• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: The Angel Girls

Độ dài 1,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 12:00:28

CHƯƠNG 8: THE ANGEL GIRL

“Wow, bọn họ làm mình bất ngờ thật đấy.”

Saegusa-san lẩm bẩm một cách hạnh phúc khi thấy nhóm Angel Girls trên sân khấu.

Vậy là Saegusa-san hoàn toàn không biết việc nhóm Angel Girls sẽ đến đây ngày hôm nay.

Hiện tại, tôi đang xem buổi diễn live của nhóm idol “Angel Girls” cùng với Shion Saegusa, aka Shiorin, người từng là center của nhóm này.

Vì quá mải tập trung lên sân khấu mọi khán giả ở đây, thậm chí là thằng Takayuki kế bên tôi cũng không hề nhận ra tình huống kì lạ này.

Tôi nhìn sang Saegusa-san bên cạnh mình.

Hôm nay cô ấy trông rất khác trong bộ thường phục của mình.

Cô ấy mặt chiếc váy trắng ngắn với chấm bi màu đỏ bên trên.

Cô ấy còn mang thêm một chiếc túi màu đỏ nho nhỏ tông xuyệt tông với chiếc váy, hôm nay cô ấy thật sự dễ thương.

Cô ấy thậm chí còn trang điểm nhẹ nhàng, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ được thấy. Đôi môi căng mọng của cô ấy được tô thêm một lớp son phơn phớt hồng trông cực kì quyến rũ.

Chắc chắn sẽ chẳng ai tin tôi nếu tôi kể họ việc Saegusa-san ở cửa hàng tiện lợi và Saegusa-san ở đây ngày hôm nay là cùng một người.

Nếu như có bất cứ vấn đề gì, thì là hôm nay cô ấy xinh đẹp đến mức khó tin làm cho tôi không biết phải để mắt vào chỗ nào của cô ấy nữa.

Mặc cho cô ấy có chú ý hay không, nhưng khi cô ấy quay sang và tặng cho tôi một nụ cười rực rỡ tuyệt vời ông mặt trời, thì đó quả thật là một đòn hủy diệt cho một thằng trai tân như tôi. Nên thôi tôi né né cái vũ khí tối thượng đó ra đã.

_____________________________

Ở trên sân khấu, bài hát đình đám của nhóm Angel Girls, “Start” đang được trình diễn trong buổi hòa nhạc của DDG.

Bài hát này nổi tiếng đến mức tất cả mọi người ở đây đều biết đến nó, vì vậy mặc dù họ đến tham gia buổi concert của DDG, nhưng họ cũng tự nhiên có thể hát theo các cô gái ở bên trên. Bầu không khí lúc này tuyệt vời thật đấy.

Khi hết phần điệp khúc và bài hát tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, thành viên chủ chốt trên sân khấu, đồng thời cũng là nhóm trưởng, Akari Niimi aka Akarin, di chuyển tới phần rìa của sân khấu vừa cười vừa vẫy tay với các fans hâm mộ.

Và chỗ cô ấy đến là ngay phía trước chỗ chúng tôi đang đứng.

Và tất nhiên, cô ấy đã để ý.

Cô ấy nhận ra Shion Saegusa, aka Shiorin, đang đứng bên cạnh tôi.

Khi mắt hai người chạm nhau, Saegusa-san vẫy tay chào cô ấy: “Yoo-hoo!”

Akarin, người vừa được chào thì trông có vẻ cực kì sốc trước sự xuất hiện của Saegusa-san, nhưng cô ấy vẫn phải tiếp tục biểu diễn.

Akarin, kiềm chế bản thân, và chỉ vào Saegusa-san: “Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.” Và trở lại sân khấu

“Ôi khônggggg, họ nhìn thấy tớ mất rồi.”

Saegusa-san cười rạng rỡ khi nhìn theo bóng lưng của Akarin.

_______________________________

Khi Angel Girls kết thúc bài hát “Start” , tất cả mọi người cũng đồng thời reo hò cỗ vũ.

Tôi còn nghe được vài người hét lên tên của các thần tượng.

Đón nhận những lời cỗ vũ của khán giả, các cô gái mỉm cười và vẫy tay về phía họ.

“Và chúng mình, là Angel Girls”

Khi họ vẫy tay chào mọi người, hàng loạt tiếng “whoa!” bắn về phía họ.

“Tụi mình đến để giao lưu cùng với DDG, bạn đồng môn của Angel Girls, xin lỗi vì đã chiếm sân khấu nhé”

“Không, nó tuyệt lắm! Thật sự cảm ơn các cậu vì đã đến!”

Những câu nói của Akarin được nối tiếp bởi YUI.

“Vậy thì lần sau các cậu sẽ phải đến diễn ở show của bọn tớ đấy.”

“Tuyệt, ý hay đấy.”

“Đồng ý luôn.”

Hai câu sau là của người em gái nhỏ nhất trong nhóm, Hiiragi Chitose, aka Chi-chii, và Shinonome Miyabi, aka Miya người ngầu nhất nhóm.

Bốn người Akarin, Megumin, Chi-Chii, và Miya là thành viên hiện tại của Angel Girls.

Bốn người bọn họ mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. và những cô gái tuyệt vời này chính là nhóm idol top 1 hiện nay, the Angel Girls.

Sau một hồi nói chuyện, trưởng nhóm Akarin đột nhiên tiến lên và nói với mọi người.

“Mọi người  ơi, hãy đợi một chút. Hôm nay tụi mình sẽ hát thêm một bài nữa, và mình muốn mời một người nữa ở dưới đó cùng chúng mình hát bài tiếp theo này.”

Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ở đây đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

“Đừng lo lắng, bài hát tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn và chắc chắn cô ấy sẽ làm mọi người hài lòng. Chính vì vậy mình rất muôn hát bài này cùng với cô ấy, một lần nữa!”

Nghe được như vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu được Akarin muốn nói gì.

Là như vậy đúng không hửm?

“Tớ biết là cậu đang nghe, Shiorin! Lên sân khấu đi nào!”

Akarin chỉ vào Shiorin, Saegusa, và nói to hết sức có thể.

__________________________

Tất cả mọi người đều đực cả ra khi nghe những lời nói của Akarin.

“Haha, mình đã giải nghệ rồi mà.”

“Well, cậu sẽ lên đó chứ, Saegusa-san?”

“Hmmm, chắc là vậy. Nè, Ichijo-kun?”

Saegusa-san đang cực kì bối rối với những lời cô ấy vừa nói nhưng sau đó cô ấy nở một nụ cười tươi như hoa nhìn tôi.

Và rồi ……

[note38844]

“Hãy lắng nghe tớ thật kỹ nhé!”

Và rồi cô ấy tiến về phía sân khấu.

“Cậu toàn làm mấy chuyện không đâu không à, Akarin.”

Một giọng nói trong veo ngân vang khắp cả hội trường.

Và chỉ sau một nhịp thở, một cô gái xinh đẹp nữa là xuất hiện trên sân khấu, và lần này cả hội trường lại vỡ òa.

“SHIORINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN”

Vì thế, cựu idol của nhóm nhạc cấp quốc gia “Angel Girls”, “Shiorin”, làm một one-day comeback.

Bình luận (0)Facebook