Hakata Tonkotsu Ramens – Extra Games
Chiaki Kisaki – 木崎ちあきHako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 – Mid-Winter's Double Steal (4)

Độ dài 283 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 07:45:03

Mái tóc bạch kim uốn lượn cắt đầu nấm xõa trong gió khi Enokida sải bước trên đường phố Tenjin. Trước mặt anh, vô số kẻ trượt chân trên nền băng do chưa quen với nền trời tuyết phủ, thế cho nên anh quyết định bắt con đường dài hơn, cung đường bắc qua khu giao dịch ngầm. Lịch hẹn của anh với khách hàng đặt tại quảng trường Sư Tử Mikkoshi vào lúc 4 giờ chiều. Nơi đặt hai bức tượng sư tử thường xuyên dùng làm điểm đến của những cuộc hẹn.

Sắp đến khung giờ ấn định, một người đàn ông mặc vét xuất hiện cùng chiếc cặp nhỏ đã đứng trước tượng con sư tử phía bên trái. Hắn ta thấp thỏm nhìn xung quanh, trông như đang tìm kiếm người nào. Enokida không khó để nhận ra hắn chính là vị khách hàng, nhưng lại thận trọng vì hành vi kỳ quặc của hắn. Đôi mắt hắn chao đảo và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dễ dàng nhận thấy dù đang đông chí. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt; cứ như thể mất đi mục đích sống hay chứng kiến ngày tận thế sắp xảy đến vậy. Enokida được biết khách hàng là một tên có liên hệ với băng đảng, nhưng trông hắn lại giống một gã đứng đắn hay một tên làm công ăn lương vừa bị cách chức.

Sau khi thử chào hỏi qua lại, Enokida ngồi vào băng ghế gần đó. Trước khi kịp hỏi hắn muốn gì từ anh, gã ta cất lời.

"...Sao bây giờ? Tôi bị tên đó giết mất!" Hắn nói không ra hơi. Khẽ thở từng làn khói mỏng dính.

Bình luận (0)Facebook