High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 3 - DxD cũng xuất chiến tới Thiên Đường

Độ dài 3,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:45:58

Chúng tôi, Đội DxD, đang tập họp trong phòng chiến thuật ở tầng thứ nhất của Thiên Đàng. Rias, Akeno-san, Irina, Sơ Griselda, và các Brave Saints đang hiện diện ở đây xung quanh bàn làm việc.

Thứ đang ở trên giữa bàn là 1 hình ảnh 3 chiều biểu trưng mỗi tình huống của các cấp độ.

Những Ác Long thực sự đang thống trị Thiên Đàng! Tầng Ba, và Tầng Bốn đã bị tấn công bởi kẻ địch những kẻ đã tham gia vào những trận chiến nảy lửa với các chiến binh thiên thần.

“Dường như kẻ địch đã tiến được vào trong tầng 3 nơi an nghỉ của những linh hồn!”

Một trong các Brave Saints đã báo cáo toàn bộ lại với chúng tôi. Theo đó một khoảng không vô tận đang mở ra! Dù biết rằng Tầng 3 là nơi bao lao nhất ở Thiên Đường, nhưng quân địch vẫn xâm chiếm mang theo 1 hòn đảo nổi từ Thế Giới Ngầm! Lũ Ác Long xuất hiện từ Agreas! Nơi ấy thực sự đã thành tổ của chúng rồi!

Thứ hiện ra trong tầm nhìn là những kẻ thù tàn bạo chúng tôi đã từng đối mặt trước đây!

“…… Ladon, Walburga, và thậm chí là cả Crom Cruach!”

Những kẻ địch trong tầm nhìn không ai khác ngoài Ladon và Walburga, phù thủy sử dụng Thánh Giá, người đã hạ gục những thiên thần! Chúng đang lộng hành theo ý thích!

Crom Cruach là kẻ duy nhất phòng thủ bằng cách né những đòn đánh từ Thiên Thần và không thèm để ý tới họ. …. … Hắn đơn giản chẳng hứng thú gì.

Chắc tôi nên góp ý về những gì mình đang thấy

“Làm thế nào Qlippoth lại có thể xâm chiến Thiên Đường… …? Chúng không thể cứ cứ thế tiến thẳng vào đây như ở Thế Giới Ngầm, phải không?”

Chẳng phải cách vào Thiên Đường là có hạn hay sao? Tôi còn tưởng cách vào thiên đường ít hơn cách vào Thế Giới Ngầm.

Tôi nêu ra những nghi ngờ và khuôn mặt quen thuộc chợt hiện ra trước mặt tôi phía góc bàn.

[——Chắc hẳn là kẻ đến từ vương quốc của người chết]

Đó chính là Azazel-sensei người đang ở nhân giới! Rias hỏi ông ấy

“Azazel, tình hình ở nhân giới sao rồi?”

Không ổn lắm. Lối vào thiên đường cũng đã hoàn toàn bị khống chế. Vì thế chúng ta không thể gửi quân tiếp viện được.

Đúng thật, như Sensei nói, cái cửa kết nối thế giới loài người với Thiên Đường đã bị đóng! Chúng tôi không thể vận hành nó từ phía này

[Vậy cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ư?]

Sơ Griselda lắc đầu trước câu hỏi của Sensei

“Chưa. Hiện tại Seraphs đang loay hoay tìm ra nguyên nhân mặc cho họ đang tập trung kìm hãm ảnh hưởng của việc này tới Tầng 7… Cũng như vậy, toàn bộ thang máy ở Thiên Đường đã ngừng hoạt động.”

Cấp trên đang củng cố hàng rào phòng thủ ở Tầng 7, tầng cao nhất của hệ thống, vì sự kiện bất ngờ này. Sau cùng thì, mọi thứ sẽ chấm dứt nếu tầng 7 bị chiếm. Hiển nhiên thì Sacred Gears cũng như những tri thức thậm chí là toàn bộ Thiên Đường sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Nếu việc ấy xảy ra… …! Tôi thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến nó!

