• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Con muốn hỏi một điều (4)

Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 21:30:52

Teyle là phó đội trưởng đội kỵ sĩ.

Hắn đang ngồi dưới đất với vẻ cam chịu.

Thật kỳ diệu khi hắn tránh được ngọn giáo băng.

Kyrie, người đã phân kỵ sĩ kia đầu cổ hai nơi bằng một con dao găm, nói,

“Không cần đưa hắn gặp hoàng tử đâu.”

Đây là lời dặn của Calian.

Như vậy, Calian không muốn hỏi Teyle bất cứ chuyện gì.

Teyle đành chấp nhận số phận, rằng chỉ lát nữa thôi, cổ hắn sẽ bị đâm thủng hoặc cái đầu sẽ rơi xuống đất. Hắn không thể đổi mạng đồng đội cứu lấy mạng mình, nhưng hắn có thể nói ra bí mật.

“Đợi đã, ta có thể nói cho Hoàng tử biết rất nhiều thứ.”

Hắn nghĩ Silica có thể cứu hắn khi ở hoàng cung.

Teyle đứng dậy, trong tay cầm một thứ.

“Ta làm theo yêu cầu của Nữ Hoàng, đây là tiền thù lao.”

Hắn còn nói thêm, hắn cũng nhận tiền từ những “khách hàng” khác như là Evan.

“Ta từng xử lý một hầu gái. Mọi người nói cô ta nhận tiền từ Lennon Brissen để nhằm vào Hoàng tử Calian. Nếu cần, ta sẽ đứng ra làm chứng.”

Cô hầu gái đã biến mất sau khi đưa Yan trà độc lần đầu tiên. Arsen cũng biết chuyện này, xem ra Teyle chính là người “dọn dẹp”.

Nhưng Arsen cũng biết Calian đã lập khế ước với Silica và bỏ qua vụ việc. Hơn nữa, Teyle cũng không rõ tại sao phải giết cô hầu gái, cho nên bây giờ cũng không cần phải biết.

“Vô dụng thôi. Hoàng tử còn không thèm nghĩ đến nó.”

Arsen, người dám uống cà phê đặc trước mặt Calian, nói. Rồi anh nhìn Kyrie đang đứng sau Teyle. Kyrie tiến lên một bước.

Teyle nhận ra cọng rơm cứu mạng sắp đứt rồi.

“Ta có thể nói cho ngươi biết thứ quan trọng hơn!”

Kyrie dừng lại. Teyle thấy nhẹ nhõm.

“Ngươi biết tài lực của nhà Hầu tước đến từ đâu không?”

“Không phải ăn hối lộ à?”

“Chưa đủ. Ngài ấy còn có một nguồn khác. Ta đã phụ trách nó kể từ khi rời hoàng cung.”

Teyle nói ra một bí mật bị che giấu kĩ lưỡng.

“Có một sòng bạc bí mật ở Kyrisis. Số tiền mỗi ngày thu được ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Ta sẽ nói cho ngươi biết ở đâu, đổi lại, hãy cho ta gặp hoàng tử Calian…”

“Ý ngươi là tầng bốn tại quán Hương rượu mạnh của Sispanian?”

Teyle nghẹn họng.

Arsen nhìn Kyrie hỏi.

“Đó là tên thật?”

“Phải. Bề ngoài nhìn như quán rượu nhưng có sòng bạc dưới tầng hầm. Một thông tin chẳng đáng nhắc tới.”

Teyle cắn môi.

“Lennon Brissen, các ngươi biết ai khiến ông ta biến mất không?”

Chắc chắn là hoàng tử của họ rồi.

Arsen thở dài, Teyle cao giọng nói.

“Lennon Brissen còn sống, các người chưa từng nghĩ tới có đúng không! Nếu các ngươi muốn biết ông ta ở đâu, thì hãy để ta đến gặp hoàng tử Calian.”

Arsen hỏi Kyrie.

“Hầu tước Brissen đang giam giữ Lennon nhỉ?”

“Đúng. Tôi cũng đang định nói đấy.”

Tất nhiên đó là dự đoán của Calian.

Arsen đánh cái ngáp.

Teyle cau mày. Lennon Brissen cũng không có tác dụng.

Cái đầu trên mặt đất nhìn chằm chằm vào Teyle, như thể đang bảo hắn từ bỏ, rằng cuối cùng hắn cũng phải chết thôi. Nhưng Teyle không muốn.

Hắn thì thào,

“Nguyên nhân khiến Grey Brissen bị thương lần này có lẽ do chính Hầu tước chủ động gây ra. Còn ai dám tấn công ông ta chứ?”

Tất nhiên là vị hoàng tử đáng kính của chúng ta nữa rồi.

Arsen nhắm mắt lại một chút. Anh thấy kiệt sức. Đã mấy ngày anh không được ngủ vì phát triển ma pháp dịch chuyển rồi.

Anh đang rất mệt mỏi. Anh đã dùng quá nhiều pháp lực trong một thời gian dài, vì thế chẳng còn tâm trạng nào trò chuyện nữa.

Nhưng Teyle không biết điều đó.

“Kỳ thực kiếm đạo của Hầu tước đang gặp vấn đề. Chúng ta đều biết thanh kiếm của ngài ấy đã gãy. Nhưng ngài ấy giấu không cho Grey Brissen biết.”

Mắt anh nheo lại.

“Hoàng tử có thể thích nghe chuyện này một chút đấy.”

“Đúng vậy. Mối quan hệ của họ không hòa hợp mấy, nhưng đến mức nào thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, hai người họ đã đối đầu nhau gay gắt. Ta có thể nói cho Hoàng tử biết thêm chi tiết…”

“Ngươi biết nhiều đấy nhỉ.”

