• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 199 : Bữa tiệc BBQ chào mừng

Độ dài 2,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:19:42

Chương 199 : Bữa tiệc BBQ chào mừng 

Đã hơn 15 ngày trôi qua kể từ khi Kokono bắt đầu làm việc tại Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Dẫu ban đầu vẫn còn cư xử có hơi chút gượng gạo với các cô vợ và những người khác , nhưng giờ đây ngoại trừ Meiya ra , thì hiện tại đã hòa nhập được hết tất cả thành viên của Peacecmaker .

Vào ngày nghỉ gần đây , em ấy đã cùng với nhóm Chrisse ra ngoài mua sắm .

Tốt hơn nhiều so với việc thù địch hay giữ khoảng cách .

Vào một ngày nọ , trong khi tôi đang đi dọc hành lang , thì bất chợt nghe tiếng Muir gọi .

" Vừa kịp lúc may quá .Lute-san , cậu có phiền cho tôi một chút thời gian được hông ? "

" Không sao cả .Có chuyện gì xảy ra à ? "

" Thực ra , tôi vừa nhận được rất nhiều thịt đến từ những người điều hành ở phòng thương mại "

" Thịt ? Tại sao thế "

Muir nói ーー

Tại trang trại của người quản lý phòng thương mại , có đàn gia súc bò lông dài bị quái vật tấn công .

Dẫu đã xử xong hết bọn chúng một cách suôn sẻ , nhưng một số con đã bị giết nên liền mất đi giá trị thị trường .

Vì thế vứt đi thì phí , nên chúng đã được mổ xẻ rồi đem cho người quen .

Do mang ơn Peacemaker bây lâu nay , thành ra họ hy vọng chúng tôi sẽ nhận lấy chúng .

" Vậy nên tôi có một đề xuất , việc dùng thịt để chiêu đãi các thành viên trong quân đoàn là lẽ dĩ nhiên , dẫu có hơi muộn nhưng nhân cơ hội này sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc chào mừng Kokono-chan đi , cậu nghĩ sao ? "

" Không thành vấn đề khi chiêu đãi các thành viên cả.......bữa tiệc chào mừng Kokono hử...... "

Khi tôi lộ ra vẻ mặt đăm chiêu , cô ấy liền nói ra những câu đã chuẩn bị sẵn như thể đã đoán trước được .

" Tôi hiểu cảm giác của Lute-san . Chả thể nào chào đón cô gái ấy trước mặt nhóm Chrisse-chan được . Thế nhưng , nếu không tổ chức bữa tiệc chào mừng , có khả năng sẽ bị bên ngoài dòm ngó và đồn rằng [ Peacemaker đã đối xử lạnh nhạt với vu nữ đền thờ Tenjin , và chỉ đang lợi dụng cô ấy ] "

Chắc chắn chuyện đó có thể xảy ra .

" Thành thử , đã hơn 10 ngày kể từ khi cô ấy bắt đầu giúp đỡ , tôi nghĩ mình sẽ là người đứng ra đề xuất về bữa tiệc chào mừng , cả bên trong lẫn bên ngoài , và cũng sẽ truyền đạt rằng Lute-san vui mừng chào đón cô ấy . Và rồi , sau khi được tổ chức , tôi sẽ chuẩn bị cái cớ để cậu dễ giải quyết , thấy sao nào "

Nói cách khác , tăng nhuệ khí cho các thành viên bằng số thịt vừa nhận được .

Và qua việc tổ chức bữa tiệc chào mừng cho Kokono , chúng tôi cũng có thể tạo ra một cái cớ cho dư luận bên ngoài .

Nói chính xác là một mũi tên trúng hai con chim .

Quả thật xứng đáng là người phụ trách bộ phận đối ngoại của Peacemaker .

Muir-san , thực sự là một cô gái nghiêm túc .

