• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69. Quyết tâm của Rolly

Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-28 00:19:40

Chương 69. Quyết tâm của Rolly

Translator: Yandere

—————

   Giữa lòng vương đô có một nơi gọi là «Đấu trường», ngày nay nó được sử dụng nhiều trong các lễ hội.

   Ví dụ như là giải đấu «Đối Kháng» được tổ chức giữa các Học viện với nhau, hay là «Đại Hội Võ Thuật» nơi mà kỵ sĩ và dân thường đều có thể tham gia.

   Tuy nhiên, bình thường khi không được sử dụng thì nơi này luôn bị phong tỏa.

   Rolly đang một mình đến đó.

   Khi bước vào bên trong Đấu trường, có một người đàn ông đang đứng đợi sẵn ngay trung tâm sân đấu.

   ——Dù gã có đang ẩn thân dưới lớp áo choàng, Rolly vẫn biết rõ danh tính của người này.

   

"...Ngươi có dẫn theo Sierra Worker không?"

"Vâng. Cô ấy sẽ sớm đến đây thôi."

"Vậy à. Được rồi... Cũng bởi ả ta chỉ gây phương hại cho chúng ta mà thôi."

"Trước khi Sierra đến đây, tôi có một chuyện muốn xác nhận trước."

"...Cái gì?"

"Ngài Murrue Cartor. Ngài có thể cởi bỏ lớp mũ trùm đầu đó được không?"

"Sao chứ?"

   

   Người đàn ông đó——Murrue thắc mắc.

   Ông ta là anh em cùng cha khác mẹ của trưởng tộc Cartor đương nhiệm.

   Đây là người mà theo lệ thì có đầy đủ tư cách để trở thành người đứng đầu gia tộc Cartor, cũng là một nhân vật có nhiều mối quan hệ đặc biệt từ thời Rolly còn ham mê luyện tập.

   

"Ta hỏi lại lần nữa, có chuyện gì?"

"Để cho chắc ăn, tôi muốn xác nhận một chuyện."

"...Sao cũng được."

   

   Nói xong, Murrue cởi lớp mũ trùm xuống.

   Rolly liền xác nhận gương mặt ấy.

   Trời đang lúc hoàng hôn——Những ánh tà chiều chiếu rọi gương mặt của Murrue.

   Đây là khuôn mặt của người đàn ông rất quen thuộc với Rolly.

   Rolly chỉ đứng đó chăm chú nhìn khuôn mặt ấy.

   

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Trên mặt ta [note47735] dính cái gì à?"

"Không có gì... cảm ơn ngài——"

   

   Rolly ngay tức khắc rút ngắn cự ly.

   Ngay khi ánh mắt bọn họ vừa giao nhau——Rolly đã đưa tay dứt thẳng một đòn.

   Một âm thanh mạnh mẽ dậy lên như thể phần bụng của hắn ta bị đục một lỗ, cơ thể của Murrue bị thổi bay về phía sau.

   Cát đất bắn lên tứ tung, cơ thể gã bay cách đó khoảng mười mét rồi dừng lại.

   Murrue từ tốn vặn cơ thể bị bẻ cong thành hình chữ く quay trở lại.

   

"Chậc, đòn vừa rồi không hạ được sao...!"

"Ngươi định làm gì, Rolly? Điều này có nghĩa là ngươi đang công khai chống đối lại gia tộc Cartor có đúng không?"

"...Ta không biết ngươi là ai nhưng kẻ như ngươi đừng hòng mạo danh gia tộc Cartor. Hoàn hảo từ dáng đi đến cả giọng nói, nhưng lại có một sai sót nhỏ."

   

   Rolly chỉ thẳng vào mặt Murrue.

   Murrue sờ vào mặt mình, hắn tự hỏi.

   

"Sai sót sao...? Quả nhiên trên mặt ta [note47735] có dính cái gì à?"

"Người đó không bao giờ tự xưng mình là «Watashi» cả, mà lúc nào cũng dùng «Ore» để nói chuyện."

"——"

   

   Rolly nói xong, Murrue hắn đứng ngớ người một lúc.

   Mặt hắn vẫn trơ trơ nhận lấy cáo buộc, rồi bắt đầu trả lời.

   

"Hổ? Chỉ là một khác biệt nhỏ đó thôi sao?"

"Còn nhiều thứ khác nữa. Chuyển động, cử chỉ——Dù không có khác biệt gì nhưng ta luôn có cảm giác gì đó sai sai."

   

   Đó là điều Sierra đã từng nói với cậu.

   Rolly thì không thể nhận ra sự khác biệt về đặc trưng sinh học như Sierra.

   Nhưng với một người đã quen biết lâu năm thì cậu có thể hiểu được.

   Rolly tiếp tục nói.

   

"Ngoài ra, cả biểu cảm nữa."

"...Biểu cảm?"

"Người đó luôn nhìn ta như một bề tôi——Dù có đôi khi vẫn dùng những lời dịu dàng, nhưng ngài ấy luôn dùng thái độ của một cấp trên để đối xử với ta. Chứ không phải cái vẻ mặt vô cảm xúc như một con rối thế kia."

"Hư——Hahahahaha!"

