• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:06:33

Tầng 17 của Tòa nhà Tòa Huyền bí.

Những phần nội thất của tầng này vẫn tương tự như là một khách sạn cao cấp. Đây chính là nơi những người khách được phép ở lại trong Tòa Huyền bí này.

Ở tận nơi sâu nhất trong dinh cơ này.

“Cậu cũng sẽ trở thành một ‘gia sư’ cho vị Thần vẫn chưa quen thuộc với xã hội loài người hiện đại này. Nhưng, từ sau bức màn đó, tôi giao cho cậu phận sự quan sát nhất cử nhất động của cô ấy và báo cáo lại việc đó cho tôi. Chúng sẽ là nhiệm vụ chính của cậu từ bây giờ, Fay-kun.”

Đợi đã.

“Không, không, KHÔNG!? Cô muốn tôi để mắt đến một vị Thần à?!”

“Coi chừng cái miệng cậu đấy. Cổ có lỗ tai rất thính đấy, nếu cổ nghe thấy cậu… chà, hãy nói thế này đi, chuyện này có lẽ sẽ không chỉ kết thúc với một rắc rối lớn đâu.”

“Mặc dù cổ có một diện mạo tuyệt mỹ, nhưng đừng quên, bên dưới vẻ diện mạo đó thì cổ vẫn là một…”

“CƯỜNG LONG THẦN.”

Vai Miranda run lên khi chỉ vừa nghĩ đến cô ấy trong khi cô đang bước đi.

“Hơn nữa, trong trường hợp này, cậu là người thích hợp nhất cho việc này.”

“Đúng hơn là, cậu là lựa chọn duy nhất mà chúng ta có ở đây, không ai khác ngoài cậu.”

“Cậu biết lí do ‘tại sao’ đúng không?”

“Ờ thì, chắc tôi cũng đoán được lí do ‘tại sao’ rồi…”

Thay vì gật đầu, Fay chỉ thở dài một hơi.

Chà, thực ra là ‘tại sao’, đó là bởi vì–

“Bởi vì…… Tôi sẽ không chết.”

……

“Phải. Sức mạnh của Thần thực sự quá kinh khủng. Họ có thể giết cả triệu người với cái cảm giác cứ như là một đứa trẻ đang cố đập phá lấy một khối gỗ; dù cho ta muốn hay không. Chính vì vậy mà chúng ta phải cực kì cẩn trọng, nhờ lấy những người không chết được.”

Thực chất đó chính là điều kiện kiên quyết chính để trở thành một ‘Thủ Vọng Thần Giả’ [note31641]

Và vì,

Thần chú ‘Thức Tỉnh’ chiếm ngụ bên trong Fay cho phép cậu làm điều đó.

“Vậy đi, quyết định vậy đi.”

“Ép buộc tôi hả!? Đợi chút đã Trưởng phòng! Tôi chẳng hề quay lại đây để đảm nhận lấy cái vai trò nguy hiểm đó đâu. Tôi đến đây là để tham gia và thách thức lũ Thần đó trong các trận Game và–“

“Thêm nữa, còn một chuyện nữa.”

Đứng trước ánh mắt của Fay.

Trưởng phòng nheo mắt và nở một nụ cười gượng ngạo.

“Đặc biệt là vấn đề này, chúng ta không còn lựa chọn nào cả.  Cổ chính là người đã yêu cầu cậu; thậm chí cổ còn đi xa đến mức yêu cầu chúng tôi phải gọi cậu về ngay lập tức.”

“……Tôi ư? Tại sao?”

“Chẳng phải tôi vừa mới nói với cậu rồi sao~.”

‘Dẫn tới chỗ ta người đấu game giỏi nhất của thời đại này’.- Chà, đó là chuyện đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook