• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Chia nhóm

Độ dài 970 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 12:00:41

CHƯƠNG 13: CHIA NHÓM

“Được rồi, hãy chia nhóm cho chuyến đi ngoại khóa nào!”

Suzuki-sensei, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, đứng trên bục giảng và nói câu này, và tất cả mọi người trong lớp bắt đầu trở nên sôi nổi hẳn lên.

Ở trường này, mỗi năm, học sinh năm nhất sẽ có cơ hội được đi thực địa, và lẽ tất nhiên chúng tôi sẽ là những người được lợi.

Đây chỉ là một chuyến thực địa nhỏ khi mà chúng tôi chỉ đi quanh khu đường đi bộ ở ngọn núi bên cạnh và kết thúc bằng bữa ăn trưa ở quảng trường.

Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, tất cả mọi người trong lớp đều vô cùng háo hức với nó.

Tất nhiên, lí do đơn giản là vì có sự xuất hiện của super idol Shiorin, Saegusa-san.

Mọi người đều cực kì mong đợi để được cùng nhóm với Shiorin-san.

Và sự mong đợi này không những đến từ Saegusa-san mà còn họ còn nhắm vào các bạn nữ xinh đẹp khác trong lớp.

“Rôi các em hãy bắt cặp nam nữ riêng biệt rồi gộp lại để thành một nhóm bốn nào.”

Ngay khi Suzuki-sensei nói xong, mọi người trong lớp rần rần đi kiếm người để bắt nhóm.

“Takuya, tao với mày một nhóm nghe!”

“Okay.”

Nhưng tôi thì không có vấn đề gì cả. Như mọi khi, tôi đã nhanh chóng bắt cặp với Takayuki và cái flag “mình sẽ bắt cặp với ai đây” sẽ không xuất hiện.

Trong những lúc thế này, sẽ rất là đỡ khi mà bạn có một ai đó có thể bắt cặp ngay lập tức.

Hơn nữa, Takayuki thật sự rất là tốt bụng khi mà đã chọn tôi mặc cho cậu ấy có bạn tốt khắp cả lớp, và điều này làm cậu ta trở nên siêu cấp đẹp trai và men lì.

Nếu tôi là gái chắc tôi yêu cậu ấy luôn quá!!

______________________________

“Saegusa-san, cậu có muốn bắt cặp với tớ không?”

Các cô gái trong lớp đang vây quanh Saegusa-san và cố gắng tìm cách được chung nhóm với Saegusa-san.

Ai cũng muốn được thành cặp với Saegusa-san, nhưng vì cô ấy chỉ được chọn một nên ai cũng cố gắng tranh giành nhau.

The Angel Girls không chỉ nối tiếng với bọn con trai mà còn với cả con gái, và với một cơ hội nhỏ nhoi có thể được đi thực địa chung với idol trong mộng của mình thì chắc chắn họ sẽ vứt hết liêm sỉ mà tranh nhau cái cơ hội này.

Trông căng thẳng vãi ra.

Nhưng mà tôi vẫn không chịu được cái cảm giác mấy cô bạn trong lớp cứ đẩy cái thứ phía dưới của họ vào mặt tôi nên là làm ơn dừng lại đi.

“Cảm ơn vì đã mời tớ nhưng mà tớ đã có nhóm của mình rồi.”

Saegusa-san tiếc nuối nói xin lỗi với các cô gái khác.

Khi cô ấy nói xong, tôi đã tự hỏi, “What? Cậu đã bắt cặp với ai vậy Saegusa-san?” Sự chú ý của mấy đứa con trai cũng nhanh chóng bị lời nói đó thu hút.

“Shimizu-san, cậu không phiền chứ?”

Saegusa-san cười với Shimizu-san, người cũng đang ngồi nguyên tại chỗ và không tham gia và cái sự kiện bắt cặp này.

Shimizu trả lời nhỏ xíu, “Ừm, giúp đỡ nhau nhé” với vẻ ngại ngùng.

Thật lòng thì tôi không nhớ Saegusa-san và Shimizu đã bao giờ nói chuyện với nhau chưa, nhưng vì họ ngồi ngay phía trên và dưới nhau nên chắc là đã có trao đổi chút ít.

Sau khi những cô gái kia từ bỏ và dạt ra khỏi chỗ ngồi của Saegusa-san, Shimizu-san, người trông có vẻ vẫn còn đang xấu hổ quay người lại về phía cô ấy.

Shimizu là một cô gái rất xinh đẹp với làn da trắng ngần, và mái tóc đen dài bóng mượt được cắt theo kiểu công chúa.

Nếu không tính Saegusa-san thì cô ấy chắc chắn là cô gái xinh nhất trường, cô còn cực kỳ nổi tiếng với cộng đồng otaku trong trường nữa.

Khi mà hai cô gái xinh nhất đã bắt cặp với nhau thì ánh mắt của mọi thằng con trai trong lớp bắt đầu trở nên đầy khao khát.

________________________

“Tao cũng không quan trọng việc chia nhóm lắm, nhưng mà không biết nên chọn ai mới ổn nữa.”

“Takayuki, thằng vừa mới bắt cặp với tôi đang không biết chọn cặp nào khác để gộp thành nhóm.

Và thật lòng tôi cũng cảm thấy bối rối như vậy.

-Nhìnnn

“Yeah, tao hiểu mà, thiệt là phiền quá đi.”

Tôi nhìn quanh lớp và thấy chỉ mới có vài nhóm được quyết định.

Nó như thể rằng mấy đứa con trai và con gái đang không ngừng thăm dò nhau vậy.

-Nhìnnnn

“……Ừa đúng vậy.”

-Nhìnnnnnnnnnnn

“ Ờm …”

…..Tôi trao đổi bằng mắt với Takayuki.

(……Sao đây)

(…… Mày lo việc này đi Takuya.)

(…….Okay)

Tôi và Takayuki có một cuộc trao đổi nhỏ bí mật bằng mắt.

Sau đó, tôi quay sang cô bạn hàng xóm của tôi, người đã và đang liếc xéo chúng tôi muốn nổ đom đóm mắt từ nãy đến giờ.

“…..Um, Saegusa-san? Cậu có muốn chung nhóm với chúng tớ không?”

Khi nghe tôi nói vậy, cô ấy cười tươi như hoa.

“Cậu chắc chứ? Vậy thì mong được cậu giúp đỡ nha!”

Cô ấy đồng ý nhanh thật đó.

Theo chân Saegusa-san, Shimizu-san cũng nói, “Oh, mong được cậu giúp đỡ” với khuôn mặt đỏ lựng.

“Oh, vui quá xá hén! Vậy bây giờ chúng ta chung nhóm rồi nhỉ!”

Takayuki cười và nói với âm lượng khá to. Và cái tin rằng Saegusa-san và Shimizu-san đã có nhóm bắt đầu lan ra cả lớp, và những tên con trai còn lại trở nên cực kỳ thất vọng.

-Xin lỗi các cậu, mấy cậu ấy trông, đáng sợ lắm.

Shimizu-san, người đang cực kì xấu hổ thì thầm với tôi.

Và đó là cách mà tôi đã chung nhóm với Saegusa-san.

Bình luận (0)Facebook