“Sensei! Vương quốc của cái chết, ý thầy là… …”

Tôi hỏi Sensei

[Nếu muốn vào thiên đường thì có rất ít cách. Một là đi qua cồng chính như mấy đứa đã làm, hoặc là chấp nhận làm tín đồ của Nhà Thờ sau khi chết. Và còn một cách khác để lên đó nữa.]

Sơ Griselda nhận ra gì đó sau khi nghe Sensei nói.

“Âm Phủ và Luyện Ngục”

Sensei gật đầu

[Đúng thế, chúng khác với Thiên Đàng và Địa Ngục. Đó là nơi những tín đồ theo sau khi chết. Âm Phủ và Luyện Ngục đã chuẩn bị cho những người đã khuất trong những trường hợp đặc biệt. … … Đó chỉ là giả thiết của ta nhưng có khả năng lão Hades của vương quốc người chết có thể biết hoặc đã tạo ra con đường tới Âm Phủ và Luyện Ngục.]

Một thiên thần hiện lên với 1 bản báo cáo!

“ Báo cáo! Cánh cổng của Luyện Ngục dẫn đến tầng 3 đã bị phá hủy!”

——!Giả thuyết của Sensei hóa ra là thật

……Chết tiệt. Để tên thần Xương đó cũng có tham gia! Ra là lão Thần đó đã kết hợp với Qlippoth? Khả năng cao là vậy rồi! Vị thần ấy ghét Quỷ và Thiên thần sa ngã! Hắn ta còn ghét cả thiên đường thuộc về thế lực khác! Thậm chí nếu lãnh đạo tối cao của Qlippoth là con trai của Lucifer đời trước, có vẻ như hắn ta sẽ giúp quân địch để chống lại chúng ta!

Sơ Griselda sau đó nói.

“… … Chúng tôi đã nhận được 1 báo cáo từ Apophis, một trong những Ác Long huyền thoại đã hồi sinh từ Chén Thánh, và đã truyền lại cho vương quốc người chết.”

Rias đặt tay dưới cằm.

“Theo như truyền thuyết thì Apophis là 1 trong những con rồng có quan hệ thân thiết với vương quốc người chết và Địa ngục. Chẳng bất ngờ chút nào khi Chén Thánh lại được truyền lại cho vương quốc người chết…… Nhưng tôi tự hỏi về việc Hades sẽ hợp tác vô điều kiện. Hắn ta đã làm 1 việc xấu xa và bị Oni-sama và Azazel cảnh báo lúc trước rằng “ Không có có lần sau đâu”….”

Hades đã làm Sirzechs-sama và Azazel-sensei phẫn nộ vì thông đồng với phe Anh Hùng. Tôi có nghe rằng Michael-san cũng khá giận dữ. Tôi cho là hắn ta phải mất trí nếu làm 1 việc xấu xa như vầy lần nữa.

Sensei sau đó nói

[…..Từ những thông tin của Euclid, những Ác Long huyền thoại đã được hồi sinh dù bị thao túng bởi Rizevim. 3 con rồng đó là Crom Cruach, Azi Dahaka, và Apophis. Bọn chúng là những con quái vật. Hắn ta nói rằng…… chúng đã hợp tác với Rizevim.]

“…… Hợp tác?”

[Đúng vậy, Rias. Hắn bảo chúng “ Ta sẽ thả ngươi ra nếu ngươi chấp nhận những điều kiện chi tiết nhưng những điều kiện ấy có thể là thỏa hiệp với những người ở tầng lớp thần thánh mặc cho tầng lớp lực lượng của chúng”. Ta không biết về 2 kẻ còn lại nhưng Apophis ít nhất đã hợp tác với Hades. Ta cho rằng…..Rizevim đã có được con đường lên Thiên Đường từ Hades qua Apophis.]

…….Thật không thể tha thứ……!

Tôi hét về phía Sensei.

