• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1 - Kurusu Mia (1)

Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:34:50

Câu lạc bộ nghiên cứu văn hoá nhân loại.

Đó là tên 1 CLB tại trường cao trung Hashidzume mà tôi theo học.

Bạn hỏi CLB chúng tôi hoạt động về vấn đề gì ư? Nếu nhìn vào bản tóm tắt hoạt động của CLB:「CLB có mục tiêu là thu thập những chứng cứ hữu hình  bằng việc sử dụng các cuộc phỏng vấn và khảo sát về khái niệm chung của văn hoá nhân loại 」 thì đó là lí thuyết.

Nhưng, cái tên và những thứ viết trong bản tóm tắt hoạt động của CLB chỉ là một sự thổi phồng lên thôi.

Các thành viên và những thứ chúng tôi làm không hề đao to búa lớn đến vậy.

Đây chỉ là CLB mà một trong những senpai của chúng tôi lập ra nhằm giết thời gian.

Và, giờ CLB đã được các kouhai chúng tôi kế thừa một cách tha thiết.

CLB chúng tôi gồm có:

Hội trưởng, học sinh năm hai – Kawauchi Hajime

Hội phó, học sinh năm hai – Ebara Jouji

Bạn thời thơ ấu, người mà Ebara đối xử như em trai cậu, học sinh năm nhất – Karata Yuuki.

Học sinh năm nhất, người chẳng ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì – Ooki Kunihiko

Và tôi, học sinh năm hai – Okutani Koumei

Tôi thật sự chẳng có một phẩm chất đặc biệt nào. Tôi là một học sinh cao trung rất rất bình thường. Thậm chí cả chiều cao và cân nặng của tôi đều chỉ đạt ngưỡng trung bình thấp

Cá nhân tôi thì không cố tình  tránh né việc giao tiếp với phái nữ. Có điều, bản thân tôi chẳng hề tồn tại cái tinh thần cần thiết cho việc tiến tới một mối quan hệ nào cả.

Hiện giờ, chúng tôi đang có vấn đề về thành viên mới gia nhập CLB.

Nhờ hai đứa năm nhất vừa gia nhập nên chúng tôi đã xoay sở được đủ số lượng thành viên tối thiểu cho CLB trước mùng 10 tháng 5 rồi.

Và rồi cả học sinh mới  chuyển tới lớp 2-3 mà tôi đang học nữa.

Chẳng có một lời giải thích nào về lí do sao họ chuyển trường vào thời điểm giữa kì học như vậy cả.

Cao trung Hashidzume có một nội quy là tất cả mọi học sinh có nghĩa vụ phải tham gia một vài kiểu hoạt động theo CLB. Bởi vậy, học sinh mới tới này cũng phải tham gia một CLB nào đó.

Và CLB được chọn là Câu lạc bộ nghiên cứu văn hoá nhân loại.

Tên của học sinh mới tới đó là Kurusu Mia.

Đúng vậy, đó là một cô gái.

Cô ấy là cô gái duy nhất tham gia CLB với 5 thằng con trai. Và hơn cả vậy, Kurusu là một mỹ nhân.

Cô có mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao

Đôi môi của cô thì trông rất đầy đặn và tôi chẳng thể hình dung đến việc nó mất đi độ mọng cả.

Kurusu khá cao so với một cô gái bình thường và ngực cô ấy trông rất gợi cảm. Chân tay cô mảnh dẻ và đôi chân cô thì đặc biệt dài. Nếu có người bảo cô ấy là người mẫu thì chắc cũng chẳng ai nghi ngờ gì đâu.

- E-tou... Mình là Kurusu Mia. Từ nay mong mọi người giúp đỡ mình nhé.

Cùng với câu nói ấy là một nụ cười. Ai là đàn ông mà thấy nụ cười với má lúm đồng tiền ấy thì tim chỉ có nước loạn nhịp thôi.

Từ lúc đầu Kurusu tham gia vào hoạt động CLB của chúng tôi, cả tôi và những người khác đều đã bị quyến rũ bởi cô ấy rồi.

Vẫn ít nói như bình thường, vị hội trưởng nổi tiếng, Kawauchi chỉ nói được vài từ.

-A, ah... Hân hạnh được gặp cậu...

Kurusu bật cười trước mấy từ mà Kawauchi nặn ra.

- Rất vui được gặp cậu.

Giọng cô được đẩy lên cao ở cuối câu.

Lũ con trai chúng tôi không di chuyển nổi. Chúng tôi đứng dậy khỏi cái sofa bẩn thỉu trong phòng CLB và ai ai cũng cảm thấy bối rối.

Và rồi, cuộc tấn công mạnh mẽ của các chàng trai bắt đầu.