   

   Một tiếng cười phá lên xung quanh cậu.

   Người đang cười không phải là Murrue.

   Khi nhận ra, đằng sau lưng Murrue có một người đàn ông khác đứng đó.

   Gã bao trùm mình trong một bộ hắc y phục, thân hình của gã còn cao hơn cả dáng dấp của người tên Murrue kia.

   Hắc y nhân đứng đối diện với Rolly, vừa làm ra những âm thanh kỳ cục.

   Rồi một con hình nhân xuất hiện tại đó.

   

"Ta thật không nghĩ rằng kẻ bị mình sử dụng lại có thể bị phát hiện ra cơ đấy."

"...! Quả nhiên là, người khiển rối...!"

"Đúng thế. Có vẻ ta đã bất cẩn rồi... Không thể tin được ta bị nhìn thấu ở mức độ sai sót như thế này. Nhưng nếu đây là người thật thì ngươi định làm gì?"

   

   Hắc y nhân chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh rồi nói.

   Quan sát từ những gì đã xảy ra, quả nhiên đây không phải là Murrue.

   Có điều là Rolly không có bằng chứng nào cả.

   Mà giả dụ như cậu có sai đi chăng nữa, nếu là Rolly trước đây cậu sẽ tuyệt đối không bao giờ ra tay với một người trông giống Murrue y như đúc

   Căn cứ vào đó, cậu trả lời.

   

"Đằng nào thì ta cũng làm thế thôi."

"...? Ý ngươi là sao?"

"Đằng nào ta cũng sẽ tẩn ông ấy một trận. Ta sẽ không nghe theo những mệnh lệnh như là làm tổn thương người quan trọng của tiểu thư Arna nữa."

   

   Chính vì Arna đã nói rằng muốn gặp mặt Rolly, cậu cũng sẽ thực hiện những điều mình phải làm.

   Cho dù điều đó có nghĩa là cậu phải phản bội gia tộc Cartor, phản bội gia tộc Narshe, con đường mà Rolly lựa chọn đã rõ ràng ngay từ ban đầu.

   Chỉ là để nhớ lại được điều đó, cậu cũng tốn kha khá thời gian.

   Tên hắc y nhân im lặng một hồi, rồi cuối cùng cười phá lên.

   

"Ho——Kh, Kakakakaka. Ở một nơi như thế này mà ngươi làm ta cười khá nhiều rồi đấy. Nhưng đó đúng là một quyết tâm tuyệt vời."

"Ngươi có khen ta cũng không quan tâm."

"...Phải nhỉ. Thế còn Sierra Worker thì sao? Đừng có nói là người một mình đến đây đấy nhá?"

"——Không, Sierra sẽ không đến đây."

"...Nghĩa là sao?"

   

   Giữa Rolly và Sierra đã có một lời hứa, với tư cách là bạn.

   Rằng bây giờ Rolly sẽ đi gặp một người tên là Murrue Cartor, nếu cậu không quay trở lại, cậu muốn Sierra sẽ tuyệt đối bảo vệ cho Arna.

   Rolly tin tưởng rằng nếu là Sierra———cô có thể làm được.

   

(Mà không cần nói thì chắc chắn Sierra vẫn sẽ che chở cho tiểu thư Arna thôi nhỉ.)

   

   Cậu nghĩ vậy là vì Sierra đã biết bao nhiêu lần bảo vệ cho Arna, đã vậy còn làm người gắn kết cho mối quan hệ của Rolly và tiểu thư.

   Dù cậu có chối bỏ nhưng Sierra vẫn chai mặt làm tới cùng, nhất định Sierra sẽ không có chuyện bỏ cuộc.

   

(Chuyện mình có thể làm hiện tại là loại trừ những kẻ mang đến nguy hiểm cho tiểu thư Arna, không ít thì nhiều...!)

"Đến đây, tên khiển rối kia. Nếu ngươi muốn chơi búp bê, để ta chơi với ngươi."

"Ra là vậy, một mình ngươi đến đây quả thật là điều ngu ngốc."

"...Ta không biết ngươi làm thế nào, nhưng ngươi định bắt người đàn ông kia sử dụng thứ ma pháp chi phối đúng chứ? Ta đã có sẵn đối sách rồi."

"Có lẽ ta không cần phải sử dụng đâu——Cơ mà, ngươi vẫn chưa nhận ra à?"

"......?"

   

   Hắc y nhân xòe bàn tay phải mình ra.

   Ngay lập tức, cơ thể của Murrue bất lực đổ rạp xuống đất.

   

"S...!?"

"Người này chính là Murrue Cartor hàng xịn mà ngươi biết đấy. Hắn đã không còn trên đời này nữa rồi."

   

   Tiếng kim loại và tiếng cây cối lách cách vang lên.

   Khi nhận ra, đã có hàng chục con rối xuất hiện bao vây lấy Rolly và hắc y nhân.

   

"Ngươi bảo muốn chơi búp bê với ta sao? Nếu thế thì đây. Muốn diễn kịch thì cũng phải có khách chứ."

   

   Cùng với lời nói đó, lũ hình nhân bắt đầu chuyển động.

Bình luận (0)Facebook