• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 198 : Lyss và Kokono

Độ dài 2,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:19:41

Chương 198 : Lyss và Kokono

Sau 6 ngày trôi qua từ khi Kokono đến Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Hôm nay , tôi hiện đang ăn sáng trong phòng của mình .

Do tính chất công việc , nên tôi thường ăn trưa và ăn tối tại căng tin cùng với các thành viên khác . Nhưng , bữa sáng lại thường hay ăn cùng với nhóm Snow tựa như một bữa họp mặt gia đình .

Dĩ nhiên , cũng có những lúc tôi không thể ăn cùng vì nhiệm vụ hay công việc .

" Ui da , tay phải đau quá "

Tôi nói với tay phải của mình khi đến bàn ăn sáng .

Gần đây , do toàn làm công việc bàn giấy thành thử xài tay phải của mình nhiều quá nên giờ khá đau .

Nhờ có Barnie , mà tôi đã có thể giảm thiểu số tiền cần phải trả cho Hội Mạo Hiểm Giả .

Công việc bàn giấy vì thế cũng tăng lên........

Tuy nhiên , một khi đã làm xong thì không cần phải nộp chúng trong vòng vài năm .

Cái giá cũng khá rẻ khi có thể giảm chi phí chỉ với việc nỗ lực chừng này .

[ Anh có sao không , Lute-Oniichan ? ]

" À , không sao . Chrisse có vẻ đã trở nên thân thiết hơn với Kokono nhiều rồi nhỉ "

[ Vâng ! Quan hệ của em với Kokono-chan rất tốt ! ]

Chrisse vui vẻ đưa lên tấm bảng đen mini .

Qua việc chăm sóc ngựa có sừng , Kokono đã dạy cho Chrisse & Rayala cách làm và thực hiện .

Dường như cả hai đã trở thành bạn của nhau sau đó .

Tôi tự hỏi , liệu có phải do mấy em ấy cùng tuổi cũng như chiều cao gần bằng nên có cảm giác thân thiết với nhau không nhỉ .

Hai em ấy nhanh chóng trở thành bạn .

Hôm qua , trong giờ nghỉ trưa , do Kokono không có thể lực tốt nên đã nằm nghỉ trên ghế sofa .

Chrisse cho em ấy mượn đầu gối của mình để kê gối đầu cho Kokono .

Vẻ ngoài của hai cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp thân thiết cười đùa với nhau , tựa như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp .

[ Vào kỳ nghỉ tiếp theo của mình , em sẽ mời Karen , Luna và nhóm Rayala đi dạo quanh thành phố ]

Chrisse mỉm cười trò chuyện vui vẻ .

Thực sự đã kết thân được với Kokono .

Tuy nhiên , Meiya lại lập luận chống lại em ấy .

" Đừng để bị lừa , Chrisse-san ! Cô ta chắc hẳn là một điệp viên đến từ nhà thờ Tenjin ! Đúng vậy ! Tôi chắc chắn là như thế ! Chúng hẳn đã nhận ra sự tồn tại của Lute-sama , vị thần duy nhất còn tồn tại trên thế giới này nên đã gửi cô ta đến làm sát thủ ! Aaaa , thật đáng sợ ! "

Vào buổi sáng , Meiya vẫn khỏe khoắn như thường .

Snow nhai miếng giăm bông đã được nướng ngon lành rồi phản bác .

" Nhưng mà , tôi đã thử ngửi mùi Kokono-chan rồi , em ấy có mùi của một cô gái ngoan "

Cuối cùng , FugaFuga Master đã có thể ngửi thấy mùi của cái thiện và cái ác .

Có hiệu quả cao đến mức vô lý .

" Em vẫn chưa tin vào Kokono-san , giống như Meiya-san "

Lyss kết thúc bữa ăn của mình rồi khẳng định trong khi vừa uống một ngụm trà .

" Đội của em hôm nay đang ở chế độ trực chờ , vậy nên em muốn coi tính cách của cô ấy xem thế nào "

Bầu không khí khác hẳn lúc bình thường , cũng bởi Shia hiện đang phục vụ ở phía sau .

Có một cảm giác hơi căng thẳng như đang ở trong một cung điện hoàng gia .

