Lần cuối
Số từ
8,317
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
124

Tóm tắt

Khi chỉ mới 6 tuổi, Emilio, Đệ Tứ Hoàng Tử của Đế Chế, đã thoát chết trong gang tấc khi bị đầu độc. Trải nghiệm cận tử đã gợi lại những ký ức về tiền kiếp của cậu. Thế nhưng thay vì tìm kiếm thủ phạm, cậu đã đặt mục tiêu là sẽ thông thạo nghệ thuật của ma pháp. Nhưng Emilio lại là một kẻ bị ruồng bỏ trong hoàng tộc, sinh ra với mái tóc đen nhánh và chứng loạn sắc tố mống mắt (heterochromia), cậu bị xa lánh bởi chính gia tộc của bản thân.

Khi đào sâu hơn vào những nghiên cứu của bản thân, Emilio phát hiện ra ma pháp chỉ là bước đệm để cậu đạt được điều gì đó vĩ đại hơn nhiều. Còn người bạn thời thơ ấu của cậu, người luôn bắt cậu phải khổ luyện mỗi khi họ gặp nhau thì sao? Cô ấy đã trở thành vợ anh. Nhưng tính chiếm hữu của cô ấy quá mãnh liệt, và nếu Emilio không chung thủy, vợ cậu sẽ cắt bỏ mối quan hệ hôn nhân ngay lập tức. Vì vậy, Emilio đã quyết tâm dành cho cô ấy tình yêu và sự tận tâm vô bờ bến.

 

  

Xem thêm
Mục lục
  1. 01.Chương 1: Được viết bằng Kanji bởi Saionji Yumeo