• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Vampire chúa

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-13 03:00:15

Tóm tắt chương trước: Chạm chán với Vampire chúa.

Con vampire chúa nhìn vào Shea và khinh bỉ cười. 

“Chỉ là con gái của 1 con chó mà dám đuổi theo ta?”

“Câm đi! Ta chắc chắn sẽ giết mi bằng chính đôi tay này.”

“Kể cả cha ngươi cũng không thể giết ta. Điều gì khiến ngươi nghĩ ngươi có thể?”

Vampire là sinh vật có thể nói tiếng người nhờ vào trí thông minh vượt trội của chúng.

Chúng có một lượng ma lực và sức sống kinh khủng điều khiến chúng trở thành những con quái vật đáng sợ.

Con Vampire chúa nhìn về phía tôi.

“Tuy nhiên, nghĩ về việc mà mi mang một con người đến đây một mình. Tốt lắm.”

“Ý ngươi là sao?”

“Khả năng mê hoặc của ta vô hiệu trước mấy con chó…. nhưng con người thì chúng chỉ có thể dính nó.”

“C…….Cái gì………”

Mặt của Shea nhăn lại. Cổ khó khăn nhìn qua tôi.

Tôi nên làm cô ấy bình tĩnh lại.

“Thư giãn đi. Nó chỉ là con vampire chúa. Không đời nào nó có hiệu quả lên tôi.”

“FUHAHAHAHAHHA! Vì thế nên ngươi đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ sao?Con người ngươi thật thú vị.”

Con vampire chúa cười vui vẻ.

Sự khó chịu trước đó của nó có thể là do cái chết của thuộc hạ nó, con goblin chúa.”

Có vẻ nó nghĩ nó sẽ có một cái mới nên tâm trạng của nó được cái thiện.

“Tôi hiểu rồi.”

Nó nhìn vào cái gật đầu của tôi.

“Ý ngươi là sao?”

“Không có gì. Ta chỉ chợt nhận ra là ngươi làm giả số lượng goblin là để dụ mạo hiểm gia qua thôi.”

“Fufu. Ngươi không ngu như vẻ ngoài nhỉ. Đúng là thế đấy.”

“Một ý tưởng khá thông minh đấy. Làm tốt lắm.”

Nếu hắn mê hoặc một số mạo hiểm gia, số chiến thuật hắn có thể dùng sẽ tăng lên.

Kể cả khi mạo hiểm gia đó là hạng F, người đó sẽ vẫn là tiện lợi hơn lũ goblin.

“Rock-san, xin hãy rút lui ngay đi ạ!”

“Nếu như cô muốn chạy thì đừng kéo tôi theo.”

“Chả có lý do gì để tôi làm thế cả. Nếu cậu bị mê hoặc bởi nó thì……..”

“Tôi đã bảo cô rồi. Nó vô hiệu trước tôi.”

Shea có vẻ không tin tôi.

“Tôi có tính toán cả rồi…….”

Giữa những tộc thú nhân, Lang tộc là tộc duy nhất có thể chống lại khả năng mê hoặc của vampire do 1 lý do nào đó.

Chúng còn không thể hút máu họ.

Nếu một con vampire hút máu một người trong Lang tộc thì nó sẽ là người bị nhận sát thương.

Đó là lý do nhiều người Lang tộc quyết định săn vampire như công việc của mình.

Shea là 1 thành viên trong Lang tộc sẽ không bị mê hoặc bởi vampire chúa.

Tuy nhiên, cô ấy gần như quên rằng con người yếu trước mê hoặc.

Cổ khá là mất não.

Nó sẽ là thảm họa nếu người đó không phải là tôi. Tôi hi vọng cô ấy suy nghĩ về việc này.

Con vampire chúa hét to.

“Ta sẽ không để bọn người thoát đâu!”

Mắt của nó ánh lên một ánh sáng nguy hiểm. Nó đang cố gắng mê hoặc tôi.

Tôi cố ý nhìn chằm chằm vào mắt nó. Tôi nhìn chằm chằm, và nhìn chằm chằm, và nhìn chằm chằm.

Con vampire chúa thì chắc chắn là đẹp trai nhưng con tim tôi không thật sự rung đọng động vì nó.

“Khóa mắt với 1 tên đực rựa thật là buồn nôn mà.”

Khi tôi lẩm bẩm câu đó, con vampire chúa bỗng trở nên sợ hãi.

“Tại…. Tại sao nó không hiệu quả?!”

“Chà, có lẽ là do linh hồn của ta khá mạnh chăng.”

“Không đời nào 1 con người mà có thể chịu được sự mê hoặc của vampire chúa……….”

“Có nghĩa là mi không phải là vampire chúa?”

Tôi cố tình chọc tức nó.

Khi đối đầu với quái vật có trí tuệ cao, tốt nhất là chọc tức chúng cho đến khi chúng mất bình tĩnh.

Nếu bạn làm được vậy thì bạn sẽ trên kèo khi đối đầu với chúng.

“Một con vampire bé bỏng tưởng rằng mình là vampire chúa. Thật khó coi.”

Khi nó nghe thấy tôi lẩm bẩm vậy cơn khát máu của nó bỗng tăng vọt.

“Mày phải hối hận vì sỉ nhục tao!”

