• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:06:59

Sân chơi của các vị Thần

Ảo Tưởng Phế Đô

“Chủ nhân của tôi, Titan, đã tỏ thái độ bất mãn của ngài, ngài đã quá chán với những battle game dạng này rồi.”

“......Hả?”

“Để tôi nói lại.”

“Trò chơi sẽ là ‘Kami gokko’!” 

…....Đó là cái gì?

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp quảng trường khu vực.

Cả Fei và Reche đều đứng ngớ người ra như những tông đồ khác.

Chẳng ai có thể hình dung ra ý nghĩa của trò chơi.

Kami gokko?

Mình chưa từng nghe đến trò chơi như thế này trước đây.

“Vậy thì, xin hãy tận hưởng trọn vẹn trò chơi.”

“Cái!? Đợi… Đợi một chút đã. Nói tới Titan thì đáng ra phải là battle game chiến đấu, Sức mạnh…”

“Có vẻ chủ nhân của tôi muốn chơi một thể loại game khác.”

“......!?”

Đội trưởng tái mặt trong khi giữ chiếc encyclopedia trên tay.

Tính cách các vị Thần thường khó đoán, thất thường và hay bất chợt thay đổi.

Kể cả số liệu thống kê 100 năm tuổi của Tòa Huyền Bí cũng có xu hướng dễ dàng đi ngược lại với quyết định của họ.

Nhưng…

Để nghĩ rằng Thần Titan sẽ bất chợt thay đổi vào đúng lúc này… chuyện này thực sự đúng là không đáng mong đợi cho lắm.

“Vậy, còn câu hỏi nào không?”

“Vậy thì tôi xin hỏi.”

“Tóm lại là, có phải trò này giống Đuổi bắt không?” 

Khi cậu ấy nói, cậu chỉ tay về phía khung cảnh nơi họ đang ở cùng với tinh linh cuối cùng – Meep.

Quang cảnh của thành phố Nhiệm Màu, Phế Đô. Đường phố không có bất kì dạng rác thải nào và những tòa nhà xếp thành hàng như bản gốc, tất cả đều được dựa trên luật của trò chơi.

…...Giờ thì mình có thể mường tượng được cách chơi của nó.

…...Vậy, giả sử chúng ta dùng những tòa nhà trong cảnh quang thành phố này như vật cản để chạy trốn khỏi quỷ… trong trường hợp này là Thần, cũng giống như trò chơi nguyên tác bình thường.

Giờ thì mọi thứ hợp lý hơn rồi....

Đó là nguyên do cho câu hỏi ‘Tại sao’ cõi Linh Thượng Giới này lại giống với thành phố con người.

“Theo những gì tôi nắm được, khu vực này có diện tích xấp xỉ khoảng vài trăm mét vuông. Trong phạm vi giới hạn của khu vực này, phe người chỉ việc chạy trốn khỏi vị Thần Titan. Đó là lí do tại sao thay vì Đuổi bắt (cùng Quỷ) thì nó lại là Đuổi bắt (cùng Thần).” [note35718]

“Chính xác, đúng như những gì cậu đã chỉ ra.”

Tinh linh cuối cùng – Meep chỉ về phía chân trời xa xôi.

Một kết giới được tạo ra nhờ có những tấm ánh sáng xanh lam bao bọc khắp cảnh quang thành phố, như thể để giữ chúng lại.

“Lần này, trò chơi sẽ được giới hạn trong khu vực này. Các bạn không được phép đi ra ngoài ranh giới ánh sáng đó. Khu vực được tạo nên này có bốn góc, xin hãy chạy khỏi Chủ Nhân Titan trong khu vực bốn góc này.”

“Được rồi… Giờ thì mình đã hiểu trọn vẹn.”

Tuy nhiên, bí ẩn thực sự có lẽ là nằm ở đâu đó sau phần này.

Bạn thấy đấy,

Cho đến khi có ai đó thực sự thử giải nó, biết về nó, bạn có lẽ sẽ chẳng thể nào nắm được những bẫy ẩn nằm trong những điều luật này.

“Nếu như đây là sắp xếp như nguyên tác Đuổi Bắt thì chúng tôi sẽ chỉ thua khi tất cả mọi người đều bị bắt, đúng chứ?”

“–”

*Mỉm cười...

Ánh mắt của những Tông đồ đều tập trung về phía tinh linh cuối cùng đó, bởi, tinh linh cuối cùng – Meep đang cười.

“Hmm, chẳng phải còn một luật khác để bại trận hay sao~?”

“EHHH!”

