• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57. Sierra, Bày tỏ với Arna

Độ dài 935 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 22:37:38

Chương 57. Sierra, Bày tỏ với Arna

Translator: Yandere

—————

Chia tay Rolly, Sierra một mình trở về ký túc xá.

Sau nhiều lần bị Rolly thuyết giáo, cô tự nhủ sẽ chú ý để không có những phát ngôn bừa bãi về hoàn cảnh của Rolly.

Sierra dù đã bảo cô không có ý định sẽ nói ra——nhưng cũng không hẳn là cô sẽ kín miệng.

Đến mức độ nếu lỡ bị Arna hỏi, không khéo cô sẽ nói huỵch tẹt ra hết mọi thứ.

Nhưng, Rolly lần này rất nghiêm túc.

Nếu cậu đã không muốn ai biết đến vậy, Sierra sẽ cố gắng giữ im lặng.

   

(Hình như cậu ấy có nói đừng vào bằng cửa sổ......)

   

Bước đến trước cổng ký túc, Sierra nhớ lại những lời Arna dặn dò.

Dạo gần đây, Sierra còn được Arna đặc biệt quan tâm giải thích những chuyện tốt và những chuyện không tốt.

Vào phòng từ cửa sổ không phải là chuyện xấu, nhưng bình thường chả có ai làm thế.

Với thể lực vượt trội của Sierra, cô có lẽ sẽ làm người khác giật mình.

Thế nên, cô nên cố gắng bắt chước theo những hoạt động bình thường của Arna.

Về phía Arna, khi cô trở thành hình mẫu cho Sierra bắt chước, sinh hoạt hằng ngày của cô có chút bó buộc.

——Bởi lẽ, mỗi một hành động của Arna có khả năng sẽ khiến cho Sierra bắt chước đến mức quá đáng nên giữ kẽ là chuyện đương nhiên.

Trở về ký túc xá, Sierra đã hướng ngay đến phòng của Arna.

Sierra vô tư bước vào phòng Arna, cứ như là cô không hề biết phòng mình có tồn tại hay không nữa.

Ở trong phòng, Arna ngạc nhiên nhìn cô.

   

"Arna, tớ về rồi nè."

"Kìa, cậu lại không gõ cửa phòng nữa..."

"Ừm, hiểu rồi."

"Cậu có hiểu gì đâu... Mà thôi kệ đi, mừng cậu đã về."

   

Dù nói vậy, nhưng có lẽ Arna đã biết trước cô ấy sẽ ghé sang nên cô không có khóa cửa.

Mặc dù chính cô ấy đã từng nhắc Sierra phải khóa cửa.

   

"Cậu đã trả đồ cho Rolly chưa đó?"

"Ừm, trả rồi mà."

"Vậy à. Cậu ấy tự nhiên biến đi đâu mất. Quản gia nhà Cartor có nhiều việc phải làm thật."

"Làm việc gì?"

"Như là báo cáo tình hình hiện tại nè. Dạo trước tớ cũng có đi báo cáo. Nhưng có lẽ giờ đã có Rolly nên... tớ không còn nhiều dịp để trò chuyện."

   

Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra nơi xa xăm nào đó, Arna bày tỏ lòng mình.

Mới đây thôi, Arna còn nghe tin tức về gia đình mình.

Ít nhất thì có thể hiểu gia tộc Cartor không mấy quan tâm đến Arna.

Cho dù vậy, cô ấy vẫn đứng lên chiến đấu cho gia tộc Cartor này. Bởi họ là gia đình chăng?

   

"Arna có gần gũi với Rolly không...?"

"Với Rolly sao? Hồi đó, bọn tớ có hay chơi đùa với nhau lắm."

"Vậy sao?"

"Ừa. Ngày xưa cậu ấy hay khóc nhè lắm. Không biết từ khi nào mà cậu ấy hay nói câu 『Với tư cách là quản gia của gia tộc Cartor』, rồi cậu ấy bớt khóc lại. Dần dần từ đó, chúng tớ cũng hết được chơi với nhau."

   

Arna nhớ lại quan hệ của hai người họ lúc còn nhỏ.

Cũng đã lâu rồi họ mới trò chuyện trở lại như bây giờ.

Trái với thái độ của Arna, Rolly vẫn lo lắng cho cô rất nhiều.

   

"Arna có muốn nói chuyện với Rolly như lúc trước không?"

"Ể? Ừ nhỉ. Nếu có thể thì tớ vẫn mong chúng tớ thân nhau hơn...... nhưng có lẽ sẽ khó đấy. Dù có đi đến đâu, cậu ấy vẫn là người của gia tộc Cartor. Có những thứ truyền thống lạc hậu trói buộc cậu ấy lại...... Về điểm này tớ nghĩ mình không thể nói người khác được."

   

Arna gượng gạo nở nụ cười.

Sierra hiểu được Arna đang cố gắng hết mình.

——Sierra hiểu được lý do mà Arna đang phải khổ sở cố gắng như thế, nhưng cô lại không biết xử lý ra sao cho đặng.

Cô nghĩ Rolly có lẽ cũng muốn thân thiết với Arna trở lại.

Nhưng mà thân phận nữ nhi của Rolly cần phải được giấu kín.

Dường như ngoài danh nghĩa hộ vệ thì cậu cũng không có ý định ở gần Arna.

   

(Nếu cả hai đều muốn gần gũi với nhau thì họ cứ làm thế đi là được mà...)

   

Suy nghĩ của Sierra lúc nào cũng đơn giản.

Dù giữa bọn họ có bao nhiêu rào cản, cứ thế mà vượt qua rồi trở nên thân thiết với nhau là được mà.

Cảm thấy Sierra đang có điều gì trăn trở, Arna mở lời.

   

"Sierra, nãy giờ toàn là chuyện của Rolly, bộ có gì sao?"

"Nếu Arna muốn trở nên thân thiết với Rolly, tớ muốn Arna thực hiện điều đó."

"Cậu đúng là không có gì thay đổi ha...... Cậu cứ thẳng thừng nói những gì mình muốn, điều đó thật tuyệt ...... Phải, nếu cậu đã nói vậy, tớ sẽ cố gắng."

"Thật không?"

"Ừa, hứa với cậu đó."

   

Điều đó thật đơn giản——Những gì Sierra đang nghĩ, Sierra chỉ cần nói cho Arna nghe là được.

Làm thế, Arna sẽ trả lời cho cậu ấy.

Nếu vậy thì, Arna chỉ cần làm giống y như thế với Rolly là được.

Mãi suy nghĩ, Arna chợt thốt lên như nhớ ra gì đó.

   

"Phải rồi nè...... Lần này xảy ra nhiều chuyện thật nên tớ quên mất, sắp tới là sẽ có bài kiểm tra đó. Cậu có học hành đàng hoàng không đó?"

"...... Kiểm tra?"

   

Sierra đương nhiên là nghiêng đầu thắc mắc.

Bình luận (0)Facebook