• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 203 : Hồi ức

Độ dài 3,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:18:03

Chương 203 : Hồi ức

Màn đêm buông xuống .

" Phù..... "

Kokono mở cánh cửa chớp lên , ngắm nhìn hoàng hôn cùng với tâm trạng thất thần .

Đã được một tuần và vài ngày kể từ khi quay trở về thị trấn El Ruma .

Sau buổi thảo luận với Topaz , cô đã giấu mình vào buổi chiều ngày kế tiếp .

Ngôi nhà hiện cô đang ẩn nấp là một dinh thự sang trọng nằm trong khu dân cư cao cấp của thị trấn El Ruma .

Nó vừa mới hoàn thành gần đây , nên không có ai ở ngoại trừ Kokono .

Khi dự định đi lẩn trốn , ban đầu cô tưởng tượng mình sẽ sống trong một chỗ ẩn náu rách nát như khu ổ chuột .

Tuy nhiên , hoàn toàn ngược lại , Topaz đã chuẩn bị sẵn một căn hộ cao cấp khiến cô thực sự rất bất ngờ .

Theo Topaz , khu vực dân cư cao cấp này có trị an tốt , nên sẽ an toàn hơn . Ở đây vượt trội về khía cạnh chống nghe trộm , bảo mật và vệ sinh , ngoài ra còn có một ưu điểm là nhu yếu phẩm hàng ngày được mang vào không quá lộ liễu .

Nếu không lo ngại về chi phí , có thể nói đây là nơi ẩn náu tốt nhất .

Kokono đã khá lo lắng về chuyện chi phí , nhưng Topaz lại khẳng định bằng một nụ cười .

" Con đừng lo . Ngó thế thôi chứ ta đã tích lũy được một lượng kha khá . Kokono chỉ cần nghĩ đến sự an toàn của bản thân là được rồi "

Kokono đã khóc trước lời nói ấy .

Bản thân ông là một người tuyệt vời .

Cô cảm ơn Topaz , người cha nuôi kính yêu rất nhiều lần .

Sau khi trốn trong biệt thự này , hiện cô chưa từng bước ra ngoài lấy một lần .

Các bữa ăn phải tự phục vụ với những nguyên liệu trong tủ lạnh ( Loại cổ để đá lên trên ) .

Đôi khi chỉ là một bữa ăn nhẹ đơn giản , nên mọi thứ trong tủ lạnh tạm thời là đủ dùng trong thời gian này .

Băng đá trong tủ lạnh sẽ được thương lái để trước cửa ra vô vào mỗi bữa sáng .

Khi bể chứa nước sắp cạn , nó sẽ được bổ sung thêm từ bên ngoài .

Đây là lợi thế khi sống trong khu vực dân cư cao cấp .

Không nhất thiết phải ra ngoài hay gặp gỡ bất cứ ai , cuộc sống cũng không gặp trở ngại nào .

Vì cửa chớp được đóng chặt cả ngày lẫn đêm , nên căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ma cụ .

Gần đây , cô cảm thấy hơi ngột ngạt , thành ra ngay trước khi mặt trời lặn đã mở hé cửa để hít thở không khí bên ngoài .

" Nhóm Gunsmith-sama , có lẽ giờ đã trở về thị trấn Kokori rồi...... "

Đã hơn một tuần kể từ khi cô chia tay với nhóm Lute .

Có một lần , Topaz đến xem tình hình căn phòng này , ông kể chuyện gì đã xảy sau khi cô chia tay với họ .

Vào hôm Kokono chia tay với mọi người .

Topaz đã cử người khác điều hành và tổ chức một bữa tiệc chào đón họ . Vào lúc đó , Lute nhận thấy sự vắng mặt của Kokono và hỏi , nhưng dường như cậu đã hiểu lầm rằng sức khỏe của cô không tốt nên không thể đến được .

Vài ngày sau , nhóm Lute đã hoàn thành chuyến tham quan ở El Ruma và trước khi trở về Kokori họ định gặp Kokono để từ biệt .

Nhưng khi nghe được thông báo cô không được khỏe và không thể gặp được , nên đành để lại giỏ trái cây như một món quà rồi trở về thị trấn .

Topaz trao món quà từ nhóm Lute cho Kokono .

" Vậy là , có lẽ mọi người và Gunsmith-sama đã quay trở về rồi nhỉ...... "

Cô cảm thấy buồn bã khi không thể gặp mặt họ .

Ngoài ra , liên quan đến bức thư và quyển sách , hiện đang được điều tra , chi tiết vẫn chưa được làm rõ .

Để xử lý vụ việc một cách thận trọng , nên điều tra mọi thứ sẽ rất chậm .

Topaz đã cúi đầu xin lỗi .

" Trong thời gian này , Kokono tạm thời trốn ở đây . Đúng là sẽ rất khó khăn nhưng con hãy cố chịu đựng một chút "

" Tất cả mọi thứ đều là vì lo lắng cho con cả , mức độ bất tiện như thế này không đáng là bao đâu ạ "

" Thật nhẹ nhõm khi được nghe con nói như vậy "

Topaz mỉm cười trước câu trả lời của Kokono .

Và sau đó , ông để lại món quà của nhóm Lute và các nhu yếu phẩm khác rồi rời khỏi biệt thự .

Mặt trời đã lặn hẳn .

Cô đóng cửa chớp , rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối .

Chỉ dành cho một người ăn , cũng không quá nhiều .

Bữa ăn đã sớm sẵn sàng .

".......Hỡi Tenjin-sama trên trời . Tạ ơn ngài đã cho con bữa ăn hôm nay "

Đặt hai tay trước ngực và cầu nguyện với Tenjin-sama .

Sau khi cầu nguyện xong , rồi bắt đầu một mình ăn tối .

Khi còn làm việc tại Peacemaker , cô thường hòa nhập với các thành viên và cùng nhau ăn tối tại cái bàn lớn .

Mọi người hay ăn uống nói chuyện vui vẻ , cười đùa , phàn nàn , về thất bại của buổi huấn luyện hôm nay , sự cố xảy ra trong quá trình tuần tra thành phố và vài lý do tranh cãi ngớ ngẫn giữa các thành viên .

Trong lúc dùng bữa tại chi nhánh của tôn giáo Tenjin , nghiên cấm việc nói chuyện .

Bản thân Kokono cũng thích ăn trong yên tĩnh .

Tuy nhiên , cô cũng thích những bữa ăn uống náo nhiệt tại Peacemaker .

Dẫu chưa đầy một tháng , nhưng cô tựa như đang nhớ về một quá khứ xa xăm .

"........Cảm ơn vì bữa ăn "

Cô kết thúc bữa ăn buồn tẻ một mình .

Sau khi dọn dẹp bát dĩa đã sử dụng , vệ sinh xung quanh bếp xong thì hết việc để làm .

"..............."

Từ phòng khách lê bước vào phòng ngủ .

Cô nằm xuống chiếc giường sang trọng có mái che , rồi lờ mờ nhìn lên trần nhà .

Vào hồi còn ở chi nhánh tôn giáo Tenjin , bạn bè sẽ tụ tập và nói chuyện với nhau sau bữa tối .

Ngay cả khi làm việc tại Peacemaker , cô cũng gặp gỡ những người bạn và trò chuyện tương tự như vậy .

Chrisse , Luna , Karen , Barnie , Muir , Rayala , và những người cùng tuổi khác cùng nhau uống trà thơm và ăn vặt .

Các chủ đề chính bao gồm thời trang , phụ kiện , món tráng miệng ở đâu ngon , cửa hàng mới mở , nôi dung quyển sách thú vị , những món dễ thường và các cuộc trò chuyện thuộc phái nữ khác .

Ngoài ra , Kokono cũng rất hào hứng khi được tìm hiểu về thế giới mà mình chưa biết đến , chẳng hạn như những cuộc phiêu lưu của nhóm Chrisse đã thực hiện , về ngôi trường ma thuật mà nhóm Karen từng theo học , vv .

Lute cũng thỉnh thoảng mang đến một vài món ăn nhẹ .

Đầu lưỡi của cô đã gần như tan chảy trước những món ngon chưa từng nếm thử .

Bên cạnh đó , cô từng được Snow ôm chặt và ngửi mùi nữa .

Cùng với Lyss trao đối kiến thức về những vấn đề của các chủng tộc , lịch sử và giáo lý của tôn giáo Tenjin . Các cuộc trao đổi như thế này là quãng thời gian có ý nghĩa để Kokono mở rộng tầm hiểu biết của bản thân .

Cô cũng nói nhiều chuyện khác với Lute .

Khoảng thời gian vui vẻ trước khi chìm vào giấc ngủ ーー Nhưng , bây giờ cô chỉ nằm một mình trong căn phòng tối . 

Vì những ký ức sáng chói tựa như viên ngọc quý đó , mà cô đã thao thức và có cảm giác đau nhói thắt chặt ở lồng ngực .

Cô nhận ra , nước mắt của mình đã trào ra lúc nào không hay .

Vùi mặt vào gối , rồi khóc .

" Thật cô đơn.......một mình , thật cô đơn.......tsk "

Trước khi kịp nhận ra , thì bản thân Kokono đã rơi lệ và vô tình thở gấp một hơi rồi chìm vào giấc ngủ .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

"ーー Dậy mau "

" ! ? "

Một giọng nói trầm , không rõ ràng của nam giới .

Trước khi kịp phát giác ra , Kokono đã bị một người đàn ông thô bạo giữ chặt miệng bằng tay .

Cô cảm thấy lạnh ở cổ .

Một con dao găm sáng bóng như gương đang áp sát vào cổ họng .

Kokono cảm thấy bối rối và vô cùng hoảng sợ .

Từ găng tay , quần áo và thắt lưng của đối phương đều toàn là màu đen .

Toàn bộ gương mặt đều bị che lại bởi một chiếc mặt nạ nên không thể nhận diện được . Để đảm bảo tầm nhìn , phần ở mắt được cắt bỏ đi .

Đôi mắt của người đàn ông vô cảm tựa như loài bò sát .

Chỉ với việc bị hắn ta nhìn chằm chằm thôi cũng đủ khiến cô rung mình .

Tại sao một người như vậy lại đè mình chứ ?

Nếu chỉ là tên trộm , thì cần gì phải đánh thức cô .

Nếu là một tên con đồ đang nhắm đến cơ thể của Kokono , thì giọng nói , thái độ , ăn mặc và khí chất lại được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế .

" Nếu mày hét lên , ta xử ngay . Cố gắng chạy thoát cũng vô ích . Ta có đồng bọn ở đây . Trốn bằng niềm tin "

Một gã khác trong phòng ngủ nghe thấy giọng nói của hắn ta , liền bước tới tầm mắt của Kokono .

Kokono chả phải là một ma thuật sư , cũng chả phải là một mạo hiểm giả . Chỉ là một cô gái ốm yếu .

Cho dù có một tên cũng khó thoát được chứ đừng nói là hai tên .

Gã đàn ông từ từ giơ tay lên và hỏi .

" Mày có phải là vu nữ tập sự của tôn giáo Tenjin , Kokono thuộc nhân tộc đúng không ? Cấm lên tiếng , chỉ cần cử động cổ họng "

Kokono lặng lẽ di chuyển cổ xuống dưới với nét mặt căng thẳng .

" Ta nhận được lệnh của cấp trên [ Xử lý mày và ngụy trang thành một vụ tự sát ] . Hãy bắt đầu viết lá thư tuyệt mệnh ngay . Ra khỏi giường "

" ! "

Kokono bị túm tóc , hắn lôi cô từ trên giường xuống nền sàn lạnh lẽo .

Một gã khác đặt một cây bút , lọ mực và mẩu giấy lên trên cái bàn trước mặt cô .

" Hãy viết những gì ta sắp nói ra giấy ngay "

Kokono cuối cùng cũng hiểu được ý định thực sự của chúng .

