Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (part 3) Điện não thần cơ “Số hiệu 1”

Độ dài 2,884 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:09:50

#

“…….Chậc !”

Cạch…, một âm thanh lớn vang lên khi khẩu súng lục bị bắn ra đằng sau cùng với tiếng tặc lưỡi với vẻ khó chịu của Izayoi.

Bộ trang phục maid tung bay trong gió khi Cosmos sút văng khẩu súng của Izayoi đi…….Nhưng mà, tôi không thể giúp gì được, tốc độ của cô ấy nhanh đến nỗi tôi còn không thấy cả đường tấn công.

「Kaha_________được lắm. Không tệ chút nào. Lâu rồi ta mới được thư giãn như thế này đấy.」

Tuy nhiên, với một tên cuồng chiến đấu, luôn “tìm kiếm kẻ mạnh” như Izayoi thì, ngược lại hắn chỉ cảm thấy thích thú với tình huống này thôi, vừa cười trên khóe miệng hắn vừa nhanh chóng khởi động ứng dụng trên cổ tay trái mình.

“A__, xem nào ? Chế độ……<Tạo> này, rồi đến <Gia tốc>. Một lần nữa <Gia tốc>”

Cộng dồn <Gia tốc> lên cùng một lúc à.

Tuy tôi không rõ hắn đang nhớ lại những gì nhưng khẩu súng được tạo mới lần này còn cứng cáp hơn trước, vẻ mặt của hắn trông rất nghiêm túc. Chắc là tăng cấp độ cảnh giác với Cosmos đây mà.

Như phản ứng lại với “trạng thái chiến đấu” của Izayoi, Cosmos nhúc nhích lên một chút.

“Xác nhận lượng <người chơi có tính thù địch> tăng thêm. Mở khóa chế độ <Tạo>.”

Vừa nhìn vào khoảng không với đôi mắt đỏ rực, Cosmos vừa nói.

Cô ấy đã tạo ra một món vũ khí. Thanh kiếm Nhật với lưỡi gươm dài đến một met. Tó vẻ như cổ cũng đang cảnh giác với hắn, bởi từ lúc thức tỉnh cho đến giờ Cosmos chỉ luôn tấn công bằng tay không mà.

Izayoi cười nhếch môi, còn Cosmos thì chỉ quan sát và phỏng đoán như một cái máy.

Sau khi đứng bất động được một lúc, Izayoi Kozuki đã nổ súng khơi mào cuộc chiến.

Để che mắt Cosmos, Izayoi ném chiếc áo khoác vào khoảng không rồi nhắm thẳng bóp cò. Viên đạn bay về phía trước với vận tốc âm thanh, song Cosmos không hề tỏ ra nao núng. Cô ấy né tránh nó bằng “Dịch chuyển tức thời” và luồn xuống dưới Izayoi rất nhịp nhàng.

“_____!!”

Một đường sáng lóe lên, đó là phát chém xẻ ngang mà không hề chần chừ, không chút lưỡng lự. ……..Kỹ thuật phản công nhuần nhuyễn đến đáng sợ. Theo lẽ thường, trận đấu sẽ chỉ đến đây là kết thúc, tuy nhiên.

“______À ? Gì đây, độ nghiêm túc của cô chỉ đến thế thôi à. Cô chậm đến nỗi khiến ta phải ngáp rồi đấy.”

Đáng tiếc_____từ tận đáy lòng tôi cảm thấy tiếc thay cho cô ấy____bởi vì tên cuồng chiến đấu kia không hề bình thường chút nào. Tự lúc nào đó, Izayoi đã chạy giật lùi ra đằng sau và ở ngoài tầm chém. Hắn vừa đặt phần nòng súng lên thái dương vừa cười như đang chọc tức Cosmos.

………Có điều, lời phát ngôn vừa rồi của hắn có lẽ chỉ là chiêu trò thôi.

Bởi vì tầm nhìn động lực của tôi và Izayoi cho dù có khác biệt thế nào đi nữa, song khả năng di chuyển của Cosmos tuyệt nhiên không hề chậm. Một tốc độ siêu nhanh khi ta theo dõi bằng mắt thường. Nếu vậy, tại sao hắn lại tránh được phát chém của cô ấy, điều này thực ra cũng “dễ đọc” thôi. Khả năng của Cosmos là tuyệt đối, là hoàn hảo, tuy nhiên cô ấy chỉ là một cỗ máy.

“…………….”

Cosmos đã bộc lộ ra điểm yếu đó (mà gọi là điểm yếu thì cũng hơi quá), cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào Izayoi với phần tóc mái vẫn còn chút tím nhạt. Như thể đã tìm ra ý đồ thực sự trong lời nói của hắn, Cosmos từ từ nhắm mắt lại rồi lấy tay phải chạm vào thiết bị.

Cái gì……….không lẽ nào.

“________Khởi động chế độ <Ẩn mật>

Trong nháy mắt, hình bóng của Cosmos đã tan biến vào hư vô.

Chế độ <Ẩn mật>………A, thế này thì không ổn rồi. Ngoài việc không thể bị can thiệp bởi người khác, giờ mọi đòn tấn công của cô ấy cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Không chỉ vậy, nếu cổ không hiện thân thì ta sẽ không thể đọc được hành động tiếp theo.

