Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 2

Độ dài 539 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:10:05

“_______E-to. Vậy, chúng ta giới thiệu lại lần nữa nhé.”

Ngay sau khi SSR kết thúc, nhỏ Harukaze ngồi ngay ngắn trên giường vừa dí mặt lại gần chiếc điện thoại của tôi vừa nở nụ cười dịu dàng.

“Em là điện não thần cơ số hiệu 5, tên gọi Harukaze. Từ nay mong được chị giúp đỡ nhé, Suzuka-san.”

Đúng vậy______người mà cô ấy đang bắt chuyện không ai khác chính là Suzuka. Cô nàng quỷ vương ích kỉ đã chiếm đóng chiếc điện thoại của tôi ngay khi được giải phóng khỏi Sphia. Vì Harukaze không liên quan đến game lần này nên chúng tôi đang tổ chức buổi giới thiệu lại một lần nữa.

[........Ừm, rất vui được gặp cô. Tôi là Suzuka. Mà, dù sao đó cũng chỉ là cái tên do gã Tarumi ở đằng kia tự tiện đặt thôi.]

“Tự tiện cái gì…….Cô ấy nhé.”

[Hưm.]

Suzuka phớt lờ trước lời càu nhàu của tôi……….Mà, nếu nhỏ không thích thì tôi cũng chẳng đặt đâu. Thấy vậy, Harukaze cất lời trong khi tỏ ra ghen tị.

“Nhưng, có một cái tên gọi đúng là rất quan trọng nhỉ. Suzuka-san giờ cũng chấp nhận nó rồi mà____________A, em không có ý gì đâu nhưng, phải nói sao nhỉ.”

[Sao là sao ?]

“Chỉ là, giá như em cũng có một điều “đặc biệt” như vậy thì tốt biết mấy…...Ehehe.”

[..............., hưm.]

Suzuka tỏ ra bất mãn, vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với một Harukaze đang tỏ ra hạnh phúc……...Cơ mà, dù có nói là bất mãn nhưng nhìn nhỏ trông giống như đang vui thì đúng hơn.

[Đ-đừng có mà nghĩ linh tinh ! ………...Thế ? Cô có ý kiến gì về việc thay đổi cách gọi không.]

“À vâng, em cũng mới nghĩ ra ! Như là Suzuka onee-chan chẳng hạn._____”

[Tuyệt đối không được. (Cứ mỗi lần được gọi như thế là mình lại không kiềm được bản thân), loại !]

“Kh-không được ạ. Mumu………..Vậy em thử thay đổi một chút, Suzuka onee-sama thì sao ạ____”

[ (Được gọi như vậy với khuôn mặt ngây thơ trong sáng thế kia chắc tui chớt, thế thì làm sao mà nói chuyện nổi) loại !]

“Ch-chị yêu cầu khắt khe quá………! Vậy Suzuka-san có cao kiến gì không ?”

[Mu.] Suzuka khoanh tay lại, tỏ ra bối rối trước câu hỏi với tư thế nghiêng đầu của Harukaze.

[(Hay cứ gọi kiểu đơn giản như bạn bè nhỉ……...không ổn, thế thì thân thiết quá. Hay là bỏ phần tên đi, chỉ cần onee-chan thôi ? Cũng không được, nếu thế thì chắc nhỏ sẽ đạt đến đỉnh điểm của sự ngây thơ mất……….!?]

“.......A,a-no, Suzuka-san ?”

[Mu, mu, mumu…………..~~~~~~~~~~~~~! Ng-nghe cho rõ đây Harukaze ! Ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta đã rất đặc biệt rồi ! Thế nên tôi nghĩ cứ gọi nhau như bây giờ là ổn ! Hết !]

“Ha…….! Đ-đúng vậy nhỉ ! Chị tuyệt thật đấy, Suzuka-san !”

Đôi mắt của Harukaze trở nên rạng ngời như thể đang tỏ ra ấn tượng trước câu nói của Suzuka. Vừa nghe câu chuyện tưởng như hợp nhưng lại chẳng hợp giữa hai người họ, tôi vừa cười khổ.

“(Dù chẳng phải lo lắng gì nhưng……...mà, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thế này cũng an tâm hơn hẳn)”

default.jpg

Bình luận (0)Facebook