Chúng là những sát thủ được lãnh đạo cao cấp của tôn giáo Tenjin thuê .

Nói cách khác , bức thư và cuốn sách cấm gửi đến Kokono đều là sự thật .

Dẫu Topaz đã điều tra một cách cẩn thận , nhưng có vẻ nó đã bị rò rỉ ở đâu đó . Đây là lý do tại sao , hắn đến để xử lý Kokono , người đã nắm bức thư và quyển sách cấm đầu tiên .

Chúng cố làm việc trên là để Kokono người nắm giữ đầu tiên sẽ viết bức thư tuyệt mệnh nhằm khả định bức thư và cuốn sách cấm là giả , khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn .

Kokono siết chặt ngôi sao năm cánh đang đeo ở ngực , rồi nhìn chằm chằm vào bọn chúng .

Dù sắp tới sẽ phải nhận rất nhiều đau đơn , thế nhưng cô vẫn nhất quyết không viết thư tuyệt mệnh . Và sau đó , Topaz và các linh mục khác của tôn giáo Tenjin , đã xác nhận cái chết của cô có lẽ sẽ hiểu được nội dung của bức thư và cuốn sách cấm là sự thật .

Bằng cách tử vì đạo , bản thân cô đang cố gắng chấn chỉnh lại những kẻ cấp trên đã tham nhũng . Nhưng về cơ bản khả năng phản kháng của Kokono cũng kém hơn hẳn so với đàn ông và không thể thoát ra được .

" Cầm bút "

Cô lắc đầu .

Và trừng mắt nhìn bọn chúng .

" Nếu mày không muốn viết , cũng tốt thôi , đã vậy ta đã được ra lệnh sẽ giết đám người Peacemaker để thị uy "

" ! ? "

Tâm lý của Kokono đã bị lung lay .

Như thể nhìn thấu được trái tim cô , hắn nói tiếp .

" Bọn ta là quân đoàn hạng Vàng , Kẻ Hành Quyết , phục vụ dưới quyền của Sát Thủ Thầm Lặng . Nhóm sát thủ mạnh nhất thế giới . Dễ dàng xử lý bất kỳ ai , bao gồm cả quân đoàn mới nhú xếp hạng [ Đồng ] kia "

Sát Thủ Thầm Lặng , Quân Đoàn , Kẻ Hành Quyết .

Đó là nhóm sát thủ được dẫn đầu bởi một ma thuật sư mạnh mẽ hạng A , kẻ đã xuất hiện trong cuộc phiêu lưu của Snow .

Bọn họ cũng cho biết đã nhiều khá chật vật với đám người dưới sự chỉ huy của hắn ta . Một nhóm sát thủ như vậy đang đích thân hành động .

Sự thật này khiến Kokono tái xanh của mặt .

Chỉ cần chúng nghiêm túc , thực sự có thể giết hết tất cả thành viên của Peacemaker .

Snow , Chrisse , Lyss , Meiya , Shia , Karen , Barnie , Muir , Rayala và các thành viên của Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Và cả Lute nữa .

" Mày sẽ làm gì nào ? "

Gã đàn ông hỏi lại .

Sự kiên định của Kokono đã có cho đến giờ liền bị vỡ tan thành từng mảnh .

Cô run rẩy vươn cánh tay mình tới cây bút .

Nhưng , bàn chân hắn ta liền giẫm lên cây bút .

Khi cô ngẩng mặt lên , bọn chúng đang nhìn xuống Kokono với nét mặt vui sướng .

Một ánh sáng đen sâu thẳm chiếu vào , tựa như đôi mắt của loài bò sát không có chút bất kỳ cảm xúc nào .

Đó là thứ ánh sáng tàn nhẫn đang chiều vào kẻ yếu thế .

" Mày tưởng bọn ta quan tâm chuyện đó hả ? "

".......V , iết....... "

" Hả , nói to hơn một chút "

" Tôi sẽ viết lá thư tuyệt mệnh...... "

Trong khi nhún vai , hắn đáp lại lời nói của Kokono .

