• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78. Thiếu nữ tóc bạc nhảy múa giữa màn đêm

Độ dài 930 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 23:00:27

Chương 78. Thiếu nữ tóc bạc nhảy múa giữa màn đêm

Translator: Yandere

—————

   Giữa đêm khuya——Dưới ánh trăng soi rọi, có bóng dáng một thiếu nữ đang chạy.

   Mái tóc bạch sắc dài thướt tha thả bay phất phơ, đang cử động đung đưa như «Xích Kiếm».

   Sierra Worker——Con gái của Ains Worker, người được mệnh danh là «Chiến binh Tối cường».

   Sierra đang chạy trên mái nhà đuổi theo hai cái bóng. Một người đứng trước mặt Sierra thì thủ một con dao ngắn.

   Sierra không hề do dự mà vung kiếm chém hắn làm đôi.

   Một người nữa đang đứng đằng sau Sierra. Trong một khoảnh khắc——Cơ thể nhảy múa giữa không trung.

   Có lẽ như hắn vừa nhận ra thì Sierra đã ở sau lưng.

   Cô nắm lấy phần trên của cái bóng đấy, rồi thổi bay đầu hắn.

   Sierra còn xoay một vòng trên không, Xích Kiếm phi nước đại như một tia sáng.

   

"Gừ, hự......"

   

   Kiếm của Sierra đã đâm trúng một cái bóng khác ở một nơi rất xa.

   Số lượng bóng xung quanh Sierra dần dần giảm đi. Những cái bóng được tạo bằng «Ma pháp» mất đi chủ thể không thể giữ được hình dáng của chúng.

   Sierra giờ đang đứng trước mặt một thiếu nữ tóc vàng.

   Với cái vẻ mặt không đổi, Sierra nói những điều mà cô thường nói.

   

"Xong rồi, Arna."

"......Sierra, có bị thương không?"

"Ừm. Hôm nay không sao."

   

   Điều đầu tiên mà Arna lo lắng, lúc nào cũng là về thương tích của Sierra. Cô nhóc ấy hay làm những chuyện vô lý hết sức——Mà bây giờ cũng vẫn như thế.

   Những ma đạo sĩ chú ý đến Arna đã bị Sierra nhận ra, dụ đến nơi không người rồi kết liễu. Sierra cũng đã quen thuộc với đường phố, nên cô đã biết kiềm chế những đòn tấn công quá đáng.

   Theo một ý nghĩa nào đó, Sierra đã biết cách đúng đắn chế ngự sức mạnh của mình.

   Trong trường hợp của Sierra, chế ngự không để sức mạnh tuôn ra quá đà có thể nói là một sự trưởng thành.

   Lần này, những kẻ tấn công Arna chỉ là những pháp sư đơn thương độc mã. Thực lực cũng gọi là có, nhưng không lý nào so được với Sierra.

   ——Chúng cùng là lính đánh thuê, nên cũng có lúc bị che mắt vì đồng tiền.

   

"Giờ này thì chắc không còn bán kem nữa đâu ha?"

"......Phải nhỉ, hàng quán chắc đóng cửa hết rồi."

   

   Sau mỗi trận chiến, cô thường muốn ăn kem vì hay cảm thấy khát nước.

   Arna cũng muốn mua cho cô nàng một cây kem,

   

"Nhưng mà hôm nay chúng ta về thôi. Còn phải học bài để làm kiểm tra lại nữa."

"Kiểm tra lại......"

   

   Đúng vậy——Có những lúc phải nhập viện, nhưng kết cuộc Sierra bị dính điểm liệt ở hầu hết các môn học.

   Nhưng mà vì Sierra đã có cố gắng nên hôm nay cô được dắt đi chơi dạo phố.

   

"Hơn nữa Rolly còn đang đợi tụi mình đó."

"Rolly cũng đi chơi thì vui biết mấy."

"Cô nhóc ấy vẫn chưa thể gắng sức quá mà."

   

   Rolly Narshe——Bạn của Arna, là con gái chứ không phải con trai.

   Con mắt trái của cô vẫn còn là một trở ngại, nên cô ấy vẫn đi viện thường xuyên.

   Nhưng nói về làm quá thì có lẽ đó là tính cách của cô ấy sẵn rồi.

   ——Phải rồi, việc bất ngờ nhất đối với Arna là việc Rolly là con gái cơ mà.

   Dù vóc dáng cậu có giống con gái thật, nhưng không chỉ Rolly mà cả những người xung quanh đều cư xử với cậu ấy như một đứa con trai, nên đôi khi cố quá cũng là điều dễ hiểu.

   Bản thân Arna cũng chưa nhận ra một sự thật rằng cô chưa tắm chung với Rolly bao giờ.

   Chỉ cho đến vài hôm trước, khi cô được tắm chung với Rolly vì lo lắng cho vết thương của cô ta, Arna mới chắc chắn xác thực Rolly là con gái.

   Rolly dường như cũng chưa quen với cách sinh hoạt như thế, khi vào bồn tắm chung với Arna cô vẫn tỏ ra ngượng ngùng. Khi để ý thấy thái độ như thế, Arna cũng có tí ngượng nghịu. Duy chỉ có Sierra là không quan tâm thứ gì.

   Sierra không hề che chắn gì khi bước vào bồn tắm. Rolly cũng cố gắng để không nhìn trực tiếp vào Sierra. Không biết Sierra có hiểu chuyện đó hay không mà cô hầu như lúc nào cũng đứng trước mặt Rolly.

   Sierra vẫn hay chiến đấu như thế, nhưng Arna cũng hiểu được rằng Sierra đã dần trở nên quen thuộc với cách sinh hoạt thường ngày.

   Và, Arna cũng thế——Cô ấy cũng đã quen với cuộc sống hiện tại.

   

"Được rồi. Chúng ta quay về thôi."

"Ừm."

   

   Arna nắm lấy tay Sierra, dắt nhau về ký túc xá của Học viện.

   ——Sắp tới sẽ có những cơ hội để ra đất nước bên ngoài dưới danh nghĩa là hoạt động ngoại khóa.

   Với Arna đó là một dịp để tham quan đất nước bên ngoài, đồng thời cũng là một chuyến đi dễ có khả năng bị tấn công đến.

   Dù thế, phần mong chờ trong lòng cô vẫn lớn hơn nỗi bất an rình rập, có lẽ là nhờ có Sierra.

   Arna cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy cô nhóc Sierra đang đi trước mặt mình.

Bình luận (0)Facebook