• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 2,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:07:01

Sân chơi của các vị Thần

Ảo Tưởng Phế Đô

“Asta!?”

Cô ấy đã bị nghiền nát bởi cơ thể có khối lượng lên đến ít nhất cả ngàn tấn. Kết quả không là gì khác ngoài một cái chết tức thì.

‘Không còn khả năng hành động’ – loại trừ.

Những thương tích nhận phải trong linh thượng giới này sẽ không tác động gì lên cơ thể thực.

Và cả, 

Ngay cả bên dưới bàn chân của sinh vật khổng lồ đó, không còn vết tích nào về sự hiện diện của Asta nữa. Lập luận có thể xảy ra nhất là cô ấy đã được xem là thua và được gửi về lại cõi phàm trần.

“a… eh… mình?”

Asta, người đáng ra đã bị nghiền nát không sót lại một mảnh, đứng dậy từ trong lớp bụi trên mặt đường nhựa.

Mà không hề có chút trầy xước nào trên cơ thể cô ấy.

Thiếu nữ đáng ra đã gặp phải tình cảnh khốc liệt, bị nghiền nát dưới bàn chân khổng lồ của Titan, giờ đã xuất hiện trước mắt Fay mà không bị chút gì.

Và dường như, chính bản thân cô cũng không hiểu được tình trạng hiện tại của mình.

“......Asta-senpai, chị còn sống chứ?”

“Eh, ah, tôi nghĩ là tôi đã bị loại khỏi………...I–IYAAAAAA!?”

Đây chính là thời khắc sự kiện bất thường bắt đầu xảy ra.

Phần trên cơ thể đáng lẽ là đã bị nghiền nát, những lớp quần áo bắt đầu nhuộm trong một màu đỏ tươi.

Lớp màu tương tự như Thần Titan.

“Asta-senpai!?”

“Chuyện...Chuyện gì đang xảy ra vậy Fay! Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của tôi vậy!?

Và… Tại… Tại sao ma thuật cứ tự triển khai thế này!?”

Phần trên cơ thể của Tông đồ Asta đã bị nghiền nát lúc trước, giờ đang tỏa ra một màu đỏ tươi trong khi tay cô thì hướng về phía các tông đồ đồng đội của mình.

“Đừng nói với mình…”

–Cuồng Phong.

Cơn bão do sự tồn tại mang tên Asta bắn ra, bằng cách nào đó mà Fay đã né được (trong đường tơ kẽ tóc) hướng về phía các tông đồ đang đứng trên đường đi của nó và thổi bay họ đi. Hết người này đến người khác bị thổi bay văng về phía các tòa nhà.

“ASTA! CÔ BỊ MẤT TRÍ RỒI À!?”

“Không phải…, phó đội trưởng sai rồi! Cơ thể của tôi… nó cứ di chuyển mà không có sự cho phép của tôi.”

Cô vẫn còn ý chí... tuy nhiên, ma thuật của cô, cơ thể của cô lại không tuân theo ý chí của cô.

Nhìn vào Titan đang đứng đo, Fay cắn môi…

“Đây quả thật là… Kami Gokko…” [note35720]

“Luật ẩn à… Mà, mình tất nhiên cũng đã chuẩn bị cho điều này, chị biết không. Dù sao thì đây cũng là trận chiến với Thổ Thần Thông Thái! Đó là lí do tại sao…”

Ngay từ đầu, ‘Gokko’ đã có nghĩa là bắt chước.[note35721]

Cho nên, trong trò chơi này, những ai bị bắt bởi Thần Titan đều sẽ trở thành thuộc hạ của hắn ta và trở thành kẻ địch; ‘Kami Gokko’ chính là như thế.

–Luật ẩn #1

–Trong trò chơi của vị Thần đang chơi này, những ai bị bắt bởi Titan thần thánh sẽ trở thành quân của Titan và sẽ tấn công cùng Titan.