“Vậy sao!? Vậy là Qlippoth sẽ biện hộ bằng cách nói rằng “ Apophis và những kẻ còn lại đã được thả ra” hoặc thậm chí nói là “ bọn chúng đã tự trốn thoát”, vì vậy hợp tác với những kẻ khác cũng là việc chúng tự làm? Và Hades cũng sẽ nói rằng hắn đã hợp tác với Ác Long trốn thoát và hắn không hợp tác với Qlippoth? Không đời nào một lời biện hộ sẽ được chấp nhận. Điều ấy thật sự là điên rồ!”

Sensei khép mắt lại và nhìn tôi trong cơn giận dữ.

[……. Ta biết . rằng nó rất phiền hà nhưng đây không phải lúc để tra hỏi chúng. Bên ta đang thử mở cửa thiên đường từ phí bên này. Vì thế ta muốn phía bên nhóc thử mở xem sao. ]

Các Brave Saints cảm gật đầu rồi rời đi.

“Động cơ của bọn chúng là gì ……?”

Xenovia nói khi đang nhăn mặt

“Có phải là chúng nhắm tới “hệ thống” ở tầng cao nhất không?”

Asia nói nhưng Sensei lắc đầu.

[ Bọn chúng sẽ không thể tới đó dễ vậy đâu. Thông thường không ai ngoài Seraphs đặt chân tới đó. Nếu một kẻ đáng ngờ tiến vào hắn có thể bị dịch chuyển tới 1 địa điểm khác. Chúng ta có thể xem đó như là 1 kiệt tác của Chúa nhờ việc sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời đầy uy lực. Đến cả bây giờ , chúng ta còn không biết chúng sẽ làm gì. Củng cố hàng phòng thủ ở tầng cao nhất là 1 điều thông thường mà Michael và những người khác làm.

“Nghe có vẻ như Sensei đã trải nghiệm rồi.”

Nghe tôi nói, sensei xoa vai.

[ Thực ra thì ta đã đặt chân vào đó trước khi có sự cho phép của Chúa và ta đã bị chuyển tới 1 vùng hẻo lánh ở thế giới loài người. Ta chỉ muốn xem qua 1 tí hệ thống Sacred Gear nhưng Chúa khá keo kiệt……]

“ Vậy thì mục tiêu của Qlippoth hẳn là Tầng 6 khu vực của trụ sở chính nhỉ?”

Tôi nói mục tiêu khả thi tiếp theo nhưng Sensei cũng từ chối giả thuyết ấy

[…… đến đó để làm gì ? Để thủ tiêu Seraphs à ? Thực ra, sẽ là 1 bước tiến lớn nếu chúng có thể giải quyết được, nhưng Rizevim và lũ Ác Long sẽ bị thiệt hại nếu chúng giáp mặt với họ]

“ Vậy đó là tầng mà chúng nhắm đến sau cùng?”

[ Ừ, kể cả đó là chúng, có một giới hạn số tầng mà chúng có thể đột nhập bằng năng lượng hiện tại của chúng. …… Chúng có thể đột nhập và tầng ba, tầng bốn, thậm chí là tầng hai nơi mà tháp Babel được đặt… ]

“ Thế tầng năm nơi mà sensei từng ở trong quá khứ? Không phải đó giờ là một viện nghiên cứu sao?”

[ Vậy nhóc nghĩ chúng tới và lấy thẻ của Brave Saints hay sao? Có thể không phải vì chúng không có hứng thú. Có lẽ đang có vài nghiên cứu đang được tiến hành tại đó cũng nên.]

Sensei hỏi Sơ Griselda

[ …… Griselda, tình hình hiện tại với cây sự sống ở tầng 3 và cây tri thức ở tầng bốn như thế nào? ]

“… … Cả hai cây đều ổn nhưng đều chưa cho ra quả từ khi Chúa mất “

Sensei bắt đầu nghĩ sau khi nghe vậy.

“… … Sensei?”

Tôi hỏi với ngờ vực thì Sensei tự lầm bẩm với chính mình.

