• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50. Những người thừa kế

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 22:37:14

Chương 50: Những người thừa kế

Translator: Yandere

—————

Những kỵ sĩ dẫn mọi người vào bên trong tòa tháp.

Sierra cũng nối gót theo sau Rolly và Arna.

   

"Ra đây là bên trong tháp Ysayle sao... Lần đầu ta tận mắt chứng kiến đấy."

"Một công trình cũ kĩ nhưng được bảo dưỡng thường xuyên nhỉ."

   

Arna cùng Rolly để lộ suy nghĩ của mình.

Sierra cũng bắt đầu kiểm tra xung quanh.

Có rất nhiều đồ trang trí bắt mắt, nhưng nó không hề đem lại cảm giác sang chảnh tí nào.

Ngược lại, có khi trông còn giản dị thấy rõ.

Những đồ vật ở tầng một hầu hết là đồ trang trí; có cả những bộ chén dĩa được bày trí trên kệ, nhưng không có vết tích của việc được sử dụng.

Tầng một có ba cửa vào, cầu thang dẫn lên tầng hai và tầng ba thì có dạng xoắn ốc.

Ngay chính giữa tòa tháp là trụ trung tâm.

Trụ trung tâm rất lớn, ngước nhìn lên có thể thấy đến cả đỉnh của tòa tháp.

Từ trụ trung tâm, tỏa ra nhiều trụ nhánh và các công trình nhỏ khác. Tòa tháp này được thiết kế để có thể nhìn bao quát hết mọi thứ.

Có lẽ do phần đỉnh tháp sử dụng kính nên dù ở chính giữa tháp thì nơi đây vẫn có ánh sáng mặt trời soi rõ như ban ngày.

   

"Có lẽ mọi người cũng đã biết, nơi này thường được sử dụng những khi tổ chức yến tiệc. Nào, mời mọi người đi hướng này."

   

Ba người họ dặm bước đi theo sự hướng dẫn của một lính kỵ sĩ.

Những kỵ sĩ phục vụ cho vương quốc này đều trang bị kiếm bên mình.

Lúc ở vương đô thì có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh ấy, nhưng kỵ sĩ ở xung quanh tòa tháp này còn được trang bị đến tận răng.

Khi thấy có người được vũ trang, Sierra có tỏ ra cảnh giác nhưng sau khi cảm thấy họ không có sát ý cô liền tìm kiếm sang những mục tiêu khác.

   

(Ở trên đấy có bao nhiêu người nhỉ.)

   

Sierra bắt đầu tập trung cảm nhận.

Bên ngoài thì có người, bên trong cô lại hầu như không cảm nhận được ai. Vì lẽ đó nên ở phía trên tòa tháp nhất định là có người.

Có lẽ là ở gần phòng trên tầng cao nhất.

   

"Phải leo đến tầng bao nhiêu đây nhỉ?"

"Tầng cao nhất đó."

"Hả?"

"Đúng hơn là gần tầng trên cùng của tòa tháp đó."

"C-Cảm ơn."

   

Arna vốn định hỏi người dẫn đường, nhưng từ sau lưng Sierra lại trả lời trước nên cô có chút bất ngờ.

Sierra hôm nay kiểm tra xung quanh với vẻ mặt không hề giống mọi khi chút nào.

Giữa các tầng không có chênh lệch quá nhiều nên nhóm Sierra cũng đã lên đến được tầng trên cùng theo như hướng dẫn.

   

"Ở đây thưa các vị!"

"Ái chà, người thứ ba cũng đã lộ diện rồi sao?"

"Ta đợi mệt lắm đó nha. Ta đây mà phải đến sớm nhất để đợi sao?"

   

Khi lính kỵ sĩ vừa mở cửa, đã có những lời qua tiếng lại ập đến.

Có bốn nhân vật đang đợi trong phòng.

Một thiếu nữ ôm mình với một bộ váy đỏ, tóc gợn sóng, màu vàng nhưng có phần đậm hơn tóc của Arna.

Ánh mắt kiên định hướng nhìn về phía nhóm Sierra.

Một người nữa là một phụ nữ mái tóc đen dài với kiểu tết tóc ba sợi cổ điển.

So với Arna và cô gái váy đỏ, người này có vẻ nhỉnh tuổi hơn một tí. Nhưng việc cô ấy đang ngồi nghiêm chỉnh chứng tỏ rằng, cả ba người này bao gồm cả Arna, họ đều là những người kế vị.

   

"Tiểu thư Arna Cartor đã đến."

