• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 197 : Meiya , nổi giận

Độ dài 2,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:43:22

Chương 197 : Meiya , nổi giận

" Lute-sama , tất cả những chuyện này nghĩa là sao ? "

" À không , đó chỉ là...... "

Tôi đang ngồi quỳ trên sàn trong phòng của mình tại trụ sở Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Không bình thường.......Thay vào đó , phải nói lần đầu tiên Meiya thực sự tức giận và khoanh tay nhìn xuống .

Cô ấy hỏi lại .

" Ngài đã hứa với tôi rồi , phải không ? [ Tôi sẽ không lấy cô ấy đâu đừng lo lắng ] .

Tại sao lại cho cô gái đó ở lại trụ sở thế ? "

Vào ban đêm sau cuộc nói chuyện với sứ giả Tenjin .

Linh mục Topaz ở lại nhà trọ tại thị trấn Kokori .

Vu nữ tập sự Kokono được hướng dẫn đến phòng dành cho khách .

Kể từ ngày mai , sẽ làm việc không chính thức trong vòng một tháng .

Trong ngày , Snow , Chrisse và Lyss mãi đến khi đi tuần về mới biết được chuyện tôi đã thuê Kokono làm việc tạm thời trong một tháng .

Theo lời tiên tri của Tenjin-sama thì , thúc giục tôi và cô gái kia kêt hôn .

Lyss cũng đứng khoang tay như vậy y hệt Meiya .

Cô ấy đồng ý với cổ .

" Em cũng muốn biết . Vì sao anh lại bị một cô gái dụ [ Hãy để em làm vợ ] , phải ở bên cạnh trong suốt một tháng trời chứ "

" L , Lúc đầu bị ép nửa năm nhưng sau một hồi thì bên kia mới thỏa hiệp một tháng , rốt cuộc anh cảm thấy có lỗi nếu từ chối......H , Hơn nữa , không phải với tư cách một người vợ mà chỉ thuê em ấy làm thành viên tạm thời . Chưa bao giờ , anh nghĩ đến việc muốn lấy em ấy đâu "

" Vấn đề không phải ở đó ! Mà Lute-sama đã bị một cô gái dụ [ Hãy để em làm vợ ] phải ở bên cạnh trong suốt một tháng trời , vấn đề nằm ở đấy ! Chỉ cần nghĩ đến thôi , lỡ có khi nào cả hai hẹn hò lén lút ở đâu đó mà chúng ta không biết thì sao . Wrryyyyyyyyyy ! "

Meiya phát ra âm thanh tựa như một con chim quái vật sống ở Amazon .

Tôi vội vàng biện minh .

" Việc đó không thể xảy ra ! Tôi không thực sự thuê em ấy với ý tưởng bệnh hoạn như thế đâu ! "

Bấp chấp lời bào chữa như vậy , biểu cảm của Lyss lẫn Meiya vẫn không thay đổi .

Nhưng giờ nghĩ lại , cuộc đàm phán của Topaz đã sử dụng kỹ thuật [ Door in the face ( Sập cửa trước mặt ) ] .

[ Door in the face ] là , kỹ thuật sử dụng đòn tâm lý của con người [ Khi từ chối sẽ cảm thấy có lỗi , tiếp theo muốn nghe mong muốn của phía bên kia ] .

Bằng cách lợi dụng tâm lý này , trước tiên sẽ nói ra các yêu cầu quá mức chấp nhận được để khiến bên kia từ chối , rồi liền đưa ra những yêu cầu nhỏ hơn ( Có thể chấp nhận được ) .

Nếu suy nghĩ kỹ thì , lẽ ra đã có thể đối phó lại nó bởi vì tôi vẫn có kiến thức của kiếp trước . Có lẽ do tình huống đột ngột xảy ra nên tôi đã quá hấp tấp .

Đúng ra thì vì sự thúc ép mạnh mẽ đến từ Kokono........

Lyss đặt hai tay chống nạnh , và mặt áp sát vào tôi nói .

" Thế nhưng , theo như Meiya , Lute-san nói ' không có lý do gì để nghi ngờ việc chúng tôi sẽ âm thầm lén lút làm gì đó ở sau hậu trường ' đúng chứ " 

" Vâng , xin lỗi....... "

Đó là sự thật không thể bác bỏ , nên tôi thành thật xin lỗi .