Con vampire chúa có vẻ như quyết định giết tôi trước.

Có vẻ như việc tôi trêu tức nó đã được đền đáp vì nó có vẻ như không còn bất kỳ ý định tấn công Shea nữa.

Hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa bọn tôi.

Nó khá là nhanh. Sau cùng thì nó cũng là một quái vật hạng cao.

Tuy nhiên, nó thật sự không phải mối đe dọa mới tôi. Tôi đá vào hàm nó khi tránh đòn tấn công của nó.

“Ugh!”

Răng của con vampire chúa bay trong không khí.

Đối với loài vampire, răng của chúng là một vũ khí mạnh mẽ mà chúng tự hào.

“Khốn nạn nnnnnnnn”

Nó hét to lên rồi nhảy về phía tôi.

Đòn tấn công của nó rất đơn điệu vì bị cơn giận che mờ mắt. Thật là phí cả trí thông minh mà.

Tôi nhẹ nhàng né và bắt lấy cổ con vampire chúa bằng tay phải.

Sau đó tôi kích hoạt Drain Touch.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Con vampire chúa gào lên.

Mặc dù hút sinh lực của sinh vật khác là sở trường của chúng, chúng có thể bị yếu khi chính chúng bị hút máu. 

Con vampire chúa cố gắng giơ kiếm lên để cắt tay tôi.

Không đời nào tôi để nó làm vậy, tôi nhả tay ra và tạo ít khoảng cách.

Kiếm của nó chỉ chém vào không khí.

“Không phải là ngươi khá nhanh so với một con vampire cấp thấp sao.”

Tôi không quên việc trêu ngươi nó thêm lần nữa. Sẽ rất thốn nếu nó bắt đầu tấn công Shea.

“Rốt cuộc thì mày là ai……..”

“Ta là Rock, một mạo hiểm gia.”

“Đừng có mà lừa tao!”

Nó lao vào tôi trong cơn giận dữ nhưng tôi né mọi thứ nó tung vào tôi.

Tôi đấm chính xác vào người hắn.

Sau 10 năm chiến đấu với lũ quỷ, cấp của tôi có vẻ như tăng lên đáng kể.

Lực tay của tôi cũng tăng lên khá nhiều.

Trong trận chiến, tôi lẩm bẩm vài từ.

“.........Tất cả là do bản chất ma thuật nhỉ.”

Tôi dần trở nên mạnh hơn khi tôi hấp thu bản chất ma thuật sau khi giết lũ quái vật.

Do đó, càng giết nhiều thì bạn trở nên càng mạnh.

Ở trong nếp gấp không gian, chỉ có bản chất của ma thuật.

Tôi có thể đã hấp thu bản chất ma thuật khi tôi giết lũ quỷ.

Khi tôi ở đó tôi tự do sử dụng Drain Touch và Gươm Suy Vong.

Trong khi làm vậy thì có thể tôi không chỉ hút sức sống của lũ quỷ mà cả bản chất ma thuật của chúng nữa.

Tôi không rõ lý do chính xác lắm nhưng không nghi ngờ gì về việc sức mạnh của tôi tăng lên rất nhiều.

“Có thể đó là lý do tại sao tôi trẻ lại…….”

Tôi vẫn tiếp tục đấm tên vampire chúa trong khi lầm bầm.

Có thể do nghĩa mình không nên can thiệp nên Shea chỉ đứng đó chờ lệnh.

Bây giờ con vampire chúa đã rút lui về phía sau.

Nó dựa lưng vào tường.

“Khốn nạn….. Tốt nhất là mày hãy nhớ lấy. Tôi chắc chắn là mày sẽ không ngủ yên đâu.”

Sau đó nó biến thành hàng nghìn con dơi nhỏ.

Một con vampire chúa đặc biệt phiền phức vì kỹ năng này của nó.

Không đời nào mà tôi sẽ để nó chạy thoát. Nếu nó chạy thì những ngôi làng lân cận sẽ bị nguy hiểm.

Tôi không thể đóng giả làm một chiến binh được nữa.

Khi mà tôi đang chuẩn bị dùng một phép thì,

“Đừng hòng chạy thoát!”

Shea rút gọn khoảng cách trong nháy mắt/

Cô ấy chém vào vampire chúa đang hóa thành dơi với thanh Ma Thần Vương Kiếm.

“UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH”

Nó thét lên một tiếng chói tai.

Những con dơi xung quanh nhát chém đã bị bay màu.

“Ooh, thật tuyệt vời.”

Thanh Ma Thần Vương Kiếm thật sự rất tuyệt vời. Nó không chỉ là một thanh kiếm sắc phổ thông thôi đâu.

Nó thậm chí còn có thể đánh cắp sức sống và ma lực, không, kể cả bản chất của ma thuật.

Đó là sức mạnh của nó.

“Nó có vẻ không hữu dụng khi tôi chém bọn goblin.”

Có lẽ là do bản chất ma thuật hút được từ bọn goblin quá ít.

“HAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH”

“GUOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAA.”

Shea tiếp tục chém nó thêm nhiều lần nữa.

Thực sự thì cơ thể của vampire chúa đã biến thành than trong chớp mắt.

AN: 

Vampire chúa không thể chiến thắng trước Ma Thần Vương Kiếm.

-

-

-

Someone :V

Bình luận (0)Facebook