"Được rồi, ngươi có thể lui."

"Rõ, thưa ngài Firis."

   

Đáp lời lại lính kỵ sĩ dẫn đường là một cô gái bọc giáp toàn thân đứng sau lưng chủ nhân váy đỏ.

Giọng điệu tuy có cứng nhắc, nhưng có lẽ cũng ngang tuổi với Sierra và Arna.

Tuy vậy nhưng rõ ràng người này đang ra lệnh với một kỵ sĩ lớn tuổi hơn mình.

Từ đó có thể khẳng định cô gái mang tên Firis trong thân hình kỵ sĩ này không phải là một người bình thường.

Bất chợt, cô nàng mặc váy đỏ lên tiếng.

   

"Đại tiểu thư gia tộc Cartor, đã lâu không gặp."

"Liese Croyrene-san."

"Ufufu, không cần phải cứng nhắc thế đâu. Ta và cô ngang hàng với nhau mà, đúng chứ?"

   

Tiểu thư váy đỏ quay đầu về phía sau hỏi Firis.

Cô kỵ sĩ gật đầu trả lời.

   

"Vâng, đúng như lời tiểu thư Liese nói. Những vị thừa kế ở đây mọi người đều bình đẳng với nhau."

"Điều đó tôi hiểu chứ."

   

Arna trả lời và bước vào chỗ ngồi.

Ít nhất thì có thể hiểu rằng những người ở đây có địa vị cao hơn người lính kỵ sĩ hồi nãy rất nhiều. Tuy vậy, thái độ của Arna tỏ ra vẫn rất khiêm nhường.

Có lẽ, cô ấy vẫn chưa quen với bầu không khí nơi đây.

Sierra kiểm tra tình hình lần nữa.

Ở đó có chuẩn bị sẵn năm cái ghế, ứng với năm người sẽ tới đây. Những người hiện đang có mặt là Arna, Liese và...

   

"Ta có cần phải tự giới thiệu không?"

   

Người vừa nói là phụ nữ tóc đen.

Cô ta diện một bộ váy đen toàn thân khá hở hang, trông hình dáng cũng không khác váy của Arna và Liese lắm.

Nếu phải so sánh thì nó giống như thường phục của Sierra hàng ngày hơn.

Là một bộ váy chú trọng đến khả năng cử động sao cho dễ dàng. Từ cách nói chuyện cùng khí tức tỏa ra, cô ta có gì đó khác biệt so với hai người kia.

   

"Cô là Merbel Rockfields đúng không?"

   

Arna vừa dặm hỏi, Merbel ngay lập tức nở nụ cười trả lời.

   

"Chính xác. Nếu vậy thì ta cũng không cần nói thêm gì nữa nhỉ. Ui, cậu tự giới thiệu thì sao?"

"Hơ, t, t, tôi sao...?"

   

Phía sau Merbel là một cô gái khác.

Tóc mái màu nâu đỏ của cô ta khá dài, làm che khuất cả đôi mắt đằng sau.

Cô gái tên Ui này đang bất ngờ và khá luống cuống.

Trang phục cũng khá giống đồ hầu gái Sierra đang mặc, nhưng được làm bằng da thuộc, nên trông cũng hở hang không kém cô chủ.

Trông thấy bộ dạng ấy của Ui, Merbel lại cười phá lên.

   

"Ahaha! Ta đùa thôi, Ui. Tại lần nào cô cũng hoảng hốt như thế cả mà."

"Ư, ư... t, tôi xin lỗi."

   

Đó là tất cả những người đang có mặt ở đây.

Sierra và Rolly cũng đang tháp tùng theo sau Arna.

   

"Như thế là đã có mặt đủ rồi nhỉ."

"Đủ rồi sao...? Nhưng có đến năm người thừa kế lận mà?"

   

Rolly thắc mắc những điều Liese vừa nói.

Trả lời cậu là Firis, người đứng sau Liese.

   

"Có hai người vắng mặt. Nên cuộc gặp mặt hôm nay sẽ chỉ có ba người là tiểu thư Liese, tiểu thư Arna và tiểu thư Merbel."

"Mọi chuyện là thế. Ufufu, đúng là những kẻ hèn nhát không dám lộ diện."

   

Liese vừa cười vừa nói bằng giọng công kích.

Tính cả những hộ vệ, ở đây có tất cả bảy người sẽ tham gia buổi gặp mặt này.

   

"Mà này Arna. Cô dẫn theo quản gia và hầu gái... vậy những người này là hộ vệ của cô sao?"

   

Liese để mắt đến Sierra và Rolly.