Trò chơi này cũng giống với board game được biết đến với cái tên ‘Shogi’. Trong đó, những quân cờ phe ta bị bắt có thể trở thành quân của đối thủ.

“Tôi đoán là cô cũng đã có thể hiểu ra phải không Reche… Đối với con người, các tông đồ, thách thức theo nhóm sẽ có xác suất chiến thắng cao hơn khi đấu chống lại các vị Thần.”

Reche đáp lời.

“Nhưng lần này, có vẻ chuyện khác đi rồi…”

Và nhún vai.

Trong ‘Kami Gokko’ này, các tông đồ thất bại sẽ không bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng đổi lại, họ sẽ trở thành những con tốt dưới sự điều khiển của Thần.

Chiến thuật của Thần Titan:

Một luật lệ sử dụng lợi thế số lượng của tông đồ để chống lại họ. Một luật lệ có thể được coi là năng lực hoàn hảo giúp lật đổ khái niệm của con người và dùng nó để chống lại họ. (Khái niệm thách thức với lượng lớn thành viên, theo nhóm.)

“Ph… Phó đội trưởng! Chạy đi!”

“ĐÓ CÓ PHẢI LÀ LỜI NÊN NÓI TRONG KHI BẢN THÂN THÌ ĐANG LIÊN TỤC NIỆM PHONG MA THUẬT VỀ PHÍA CHÚNG TÔI KHÔNG!?”

“...Hự!? ah… Chết rồi…”

Asta, người lúc này chỉ còn là con tốt đang nhảy múa trên lòng bàn tay của Titan, lại niệm Phong ma thuật của mình.

Bị những cơn gió mạnh làm mất thăng bằng, người phó đội trưởng ngã xuống.

Titan sau đó văng gót chân về phía Phó Đội Trưởng đang mất khả năng phòng phủ, dễ dàng nghiền nát phó đội trưởng thất bại trong việc trốn thoát.

Cậu ta cũng đã bị loại.

Cũng như Asta, bây giờ phó đội trưởng, người bị đánh bại bởi Thần Titan cũng được nhuộm màu như Titan.

Hoặc họ cho rằng là chỉ có một người là bị chuyển đổi…

Nhưng…

“Eh?!”

Khi Reche mở to mắt ra, tiếng hét vì kinh ngạc từ một chàng trai và thiếu nữ thất thanh khắp khu vực.

Không chỉ riêng phó đội trưởng.

Ngay cả những hạ cấp đang đứng xung quanh anh cũng dần có phần thân trên bị nhuộm trong màu dung nham như của Titan.

“Chuyện này… Làm sao lại có thể!”

“Tại sao? Dù cho chúng ta vẫn chưa bị chạm vào!?”

....Chuyện này là sao!?

....Hai người đó thậm chí còn chưa bị Cự thần Titan và phó đội trưởng chạm vào mà.

Phán quyết thông qua tương tác sao?

Tức là, kể cả là chưa bị tiếp xúc trực tiếp, nếu ai đó tiếp xúc ở một khoảng nhất định gần Thần hay những con tốt, họ sẽ được coi là ‘Đã bị Thần chạm vào’.

Nếu là vậy, thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

“... Fay… chuyện này có vẻ khá tệ cho chúng ta rồi đây...”

“À, Reche. Dù là lỡ đi chăng nữa thì cũng đừng tiến lại gần họ. Hãy chạy khỏi chỗ này thôi!”

Asta, Phó Đội Trưởng và cùng với bọn họ, hai tông đồ khác.

Fay và Reche quay lưng lại với bốn người đó và chạy băng qua những con phố để thoát khỏi nơi đó.

“Giờ thì, phe Thần đã bắt bốn trong tổng số.”

“Nếu như thêm cả Thần Titan vào nữa, thì là 5…”

“Và chuyện đó đã đưa chúng ta vào tình thế 14 chọi 5.”