" Etô , Lyss , em nói muốn xem thử em ấy vậy em định sẽ làm gì ? "

" Em sẽ không làm gì đặc biệt quá đâu . Chỉ xem cô ấy làm việc . Tuy nhiên , điều đó thôi cũng đủ đã nói lên tính cách và con người cô ấy , cũng như sẽ có thể đánh giá được là người như thế nào "

Ngay cả việc quét chổi cũng có thể là thước đo để đánh giá đối phương .

Làm sạch đúng cách không , loại bỏ bụi không bỏ sót dù chỉ những ngóc ngách nhỏ nhất không , hoặc hoàn thành xong đúng phương pháp không .

Lyss từng là công chúa của Vương quốc High Elf trước khi kết hôn với tôi . Thành ra , khi gặp các chủng tộc khác trong những bữa tiệc , hội nghị , ngoại giao vân vân , cô ấy đã thành thạo vô số các màn đấu trí tay đôi nghiêm túc nhằm đọc vị lẫn nhau .

Cô ấy muốn lợi dụng những kinh nghiệm đó làm nền tảng để cố gắng phơi bày nội tâm của đối phương .

Lyss lặng lẽ uống trà .

Aura tóa ra sự uy nhiêm của một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm .

Có lẽ Lyss thực sự sẽ biết được nội tâm của Kokono chỉ bằng xem qua hành động của em ấy .

Tôi vô thức khịt mũi .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Sau đó , đội của Lyss bắt đầu dọn dẹp trụ sở Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Kokono đang cùng với Lyss dọn dẹp phòng khách .

Hai người sẽ ở bên cạnh nhau , để Lyss có thể xem xét thái độ dọn dẹp của Kokono nhằm nhìn thấu nội tâm của em ấy .

( Mặc dù tôi không nghĩ vậy......nhưng hy vọng Lyss sẽ không gây rắc rối gì lớn khi cô ấy biết được nội tâm của Kokono )

Do lo lắng về tình trạng của cả hai nên tôi đành không vào xưởng mà quay sang phòng khách đang được dọn dẹp .

Tôi tưởng tượng ra thêm một tình huống nào đó sẽ xảy đến trong khi đang đi tới .

[ Không thể nào , Kokono-san lại thực sự là một gián điệp ở bên trong Peacemaker ! ]

[ Chậc , chẳng thể nào tránh được việc bị phát hiện . Đúng thế , vu nữ tập sự cũng chỉ là vỏ bọc tạm thời mà thôi ! Bộ mặt thật của ta là một điệp viên chuyên đi do thám bên trong các Quân Đoàn ! Nhưng một khi đã bị phát hiện thì ta chả có lý do gì để ở lại đây cả ! Xin thứ lỗi , ta cáo từ trước đây ! ]

[ T , Tàu bay thoát hiểm xuất hiện bên ngoài từ lúc nào thế này ! ]

[ Hahaha ! Nếu có cơ hội hẹn gặp lại vào lần sau ! ]

".........Ấy ấy , không không . Kaito đệ tam sao lại ở đây chứ "

Tôi bất giác bật cười trước trí tưởng tượng quá mức phong phú của mình .

Cùng lắm , thì em ấy chỉ làm việc âm thầm và im lặng trong một bầu không khí khó xử .

Dẫu việc đó cũng là một vấn đề.......

Tới trước phòng tiếp khách .

Tôi nhẹ nhàng mở hé cánh cửa để họ không nhận ra rồi nhìn vào .

Cả hai đúng là đang ở trong phòng tiếp khách .

Lyss hiện đứng với gương mặt xanh ngắt , tay đang cầm một cây chổi quét bụi hạng cao cấp được làm bằng đuôi của con garugaru .

Còn Kokono thì đang ngã sóng soài , cùng với một bình hoa cảnh rơi ngay bên cạnh .

Nhìn không khác gì hiện trường của một vụ án mạng .

u4458-5e249136-628a-4b6d-9355-39eb017ee9a4.jpg

( Chuyện gì đã xảy ra thế này ! ? )

Tôi chả thể nào di chuyển nổi trước sự kiện ngoài sức tưởng tượng này .

