• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Hạng F đối đầu với Goblin Chúa

Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-13 01:15:03

Khi tôi chỉ vừa chạm vào thanh kiếm, thì Goblin chúa đã gầm lên.

“ G A A A AAAA “

Nó chuyển sự chú ý từ cô gái sang tôi rồi trở nên cảnh giác với tôi hơn.

Đúng như những gì dự tính, mặc dù nó là Goblin, nhưng kèm theo đó là cái danh ‘Chúa’.

Phản ứng của nó khá là nhanh.

“Nếu muốn thì cô có thể chạy đi”

“Đừng có trõ mũi vào, người cần chạy đi mới là vậy đấy.”

Cô gái dũng cảm bước ra.

Khi tôi rút thanh Ma Thần Vương ra, tôi nhảy vào con Goblin Chúa và chém xuống.

“GA….”

Con Goblin Chúa dường như cố gắng đỡ cú chém của tôi bằng cái chùy sắt của nó.

“Hãy xem vũ khí của ai mạnh hơn nào!”

Tôi không phải là một chiến binh hàng thật giá thật. Tôi chẳng hề biết bất kì kĩ năng cũng như kỹ thuật nào về kiếm thuật cả.

Chỉ là tôi dùng toàn bộ sức lực của mình để chém xuống thôi.

Một vết cắt lớn xuất hiện trên cái chùy sắt.

Có vẻ như là thanh Ma Thần Vương Kiếm mạnh hơn cây chuỳ kia rồi.

“GA!”

Con Goblin chúa đã không thể đứng vững bởi động lực của nhát chém quá mạnh để nó có thể chịu được.

Song tôi vung một đường ngang tuy nhiên vì có hơi quá đà mà nó đập trúng vào tường.

Ể, nhưng không cần quá lo về điều này.

--Rầm

Chém xuyên qua bức tường, tôi tiếp cận con Goblin Chúa.

“G,,,,”

Con Goblin Chúa trong thoáng chốc tỏ ra sợ hãi.

--Slash……

Tôi chẻ đôi con Goblin Chúa cùng với cái chuỳ.

Dù cho con Goblin Chúa bị cắt làm đôi từ phần bụng, tuy vậy nó vẫn chưa xanh cỏ.

“G…….”

Trong khi rên rỉ, nó giơ tay lên như thể xin tôi đừng tiễn nó về trời.

Tuy nhiên chả hà cớ gì để tôi tha mạng cho một con goblin cả.

Tôi đâm thẳng thanh Ma Thần Vương vào họng con Goblin Chúa.

Cuối cùng, con Goblin Chúa bất động.

Song tôi bèn hỏi cô gái.

“Cô có ổn không?”

“Cậu….. KHÔNG, CẬU RỐT CUỘC LÀ AI VẬY?”

Vừa dứt lời, cô ấy bộc lộ cái biểu cảm như là nhận ra điều gì đó.

“Xin thứ lỗi. Tôi tên là Shea. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi.”

Cô ấy cúi đầu thật sâu trước tôi. Có vẻ như cô nàng là một người khá lịch sự.

Trước khi hỏi tên ai đó đó thì bạn nên tự giới thiệu bản thân mình. Cô ấy dường như vừa sực nhớ lại điều này. 

Tôi chẳng thể ngờ được rằng cổ là người vừa nói với tôi là không cần giúp đỡ hay đừng nhúng mũi’ vào.

Có lẽ cô nàng nói thế để tôi không do dự mà chạy trốn.

Chuyện này cũng khá dễ hiểu thôi nếu tôi đặt mình trong hoàn cảnh của cổ.

Một mạo hiểm gia hạng F đến đây để tiêu diệt Goblin nhưng lại chạm trán với Goblin Chúa.

Có lẽ đó là cách Shea nhìn nhận tôi.

Cô ấy không sai.

Chúng tôi chính thức là một đội 3 người hạng F.

“Tôi là Rock. Một mạo hiểm gia hạng F.”

“Cậu nói dối.”

Dường như cổ nghĩ tôi đang xạo lìn. Đó là lý do mà vẻ mặt của tôi đầy đắc thắng khi tôi cho cô ấy xem thẻ hội.

“C,cậu thật sự là hạng F ………”

“Tôi nói rồi mà, đúng không?”

“Sao cậu trông rất tự hào khi mình là hạng F chứ…….”

Cô nàng không khỏi sốc.

Sau khi hỏi tôi biết được rằng cô ấy là mạo hiểm gia hạng B.

Hạng B là những mạo hiểm giả hàng đầu. Cô ấy phải khá là giỏi khi là một trong số họ lúc còn trẻ.