Trong khi đó , Snow và Chrisse đang ngồi trên ghế sofa , bày tỏ ý kiến lạc quan .

" Cả hai , đều lo lắng quá rồi . Lute-kun không bao giờ làm gì để phản bội chúng ta đâu "

[ Em cũng tin vào Lute-Oniichan ]

" Đừng làm hư Lute-san như vậy , Snow-san , Chrisse-san . Tất nhiên , mình cũng tin vào Lute-san . Tuy nhiên , vấn đề này là một chuyện rất quan trọng với những người vợ như chúng ta , Lute-san đã đưa ra quyết định mà không thèm bàn bạc lấy một lời nào . Cần phải làm rõ chỗ này "

" Ờ , đúng vậy . Anh thực sự xin lỗi ! "

Mội lần nữa tôi nói lời xin lỗi .

Rồi cuối cùng nét mặt của Lyss cũng thả lỏng .

" Thế nhưng , nếu đã lỡ đồng ý rồi thì đành vậy thôi "

" Na ! Nani , cô đang nói gì thế ! Lyss-san ! Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu , hãy nhanh tống khứ cô gái đó đi càng sớm càng tốt ! "

Meiya đang khá kích động , nên Lyss cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh lại .

" Nhưng đây , Lute-san đã..........do những gì chồng em quyết định rồi . Vậy nên những người vợ như chúng em , chỉ biết tuân theo thôi . Bất kể là ai đi chăng nữa , chúng ta phải chăm sóc cho người ấy chu đáo trong vòng một tháng . Lute-san cũng có ý định như thế "

" Đúng vậy ! Xin hãy chiếu cố cho ! "

" Meiya-san , có ổn không ? "

" Rít rít rít......đành vậy thôi . Dẫu sao đây cũng do Lute-sama đã quyết định....... "

Meiya nghiến chặt răng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý .

Tôi thở phào nhẹ nhõm [ Phù ] .

Sau đó , chúng tôi thảo luận về công việc sẽ giao cho Kokono phụ trách .

Do thể trạng yếu , nên quyết định sẽ tránh những công việc nặng nhóc chẳng hạn như khuân vác hành lý . Nếu làm quá mức cần thiết , có thể chuyển thành chấn thương sẽ khá là rắc rối .

Ngay cả có bị gì cũng có thể xử lý được bằng ma thuật chữa trị .

Vì thế , nhiệm vụ chính của em ấy là lo liệu các công việc nhà như dọn dẹp , giặt giữ , nâú nướng , chăm sóc ngựa , vân vân .

Đây là những công việc bao gồm cả chúng tôi và các thành viên Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh luân phiên làm với nhau .

Kokono sẽ có trách nhiệm trợ giúp một tay .

Ngày mai , tôi sẽ tham khảo ý kiến của Barnie , người phụ trách công việc giấy tờ để quyêt định mức lương một tháng của em ấy .

Vậy là , được các cô nàng đồng ý , Kokono đã sằn sàng được chấp nhận vào nhóm .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

" C , Cô gái thiếu kinh nghiệm này , mong ngài chiếu cố cho "

" À , tôi cũng vậy . Bây giờ chúng ta đi chứ "

Sáng hôm sau , tôi và Kokono đến chỗ Barnie .

Má Kokono ửng đỏ , và bước nhanh để theo kịp .

" Không cần phải quá sức đâu . Cứ đi theo tốc độ của em là được "

" Vâng . Cảm ơn ngài "

Sau khi giảm tốc độ , Kokono nhìn tôi và nở nụ cười ngượng ngùng .

Tôi mỉm cười đáp với Kokono đang cố gắng hết mình , rồi bước đến văn phòng Bareni đang làm việc .

Muốn cho Kokono xem mức lương một tháng , và yêu cầu em ấy ký tên .

Trong phòng không có ai khác ngoài Barnie .

Garuma , người đã phụ trách công việc giấy tờ cho đến giờ , cuối cũng cũng được giải thoát khỏi công việc bận rộn . Hiện tại , đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình đã bị cướp mất từ lâu .