Từ phe Nhân Loại 18 đối đầu với phe Thần 1, giờ đã thành phe Nhân Loại 14 đối đầu với phe Thần 5.

Và đây mới chỉ sau một khoảng thời gian ngắn trong trò chơi.

Còn chưa hết một tiếng đồng hồ, với việc xác suất mất mát lớn của phe tông đồ trong cuộc tiêu diệt toàn diện, số lượng quân lực của nhóm các tông đồ đối với Thần, đang bị đảo ngược.

…...Đây đúng là tổn thất lớn khi người đầu tiên để bị bắt lại là Asta-senpai.

…...Ma thuật của chị ấy hoàn hảo trong việc ngăn chặn và cản trở Thần trong quá trình theo dõi của họ.

Sức mạnh các tông đồ càng mạnh mẽ tới đâu, càng khó để xử lí họ khi họ chuyển sang phe kẻ thù.

Và…

Phong ma thuật của Asta thực chất không có nhiều tác dụng bên phe trốn, nhưng trong trường hợp là phe bắt thì cô lại phát huy được hết tiềm năng của nó.

Tiềm năng của một mối đe dọa chết người.

『–––––––』

Thần Titan Bắt Đầu Nhìn Xuống Mặt Đất.

Nó vừa nhìn xuống Fay và Reche thì đột nhiên chuyển hướng sang phía đối diện với họ.

“Hắn đổi hướng? Vậy là hắn không có ý định tới chỗ chúng ta?”

“......Có lẽ hắn sẽ tới chỗ chúng ta sau chăng? Cơ mà, vẫn là ‘Có lẽ’ thôi.”

Thần Titan bằng cách nào đó có lẽ đã hiểu ra.

Rằng có một người khác hoàn toàn với những tông đồ còn lại, một Cựu Thần, Reche, đang ở đây, đang tham gia trò chơi.

“Nếu hắn ta nhắm hết tất cả những người khác ngoài chúng ta, vậy thì sẽ dẫn đến phe Thần 17 đấu với phe Nhân loại 2. Có lẽ hắn đang tính đến chiến thuật này để lát đối đầu với chúng ta, chiến thuật thu thập hết các tông đồ rồi nhờ sự giúp sức của những con tốt-tông đồ cho lúc này.”

“Ý cậu ‘những con tốt' là sao hả……!?”

Người vừa hét toáng lên chính là tông đồ đã bị chuyển sang phe Thần, Thiếu nữ tông đồ Asta.

Phần thân trên cô bị nhuộm trong dung nham, và chuyển động bị kiểm soát…, nhưng có vẻ như cái miệng đó thì không dễ gì bị điều khiển.

“Nhưng, chẳng phải chị bây giờ chỉ là một con tốt sao, và cả, Asta-senpai, thân dưới của chị dường như vẫn là màu như cũ… chị không nghĩ rằng màu sắc hiện tại nhìn khá lệch tông sao?”

“IMMM ĐIIIIIII!

Hơn nữa, tại sao cậu có thể vô tư đến thế vậy Fay! Mau chạy khỏi đây đi! Cơ thể của chị… Nó đang chuẩn bị tiến đến chỗ cậu mà không có sự cho phép của chị, do đó!”

“Không cần phải lo, ngay cả khi chị không nói, chúng em cũng sẽ chạy thôi.”

Họ bí mật chạy qua bóng tòa nhà và chạy thẳng về phía Đông.

Mặt khác, các con tốt-tông đồ của Titan thì hướng về hướng khác. Họ có lẽ đã tìm ra vị trí của những tông đồ khác. Do vậy, những gì họ để lại đằng sau là những tòa nhà bị phá hủy lần lượt hết cái này đến cái khác như thể để tạo lợi thế.

“......Gã này điên nhỉ… Đánh đổ những tòa nhà bằng thép thành đống cứ như không ấy.”

“Umm, Fay… Ta nghĩ là, chúng ta có lẽ cũng sẽ gặp không ít nguy hiểm đấy.”