[ Qlippoth, kẻ đang bị giam giữ ở phía đối diện của cây sự sống. Đó là cách họ tự xưng. Chẳng kì lạ chút nào nếu chúng đi sau nó. Xóa ấn 666 sẽ dễ hơn mà nhanh hơn với trái cây đó… … Có thể chúng sẽ sử dụng nó như là 1 công cụ để đàm phán với tên trùm từ lực lượng xấu xa khác….]

Một hình ảnh xuất hiện trên bàn trong khi chúng tôi còn không biết động cơ của kẻ địch.

Người đàn ông với Amano-murakumo-no-tsurugi bước chân vào trong tầng năm của khu vực nơi đặt phòng thí nghiệm.

Sơ Griselda nghiêm nghị khi thấy hăn

“… … … … Tệ thật. Trưởng phòng Shidou đã lên tầng năm đang được điều trị bằng liệu pháp cuối cùng để khử độc!”

[!?]

Mọi người kinh ngạc khi nghe vậy!

Irina hét lên sau khi nhìn thấy cảnh đó.

“… … Papa!”

Đúng thật, tệ quá! Mục tiêu của kẻ địch là cha của Irina! Cứ đà này kẻ được gọi là Yaegaki hẳn sẽ……..

Rias nói với mọi người

“ Đi thôi! Hoặc chúng ta chẳng làm gì ở đây cả! Chúng ta là đội chống khủng bố, DxD! Chúng ta sẽ hợp tác với các thiên thần và đánh bại lũ Ác Long!”

Rias nói với Irina

“Irina, em hãy thẳng tới tầng năm! Mọi người sẽ giúp em mở đường!”

Irina che miệng trước những lời động viên từ Rias rồi gật đầu.

“Vâng! Em là quân Ace của Michael-sama! Em sẽ đánh bại lũ Ác Long và cứu Papa!”

Được rồi! Tuy không biết kẻ thù đang theo đuổi điều gì nhưng mục tiêu của chúng tôi đã có! Chúng tôi sẽ giải cứu cha của Irina trong khi hạ gục những kẻ tìm đến chúng tôi!

[Ta cũng sẽ gửi viện binh tới ngay khi cổng Thiên đàng mở ra! Mấy đứa hãy cố chống trả cho tới lúc đó!]

Mọi người đáp lại lời của Sensei bằng “Đã rõ!”!

Cuộc chiến bảo vệ Thiên đàng đã bắt đầu!

Phần 2

Để đến được tầng năm, chúng tôi cần đi qua cánh cổng của từng tầng. Nhưng những kẻ thù xâm nhâp từ Thiên đàng tầng 3 đã chiếm giữ cánh cổng dẫn đến tầng hai và tầng bốn. Và chúng còn chiếm được cả cổng sau của tầng bốn! Thế tức là chúng đã chiếm được toàn bộ từ tầng hai đến tầng năm! Vì tầng hai gần với tầng một, là vị trí của doanh trại tiên phong của quân đội thiên thần, nên họ vẫn đang chịu đựng được. Nhưng các Sơ và những người khác đã nhận ra rằng Qlippoth đang có lợi thế lớn từ tầng hai đến tầng năm. Tầng sáu là đầu não của các Thiên thần vẫn chưa để bất kì kẻ nào lọt vào được nhờ vào các Thiên thần danh giá như Michael-san và các thiên thần tối cao đang trực chiến ở đó. Tôi cũng được biết rằng một thiên thần tối cao đã xuống tầng năm với thuộc hạ của mình.

Nhưng rõ ràng là có nhiều kẻ thù hơn hẳn trận chiến ở Auros. Chúng tôi cũng không có bất kì viện binh nào vì cánh cổng dẫn tới Nhân giới đã đóng lại. Vậy nên chúng tôi phải chiến đấu với đám Ác Long bằng lực lượng hiện có tại Thiên đàng.

Chúng tôi lao vào từ cổng trước của tầng hai và băng qua chiến trường vì mục tiêu tới tầng ba của mình. Thang máy kết nối các tầng đã đóng lại. Vậy nên để đến được những tầng cao hơn thì chúng tôi phải tự mình vượt qua chúng.

Tầng hai là thế giới bị bóng tối bao phủ.  Nơi này chủ yếu được dùng để ngắm sao và tôi có nghe nói rằng những Thiên thần phạm tội sẽ bị giam tại đây.

Bóng tối vô tận ở nơi đây sẽ khiến bạn nghĩ rằng đây không phải Thiên đàng. Ngoại trừ việc nó không tối như trong một trạm thiên văn, nơi mà ánh sáng lung linh của những ngôi sao sẽ chiếu tới bạn. Mà, vì chúng tôi là Quỷ nên thị giác của chúng tôi vẫn hoạt động bình thường kể cả trong bóng tối!

“Biến đi!”

“Hah!”

Chúng tôi tiến lên trong khi hạ gục những con Ác Long! Trên đường đi, chúng tôi đã chứng kiến Brave Saints tạo ra một đội hình để chống lại những đàn Ác Long!

“Triển khai! Brave Saints, dàn trận! Đội hình! Full House!”

“ “ “ “ “ “Rõ!” ” ” ” ” ”

Những lá bài đã đáp lại mệnh lệnh xuất hiện trên bầu trời và rực sáng! Khoảnh khắc đó, từng lượng sức mạnh ánh sáng khổng lồ bao bọc lấy Brave Saints, người đang toát ra khí tức mạnh mẽ đến tận chỗ chúng tôi!

Brave Saints – đã trở thành quân bài được đánh ra – lao thẳng vào trong đám Ác Long và ngay lập tức quét sạch bọn chúng! Sức mạnh của họ không hề bình thường –  một đòn tấn công duy nhất cũng đủ để làm gỏi hàng tá Ác Long! Dù là Ác Long nhân bản cũng có sức mạnh khá đáng kể. Một đòn tấn công có thể hạ gục số lượng lớn, bọn chúng xứng đáng được tôn trong! Đó là đặc điểm của Brave Saints! Khả năng của họ tăng lên đáng kể nếu được giao cho một vai dựa trên những lá bài được đánh ra theo poker và trump.

Một Brave Saints trên bầu trời hét lên.

“Di chuyển đồng bộ! Chúng ta sẽ cường hóa lá bài được đánh ra để quét sạch bọn chúng!”

“ “ “ “ “Straight Flush!” ” ” ” ”

Một tay bài mạnh mẽ khác xuyên thủng đàn Ác Long và hạ gục chúng!

Sơ Griselda dừng lại và nói với chúng tôi.

“Tôi sẽ ở lại đây để chỉ huy!”

Sơ cổ vũ những Brave Saints.

“Hãy cẩn thận trong việc sử dụng các tay bài mạnh liên tiếp! Thể lực và sức mạnh ánh sáng của mọi người sẽ cạn kiệt rất nhanh đấy!”

Chúng tôi đáp lại nguyện vọng của Sơ và tiếp tục di chuyển!

Chuyện xảy ra khi chúng tôi đã đến rất gần cánh cổng dẫn tới tầng ba. Một cái bóng với vẻ ngoài hiểm ác xuất hiện từ trong bóng đêm và chắn đường chúng tôi.

[Ôi chà, đã lâu chưa gặp.]

Một sinh vật kì dị có hình dạng của vô số cành cây chồng chéo nhau. Một cái cây có hình dạng của rồng—không, đó là Ác Long Ladon!

Xung quang hắn ta là một đội quân Ác Long. Bọn chúng đã hoàn toàn chặn kín con đường đến cánh cổng của chúng tôi!

[Ta muốn các ngươi cùng chơi với ta một chút.]

Ladon nói với giọng điệu khá ngốc nghếch……nhưng có vẻ hắn ta đang nghiêm túc. Dòng khí tức đặc quánh và đen kịt xung quanh người hắn ta đang dày lên thêm. Đôi mắt hắn ta đỏ rực lên trong màn đêm! Cùng lúc đó, một thứ giống như bong bóng bao trùm lấy chúng tôi!