" Barnie , chào buổi sáng . Hợp đồng mẫu đã soạn xong chưa "

" Chào buổi sáng , Lute-san . Có rồi , tất nhiên là không thành vấn đề "

Tôi đã nhờ cô ấy tạo ra một hợp đồng vào ngày hôm qua .

Barnie đưa ra hợp đồng , và giải thích các điều kiện tuyển dụng cho Kokono . Em ấy đồng ý rồi ký vào .

Trong khi đang viết chữ ký , tôi nói chuyện với Barnie .

" Còn Barnie sao rồi . Đã quen với công việc này chưa ? "

" Dạ rồi , cảm ơn cậu đã quan tâm . Garuma-san cũng đối tốt với tôi "

Nếu cô ấy cũng bỏ trốn , thì mọi công việc chồng chất sẽ đùn đẩy hết cho tôi . Để không chạy mất , tôi cũng nên tử tế với cô ấy .

Barnie đã trở lại tính cách thường ngày của mình , và bản năng hiếu chiến lúc trước cũng lắng xuống .

" Nhưng , hôm qua cuối cùng tôi cũng đã kiểm tra xong các tài liệu của Peacemaker , nhận ra còn nhiều sai sót nên đành phải sửa lại đấy "

" Sai sót ? "

" Đó là tài liệu để nộp cho Hội Mạo Hiểm Giả , các tính toán kinh phí ở đây đó không khớp . Đây chỉ là một sai sót nhỏ thôi . Vậy nên , tôi cần sửa đổi tài liệu , liệu cậu có rãnh chút thời gian không ? Tôi muốn đống giấy tờ này phải có dấu đính chính và chữ ký của người đứng đầu "

Barnie mở ngăn kéo bàn ra , rồi lấy ra một xấp tài liệu dày như một cuốn từ điển .

Mình phải ký vào hết đống này sao ?

" Đây là điều duy nhất chỉ có tôi mới làm được sao ? "

" Vâng , bởi vì Lute-san là đại diện của quân đoàn mà đúng chứ "

Barnie gật đầu đồng ý .

" Chả là tôi chưa từng bao giờ ký lắm như thế này ! "

Tôi cũng đã từng ký vào các tài liệu nộp cho Hội Mạo Hiểm Giả và văn phòng thương mại .

Số lượng lúc đó nhiều nhất chỉ là chục tờ .

Nhưng lần này nhiều gấp hàng chục lần .

" Tất nhiên rồi . Tôi đã rà soát lại vài chỗ có thể cắt giảm chi phí , nên làm lại một số tài liệu mới . Nếu có thể , tôi muốn gửi đi vào ngày mai , hãy hoàn thành nó ngày hôm nay bao gồm cả việc xác nhận "

Barnie ép buộc tôi bằng vũ lực vô hình .

Có vẻ hôm nay phải chúi xấp mặt vào đống giấy tờ rồi đây .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Khi Kokono ký xong hợp đồng , chúng tôi rời khỏi văn phòng .

Dù sao đi nữa , có lẽ tôi cũng phải quay lại đây sớm thôi.......

Sau đó , tôi liền lấy lại tâm trạng và hợp đồng của Kokono đã hoàn tất .

Khi làm xong thủ tục , bắt tay vào công việc ngay .

Về cơ bản , trong Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh , việc dọn dẹp , giặt giũ , chuẩn bị bữa ăn và các nhiệm vụ linh tinh khác đều do một tay đơn vị trực chờ tại trụ sở thực hiện .

Định sẽ để Kokono phụ giúp những việc này .

Công việc hôm nay là , chăm sóc cho ngựa có sừng .

Trong phần giới thiệu về mình , em ấy nói bản thân chăm sóc ngựa tốt lắm . Vì thế , quyết định sẽ cho làm những việc giỏi nhất đã .

Tôi lập tức dẫn em ấy đến chuồng ngựa .

Có một vài con ngựa ở trong trụ sở chính .

Đội bắn tỉa của Chrisse đang túc trực tại đây ngày hôm nay .

Trước khi khóa huấn luyện bắt đầu , mọi người đều đến chuồng để hoàn thành việc chăm sóc chúng .

" Mình là Kokono , thuộc Nhân tộc , đến từ chi nhánh Tôn Giáo Tenjin tại lục địa Thú Nhân .