( Eh !? Eh ? Chuyện gì thế này . Có phải do Lyss không thích Kokono nên đã giết em ấy không ? )

Chuyện này giống như một bộ phim kịch tính [ Đại diện Quân đoàn đã nhìn thấy ] sao ! ?

Khi đang rùng mình vì kinh ngạc , Kokono liền đứng dậy .

Thì ra em ấy vẫn chưa chết .

" Lyss-sama , loại bỏ bụi trước bằng cây chổi quét là cách làm sạch cơ bản , nhưng ngài không cần phải phủi bụi trong bình đâu "

" T , Tôi thực sự xin lỗi . Rõ ràng , nghe nói cách cơ bản loại bỏ bụi là theo thứ tự từ trên xuống , thành thử tôi định sẽ quét hết bụi với cái cây này "

" Không sao , cũng may là vừa kịp nhận ra và bắt được trước khi nó rơi xuống . Xin đừng lo lắng , may là cái bình cũng không bị bể "

Nói cách khác , Lyss cố gắng phủi sạch cái bình bằng cây chổi quét bụi -> Cái bình rơi xuống -> Kokono vội vã bắt lấy -> Nhưng cô gái yếu ớt không thể giữ chắc được nó và ngã xuống sàn. Có vẻ cái bình tuột khỏi tay -> rồi lăn sang một bên...........

Vậy rốt cuộc , có lẽ do sự vụng về của Lyss sao ! ?

Quên mất , cô ấy là một cô nàng hết sức vụng về !

Chưa kịp nhìn thấu ý đồ của phía bên kia , thì thuộc tính hậu đậu của Lyss lại được Kokono phát hiện ! [note37805]

Nghĩ lại , Lyss đúng là một nàng công chúa của Vương Quốc High Elf mang trong mình thuộc tính hậu đậu . Trước khi vạch trần ra ý đồ bên trong của Kokono , thì điều cô ấy nên lo đầu tiên là liệu có thể hoàn thành xong việc dọn dẹp một cách suôn sẻ hay không .

Kokono có vẻ đang hỗ trợ và hướng dẫn cô ấy làm sạch .

" Dẫu sao đây cũng là cơ hội hiếm có , hãy làm sạch cái bình này thật bóng loáng "

" Đã vậy tôi nghĩ mình cũng có thể làm được . Hãy để tôi lo việc này cho ! "

Lyss lấy ra một miếng giẻ ướt vẫn chưa vắt , rồi lau cái bình .

" Eh ! "

Cô ấy dùng hết sức lau mạnh lên bề mặt chiếc bình .

" X , Xin hãy dừng lại Lyss-sama ! Nếu ngài cứ chà mạnh như thế cái bình sẽ bị xước mất ! "

" C , Có thật vậy không ? "

Kokono vội vàng ngừng Lyss lại .

Thay vì miếng giẻ lau , em ấy lấy ra một miếng vải sạch và mềm .

" Xin hãy lau nhẹ bằng cái này . Đây là miếng vải đã được tẩm loại chất đặc biệt có thể làm tăng độ sáng bóng và tạo lớp màng trên bề mặt "

" Cảm ơn . Làm như thế này có được không ? "

" Đúng vậy , ngài làm rất tốt "

Như thể người mẹ đang dạy đứa con gái vụng về của mình làm việc nhà .

" Đã vậy , em sẽ lau bệ "

Kokono cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cách di chuyển của Lyss . Cứ tiếp tục như vậy , sẽ không phạm sai lầm nào cả .

Và rồi em ấy bắt đầu lau bệ đã đặt chiếc bình lúc đó .

Trong khi lau nó , Lyss lên tiếng .

" Kokono-san , tôi có thể hỏi cô một câu được không "

" Vâng , chuyện gì sao ? "

" Kokono-san , có thực sự thích Lute-san và muốn cưới anh ấy không ? "

( Hỏi trực tiếp lun sao ! ? )

Tôi vô tình đưa ra một hành động tsukkomi .

Cô ấy đã nhìn thấy gì bên trong em ấy qua những cử chỉ và hành động đó ?

Kokono cười gượng gạo trước câu hỏi này .