Reche, người đang chạy bên cạnh tôi, nói vậy trong lúc cổ đang nhìn sang bên cạnh.

Ám chỉ Asta đang bám theo họ.

“Con người đó… Không phải cô ta nhanh bất thường sao?”

“Chắc chắn đó không phải là do năng lực của Asta-senpai… Nó có lẽ là lợi ích nhờ việc chuyển thành con tốt của Thần.”

Dựa theo sự thật là khoảng cách giữa hai bên không hề tăng lên dù cho Fay đang chạy hết sức, Asta, người đang đuổi theo họ dường như không bị rối loạn hơi thở. 

“Rắc rối rồi đây… Nếu chuyện cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ là người đầu tiên hết hơi mất.”

“Này Fay… Ta bằng cách nào đó đã hiểu được điều gì đó thú vị về trò chơi này rồi… thứ gì đó kiểu như một khả năng ẩn.”

Eh? Cái gì?

“Hãy xóa sổ người đó đi. Nếu ta thiêu cháy cô ta đến mức không còn một tàn tro, chắc chắn chuyện đó sẽ khiến cô ta không thể tiếp tục. Mà, ít nhất thì số lượng người phe Thần sẽ giảm đi, ngươi biết đấy.”

“Hự!?”

Đây là ý tưởng Fay sẽ không bao giờ mường tượng tới. Thành thật là ý tưởng này không có chút tình người.

Quả thật. Nếu Reche nghiêm túc, thì kể là tông đồ đã hành con tốt của Thần Titan, xóa sổ sự tồn tại của họ là chuyện rất khả thi.

Không nghi ngờ gì chuyện đó…

Nhưng……

“Đó là một mẹo ẩn kinh ngạc đấy… Nhưng không được.”

“Tại sao chứ?”

“Chà, sự thật là tôi sẽ thấy tội nghiệp và tội lỗi cho Asta-senpai mất, hơn nữa, nó sẽ không để lại ảnh hưởng tích cực đâu.”

Trước sự bối rối của Reche, Fay thẳng thừng đưa ra một câu trả lời.

“Trong Trò chơi, Những ai giành được thắng trong khi tuân theo những nguyên tắc của mình mới có thể tận hưởng kết quả đó trọn vẹn. Và, nếu tôi buộc phải chiến thắng, tôi muốn toàn tâm toàn ý cho chiến thắng của mình, với những gì tốt nhất tôi có thể làm cho hiện tại.”

“Đấu Trí chống lại Thần.”

“Ho Ho…”

“......Có gì sao?”

“Không có gì, ta chỉ nghĩ là cái kiểu suy nghĩ này quả là giống ngươi. Vậy thì được thôi, cứ theo những gì ngươi muốn vậy!”

và…

Chỉ ngay sau đó,

Reche đột nhiên làm một cú bật nhảy và ngay lập tức tăng tốc.

Giọng nói vang lên.

“Fay~, đằng này~ đằng này~”

“Đó là lí do tại sao tôi phải nói, rằng CÔ ĐANG ĐI QUÁ NHANH RỒI ĐÓ!”

“......Ah! Reche, còn một điều nữa. Vậy chúng ta sẽ xử lí sao với Asta-senpai đang bám theo chúng ta ở đằng sau đây?”

Từ phe Thần, chỉ có duy nhất Asta là đang đuổi theo họ. Có vẻ không còn tông đồ nào khác theo sau.

“Con người bị thao túng, nhưng đó là luật lệ của game ‘Kami Gokko’ này. Nói cách khác, cô ấy vẫn chưa bị loại ra khỏi trò chơi. Cách hiểu đó có chuẩn xác không?”

“Phải, và trong trường hợp của chúng ta, trường hợp của Thần, tất cả những tông đồ bị loại đều được gửi về thế giới thực ngay tức thì.”

Do đó...

Bình luận (0)Facebook