" Tôi hiểu rồi . Có ổn không khi để cô thu xếp hết mọi chuyện ? "

" Tôi là người đề xuất , hãy cứ để tôi thu xếp cho . Tuy nhiên , hiện tại chỉ có mỗi thịt , ngoài ra không có khoản chi tiêu lặt vặt nào khác cho rau củ , đồ uống , thiết bị , nhiên liệu , vân vân , và Barnie-san cũng rất chi li về tiền bạc .......Vậy nên có gợi ý này , các thành viên sẽ rất vui nếu họ biết rằng Lute-san đã đích thân chi trả , tôi nghĩ nhuệ khí của mọi người chắc còn lên cao hơn bây giờ nữa đúng chứ ? "

Vì đã cho phép , nên thật sự rất khó để từ chối trực tiếp .

Tất nhiên , trước khi đề xuất , Muir cũng đã biết rõ được điều này .

Tôi chỉ cười nhẹ .

" Được , được rồi . Tôi sẽ bù vào phần số tiền không đủ kia . Nhưng làm ơn đừng có mua sắm điên cuồng quá nhiều là được "

" Tất nhiên , chuyện đó tôi biết mà . Hãy cứ yên tâm , tôi có vài mối làm ăn nên sẽ mua chúng với giá rẻ hơn thị trường đấy "

Cô ấy cảm ơn tôi với nụ cười không giống như bằng lứa tuổi Chrisse .

Không , thực sự Muir-san , là kiểu cô gái nghiêm túc . [note37876]

Và sau đó , chúng tôi thảo luận với nhau về ngày tháng diễn ra và kế hoạch chi tiết .

Thế là , vào tối mai , chúng tôi quyết định mở một Đại Tiệc Thịt Nướng mời tất cả các thành viên tham gia .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Vào đêm ngày hôm sau  .

Thông thường , tất cả các thành viên của quân đoàn Peacemaker sẽ ăn tối tại phòng ăn , nhưng lần này mọi người đều tập hợp trên sân tập .

Có công cụ tựa như cái thùng phuy được xẻ dọc ra rồi để trên giá ba chân , và một tấm sắt được đặt trên đó .

Bên cạnh có những cái bàn được mang ra từ phòng ăn , thịt được xiên vào thanh kim loại , rau củ , hải sản và đồ uống , vân vân được xếp gọn gàng lên trên .

Trên tấm sắt được đặt những cái xiên que , hiện đang nướng tỏa ra mùi thơm lan khắp xung quanh .

Mùi thơm ấy xộc thẳng vào bụng của các thành viên , khiến đôi mắt họ tựa như những con thú đói .

Trước hết , tộc Lamia , Muir Head từ từ xuất hiện .

" Cảm ơn mọi người đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay . Vì một số lý do , nên chúng ta đã nhận được rất nhiều thịt , vậy tối nay hãy cố ăn hết sức có thể .  Hơn nữa  , ngoại trừ thịt ra , các đồ uống và nguyên liệu khác tất cả đều do ngài thủ lĩnh Lute Gunsmith chi trả . Mina-sama , hãy gửi một lời cảm tạ đến ngài ấy "

" " " Cảm ơn ngài rất nhiều ! " " "

Tất cả thành viên đều đồng thanh lên tiếng cùng một lúc  .

Tôi cười nhẹ , rồi giơ tay đáp lại .

" Ngoài ra , lần này cũng là bữa tiệc chào mừng Kokono-san đã đến giúp đỡ cho quân đoàn Peacemaker của chúng ta . Đây là một cơ hội hiếm có , mời bạn hãy lên trên và nói vài lời "

Kokono được Muir động viên , rồi đứng trước mặt mọi người .

Với nét mặt vui vẻ , em ấy nói mà không hề biểu hiện chút căng thẳng .

" Em rất cảm kích trước bữa tiệc chào mừng bản thân mình vào ngày hôm nay . Dẫu đến đây một cách bất thình lình nhưng vẫn được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt của mọi người , em cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp tất cả thành viên của Peacemaker . Dù chỉ trong thời gian ngắn , nhưng em mong mọi người vẫn tiếp tục chiếu cố cho . Hơn nữa , cảm ơn Tenjin-sama đã giúp con gặp được tất cả mọi người "

Kokono đặt ngôi sao năm cánh lên trên ngực .