" À không , em chỉ định kết hôn theo lời tiên tri của Tenjin-sama . Em thực sự không thích nó ngay từ đầu "

Kokono giãi bày tâm tư mà không giấu giếm gì cả .

" Nhưng , trong quá trình làm việc , em đã hiểu được đôi chút tính cách của Gunsmith-sama . Không chỉ tốt bụng và thân thiện mà còn có hơi chút quá thật thà , em lo lắng rằng liệu anh ấy sẽ bị ai đó lừa dối không đây "

" Chắc chắn đó là thứ mà mọi người luôn phải để mắt đến Lute-san "

Cả hai đều đông ý và mỉm cười vui vẻ với nhau .

Tôi chỉ không muốn Lyss phải để ý tôi dữ thế đâu .

" Nhưng , em nghĩ dẫu sao thì thật tuyệt nếu có một gia đình với một người có tính cách như thế . Và em vẫn e ngại với thứ được gọi là [ Yêu ] "

Kokono nhìn thẳng vào Lyss .

Có một luồn ánh sáng chân thành từ trong đôi mắt của em ấy .

" Hiện tại , vẫn có thể trợ giúp Peacemaker trong thời gian này , nên em muốn tương tác nhiều với Gunsmith-sama , những cô vợ khác như Lyss-sama , và bao gồm cả các thành viên khác để xác nhận lại cảm xúc của mình "

"......Tôi vẫn chưa bị thuyết phục cho lắm . Đột nhiên , cô nói muốn làm vợ của Lute-san . Thành thử , bản thân tôi , muốn xác nhận việc đó trong quá trình giúp đỡ Kokono-san . Nếu cô không thấy phiền , chúng ta hãy cùng hòa thuận với nhau hơn "

" Cảm ơn Lyss-sama đã nói cho em biết cảm xúc chân thật của ngài . Tuy chỉ trong một thời gian ngắn , nhưng mong ngài chiếu cố cho "

Cả hai người đều mỉm cười , tựa như những đối phủ không hề kém cạnh .

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại để họ không nhận ra .

Vào đêm hôm đó .

Trong khoảng thời gian rảnh từ bữa tối đến lúc đi ngủ .

Thảo luận về vấn đề hồi ban ngày với Lyss .

Cô ấy nhấp một ngụm trà thơm được Shia pha rồi nói .

" Trong thời gian dọn dẹp , em có thể khẳng định rằng Kokono-san không phải là người xấu . Có vẻ như cô ấy tiếp cận chúng ta mà không hề có chủ đích đằng sau gì cả "

" Ồ ~ Vậy sao "

" Thôi nào , Lute-san thật đấy à , anh hãy trả lời một cách bình thường coi . Anh có lo lắng với cách nhìn người khác của em không "

" À không , nhìn vào ánh mắt của người khác sao....... "

Cho dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa , thì hình như tôi nên xác nhận nó bằng cách nói trực tiếp.....Không , nên im lặng là vàng chắc ?

" À không có gì . Dĩ nhiên là anh hoàn toàn tin tưởng vào Lyss mà "

" Fufu , thật vậy sao . Nếu anh có bất kỳ chuyện gì , hãy cứ dựa vào em nhé . Em sẽ giúp đỡ hết sức mình như lần này vậy "

Lyss ưỡn bộ ngực đầy hùng vĩ của mình hơn nữa , rồi khịt mũi hãnh diện .

Vây là đêm hôm nay cứ thế trôi qua .

Trans : Sorry đã đăng trễ nhá đến tận bây giờ mới dịch xong chương mới đăng lên nổi :( . Do cày thêm Genshin , Fgo , Azur lane và làm streamer twitch để nhận nguyên thạch nữa nên ko có time dịch hay edit thành ra đến h mới đăng đc :v . À có vẻ về việc lâu đăng chương mới nên sẽ có vài người đọc lại quên nhân vật nên sẽ có một bữa t sẽ đăng 1 chương đặc biệt tổng hợp các char quan trọng ( có hình minh họa thôi ) cho đến h để những đọc lại mà biết đc tên nhân vật :3 . Tks đã đọc và hãy típ tục ủng hộ nhá !

Bình luận (0)Facebook