“Thật bất thường khi một người hạng F có sức mạnh như cậu.”

“Tôi có lý do riêng mà.”

“Tôi hiểu rồi.”

Shea không cố gắng tìm hiểu thêm.

Mỗi mạo hiểm gia đều có bí mật riêng của mình.

Đó là tại sao tọc mạch là một điều không nên làm.

Ngay lúc ấy, ai đó gọi tôi.

“.......Rock, cậu ổn không?”

“Xin lỗi. Chúng tôi đã bỏ cậu lại.”

Đó là Josh và Ario. Họ có vẻ rất lo lắng khi nhận ra tôi không đi cùng họ.

“Không sao đâu. Tôi là người bảo các cậu chạy đi mà.”

“Nhưng…….”

“Chúng tôi thật sự xin lỗi.”

Khi tôi nói chuyện với họ, Shea đi kiểm tra xác của con Goblin Chúa.

Ario cúi đầu trước cô.

“Cảm ơn cô nữa.”

“Không có gì.”

Shea nhận lòng biết ơn của họ với nụ cười.

Có vài thứ tôi cần phải nói với cô ấy.

“Khi cô chiến với con Goblin Chúa, cô nói là ‘chỉ là Goblin’ ”

“Tôi nói vậy ư?”

“Đúng vậy. Có nghĩa là có thứ gì nó thậm chí còn mạnh hơn nó ở đằng sau à?”

“.....”

Shea im lặng.

Có thể đó là thứ gì mà cô ấy không muốn nói tới.

“Chà, đừng bận tâm nếu cô không muốn nói về nó.”

Tôi không thể để mặc nó được. Chúng tôi đã hạ gần hết bọn Goblin rồi. 

Tuy nhiên, nếu như có một con quái mạnh hơn sau nó, những ngôi làng gần đây sẽ không yên ổn.

Tôi phải tiêu diệt nó.

Sau đó tôi nói với Ario và Josh.

“Xin lỗi nhưng 2 cậu có thể đợi tôi ở đây không? Tôi sẽ xem ở trong đó có gì.”

“Chờ đã Rock. Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế. Không phải nó quá nguy hiểm sao?”

“Đúng đấy. Có thứ gì đó mà có lẽ mạnh hơn cả Goblin Chúa đấy, cậu biết mà?”

Cả Ario và Josh đều hoảng hốt.

Để trấn an họ, tôi bình tĩnh thuyết phục họ.

“Tôi đã nói với cậu là tôi không  trẻ như vậy. Tôi khá là già so với các cậu đấy.”

“Cậu từng nói vậy, nhưng…… đợi đã vậy cậu là ai?”

“Chà, tôi đã chiến đấu với những thứ mà mạnh hơn Goblin trong một khoảng thời gian dài.

Tôi chỉ vừa quyết định đăng ký như là 1 chiến binh trong hội hôm nọ thôi nhưng tôi có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu đấy.”

Ario và Josh đều gật đầu trước lời nói của tôi.

“Bảo sao……”

“Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ chuyển động của cậu là quá tốt với một tân binh.” 

“Kiếm của cậu trông cũng ngầu nữa. Với nó cậu không giống tân binh một chút nào.”

Mặc dù là lính mới, họ không tọc mạch vào việc của người khác.

Họ quả là những hạng F tuyệt vời.

“Tôi khá là mạnh nên không cần lo lắng. Nếu như gặp nguy hiểm tôi sẽ chạy ngay. Mặc dù trông không giống lắm nhưng mà tôi chạy trốn khá nhanh đấy.”

Khi tôi thuyết phục họ, tôi bắt đầu tiến sâu vào cái hang.

“Rock-san, xin đợi đã.”

“Kể cả nếu cô là hạng B, cậu sẽ chỉ là một gánh nặng nếu không có kiếm, cô biết đấy?”

“Ughhh”

Shea tỏ ra khá thất vọng.

Josh sau đó hỏi Shea.

“Sao cậu không dùng nó?”

“Ummmmm……..Nó có ổn không?”

“Được chứ, sau cùng thì tôi cũng là cung thủ mà.”

Thứ Josh đưa cho Shea là một thanh kiếm bình thường.

Một con Goblin mà chúng tôi hạ mang nó, Dù chất lượng của nó không tốt lắm.

“Chỉ cần tôi có một thanh kiếm thì tôi không là gánh nặng cho cậu đâu.”

“Chà, nó ổn thôi.”

Chúng tôi sau đó tiến sâu hơn vào trong hang động.

--------------------------------------------

AN:

Một kẻ định mạnh hơn Goblin Chúa đang đợi họ.

Birthday

Bình luận (0)Facebook