• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Syrup trigger

Độ dài 782 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-24 02:30:03

[note41823]

“Xong, đã up chương mới.”

Tôi đang ngồi trong phòng khách, nhâm nhi ly cà phê đen buổi sáng sau khi viết xong chương mới như mọi ngày.

“Anh làm tốt lắm Onii.”

Karen vừa nhồi miếng bánh mì nướng vào miệng vừa khen tôi.

“Cảm ơn em, chương hôm nay có kha khá cảnh ôm ấp tình cảm của cặp đôi này đấy. Ngọt như siro luôn.”

“Nghe có vẻ đầy hứa hẹn đây.”

“Nếu em thấy thỏa mãn chỉ vì nấy đó thì có vẻ hơi sai sai à nha.”

“À, cho em chút tương cà đi Onii.”

“Em có nghe anh nói gì không thế?”

Tay đưa chai tương cà cho Karen, tôi phàn nàn. Nhưng nó chỉ đơn giản cảm ơn tôi với nụ cười hồn nhiên. Một buổi sáng bình yên, tĩnh lặng của hai anh em tôi.

“Onii, anh uống cà phê đen nguyên chất luôn à?”

Karen ngạc nhiên khi nhìn tôi uống cà phê đen cho bữa sáng.

“Việc viết truyện đã làm anh thấy ngọt lắm rồi, nên nếu bỏ thêm đường hay sữa vào cà phê thì nó sẽ ngọt đến mức không chịu được mất.”

“Thế cơ à? Em chẳng thể hiểu nổi cái công việc của anh luôn đấy.”

“Khi nào hiểu được thì nói với anh nhé. Anh sẽ định hướng cho em đi theo con đường đúng đắn nhất luôn.”

“Anh nói cứ như cái trò đa cấp ấy.”

“Thật ra đó là bản chất của kinh doanh đấy. Chà, khi mọi người đọc tác phẩm của anh, có thể họ sẽ bị đau dạ dày đấy, vì dù sao nó cũng ngọt quá đi mà.”

“Uwah, công việc của anh nghe nguy hiểm thế. Nếu anh bị bắt bởi Đạo luật hạn chế đường thì sao?”

“Hình như chúng ta đang lệch khỏi đề tài ban đầu rồi đấy.”

~Ping~

Tiếng chuông thông báo mới phát ra từ chiếc máy tính vẫn còn bật của tôi.

“A, đến rồi này.”

“Nira-san à?”

“Sẽ cực kì bất ngờ nếu không phải anh ấy đấy.”

Chà, cũng có khả năng Nira-san là nữ, nhưng đối tượng tôi nhắm đến khi viết truyện là nam giới cơ. Dù sao thì tôi vẫn luôn chờ đợi phản hồi từ Nira-san

“Chương này vui lắm. Cái ôm hòa giải của họ cực kì dễ thương luôn. Cảnh Ryosuke-kun được Maika-san giữ chặt trong vòng tay là tuyệt nhất. Ryosuke-kun có thể đã mất mấy khúc măng, nhưng đổi lại cậu ấy đã có được Maika-san. Cảm ơn tác giả nhé.”

“Ah, Nira-san luôn là người hiểu mình nhất mà.”

“Onii sắp thăng thiên rồi…”

“Nguyên nhân tử vong là do suy tim…Oops, anh còn phải trả lời lại nữa. Well, Nira-san, cảm ơn vì những ý kiến của bạn. Tôi rất vui vì bạn đã tận hưởng chương mới này. Hai nhân vật chính của chúng ta ôm nhau ở bên ngoài, nơi chỉ có hai người họ, cái tình huống ngọt ngào đó thực sự là vô giá đúng chứ.”

“Onii, anh lại bắt đầu hành động kì lạ rồi.”

“Em chưa hiểu cũng chẳng sao đâu. Mỗi độ tuổi khác nhau thường có quan niệm khác nhau về tình yêu mà.”

Vì thế, chẳng ngạc nhiên gì khi Karen lo lắng về hành xử của tôi.

“Hình như Ishikawa-kun, bạn cùng lớp với em đang hẹn hò với một người lớn hơn cậu ấy vài tuổi đấy.”

“Cậu nhóc Ishikawa đó khá dũng cảm khi chấp nhận dấn thân vào trận chiến này đấy.”

“Trước khi rời đi, cậu ta có nói mình đã lấy tất cả số tiền tiêu vặt mà cậu ta tiết kiệm được trong ba ngày ra hết.”

“Cậu ta không định về nhà luôn à?”

Có vẻ cậu ta định làm lớn luôn đây. Tôi thì chỉ muốn nói rằng, ở xã hội này không chỉ mình phụ nữ là có quyền đòi hỏi việc được dành thời gian cho thôi đâu. Tôi đang cố nghĩ làm sao để truyền bá cái ý tưởng này cho mọi người.

~Ding dong~

Tiếng chuông cửa kéo tôi trở về thực tại.

“Ồ, Rin yêu quý của anh đến rồi kìa Onii.”

“Rồi, à mà yêu quý là sao hả?”

“Không phải à?”

“Chà, đúng là vậy đấy, nhưng nghe em nói thế anh có hơi xấu hổ.”

Trước khi đóng laptop lại, một tiếng thông báo nữa lại vang lên.

“Ồ, một bình luận khác kìa.”

“Huh, điều này hiếm khi xảy ra với cái tác phẩm “nổi tiếng” của anh lắm à nha.”

“Đừng có nói như thế chứ. Huh, để xem nào…”

Mắt tôi dò qua dòng bình luận

“Cảnh ôm nhau đó có vẻ hơi phi thực tế. Tác giả là trai tân à?”

"Ghaaaaaaaaghghghghttatstssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!" 

“Onii sụp đổ toàn tập rồi.”

Lời bình luận vừa rồi khiến tôi nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ có một tình huống ngọt ngào nào đó xảy ra đây.

Bình luận (0)Facebook