• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06:Hãy tiêu diệt một vài con goblins nào

Độ dài 1,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:42:10

Tóm tắt chương trước: Quyết định nhận nhiệm vụ tiêu diệt goblin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có vài lí do khiến tôi chọn nhiệm vụ diệt goblin.

Đầu tiên, ngôi làng ủy thác nhiệm vụ rất nghèo nên phần thưởng được trả là vô cùng thấp.

Lí do thứ hai là tuy goblin là loại quái yếu với sức mạnh chỉ bằng một đứa trẻ.

Tuy nhiên, chúng lại nguy hiểm khi ở theo nhóm. Nếu đánh giá thấp chúng, một mạo hiểm gia tập sự có thể dễ dàng bị giết.

Chúng càng nhiều bao nhiêu thì mức độ đe dọa càng lớn bấy nhiêu.

Thực tế, những người mới chết trong nhiệm vụ tiêu diệt goblin không phải là một trường hợp hiếm hoi gì.

Lí do thứ ba, cũng là lí do quan trọng nhất đó là tôi không thể làm ngơ trước những tổn hại được gây ra cho ngôi làng cả.

Goblin trộm cắp nông sản và phá hủy cây trồng. Và chúng sẽ kết thúc với việc bắt cóc người dân.

Với một ngôi làng nông nghiệp, chúng là một mối đe dọa lớn.

Sau khi nghĩ về điều đó, tôi quyết định nhận nhiệm vụ đặc biệt rắc rối này.

Khi tôi trình bày ý định này với lễ tân, cô ấy hỏi tôi với một tông giọng lo lắng.

“Cậu sẽ nhận nhiệm vụ này một mình sao?”

“Đúng. Đó là dự tính của tôi.”

“Cậu có biết nó rất nguy hiểm cho tân binh khi nhận nhiệm vụ diệt goblin một mình không.”

“Có, tôi biết. Tôi sẽ ổn thôi.”

“Số lượng người mới đánh giá thấp goblins và chết bởi chúng không thấp đâu”

Người lễ tân cố gắng thuyết phục tôi/

Tôi thực chất là một người hạng S. Kể cả không sử dụng phép thuật, tôi vẫn có thể dễ dàng chiến thắng chúng.

Tuy nhiên với cô ấy, tôi chỉ là một chiến binh tập sự nhận nhiệm vụ tiêu diệt goblin một mình.

Cô ấy có thể xem nó như là đi tự sát vậy.

Việc cô ấy ngăn cản tôi là hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt.

Thật tốt khi người lễ tân chỉ cho bạn tất cả những rủi ro có thể phát sinh. Đây có thể là thành quả từ sự hướng dẫn của Gran.

Khi tôi đang tranh cãi với lễ tân thì một ai đó gọi tôi.

“Sao cậu không đi với bọn tôi nhỉ?”

“Cậu là?”

“Bọn tôi cũng là mạo hiểm giả hạng F. Có một ma pháp sư và một trinh sát dùng cung rồi. Chúng tôi hiện tại đang cần một người tiên phong.”

“Cậu là chiến binh đúng không?Hãy đi cùng nhau nào”

Cô lễ tân người nghe được cuộc hội thoại nói,

“Thật là một lựa chọn không tồi! Nó tốt hơn là đi một mình đấy!”

Cô ta mạnh mẽ đề cập nó với tôi.

Đi với một tổ đội sẽ giúp tăng khả năng sống sót.

Thành thật thì tôi muốn đi một mình cơ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ tôi có thể thuyết phục người lễ tân.

Hơn nữa, bản thân họ là người mới vì họ nói mình là hạng F.

Chỉ dạy tân binh cũng là trách nhiệm của người đi trước. Tôi không nên từ chối đề nghị của họ

“Được thôi, tôi sẽ tham gia. Xin được giúp đỡ.”

“Tôi là Ario. Tôi có thể sử dụng Hỏa Cầu.”

“Tôi là Josh. Để việc bắn tỉa cho tôi.”

“Tôi là Rock. Tôi sử dụng kiếm.”

Tôi không nói dối khi nói tôi sử dụng kiếm.

Sau cùng, trong thẻ mạo hiểm gia của tôi, nó nói tôi là chiến binh mặc dù đó là chức nghiệp thứ hai.

Chúng tôi sau đó rời khỏi thủ đô.

Tôi gửi lời cảm ơn tới những anh lính gác ở cổng.”

Họ cho tôi quần áo khi tôi gần như trần truồng.

“Cảm ơn đã giúp tôi lần trước.”