“Chậc ! Dù không phải kiểu ta thích nhưng……..chẳng còn cách nào khác nhỉ. Chế độ <Tạo> !”

Izayoi nhanh chóng tạo ra một cái khiên lớn, nhưng______

“……….Đã hiểu rõ chính xác ý đồ đằng sau câu nói. Đúng là tôi đã chậm đến mức buồn ngủ.”

“Ga……..!”

________Đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, Izayoi nhẹ nhàng bắn lên không trung do dính phải phát chém cực mạnh của Cosmos.

“……….Đau, đấy.”

Hắn lại tặc lưỡi với vẻ mặt nửa vui nửa bực. Phát dame vừa nãy đã khiến cho Izayoi đang phải chịu sức tải bởi chỉ số trạng thái, kiểu cười hung tợn của hắn giờ ít nhiều cũng thay đổi. ………Mà, dù nói vậy thôi nhưng cho đến phút cuối Izayoi vẫn kịp tránh được đòn tấn công trực diện ấy bằng cái khiên. Đúng là khả năng phản xạ của một kẻ ở đẳng cấp quái vật.

Thấy vậy, Izayoi hướng ánh nhìn ám muội về phía tôi.

“Này Yuunagi, con ranh đại thảm họa này là sao đây. Ngươi biết cô ta đúng không ?”

“Ngược lại, một người không biết gì như mi thì đừng có cà khịa chứ…….thiệt tình. Cô ấy là điện não thần cơ. Điện não thần cơ số hiêu 1. Tên gọi Cosmos.”

“Oi, đùa nhau đấy à. Kaha, ra vậy ! À, đó là lí do vì sao cô ta mạnh như vậy hả !”

“Đừng có cao hứng chỉ vì thấy thế, tên cuồng chiến đấu. ……..Cơ mà sao mi lại ở trong EUC ? Mi có phải học sinh ở đây đâu.”

“À ? Là do con ranh thúi ấy____con nhỏ có biệt danh nữ hoàng. Không phải rõ như ban ngày rồi sao ?”

“…… “Người quen” mà nhỏ nhắc đến lại là mi à…….Haa.”

“Haa. Người thở dài cái gì. Ta cũng chỉ bị ép thôi.”

“Để ta nói trước. Dù chỉ 1 mili, nếu dám đụng vào Harukaze là ta cho mi bay màu luôn đấy.”

“A ?”

“Aa ?”

[_____2 người thân nhau đấy nhỉ]

“ “!!” ”

Lúc tôi đang mải đấu tranh với tên Izayoi đang nằm trên mặt đất thì, đột nhiên có tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ thiết bị của Cosmos.

Izayoi đứng dậy theo phản xạ…….À. Tuy có hơi đắng khi phải thừa nhận nhưng nhờ có tên cuồng chiến đấu kia can thiệp mà ít nhiều thể lực của tôi cũng đã được phục hồi. Vậy nên.

“Izayoi, mi cứ ngủ luôn dưới đó đi____Lần này đến lượt của ta.”

Vừa nói vừa hất mái tóc bạch kim, sau đó tôi đối diện với Cosmos.

........Nói thực thì, tôi hoàn toàn chưa biết phải làm gì trong hoàn cảnh này đâu. Số lượng pin dường như cũng sắp cạn, đã thế thời gian kết thúc của ngày thứ ba vẫn còn khá dài.

Dẫu vậy____tôi cũng chẳng còn đường nào để thoát nữa.

".............."

Cả 2 bên chỉ nhìn chằm chằm vào nhau mà chẳng nói chẳng rằng. Bầu không khí căng thẳng giữa hai người như được gia tăng gấp mấy lần, và ngay khi tôi định phá tan cái nguồn áp lực ấy đi thì____đột nhiên vào thời điểm đó.

".............Fu nyaa"

".........Hế ?"

Bất thình lình kêu lên như mới từ trên trời rơi xuống, Cosmos đã ngã gục.

Ngay tức khắc, tôi thử tiến lại gần rồi chạm vào cô ấy. Do bản năng sinh tồn còn hoạt động hay sao mà, dù đang bất tỉnh nhưng Cosmos vẫn cố níu lấy người tôi bằng đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của mình. Một lúc sau, cổ mất cân bằng rồi đổ nhào xuống.

Nồng nặc mùi hương ngọt ngào của con gái lại tấn công mũi tôi.

Đến đây tôi nhanh chóng nhận ra____Cosmos đã quay trở lại hình dáng ban đầu. Do cô ấy đang nhắm mắt nên tôi không rõ màu mắt ra sao nhưng, chí ít thì mái tóc này không còn nhuộm đỏ nữa. Đây chính là Cosmos mà tôi biết, cô nàng maid hậu đậu, vụng về.

..........G, gì chứ ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy.

Lúc tôi tỏ ra bồn chồn thì____giọng nói từ thiết bị của Cosmos lại khẽ vang lên.