Nghe vậy, gương mặt Teyle có thần hẳn lên. Hắn nghĩ mình có thể gặp Calian như mong muốn. Nhưng Arsen còn chưa nói hết.

“Để ta đoán này, ngươi còn sống vì nói quá nhiều phải không?”

Nghe không giống lời khen nên Teyle không trả lời Arsen.

Arsen nhìn Kyrie.

“Hoàng tử có bảo cậu xử lý hắn không?”

“Người bảo tự quyết định tùy độ hữu dụng.”

Arsen nhìn Teyle lần nữa.

“Ngươi nghĩ Silica sẽ cứu ngươi khi ở hoàng cung?”

Teyle dường như quên mất bản chất của Silica rồi.

“Cái này…!”

Con dao găm của Kyrie phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.

Teyle cảm thấy có gì đó lạnh lạnh trên cổ mình.

Hắn không thể nói hết câu.

Đầu Teyle lăn về phía kỵ sĩ ngã xuống không lâu trước đó. Arsen dựng khiên chắn máu bắn lên người mình, nhìn vào đầu Teyle.

“Đáng ra hắn nên giữ mồm giữ miệng. Đúng là ếch chết tại miệng mà.”

Arsen hít một hơi thật sâu.

“Cảm ơn cậu tới giúp, cậu về hoàng cung được rồi. Phu xe của tôi chắc cũng đã thông báo tới binh lính. Tôi sẽ giải thích cho họ mọi chuyện đã xảy ra.”

Kyrie lắc đầu. Rồi anh lấy túi tiền Teyle đang cầm trên tay bỏ vào túi và nói.

“Tôi sẽ làm. Ngài Hertz phải tránh xa sự chú ý.”

“Tại sao?”

Kyrie lấy chiếc áo choàng đen từ trên ngựa ra và đưa cho Arsen, rồi anh thuật lại lời Calian nói.

“Không liên lạc với ai, hãy nghỉ ngơi tại trang viên của ngài Manasil trong năm ngày.”

Anh không biết lý do, nhưng anh muốn nghỉ ngơi. Arsen mỉm cười.

Anh đã có kỳ nghỉ ở nhà của Alan. Không biết nên vui hay buồn bây giờ?!

***

Việc Hầu tước có sòng bạc là điều vô cùng bất ngờ. Đây là một thông tin hữu ích.

Họ cũng không biết Hầu tước đã che giấu tình hình võ lực. Alan nghe lời Kyrie thuật lại cùng Calian gật đầu.

“Hầu tước vô cùng tức giận khi nghe ta nói sẽ mua thương hội Brissen.”

Alan nhớ đến Evan, kẻ thể hiện ý muốn giết người rõ mồn một.

“Nhưng sau đó, ông ta trở lại bình thường, có lẽ để khiến ta tin tưởng hắn.”

Calian gật đầu.

“Con sẽ xác nhận chuyện này khi gặp Hầu tước. Giờ con có thể tham dự các cuộc gặp gỡ của giới quý tộc nên sẽ có nhiều cơ hội thôi.”

Calian viết vài chữ lên một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Yan.

“Để bồ câu đưa thư gửi đi.”

Yan rời đi sau khi nhận mảnh giấy.

Calian khen Kyrie làm việc chăm chỉ rồi bảo đi nghỉ ngơi.

Hiện giờ chỉ còn Alan, họ không nói gì. Calian nhìn anh.

“Bệ Hạ muốn gặp kẻ muốn giết chết Phó quân đoàn trưởng Valkan.”

Và tại sao Teyle cũng bị giết?

Calian nhìn chiếc túi trên bàn. Chiếc túi dính vệt máu tươi chính là túi tiền Silica đã đưa cho Teyle.

“Nếu Pavel còn là kỵ sĩ trong hoàng cung thì họ sẽ làm chuyện đó. Nhưng họ không còn làm việc cho Silica nữa. Teyle chắc chắn cũng tham dự vào chuyện của Lennon.”

Vậy nên tất cả họ đều phải chết.

“Nếu họ bị giam giữ trong hoàng cung, Hầu tước có thể nhúng tay vào. Cho dù họ khai thông tin, thì con cũng không muốn phải mất công đề phòng.”

Calian mời Alan bánh quy lúa mạch đen.

“Con chưa biết hết các quý tộc nên Hầu tước chắn chắn sẽ không để ý đến con. Thầy hãy để ý đến Grey và Silica.”

Calian không thể đối phó với Silica và Evan cùng một lúc. Anh chưa đủ năng lực. Vậy nên, để hai người họ đấu đá lẫn nhau là tốt nhất.

Anh muốn tận dụng hoàn cảnh ở mức tối đa.

Anh cầm chiếc túi trên bàn.

“Mà, Silica chắc phải lo lắng nhiều hơn rồi.”

Teyle chết rồi. Chín kỵ sĩ đi cùng Teyle cũng chết.

Thế nhưng Arsen lại biến mất. Trong năm ngày nữa, không ai biết Arsen còn sống hay không.

Nếu Arsen còn sống, Teyle có nói gì với anh không?

Và anh đã nói với Calian chưa?

Calian sẽ làm gì nhằm vào Silica khi bà đã nhắm vào người bên cạnh anh?

“Bà ta sẽ phải suy nghĩ nhiều đây.”

Một nụ cười thâm thúy xuất hiện trên môi Calian khi anh nghĩ về Silica.

Bình luận (0)Facebook