Và rồi chắp hai tay lại .

Sau lời phát biểu của em ấy , mọi người đều vỗ tay .

Tuy mới chỉ là vu nữ tập sự , nhưng có lẽ đã từng trải nghiệm rất nhiều bài thuyết giảng và những tình huống như thế này .

Phong thái rất chi là khá hoàn hảo .

" Giờ , các thủ tục chào hỏi đã xong , xin mời mọi người thưởng thức bữa tiệc "

Nhận ra thức ăn đã được nấu chín trong tình trạng hoàn hảo , Muir liền kết thúc chủ đề .

Khi phát biểu xong , các thành viên nhanh chóng dang tay tới đống thịt xiên nướng .

Tất nhiên , tôi cũng đói bụng rồi .

" Ngon ! Thịt xiên nướng này ngon quá trời ! "

Gia vị đơn giản chỉ là muối tiêu .

Các loại thảo mộc khác và ớt có vị cay cũng đều được nướng chung với thịt .

Nhưng ở kiếp trước , theo quan điểm người Nhật , thì tôi muốn có thêm nước tương và cơm trắng nữa .

" Lute-kun , thịt ngon lắm nè ! "

" Dù ăn ở trong nhà cũng tuyệt , nhưng ăn ở ngoài như thế này cũng ngon đấy "

Snow , Lyss gỡ từng miếng thịt ra khỏi xiên , rồi ăn một cách ngon lành .

Cho dù ở thế giới này , cũng vẫn có văn hóa ăn uống ngoài trời .

Tuy nhiên , nó bị giới thượng lưu nhìn bắng ánh mắt coi thường . Vì thế , về cơ bản nó là một nét văn hóa chung của thường dân .

Để phòng hờ , bàn ghế cũng được chuẩn bị sẵn để ngồi ăn .

Tuy nhiên , tôi , Snow và Lysss thì vẫn đứng ăn .

Về cơ bản , các thành viên khác hầu như đều vừa đứng vừa ăn .

" Shia đừng chỉ nấu nướng như thế , ăn chút gì đi chứ ? "

" Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm . Nhưng , đừng bận tâm , bản thân tôi sẽ ăn sau "

Shia cúi đầu , rồi quay lại nấu ăn lần nữa .

Shia là người hầu duy nhất hiện tại còn làm việc . Những hầu gái khác đang ăn uống với chúng tôi .

Không phải do họ lười biếng gì đâu .

Cũng bởi Shia chủ ý cho những người khác nghỉ ngơi .

Đôi khi cũng phải cho họ tư do và thư giãn một chút .

Bản thân Shia khẳng định rằng không nên làm việc trong những dịp như thế này , sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần .

Riêng cô ấy sẽ chú ý đến nhiệt độ của lửa và độ chín của thịt .

Tuy nhiên , việc chăm sóc hơn 30 người là điều bất khả thi đối với cô ấy . Bên cạnh đó , bản thân chúng tôi thực sự cảm thấy vui hơn khi tự mình xiên nguyên liệu rồi tự nướng .

Vì lẽ đó , đã chuẩn bị sẵn một góc đặt những tấm sắt để có thể tự nướng và tự ướp gia vị .

Những thành viên thân thiết với nhau , đang trò chuyện vui vẻ trong khi vừa nêm gia vị vừa nướng thịt xiên ở trên tấm sắt .

Trong số những miếng sắt kia , có một cô gái độc chiếm một chỗ và nướng thịt với vẻ mặt nghiêm túc . Đó là Meiya Dragoon .

Có vẻ cô ấy đã nướng nó đến mức vừa ý , và chạy lon ton đến chỗ tôi cùng với một cái xiên thịt .

