• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:06:48

Trans: Trước tiên, mình xin được nói đôi lời về chap này. Chap này được dựa theo bản Eng nên số từ ít chứ không phải mình tách ra rồi xong dịch nên các bạn đừng lên box rồi nói là mình tách chương. Lúc đó lại có drama nổ ra, mình thì không thích việc đó tí nào. Vậy nha. Thân.

–––––

Được tạo nên từ các Cổ Thần, ‘Trò chơi của các vị Thần’

Được cho là nhờ có nền văn minh ma thuật cổ đại, toàn bộ quá trình đã được hoàn thiện.

Nội dung như sau:

Bảy điều luật trong trò chơi của các vị Thần.

Luật 1: Những ai nhận được Thần Chú Thức Tỉnh từ các vị Thần sẽ trở thành Tông đồ.

Luật 2: Những ai nhận được thần chú Thức Tỉnh sẽ nhận được sức mạnh siêu nhân hoặc siêu nhiên.

Luật 3: Tất cả trò chơi của các vị Thần sẽ được diễn ra tại linh thượng giới, trong ‘Sân chơi Nguyên tố’.

Luật 4: Sức mạnh Thần Chú Thức Tỉnh chỉ có thể được triển khai trong ‘Sân chơi Nguyên tố’ của các vị Thần.

Luật 5: Ứng với phần thưởng chiến thắng trò chơi của thần, một phần sức mạnh của thần chú ‘Thức tỉnh’ có thể sử dụng được ở thế giới thực.

Bạn thắng càng nhiều, bạn sẽ càng mở khóa được nhiều sức mạnh hơn ở thế giới thực.

Luật 6: Bạn sẽ đánh mất tư cách thách thức sau ba lần thua cuộc.

Luật 7: Đánh bại thần 10 lần để hoàn thành thử thách.

Luật 8: 10 lần chiến thắng trước các vị Thần, bạn sẽ nhận được “Vinh quang của Thần”.

Dù vậy…

Bản thân các vị Thần vốn đã có bản chất rất kỳ quái…

Ngay cả thể loại trò chơi được đưa ra trong thử thách cũng được dựa trên tâm trạng của Thần vào thời điểm đó và cả vị Thần mà họ đang đối mặt.

Ví dụ như,

trò chơi được đem ra thách thức có phần giống với trò chơi đã chơi lúc trước hay dù cho đó có là một phiên bản khác có nét tương đương với phiên bản con người của trò đó, độ khó của trò chơi lúc này không hề đảm bảo được rằng sẽ giống với bản gốc. Đúng hơn là độ khó không xác định.

“Reche! Reche!”

Một con đường rực rỡ ánh sáng.

Mặc dù đường hầm ánh sáng chỉ dài vỏn vẹn vài mét, Fay vẫn gặp rắc rối.

Một tiếng thở dài thường thượt thoát ra từ miệng cậu.

Bởi vì

Reche không ở cùng cậu ấy.

Dường như cô ấy đã quá phấn khích đến nỗi cô đã nhẹ nhàng nhảy xuyên qua đường hầm ánh sáng, và cũng lúc này đây, cô ấy có lẽ đã đang đứng đợi Fay ở phía cuối đường.

...Mà, nếu mình muốn thì giờ vẫn còn quay đầu lại được.

...Cho đến khi mình hoàn toàn đi qua con đường này, mình vẫn còn có thể trở lại nhân giới bất cứ khi nào mình muốn.

Nhưng…

Lựa chọn đó cũng không hẳn là khả thi.

Bởi vì, Reche đã đứng đợi cậu ở điểm cuối con đường rồi.

“...Vui thật nhỉ~. Thực sự đấy! Khiến ta nhảy phát hết đường hầm ánh sáng.”

Cô thở ra một hơi dài để giấu đi nụ cười căng thẳng của mình.

Công nhận chúng tôi giống nhau thật đấy nhỉ.

Cảm giác đứng ngồi không yên vì phấn khích khi cùng chơi game với các vị Thần. Chỉ cần nghĩ đến liệu trò chơi gì sẽ đợi chờ chúng tôi trong ‘Sân chơi của các vị Thần’ cũng khiến chúng tôi càng thêm nóng lòng và mong đợi.

“Chơi luôn vậy.”

Fay nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm.

Thình thịch - Thình thịch

Trong lúc cảm nhận nhịp đập trái tim đang vang dội khắp lồng ngực

tôi nói…

“ĐÂY… ĐÂY CHÍNH LÀ LÍ DO TẠI SAO TÔI Ở ĐÂY!”

Khi cậu nói vậy, cậu đã nhảy vào trong thế giới của các vị Thần. Thế giới nơi các vị Thần trú ngụ.

Thế giới nơi các vị Thần đã đoán trước cuộc viếng thăm của cậu…

-Cấu Trúc Sân Chơi Của Các Vị Thần: “Ảo Tưởng Phế Đô”

đối đầu với

Titan, Thổ Thần Thông Thái.

Trò chơi chuẩn bị bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook