Hakata Tonkotsu Ramens – Extra Games
Chiaki Kisaki – 木崎ちあきHako Ichiiro – 一色箱
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 – Mid-Winter's Double Steal (2)

Độ dài 663 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-08 18:45:12

Có lẽ là bởi khu vực này trong thành phố tràn ngập các tổ chức chống chính quyền. Rất nhiều sát thủ được phái đến ở đây, đủ để đùa cợt rằng 3% dân số thành phố cấu thành từ bọn họ.

Xianming Lin là một trong số chúng. Anh ta được nuôi dạy để trở thành một sát thủ ngay từ khi còn nhỏ và kiếm chác bằng cách giết người. Ngay từ khi còn bé, anh đã có thể kiếm sống ổn định bằng nghề đó.

Khách hàng của anh ấy là những tay cho vay nặng lãi. Lin từng bảo với tôi rằng anh ta sẽ thảo luận trực tiếp với khách hàng mà không thông qua bên hòa giải, cho nên anh ấy đang cuốc bộ trực tiếp tới nơi gặp khách hàng.

Xung qua nhà ga Hakata phủ tuyết trắng xóa. Bây giờ anh ta đang hối hận vì không mặc gì ấm hơn.

Phương tiện giao thông ở đây không được trang bị đầy đủ để đối phó với tuyết. Lin quyết định đi tàu điện ngầm vì chuyến buýt Nishitetsu tới điểm hẹn đã bị hoãn.

Tàu điện ngầm đưa anh ta đến nhà ga Tenji. Bước theo hướng Daimyou được một lúc, anh thấy một tòa chung cư cho thuê cũ. Cách cửa tầng thứ ba ghi 'Hỗ trợ tài chính Genkai' – văn phòng nơi khách hàng của anh mời tới. Khi Lin mở cửa, một gã đàn ông thô kệch đã ngồi đó đợi sẵn. Vừa bước vào, Lin nhăn mặt vì mùi khói thuốc bốc lên nồng nặc.

Nhìn trông khách hàng là một gã đàn ông trung niên. Ngả lưng về phía chiếc bàn xa nhất trong căn phòng. Thoạt nhìn, hắn gợi nhớ cho Lin về người chủ cũ. Hắn ta có chung thái đội ngạo mạn cùng điệu bộ không nghiêm chỉnh. Lúc trước Lin nhầm hắn là một tên Trung Quốc, kẻ nằm trong hàng ngũ mafia xuyên quốc gia với cái tên Băng Kakyuu, cho đến cách đây vài tháng Lin đã làm việc dưới trướng hắn. 

Đó là những ngày chán trường khi anh phải làm việc như một con chó của tổ chức với sự tự do vượt xa tầm tay.

Ngẫm lại, Lin nhận ra cuộc đời của mình đã dễ thở hơn phần nào.

"Tôi muốn cô lấy mạng hai tên đó. Thứ nhất là Yoshiki Nagase kế đến là Masao Shibaya," bỏ qua phần giới thiệu, khách hàng ngay lập tức trình bày phần việc trong khi đặt lên bàn một tấm ảnh chụp. Lin nhìn chăm chú, nó cho thấy hai người đàn ông gầy guộc đang bước ra khỏi một căn hộ."

"Giết chúng theo cách kinh khủng nhất có thể. Xẻ thịt nó bằng dao hay đại loại thế," hắn yêu cầu với giọng chát chúa. Tuy nhiên, làm việc cho ông ta. Đồng nghĩa với việc vũ khí của Lin chỉ có thể là một con dao găm duy nhất.

"Mấy kẻ này là ai?"

"Khách hàng của bọn tao," hắn đáp khi thở ra khói, rất phiền phức. Bề ngoài Nagase và Shibayama đã vay tiền lão từ trước, rồi thời gian trả các khoản vay đã quá hạn.

"Cứ thế giết họ liệu có ổn không?" Lin hỏi thấu đáo. "Sẽ không sao nên ông không lấy lại được tiền từ họ?"

Sẽ tốt hơn nếu hắn quyết định từ bỏ thay vì giết họ. Đó là điều anh ta nghĩ, nhưng chen vào chuyện của khách hàng là không nên. Lão ta cười trong bụng,"Chẳng sao cả."

"Nhưng việc thuê tôi cũng tốn của ông ít nhiều đấy."

"Hai kẻ đó chỉ vay 300,000. Việc bị coi thường bởi khách hàng lớn hơn nhiều vài xập tiền lẻ." 

Lin đã hiểu ra mọi chuyện. Gã đó muốn lấy hai kẻ này làm gương cho những kẻ khác, sợ phải chịu chung số phận nếu không trả nợ cho hắn. Anh làm tròn nhiệm vụ bằng cách mang đến cái chết cho họ.

Bình luận (0)Facebook