" Mày không cần phải ép mình viết đâu . Bọn ta cũng thấy khá phiền phức khi phải giết một ai đó bằng cách ngụy tạo thành vụ tự tử "

Bọn chúng nở một nụ cười gian ác , có thể nhận ra được dưới lớp mặt nạ .

Kokono quỳ xuống đất , đập đầu xuống sàn cầu xin chúng .

" Làm ơn hãy để tôi viết lá thư tuyệt mệnh . Hãy giết tôi rồi ngụy tạo thành tự tử . Cầu xin các vị . Làm ơn . Làm ơn..... "

Để cứu Lute và những người khác , Kokono rơi nước mắt và van xin đám đàn ông [ Hãy giết tôi đi ] .

".......Hehehe , nếu mày đã năn nỉ đến như thế thì không còn cách nào khác "

Hắn bỏ chân ra khỏi cây bút , để cho Kokono cầm lấy nó .

Hắn nói ra nội dung đã thuộc lòng trước đó và bắt cô viết lá thư tuyệt mệnh .

Sau khi viết xong , hắn xé tờ giấy và làm một sợi dây quấn quanh cổ .

Mang cái ghế từ bếp ra và treo sợi dây lên đỉnh của cây cột đỡ mái che của chiếc giường .

Thế là mọi thứ đã sẵn sàng .

" Tự treo cổ "

" Cầu nguyện lần cuối....... "

Với sự cho phép của chúng , cô cầu nguyện với Tenjin trước khi đeo sợi dây quanh cổ .

( Tenjin-sama , bố , mẹ , con sẽ đến gặp mọi người ngay )

Cầu nguyện xong , cô mở mí mắt .

Trước mặt bây giờ là sợi dây quấn quanh cổ .

Cô sợ cái chết .

Hàng nước mắt tuôn rơi , chân tay cô run lên vì sợ hãi .

Tuy nhiên , cô không hề hối hận với lựa chọn của mình .

Sự thật được viết ở lá thư và thông tin trong quyển sách cấm sẽ trở nên mơ hồ hơn , và không ai ở ban lãnh cấp cao của tôn giáo Tenjin phải chịu trách nhiệm . Trong tương lai , sẽ có nhiều thiếu nữ trong đền kết hôn với những kẻ có quyền lực mà không hề hay biết .

Nhưng , chỉ cần cứu mạng sống của nhóm Lute là đủ .

( Mình không thể lôi kéo nhóm của Gunsmith-sama vào vấn đề của tôn giáo Tenjin được.......mình không muốn bất cứ ai phải bỏ mạng )

Một cảm xúc nào đó trỗi dậy , cho dù đang run rẩy và sắp chuẩn bị đón nhận cái chết trước mắt , nhưng cô vẫn tiếp tục bước lên chiếc ghế để làm chỗ đứng .

Tự treo cổ mình vào sợi dây .

" Gyu ! ? "

Chiếc ghế bị lấy đi bởi bàn tay của gã đàn ông .

Hiển nhiên , thân hình nhỏ bé của Kokono không thể nào chạm tới sàn .

Sợi dây siết vào cổ khiến cô ngạt thở .

Cảm giác đau đến mức cào xé cổ họng .

Tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt .

Những gã đàn ông đứng trước nhìn chằm chằm vào Kokon giãy giụa trong đau đớn , như thể đang xem một chương trình giải trí . Cảnh tượng cuối cùng mà cô nhìn thấy trong khi vô cùng đau đớn .

Vì vậy , Kokono đã nhắm mắt lại .

( Thật đau đớn , chí ít hãy nghĩ đến những điều vui vẻ để cảm bớt được phần nào  )

Sau đó , cô có thể khởi hành với tâm trạng vui vẻ để đến bên Tenjin-sama .

Khi cha mẹ còn sống , cô thường đi khắp thế giới bằng xe ngựa . Đã có thể tận mắt chứng kiến nhiều chủng tộc , động vật mới lạ và mọi nền văn hóa khác nhau .