Dẫu sẽ làm ở đây trong thời gian ngắn , nhưng mong mọi người giúp đỡ "

[ Mình là Chrisse Gunsmith , thuộc tộc ma cà rồng , đội trưởng của đơn vị này ]

Sau khi Chrisse chào xong , các thành viên khác cũng làm theo .

Khi màn chào hỏi kết thúc , họ chia nhau ra thành hai nhóm và ngay lập tức bắt đầu chăm sóc cho ngựa có sừng .

Kokono không còn ai để bắt cặp cùng , nên phải tự mình chăm sóc nó .

Tuy nhiên , kỹ năng của em ấy thành thạo và di chuyển nhanh nhẹn hơn bất cứ ai khác .

Cũng không lấy gì ngạc nhiên khi em ấy nhấn mạnh mình tự tin trong việc chăm sóc ngựa .

Các thành viên khác cũng đang làm rất chu đáo .

Trong số đó , có người kỹ năng tệ nhất là........

" H , Hộc ! C , Chrisse-san , hãy cố gắng lên ! "

[ Rayala-san cũng vậy ! ]

Bất ngờ lớn là cặp Chrisse & Rayala , đang khá lúng túng trong việc chăm sóc chú ngựa có sừng .

Rayala Lalaira , thuộc tộc Diều Hâu .

Cô ấy từng là cựu phó chỉ huy của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Dẫu có lượng ma lực tương đương với hạng S , nhưng khi dùng ma thuật công kích thì ーー hay đúng hơn là không thể thực hiện được bất kỳ đòn tấn công nào .

Tỷ lệ tấn công hụt nhiều đến mức khiến mọi người nghi rằng liệu cô ấy có bị nguyền rủa hay không .

Tuy nhiên , lại có đôi mắt diều hâu rất tốt , hiện tại cô ấy đang là một quan sát viên trong đơn vị bắn tỉa .

Cả hai đều xuất thân từ gia đình giàu có , chưa có kinh nghiệm chăm sóc ngựa .

Ngoài ra , do chiều cao của cả hai thấp hơn người bình thường , nên nếu không đứng lên bệ đỡ thì còn lâu mới chạm được vào lưng nó . Nhưng nếu cứ làm kiểu run rẩy như vậy , thì thực sự rất nguy hiểm .

" A , Ano cả hai có phiền không , hãy để mình giúp một tay được chứ ? "

Kokono đã hoàn thành xong phần của mình . Vì vậy , em ấy đến bắt chuyện với hai người đang làm lâu nhất , Chrisse và Rayala . 

" Ngựa có sừng là loài động vật nhạy cảm , nếu mình sợ nó thì nó cũng sẽ sợ mình . Vậy nên , đừng sợ hãi , hãy đối xử nhẹ nhàng với chúng sẽ không có gì nguy hiểm đâu "

Chiều cao của Kokono chỉ ngang bằng cả hai .

Em ấy đã đứng lên bệ đỡ để chải lưng và cổ ngựa .

Chú ngựa có hành động khó chịu trước đó , giờ lại đang khịt mũi thoải mái tận hưởng .

" Nào , hãy thử đi "

" C , Cảm ơn cậu . V , Vậy mình sẽ thử xem "

" Hãy cố lên nào ! "

Rayala bắt đầu chải lông với sự hỗ trợ của Chrisse .

So với lần trước con ngựa đã không còn sợ hãi nữa , đang thả lỏng bản thân .

Có lẽ rất vui khi hoàn thành tốt việc đó , nên cả ba nhân cơ hội này bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau .

Ban đầu , tôi đã lo lắng là Kokono sẽ không thể hòa nhập được , nhưng có lẽ ổn cả rồi .

Trước hết , sau khi chăm sóc xong ngựa có sừng , tôi chỉ cho em ấy công việc tiếp theo .

Về phần mình thì , với bước chân nặng nề , tôi tiến đến văn phòng chỗ Barnie đang đợi để xử lý hết mớ giấy tờ .

Trans : T sẽ edit những trang đã dịch trước khi nghỉ hồi đó thôi chứ chưa dịch thêm 1 chút nào đâu nên có gì sai sót thì thông cảm dù sao cũng drop gần 1 năm r chả thèm động vào nữa ~~ .

Bình luận (0)Facebook