–Là lá chắn của hắn ta!

Đó là một thứ chất liệu phiền toái khi mà nó sẽ luôn quay lại bất kể có bị phá hủy bao nhiêu lần! Tôi đã gặp vô số rắc rối trong trận chiến trước vì cái thứ này! Và lần này không chỉ mình tôi mà cả những đồng đội của tôi cũng bị gói gọn vào!

“Ku!”

“Thứ này!”

Kiba và Xenovia phá hủy lá chắn bằng kiếm của họ–nhưng nó hồi phục ngay lập tức khiến chúng tôi không thể thoát được! Có vẻ nó sẽ lại thành một cục phiền phức như lần trước đây! Nhưng lần này chúng tôi có Kiba đầy kĩ thuật và Rias với khả năng “Một hit về làng”! Tôi nghi ngờ chuyện không thể thoát ra được, nhưng đây là cuộc chiến với thời gian! Nếu chúng tôi tốn quá nhiều thời gian cho hắn ta, cha của Irina sẽ—

Hệt như tôi nghĩ, Irina đang vội vã vung thanh kiếm nhận được từ cha cô ấy.

“Ngươi! Ngươi đang ngáng đường ta! Nếu ta không nhanh lên! Papa sẽ–!”

Nhưng lá chắn của Ladon luôn hồi phục bất kể bị phá hủy bao nhiêu lần đi nữa nên chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả!

“Vậy thì chúng ta cần tiêu diệt nó cùng với hắn ta.”

Rias khiến tay chị ấy phát sáng đầy thần bí! Chị ấy đang tính tạo ra Extinguish Star! Chắc chắn cái đó sẽ đủ để thổi bay Ladon cùng với mấy cái lá chắn. Nhưng hắn sẽ không để yên cho chị ấy làm vậy đâu!

[Đừng hòng.]

Đôi mắt của Ladon rực sáng và hắn bọc lấy tay của Rias bằng lá chắn! Sức mạnh hủy diệt biến mất ngay lập tức! Hắn thực sự là thiên địch của sức mạnh! Hắn ta sẽ trói chết bạn ngay lập tức!

Vậy thì không thể chần chừ được rồi!

Ngay khi tôi chuẩn bị cất tiếng để gọi ra bộ giáp crimson của mình–

Một đốm sáng rơi thẳng xuống giữa chúng tôi và Ladon!

Ngay lúc đó, lá chắn bao phủ chúng tôi biến mất và không trở lại nữa!

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía trước. Một ngọn giáo đang tỏa ra làn sóng thần thánh xuất hiện trước mắt tôi.

“—-Vẫn gặp khó trong mọi vấn đề sức mạnh như mọi khi? Phải chứ, Sekiryuutei, và nhóm Gremory.”

—-!

Sự xuất hiện của người đó thật bất ngờ. Một thanh niên trẻ trong trang phục Trung Quốc vung ngọn giáo với làn sóng thánh. Người đó đứng đối diện với Ladon trong khi gác thánh giáo lên vai mình.

Ladon nheo đôi mắt đỏ lại.

[—Ra chuyện sẽ thành ra thế này. Một Thánh Giáo à……]

Đúng vậy, thứ trước mặt chúng tôi chính là Thánh Giáo! Trong trận chiện phòng thủ Auros Academy lần trước, cây giáo đó cũng xuất hiện đầy bất ngờ!

Và lần này, người sở hữu cây giáo đó đã xuất hiện!

“—Cao Cao!”

Tôi thốt lên tên của người đó!

Người đứng trước mặt chúng tôi là cựu thủ lĩnh của phe Anh hùng—Cao Cao! Sau khi thất bại trước chúng tôi, hắn ta đã bị đày đến lãnh địa của người chết. Tôi có nghe rằng hắn ta đã tự mình thoát ra khỏi chỗ đó và trở thành quân tiên phong của Śakra.

Tôi hét lên.

“……Sao ngươi lại ở đây!?”