" Đại đệ tử , cánh tay phải và cũng là người bạn tâm giao của Lute-sama , Meiya này kính cẩn dâng lên cho ngài miếng thịt nướng cùng với lòng chân thành vô bờ bên ! "

" À , uh........cảm ơn Meiya . Để cảm ơn , tôi sẽ nhận nó "

" Vâng , mời ngài ! Hãy ăn nó như thể ăn tôi ! "

" À không , điều đó có một chút gì đấy hơi....... "

Cô ấy thở hổn hển , rồi nói những điều khinh khủng .

Đang có cảm giác rất vui.......cảm giác rất.........

Khi để ý đến , thì hiện tại đã được chia thành nhiều nhóm giống như chúng tôi .

Kokono đang trò chuyện với Chrisse và những người khác cùng tuổi .

Các cô gái ngồi ăn trên bàn ghế mang ra từ tòa nhà của trụ sở .

Kokono chỉ ăn mỗi một xiên thịt trên đĩa mình , sau đó hoàn toàn không động tới thêm miếng nào .

" Kokono , sao cậu không ăn nữa ? Đừng ngại ngần chứ "

" À không , mình thực sự no rồi . Nếu ăn nhiều hơn thì...... "

Em ấy do dự rồi im lặng .

Tuy từng nói sẽ không ăn quá nhiều , nhưng vậy là quá ít hay sao .

Ngược lại , Rayala lần lượt ngốn hết cả đống thịt được chất như núi .

" T , Thịt ngon quá "

Nuốt nước bọt trong hạnh phúc , thịt có vẻ là món khoái khẩu của cô ấy .

Chrisse và Luna ngồi ở hai bên , thích thú khi đút cho Rayala ăn từ trái qua phải . Cô ấy cũng không khó chịu gì cả , cứ ăn từng miếng một .

u4458-1f5563d3-5ca2-4b30-925e-11ce9a38d67b.jpg

[ Rayala , thật dễ thương ]

" Nè , cái này thú vị lắm ! Kokono cũng thử đi "

" Vậy thì...... "

Dưới sự mời gọi của Luna , Kokono cũng đưa miếng thịt nướng cho Rayala đang ngồi đối diện .

Cô ấy nhai miếng thịt của Kokono một cách ngon lành .

Bộ dạng đấy khiến Kokono mỉm cười .

" Thật rất dễ thương , trông hài nhỉ "

Chrisse , Luna & Kokono thực sự hạnh phúc tận đáy lòng , trong khi đút thịt .

Rayala cũng vui vẻ thưởng thức nên có vẻ không sao .

Ngày đầu tiên , tôi đã lo rằng liệu Kokono có thể hòa nhập với mọi người và cùng nhau làm việc được hay không , nhưng có vẻ đã lo xa quá rồi .

Với tâm trạng thư thái , tôi nhìn các cô gái hòa hợp với nhau .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Quay ngược lại thời gian một chút .

Tại trụ sở tôn giáo Tenjin , ở lục địa Tiên Nhân .

Vào lúc đám mây dày đặc bao phủ cả bầu trời đêm , một nhóm thiếu nữ nhìn xuống trụ sở Tenjin từ xa .

Trong số đó có chị gái của Luna và Lyss , cựu công chúa của Vương Quốc High Elf Enol , Lara Enol Memea .

Đằng sau lưng cô có hai cô gái .

Một người là Elena , thiếu nữ đã cứu Nora , cô gái từng hợp tác với Lucca thủ lĩnh của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh trước đây .

Người kia thì không biết được gương mặt thế nào vì cô ta đã che mặt và cả cơ thể bằng một chiếc áo choàng .

Lara tuyên bố với tông giọng vui vẻ .

" Nào , bắt đầu thôi . Thực thi công lý của Onee-sama "

Nhóm Lara lẫn vào trong bóng tối , rồi xâm nhập trụ sở tôn giáo Tenjin .

Trans : Sẽ cố gắng đăng hết các chương đã dịch trước đó ha :V

Bình luận (0)Facebook