Cha dạy cô lái xe ngựa , xoa đầu khen ngợi khích lệ cô . Mẹ cô nhìn cảnh tượng ấy mà mỉm cười hạnh phúc .

Vào thời kỳ ở Tenjin . Đó là khoảng thời gian khó khăn khi mất đi cha mẹ , nhưng cô đã có thể vượt qua với sự hỗ trợ của giáo lý của Tenjin , bạn bè và những người đáng kính khác .

Làm việc tại Peacemaker .

Cô đã dạy Chrisse và Rayala cách chăm sóc ngựa có sừng . Đã có thể hòa hợp với cả hai nhờ những kỹ năng mà cô có được .

Thông qua họ , cô đã tương tác được với Luna , Karen , Barnie và Muir , họ đã hướng dẫn cô đi quanh thị trấn Kokori vào ngày nghỉ .

Đồ ngọt và thức ăn mà mọi người cùng ăn đều rất ngon .

Cùng Lyss dọn vệ sinh . Dẫu chiều cao của cô ấy không chêch lệch nhiều so với cô , nhưng nó lại khiến người ta nghĩ cô ấy là một người phụ nữ với vẻ ngoài uy nghiêm đáng sợ và có phẩm giá cao quý . Trên thực tế , cô ấy lại là một cô gái vụng về luôn cần phải có người để mắt đến .

Trong khi vừa uống trà vừa trò chuyện , cô nhận ra cô ấy thực sự thuộc chủng tộc Elf với trình độ hiểu biết thật đáng kinh ngạc .

Snow hay ôm chặt lấy cô , tuy rằng có một chút hơi bất lịch sự , nhưng cô lại luôn có cảm giác đang được chị hoặc mẹ mình ôm vào lòng . Cô sẽ rất hạnh phúc nếu cứ như thế này mà ngủ thiếp đi trong vòng tay cô ấy . Tuy nhiên , những cuộc phiêu lưu mà cô ấy đã trải qua cho đến nay thú vị đến mức có thể xua tan đi cơn buồn ngủ của cô .

Một bữa tiệc thịt nướng đã được tổ chức để chào đón Kokono .

Sự kiện kiểu này chưa từng được tổ chức ở tôn giáo Tenjin , đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm .

Mọi người quây quần bên nhau vừa ăn vừa cười nói chuyện phiếm ở ngoài trời .

Cô nhanh nhóng no bụng với một bữa ăn nhỏ và không thể nào ăn thêm nữa , nhưng chỉ cần nhìn thấy Ralaya vui vẻ , đã khiến cô ấy thấy hạnh phúc .

Khi đưa miếng thịt cho cô ấy , Ralaya ăn tựa như một chú gà con thật là dễ thương .

Khi nhìn thấy và đọc bức thư lẫn cuốn sách cấm cô đã bị ốm , ngay sau đó Lute và Chrisse đến thăm cô .

Cả hai đều lo lắng nên mang đến cho cô dĩa trái cây đã gọt .

Miếng táo mà cô ăn lúc đó được cắt thành hình con thỏ .

Vì nó có hình dáng rất dễ thương nên ăn thì thấy hơi tiếc quá .

Dẫu mọi chuyện chỉ mới diễn ra trong một tháng , nhưng đó lại là những kỷ niệm hạnh phúc cuối cùng từ quãng thời gian tại Peacemaker .

Ý thức của cô trở nên trắng bóc và mờ đi .

Thời khắc cuối cùng đã gần kềーー

( Nếu có khả năng nói được lời trăng trối cuối cùng vào lúc này , thì mình chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt của Gunsmith-sama ーー Lute-sa...........m , a...... )

Tim của Kokono ngừng đập .

Ngay thời điểm đó ーー có thứ gì đó được ném vào phòng , giải phóng ra một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cặp mắt của những gã đàn ông với cường độ cực lớn .

Trans : Sr đã quên đăng mất :v . Đây là chương cuối cũng trong những chương đã dịch sẵn đấy h các bác cố đợi khi nào t có hứng dịch lại nhá . Cảm ơn đã theo dõi bộ novel này !

Bình luận (0)Facebook