• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: DDG

Độ dài 1,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 12:00:28

CHƯƠNG 7: DDG

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi hòa nhạc của DDG.

Tôi mặc bộ quần áo mới mua bằng tiền tiết kiệm từ công việc làm thêm và đi đến chỗ đã hẹn với Takayuki.

Hôm nay tôi rất tự tin đấy, tôi đang mặc trên mình bộ đồ số 1 mà.

Và quan trọng hơn, tôi đã làm thêm rất chăm chỉ nên tôi hoàn toàn có thể tận hưởng hết mình vào những dịp thế này.

Cuộc sống thật là tươi đẹp mà.

Takayuki đến muộn một chút nhưng có vẻ hôm nay cậu ấy cũng ăn diện hơn thường ngày.

“Hey hey Takuya, xem ra mày háo hức quá nhỉ.”

“Mày cũng vậy chớ nói chi ai.”

Chúng tôi cùng cười nắc nẻ với sự thật rằng hôm nay chúng tôi ăn diện hơn hẳn ngày thường và cùng nhau đi tới hội trường buổi concert.

____________________________

Khi chúng tôi đến nơi, chỗ này đã đầy nhóc những người là người.

Trong đám đông, số lượng nam nữ xấp xỉ nhau.

 Bởi DDG nổi tiếng với cả con trai lẫn con gái mà.

Chúng tôi soát vé vào cổng và được nhận một cái vòng tay để ra vào quảng trường một cách dễ dàng.

Không khí của một quảng trường đầy ắp người khiến chúng tôi cũng bừng bừng nhiệt huyết.

Takayuki bước tới quầy hàng bên cạnh quảng trường và mua một số đồ lưu niệm.

Bị ảnh hưởng bời bầu không khí xung quanh nên tôi đã mua một cái vòng cổ có in hình logo DDG trên đó.

Vì chúng tôi đã mua rất nhiều những món như vậy vào hôm qua nên bọn tôi cố gắng lên sớm chiếm vị trí càng gần sân khấu càng tốt.

Hội trường này có sức chứa lên đến 1800 người, nên chỗ này rộng vãi cả ra.

“Cuối cùng cũng đến nơi rồi.”

“Lần đầu tao đến những nơi như này đấy. Quẩy thôi”

Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đến một concert âm nhạc như thế này nên tôi thật sự cực kỳ phấn khích.

Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc cụ vang lên từ phía sân khấu, có vẻ như họ đang làm một số công tác kiểm tra và nghe thấy nó càng làm tôi trông đợi nhiều hơn nữa.

Thú thật thì trước đây tôi đã từng ảo tưởng mình sẽ có một cuộc sống thú vị và kích thích như vậy để rồi nhận ra tôi chỉ là một thằng bình thường hết xí quách.

Tôi sẽ không sống như vậy, bây giờ tôi ổn rồi. Nếu bây giờ được rủ đi karaoke có khi tôi đi liền ấy chứ.

____________________________

Bỗng nhiên đèn trong hội trường đồng loạt tắt.

Bầu không khí đang dần nóng lên rồi.

Tôi khá chắc kèo là buổi diễn sắp bắt đầu.

Một lúc sau, tất cả các đèn pha đều tập trung chiếu về phía sân khấu.

Và kìa, đang đắm mình trong ánh sáng rực rỡ trên sân khấu chính là năm thành viên của nhóm DDG đã sẵn sàng với nhạc cụ của mình.

Chính lúc này hội trường dường như vỡ òa ra.

Tôi, nó thật là ….. tôi không biết phải nói sao để diễn tả cảm xúc của mình khi thấy được khung cảnh kì diệu này nữa.

Từ khi được Takayuki giới thiệu, tôi thường xuyên nghe nhạc của họ trên đường về nhà và bây giờ họ đang đứng trước mắt tôi như là một phép màu vậy.

Buổi concert diễn ra ngay lập tức.

Thật sự không hề giống với âm thanh mà tôi nghe được qua tai nghe, nó thật mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, họ như đang xuyên thủng cả cơ thể tôi bằng âm nhạc vậy.

“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay, hãy biến buổi diễn này trở nên thật tuyệt vời nào.”

Chỉ với một câu nói của YUI-chan bằng xương bằng thịt, cả hội trường dường như bùng nổ.

_____________________________

Sau đó mọi thứ dường như đều đắm chìm trong âm nhạc.

Tôi không thể nói lời gì khác ngoài tuyệt vời khi biết rằng những người đứng trên sân khấu đó thậm chí còn bằng tuổi với tôi.

“Takuya, tao, tao khóc mất ….”

“Tao hiểu, nó thật sự rất tuyệt.”

Không chỉ chúng tôi mà dương như tất cả mọi người ở đây đều bị hút hồn bởi bầu không khí được DDG tạo ra.

Ngay từ ban đầu, tôi và Takayuki chỉ định đến đây để ngắm Yui-chan thôi.

Nhưng bây giờ, chúng tôi đã bị đánh gục bởi âm nhạc của cô ấy và toàn bộ thành viên khác của DDG, những người đã biểu diễn thật tuyệt vời trên sân khấu.

“Tất cả mọi người đều đang tận hưởng chứ? Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé!”

Sau khi hát năm bài liền, những cô gái trên kia đang nghỉ ngơi và bắt đầu nói chuyện với nhau.

“YUI, tại sao chúng ta lại ở đây vậy.”

“Vì album của chúng ta mới ra mắt và vì chúng ta đang có một chuyến lưu diễn phải không?”

“Cũng đúng nhưng không phải là còn điều gì nữa sao.”

MEG-chan chơi bass, SARA-chan chơi trống nói với YUI-chan.

Khán giả đều đang lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

YUI mỉm cười và nói với tất cả mọi người.

“Đúng rồi, buổi concert lần này có một điều rất đặc biệt mà không hề có ở bất cứ buổi concert nào khác cả.”

“Xin trân trọng giới thiệu, khách mời đặc biệt ngày hôm nay!”

Các thành viên bắt đầu chơi nhạc, thế nhưng đó không phải bài hát của DDG mà là bài hát đặc trưng của một nhóm nhạc cực nổi tiếng khác mà tôi biết.

“Hãy chào mừng các quý cô đến từ The Angel Girls.”

Sau khi YUI nói xong, tất cả thành viên hiện tại của Angel Girls đồng loạt xuất hiện trên sân khấu.

-Đây là gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Sự xuất hiện của nhóm idol hàng đầu khiến cho hội trường trở nên vừa bối rối vừa phấn khởi.

Trong cái bầu không khí hân hoan này, tôi bỗng dưng cảm thấy ai đó đang chạm vào lưng của mình.

Tôi quay lại và thấy đứng đó là Saegusa-san đang mang chiếc kiếng mát gọng tròn to bản.

“Mừng là có thể gặp được cậu.”

Sau đó Saegusa-san mỉm cười và tháo kính xuống.

Và sau đó, vì vài lí do mà tôi đang đứng coi buổi biểu diễn của nhóm Angel Girls với Saegusa-san, aka Shiorin, cựu center của nhóm Angel Girls.

-Chuyện, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Bình luận (0)Facebook