Dù những người ở đây chỉ là những cô gái, nhưng họ đều ra dáng vệ sĩ giống như Firis.

Còn mặc đồ hầu gái với đồ quản gia như hai người Sierra và Rolly thì trông chỉ đơn thuần là người giúp việc.

   

"Phải, đúng là như thế."

"Vậy à, trông họ có vẻ đáng tin cậy quá nhỉ. Khác hẳn nhóm Merbel luôn."

   

Vừa nói, Liese vừa nhìn sang phía Merbel.

   

"T, Tôi xin lỗi..."

"Ở đây ta là mạnh nhất nên chẳng sao cả."

(Mạnh nhất...?)

   

Nghe thấy cụm từ đó, Sierra bất chợt có phản ứng.

Nhưng nhớ lời Arna dặn, cô giữ im lặng và không có hành động gì.

Nếu người này đã tự nhận như thế, ắt hẳn cô ta rất tự tin vào bản thân đấy nhỉ. Sierra lúc nào cũng có hứng thú với những kẻ mạnh.

   

"Cô tự tin thái quá rồi đấy. Nếu nói về sức mạnh thì ta mới là..."

"Liese-sama, xin cô hãy dừng lại ở đó."

   

Người vệ sĩ Firis cắt lời của tiểu thư Liese.

Có lẽ Firis và những kỵ sĩ canh gác xung quanh tòa tháp này có quan hệ gì đó.

Nên thái độ có phần thoải mái đó cũng có thể từ đó mà ra.

   

"Phải rồi nhỉ, Firis. Cậu nói đúng. Dù gì hôm nay cũng là buổi gặp mặt của những người sẽ thừa kế đúng không? Hay là, chúng ta cùng uống trà nhé!"

   

Thái độ của Liese quay ngoắt 180 độ. Buổi gặp mặt chính thức bắt đầu với đề xuất của Liese.

   

(Toàn bộ đều là nữ sao...)

   

Sierra vô tình để lộ những suy nghĩ của mình.

—————

Vài lời từ dịch giả:

Chào các bạn, cũng khá lâu rồi (gần 4 tháng) mình chưa đăng chương mới, nên cũng chào hỏi các bạn một tiếng. Hy vọng tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh để có thể đọc được những dòng này. 

Đây là bộ truyện đầu tay khi mình bắt đầu bước chân vào con đường dịch truyện. Mình dịch vì tò mò và hứng thú nhất thời nên tiến độ ra chương cũng thất thường, nhưng đảm bảo với các bạn là mình sẽ không drop (trừ khi đột tử :v). Chỉ có điều là không thể đều đặn mỗi ngày hay mỗi tuần một chương được, mình nghĩ các bạn cũng có thể hiểu rằng ai cũng có phải có cuộc sống vật chất mới đến cuộc sống tinh thần mà đúng không? 

Về phía các độc giả, mình thấy vui khi các bạn có thể tiếp cận được tác phẩm này, vui hơn khi các bạn đọc nó trên Cổng Light Novel (HAKO), và nếu bạn để lại một lời bình luận gì đó về bản dịch thì đã quá đủ để mình có thể tiếp tục sở thích này rồi. 

Mình nhấn mạnh là mình sẽ không bao giờ được phép dùng bản dịch truyện để kiếm lợi nhuận, như kiểu "phải donate mới đăng chương", làm khó dễ người đọc các thứ...

Nhưng nếu bạn có thực lòng muốn ủng hộ dịch giả dù chỉ là một ly cafe, mình sẽ không từ chối. 

Các hình thức mà người đọc có thể ủng hộ như:

+ Bình luận ủng hộ truyện.

+ Viết review, giới thiệu cho người đọc khác.

+ Tẩy chay những website leak truyện.

+ Donate cho dịch giả (thông tin donate ở phần chú thích thêm của truyện).

+ Donate cho Cổng Light Novel (thông tin donate ở trang chủ).

+ Vẽ fanart...

+... 

Mọi hình thức ủng hộ là tùy tâm, miễn website còn hoạt động thì mình sẽ còn upload bản dịch, độc giả đọc truyện với tấm lòng là đủ rồi. Hiện tại truyện đã dịch được 50 trên tổng số 129 chương của tác giả. Hy vọng mình sẽ sớm hoàn thành.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện cho đến nay. 

P/s: Nếu bạn đọc hết mấy lời này thì sao không thử để lại 1 bình luận nhỉ? Mình sẽ reply trong khả năng có thể.

Bình luận (0)Facebook