôi lúc để tìm thấy cơ hội ta phải tạo ra cơ hội.

Cả hai ngay lập tức rơi vào thế bất lợi, hai đứa định xử lý thế nào đây? —là những gì tôi muốn nói, chứ đời nào tôi có thể bỏ mặc hai đứa em bé bỏng xử lý ngần ấy sói được.

Tôi gọi một tiếng cho Caron và Orca, mặt hai đứa lúc này đã tái nhợt hẳn đi sau khi cảm nhận thấy một lượng lớn viện binh dần tiếp cận.

“Anh sẽ xử lý chúng, hai đứa cứ tập trung kẻ địch trước mặt đi. Xong việc chúng ta sẽ nghe đánh giá.”

“Cảm ơn Onii-sama ạ…”

“Cảm ơn Zechs-nii…”

Hai đứa cảm ơn tôi rồi tiếp tục quay về phía mục tiêu.

Không chần chừ, hai đứa lao tới tấn công, mong rằng có thể đánh bại chúng trước khi viện binh tới nơi.

Caron hành động đầu tiên. Con bé hướng mũi dao găm vào hai con sói xám và yển ma pháp lên đó.

“[Hỏa tiễn]”

Chỉ trong tích tắc, hai mũi tên lửa hiện ra ở mũi dao găm. Những mũi tên lửa dài 30 cm phát ra tiếng nổ tí tách đặc trưng rồi bay thẳng tới chỗ lũ Sói Xám.

Không cho chúng thời cơ để né, hai mũi tên lửa lao vút tới và thiêu sống hai con sói xám.

Đòn đó không thể thành một pha kết liễu bởi đó chỉ là ma pháp sơ cấp, nhưng dường như sát thương lũ Sói Xám nhận phải là không nhỏ.

Tôi khá ấn tượng với mức độ thành thạo của ma pháp đó. Không có sự trì trệ nào giữa [Thiết kế] tới [Tạo], và con bé cũng đã thể hiện khả năng sử dụng ma pháp kép. Sức công phá cũng hoàn hảo, em gái tôi đích thực là một thiên tài. Trong tương lai, việc con bé trở thành Đại Pháp Sư—danh hiệu cho người mạnh nhất Thánh Quốc—không còn là một giấc mơ viển vông nữa.

—Nhưng tôi đã quá để tâm tới Caron mà quên mất rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Dù cơ thể lũ Sói Xám đang cháy nhưng chúng chưa chết hẳn.

Chúng trở nên vô cùng phẫn nộ và cố tấn công lại Caron.

Cơ mà, tấn công được không mới là chuyện.

“[Tường Đất]”

Ma pháp của Orca tạo ra hai bức tường đất chắn hướng tới của Caron. Lũ Sói Xám không theo kịp sự xuất hiện bất chợt ấy để rồi va sầm vào tường.

Bức tường sụp đổ tiếp tục va vào cơ thể hai con Sói Xám bên cạnh. Chúng không thể tiếp tục đứng vững nữa, có lẽ vì đã gãy vài cái xương.

Caron và Orca không bỏ lỡ thời cơ ấy.

“[Hỏa cầu]!”

“[Đá xiên]!” [note59546]

Tiếp đó, đón chào lũ sói xám là quả cầu lửa và khối đá nhọn và tước đi mạng sống của chúng.

Một chiến thắng mỹ mãn. Dụ mục tiêu bằng hỏa tiễn, gây sát thương chí mạng từ Tường Đất, rồi dứt khoát tung đòn kết liễu. Cả hai không sợ sệt trong lần đầu chạm mặt ma thú, và chiến đấu rất dũng cảm.

Đương nhiên độ chính xác khi thi triển ma pháp của Caron vẫn vượt trội hơn. Bởi vì xuất phát điểm khác nhau, hiện tại con bé hơn nhiều chỗ, nhưng tôi tin Orca sẽ sớm bắt kịp thôi. Người có tài mà lại.

“Chúng mình làm được rồi!”

“Thật sự làm được rồi!”

Cả hai đập tay thể hiện sự mừng rỡ trong lần đầu tiên tiêu diệt ma thú. Rồi cả hai chạy về phía tôi như thể yêu cầu được tôi khen ngợi.

Ờmm, tôi rất muốn khen ngợi và chiều chuộng hai đứa thật nhiều, nhưng hiện tại tôi đang không rảnh. Cả hai đứa có thể vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của chiến thắng đầu tiên, nhưng viện binh của kẻ địch sớm tới nơi. Tôi sẽ xử lý bọn chúng trước.

Trước khi lũ Sói Xám tới chỗ tôi, tôi bảo Caron và Orca dừng lại.

“Caron, Orca. Hai đứa ở yên tại đó. Từ giờ để anh lo.”

“Dạ…? Vâng ạ.”

“Ah! Em xin lỗi ạ!”

Caron nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn nghe lời tôi, còn Orca vừa dừng lại vừa xin lỗi.

…Orca đã đạt điểm đậu, nhưng tôi có hơi lo cho Caron. Con bé dường như nghe theo tất cả mọi điều tôi nói, nhưng tôi không rõ nữa. Có thể vì con bé là một siêu cấp Bro-con. Thôi thì, tôi là ai mà nói thay người khác được chứ.

Sau đó, với một nụ cười tự tin, tôi rút ra hai con dao găm từ [Lớp phủ ma pháp].

Cùng lúc đó.

“““““““AWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”””””””

Hơn bốn mươi con sói xám xuất hiện và bao vây chúng tôi.

Đến giờ đi săn rồi.

Bình luận (0)Facebook