“Không có gì to tát đầu. Dẹp nó qua một bên, có vẻ như cậu đã có vài người bạn rồi nhỉ.”

Người lính mỉm cười khi thấy trang phục của tôi.

“Đúng vậy. Đều là nhờ mọi người.”

“Các cậu đang đi làm nhiệm vụ à?”

“Đúng, nó là nhiệm vụ diệt goblin.”

“Tôi hiểu rồi, hãy cẩn thận đấy.”

Sau khi nói lới cảm ơn một lần nữa, chúng tôi rời khỏi cổng.

Sau đó chúng tôi tiến về ngôi làng bị goblin tấn công.

Trên đường, tôi hỏi hai người trong nhóm.

“Hai cậu trông khá trẻ đấy, đúng chứ?”

“Thật sao? Bọn tôi năm nay là 18. Cậu trông cũng gần gần như thế mà, phải không Rock?”

“Không hẳn……”

Không đời nào tôi cùng tuổi với họ.

Tôi đến khoảng cách giữa các chiều không gian khi tôi 30 tuổi. Mười năm trôi qua từ khi ấy.

Nói cách khác, năm nay tôi đã 40 rồi.

Tuy vậy, thành thật mà nói, nó khá đáng ngờ nếu có một thám hiểm gia 40 tuổi hạng F.

“Không, so với Ario và Josh, tôi có chút….. không, già hơn nhiều.”

“Thật à? Mặc dù cậu trông khá trẻ.”

Ario có vẻ giỏi ăn nói.

Không chờ đã, Gran và Eric đều nói tôi không bị già đi.

Đó có thể là do Drain Touch.

Theo tôi nghĩ , có thể tôi sẽ kiếm được nhiều tiền nếu như tôi tạo một phác đồ làm đẹp với Drain Touch.” 

Khi suy nghĩ về điều ấy, chúng tôi tiếp tục cất bước.

Lúc nói chuyện với Ario và Josh, họ nói về quê nhà của họ.

Có vẻ như họ đến từ cùng một nơi.

Họ nói là đã tiêu diệt Ma Thú và goblin ở quanh đó.

“Chúng tôi đặc biệt giỏi trong việc giết goblin. Nên cậu có thể cảm thấy an toàn khi đi với bọn tôi.”

“Quả là một tin tốt.”

“Diệt goblin là một niềm đau nhưng chúng là mối đe dọa với những ngôi làng nông nghiệp.”

“Cậu nhận nhiệm vụ này vì cậu lo về nó, đúng chứ?”

“Đúng đấy.”

Khi nghe câu trả lời của tôi, Ario và Josh mỉm cười.

“Tôi nghĩ vậy. Không có bất kì tân binh nào muốn nhận nhiệm vụ diệt goblin.”

Dưới tư cách là đồng bạn thám hiểm gia người mà quan tâm tới ngôi làng, chúng tôi thật sự rất hợp.

Sau khi đi hơn một ngày, chúng tôi tới ngôi làng yêu cầu nhiệm vụ. Chính xác là chúng tôi đến vào buổi trưa.

Tôi không hề cắm trại ở ngoài trong một khoảng thời gian dài nên nó khá là vui.

Khi tìm hiểu về những thiệt hại gây ra từ bọn goblin, bọn tôi hỏi về hướng nơi bọn goblin xuất hiện và vài thứ khác nữa.

“Chúng trộm gia súc của tôi…..”

“Phần lớn hàng rào phía Tây bị phá hủy.”

“Ngày kia, lũ cừu của chúng tôi……”

Có vẻ như thiệt hại là khá đáng kể. Chính vì vậy, họ mới nhờ sự giúp đỡ từ hội.

“Có nghĩa là cái tổ ở gần đây nhỉ.”

“Phải.”

“Có lẽ là có 10 con.”

“Điều đó đúng.”

Tôi không nghĩ là họ sai với những quan sát của họ.

Đó là lí do tôi giữ im lặng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ hộ nhầm lẫn về số lượng goblin.

Nếu chúng trộm cắp bò và cừu thường xuyên, nó có nghĩa là đàn của chúng khá lớn.

Đương nhiên tôi không nghĩ bọn chúng chỉ có mười con.

Tuy vậy, không có nguy hiểm gì khi tôi ở đây, Tôi sẽ giúp họ khi họ gặp nguy hiểm.

Và thế là, cả ba chúng tôi hướng đến vị trí được cho là tổ của goblins.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AN:

Goblins là mối đe dọa tới ngôi làng

Trans: Chap solo đầu tay có gì mn cứ gạch đá mạnh vào

Bình luận (0)Facebook