Phản ứng của phe nhân loại với câu trả lời của tinh linh ấy được chia thành hai kiểu.

Một bên là các Tông đồ đang trố mắt nhìn.

Và bên còn lại như Fay và Reche, họ đồng thời nín thinh và bước vào trạng thái trầm tư.

“Hmm… Hiểu rồi… Ta hiểu rồi…”

Reche khoanh tay lại cùng lúc nở nụ cười can trường.

“Một điều kiện khác sẽ dẫn tới bại trận kể cả khi trong số tất cả thành viên vẫn có người chưa bị loại. Cũng có nghĩa là, vẫn có thể bị thua dẫu cho bạn vẫn chưa bị bắt.

Fay, cậu có nắm được điều gì khác nữa không?”

Fay lắc đầu trước câu hỏi được Reche đưa ra.

“Không, vẫn không có gì.”

Vậy, trò Đuổi bắt (với Thần), đúng hơn là, Kami gokko yêu cầu phe người chạy trốn để không bị cự thần Titan bắt. Tóm lại, nó cũng có cùng nguyên tắc với phiên bản quỷ vốn thường được mọi người biết đến.

…...Tuy nhiên, điều kiện bại trận lại là thứ đáng quan ngại.

…...Ngoài ra, trong Đuổi bắt với Quỷ, trường hợp ‘Bên người vẫn nhận phải bại trận dù cho họ vẫn chưa bị bắt’... có khả thi không? Làm thế nào có thể cho phép điều đó được chứ?

Kể cả nếu bạn có xoay sở được để không bị bắt, xuyên suốt trò chơi, bạn vẫn có thể thua.

Nhưng…,

nếu bạn nhìn từ góc độ khác, không phải nó có nghĩa là…

“Điều kiện chiến thắng của chúng ta dường như cũng không đơn giản như vậy nhỉ?”

Tôi nhìn vào tinh linh cuối cùng – Meep đang lượn lờ trên không.

“Chạy trốn để chiến thắng. Nhưng với nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để chiến thắng, phải không?”

“Phải. Tôi sẽ lập lại lần nữa, trong ‘Kami gokko’ này, phe người có thể giành chiến thắng nếu họ xoay sở sao cho chạy suốt trò chơi và không để bị tóm. Song, dẫu cho các bạn có xoay sở cho không bị bắt đi chăng nữa, các bạn vẫn có thể thua.”

Un… tinh tinh cuối cùng – Meep gật đầu thể hiện lời đồng tình.

“Và cả, Titan-sama đã rất tốt bụng rồi đó, ngài ấy đã bảo tôi cho các bạn ba trăm giây trước khi trò chơi bắt đầu. Mọi người có thể chạy thật xa trong lúc… oya?”

Những tiếng run chấn vang dội chấn động khắp nơi đây.

Âm thanh của những bước chân to lớn dồn dập như thể nó đang tiếp cận họ.

“Arere…? Dù mình vẫn đang giải thích giữa chừng.”

Thứ mà tinh linh cuối cùng – Meep quay lại và nhìn lên… là…

Có gì đó có thể nhìn thấy được từ khe hở của hai mươi tòa nhà chọc trời. Toàn thân nó được bao phủ… đúng hơn là được tạo nên từ những tảng đá màu dung nham; đang nhìn họ với cái đầu để lộ ra.

Titan, Cự Thần.

Đây là lần đầu tiên Fay nhìn thấy ‘thứ đó’, hàng thật, trực tiếp.

“Arara, có vẻ như Titan-sama không thể nào nhịn được lâu hơn nữa rồi… Vậy nên, thời gian trước bắt đầu đã được mặc định! Chúc Các Bạn May Mắn! Hãy cố hết sức để mà chạy nhanh hơn Titan-sama!”

“Chờ, chờ, chờ, chờ, chờ đã!”

Tiếng hét của Reche cùng tất cả những Tông đồ khác vang vọng khắp khu vực.

Và chỉ ngay sau đó…

Cánh tay vạm vỡ của Titan đã phá nát tòa nhà chọc trời bằng thép thành nhiều mảnh.

Tín hiệu đã được đưa ra–

Trò Chơi Của Các Vị Thần,

Đối Đầu Với Cự Thần Titan.

Thể Loại Trò Chơi ‘Kami gokko’.

【Điều Kiện Chiến Thắng】 ?????

【Điều Kiện Thất Bại 1】 Tất cả đều bị Thần Titan bắt.

【Điều Kiện Thất Bại 2】 ????? (Bạn có thể nhận thất bại dù cho bạn xoay sở trốn thoát được.)

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.

Bình luận (0)Facebook