Cao Cao đeo miếng bịt mắt nơi đã bị tôi nghiền nát. Hắn ta để lộ nụ cười trêu chọc tôi.

“—Ta muốn tham gia vào cuộc săn Ác Long. Ta đến đây từ cánh cổng của Luyện ngục giống như chúng vậy.”

…Ý hắn ta là hắn đã tìm thấy con đường dẫn tới Luyện Ngục lúc còn ở chỗ của Hades?

Cao Cao quay ngọn giáo và chĩa mũi giáo thẳng tới Ladon.

Ladon cười một điệu kì dị.

[…Vậy là kẻ nổi tiếng với vị trí ứng cử viên cho danh hiệu Kẻ nắm giữ Longinus mạnh nhất đã xuất hiện.]

Cao Cao lên tiếng.

“Ta sẽ chăm sóc cho tên Ác Long này. Nhưng Sekiryuutei. Ngươi là —  anh hùng, đúng chứ? Vậy thì ngươi nên đánh bại tên trùm của lũ phản diện. Giống cái cách ngươi đã đánh bại vậy.”

Cao Cao di đỉnh ngọn giáo đến chỗ cánh cổng.

“Đi đi.”

Thấy vậy, Ladon cười lớn.

[Ôi chà ôi chà……người sử dụng Thánh Giáo lại thay thế vị trí của chúng.]

……Tôi đồng ý. Dù không phải Ladon nhưng tôi cũng không nghĩ rằng hắn ta sẽ nói vậy!

Rias đưa ra mệnh lệnh cho tôi.

“Ise! Asia và Xenovia, đưa Irina đi đi! Bọn chị sẽ lo chuyện ở đây!”

Cao Cao tiếp lời chị ấy.

“Chính xác. Một kẻ đã từng biến mất đột nhiên trở lại và chiếm lấy trận chiến đầy bất ngờ. Đây là phần thưởng cho ta đấy.”

…………

……Đậu. Tôi đoán đây là thứ người ta gọi là ‘quýt làm cam chịu’! Rõ ràng là nếu hắn ta, Rias, và những người khác phối hợp lại thì họ sẽ có thể lo liệu được Ladon và đám Ác Long!

Tôi nhìn sang Asia, Xenovia và Irina. Cả ba người họ đều đã đồng ý và gật đầu……nhưng rồi tôi nói với Cao Cao.

“……Ta sẽ không để ngươi thoát tội nếu ngươi ăn hành sau màn xuất hiện hoành tráng đó đâu.”

Hắn ta phóng ra một luồng ánh sáng đến chỗ đàn Ác Long trong khi nhếch mép. Ngay sau đó đám Ác Long bị thổi bay toàn bộ cùng với một vụ nổ lớn! ……Ngọn giáo đó vẫn có tiềm năng vô đối như thường lệ!

Cao Cao thản nhiên nói trong khi xoay ngọn giáo.

“Lí do ta thất bại là vì điểm yếu của bản thân mình khi đã không bước đi trên con đường của mình như một nhân loại. Ta chẳng cần mắt của Medusa hay Chaos Break. –Ta chỉ cần ngọn giáo và sự kiêu hãnh của một anh hùng và một nhân loại. Ta đã tự hứa rằng sẽ không hạ thấp cảnh giác trước loài rồng thêm lần nào nữa.”

……Đáng sợ thật. Lí do tôi thắng hăn ta là vì chính hắn, người đã tạo ra điểm yếu của bản thân do dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh ngoại lai. Sự kì dị mà tôi cảm nhận được từ hắn bây giờ đã lớn hơn trước đây.

“Rias! Mọi người! tôi để chuyện này lại cho các cậu!”

Tôi nói vậy với mọi người và chạy thẳng về phía trước cùng với Asia, Xenovia, và Irina!

Khi tôi băng qua chỗ Cao Cao, hắn ta nói nhỏ để mình tôi nghe được.

“—Đúng vậy, đó vẫn luôn là nhiệm vụ của “Nhân loại” – đánh bại những tồn tại bất thường.”

Bình luận (0)Facebook