Cả bọn đều tham gia vào hoạt động của CLB lần này. Ai cũng đều là trai tân cả.

Tôi thật sự còn chẳng biết mấy chàng trai thậm chí chưa từng nói chuyện với cô gái nào thì có thể “tấn công” kiểu gì nữa.

Ấy vậy mà, bằng một vài cách họ vẫn cố gắng gần gũi hơn với Kurusu trong tuyệt vọng.

Cả Karata và Ooki cũng không chịu nhún nhường các senpai và bắt đầu gọi  「Kurusu-senpai」

Các chàng trai xúm lại quanh Kurusu khi cô ngồi xuống giữa cái sofa. Với cái nhìn dâm dê trên khuôn mặt, họ đảo mắt giữa khuôn mặt, bộ ngực và mông cô.

Phần đùi trắng của cô lộ ra, và chỉ nhìn vào đó thôi cũng đủ để máu dâm trỗi dậy rồi.

Thật sự là tôi chẳng thể nào hoà vào cùng bọn họ. Tôi xuất hiện ở đây chỉ vì hoạt động CLB. Tuy vậy, tôi cũng chủ yếu chỉ ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ và đọc sách thôi.

Không phải là tôi cảm thấy ghét Kurusu đâu.

Thật sự mà nói thì tôi còn thấy thích cô ấy ấy chứ.

Trong lớp, Kurusu là cô gái nổi tiếng nhất.

Cô ấy chưa từng tỏ ra độc đoán và tôi cũng chẳng tài nào hình dung rằng có một nhân cách ẩn trong cô. Thực tế là cũng có một vài cô gái ghen tị với cô, nhưng lượng người theo phe Kurusu thì vẫn lớn hơn nhiều.

Mấy anh bạn của CLB nghiên cứu văn hoá đang mờ mắt này thì có lẽ vẫn chưa hiểu được vấn đề.

Đó chính là lí do.

Chính vì không muốn như họ nên tôi không hề nghĩ đến vụ cố tiếp cận cô ấy.

Kurusu sống trong một thế giới khác hẳn với chúng tôi. Cô ấy có lẽ không hề nghĩ ngợi gì về việc này cả.

Đó chỉ là suy nghĩ cho sự thoải mái của bản thân tôi mà thôi.

Dẫu sao thì, trên thực tế cô ấy vẫn là kiểu người khác hẳn mấy thằng chúng tôi mà

Suy diễn kiểu này có vẻ hơi vô lí. Dẫu sao thì Kurusu cũng là một cô gái người có thể đối đáp với mọi người. Trên hết  thì cô ấy tuyệt đối không thể thấy tưởng tượng của tôi.

Bởi vì Kurusu không hề để ý tới chúng tôi. Vì cô ấy nghĩ chúng tôi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới cuộc sống của cô cả.

Cô ấy chỉ tới để tham gia hoạt động CLB và  giao tiếp thôi.

Kurusu là người nổi tiếng. Nếu ngoại hình cô ấy tốt thì nhân cách cô cũng chẳng có gì để bàn cãi đâu. Cô ấy là nữ sinh cao trung. Cô có lẽ đã kết đôi với ai đó rồi cũng nên.

À không, nên nói là có thể cô ấy đã hẹn hò với chàng trai nào đó rồi.

Khi chuyện đó được đưa ra ánh sáng, tôi sẽ lẩm bẩm rằng「 thấy chưa, đúng như tôi nghĩ mà. 」

Có thể chắc chắn là trở thành bạn trai của Kurusu, cô gái nổi tiếng bậc nhất trường, là một thứ vô cùng xa vời với chúng tôi.

Tới lúc đó, mấy anh bạn này có lẽ sẽ nhận ra rằng ảo mộng mãi chỉ là ảo mộng và họ sẽ quằn quại trong sự khắc nghiệt của hiện thực thôi.

Bởi lẽ đó, tôi tự tạo khoảng cách ngăn mình với Kurusu.

Kurusu Mia chưa từng làm việc sai trái nào cả

Thậm chí cô còn quá tốt ấy chứ.

- Này, sao chúng ta không cùng về với nhau nhỉ?

Khi buổi học kết thúc, tôi ngje thấy tiếng vài người nào đó nói chuyện với nhau.

Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ họ không hề nói với mình và phớt lờ câu hỏi ấy.

- Okutani-kun, mình muốn đi về cùng với cậu nhưng...

- Ah... Tôi?

Người vừa nói câu ấy với tôi là Kurusu

u23425-4fdfeec3-86c7-4cab-b3bb-2d8ff2ba6fc1.jpg

Bình luận (0)Facebook