[Hết thời gian rồi à. .........Đành vậy. Hôm nay chúng ta tạm hoãn cuộc so tài ở đây. Ngày mai sẽ tiếp tục.]

Nói xong, Hoshinomiya cắt liên lạc và tôi không thể nghe thêm được điều gì nữa.........Hết thời gian. Tạm hoãn cuộc so tài. Tôi mã hóa nguồn thông tin đó bằng bộ não đang bị đình trệ của mình.

Mã hóa, lí giải____và rồi.

"..........Ha, haaaaaaaaaaaa............."

Tôi thở dài não nề và cảm thấy như được giải tỏa sau khi trận chiến của ngày thứ 3 kết thúc.

*

*

#

_________Sáng sớm hôm sau

"_____Đếch ngủ được gì cả."

Tôi ngồi dậy rồi lắc lắc cái đầu đang uể oải của mình.

Về lí do tôi không ngủ được thì đơn giản thôi. Sau khi trông thấy chế độ thức tỉnh của Cosmos ngày hôm qua, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ để tìm chiến lược____Bời vì nếu không tìm ra phương pháp đối phó, một khi game bắt đầu chúng tôi chắc chắn sẽ lại bị dồn vào bước đường cùng. Mà khoan, nếu nghĩ về sự hao hụt pin của Izayoi và Mitsuji thì, có lẽ tình thế hôm nay sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Tuy nhiên, trong một đêm khổ não ấy cũng không hẳn vô ích, bởi vì tôi đã có thể tìm ra đầu mối dẫn đến chiến thắng.

"Ngày hôm qua, thời gian "thức tỉnh" của Cosmos chắc khoảng 10 phút. Tuy chưa đảm bảo lắm với cách nói của Hoshinomiya nhưng........tóm lại thì, thời gian duy trì chế độ ấy có lẽ không được dài cho lắm."

_____Đúng vậy.

Thức tỉnh khi bị đặt vào tình huống nguy hiểm, trải qua được mười mấy phút khi hết pin, cô ấy sẽ tự đổ gục, vậy nên ta chỉ cần câu giờ cho đến lúc đó là ổn. Nếu Cosmos giải phóng trạng thái thức tỉnh trong khi không thể sử dụng chế độ <Bắt giữ> thì, đơn giản là cô ấy sẽ trở nên bất lực.

"Có lẽ, chính vì nhược điểm này mà Hoshinomiya đã che giấu nó cho đến ngày hôm qua."

Thế thì cô ta không nên để lộ nó chứ.

Tuy nhiên....nhờ điều đó, ta sẽ cần phải khiến cho Cosmos thức tỉnh trong khoảng 15 phút cuối trước khi hiệp 1 kết thúc. Cơ mà, có lẽ sẽ hơi sớm khi quyết định như vậy. Nhưng, "nếu để xảy ra vào hiệp 2, chắc chắn cả lũ sẽ bị chiếu bí".

"Qủa nhiên là vẫn chỉ còn cách tấn công. Tuy có nhiều rủi ro nhưng..... nếu càng kéo dài chúng ta sẽ càng bất lợi"

Tôi gật đầu sau khi nảy ra thêm một ý tưởng nữa với kết luận mà mình vừa đưa ra. Tôi cũng đã quyết định luật của ngày hôm nay là gì rồi. Giờ chỉ còn xem hành động tiếp theo của Hoshinomiya.

"Phải rồi.....giờ mới nhớ."

Vì bị cuốn vào game liên tục nên tôi đã quên mất rằng hôm nay là thứ 7, ngày cuối tuần. Khác với hôm qua, hôm nay trường học sẽ không có ai. Vậy thì việc ban hành luật chắc ở nơi nào cũng được chăng ?

.....................Ừm.

Do còn hơi đắn đo nên tôi quyết định thử gọi Ruri-senpai. Lấy chiếc điện thoại trên gối, tôi mở ứng dụng LINE rồi gửi tin nhắn bằng một câu hỏi đơn giản.

[_____Senpai. Về việc ban hành luật hôm này thì, địa điểm vẫn là trong lớp ạ ?]

[À, xin lỗi. Chị quên chưa nhắc nhỉ. Đúng vậy, hôm nay vào 3 giờ chiều cậu cứ đến lớp nhé. Vì còn có người sinh hoạt câu lạc bộ mà, nên ta vẫn có thể vào được bình thường.]

[Em hiểu rồi, cảm ơn chị.]

[Ừm..........À, còn nữa. Chị hỏi cậu một câu được không ?]

[Vâng ?]

[Đây chỉ là một câu hỏi ngây thơ của chị thôi.______Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể thắng Orihime-sama sao ?]

[………….? À, vâng. Nếu không thì em đã từ bỏ rồi.]

[Ừm. Nghe được câu đó thì chị yên tâm rồi. Chỉ là…….chị muốn cảnh báo cậu 1 điều. Orihime-sama mà chị biết____phải nói sao nhỉ, một con người hoàn hảo, không chút sơ hở và chưa bao giờ thất bại. Cô ấy luôn hoàn thành mọi thứ một cách vẹn toàn. Thế nên, game lần này chị nghĩ cũng sẽ “vậy” thôi.]

[Vậy, là sao ?]

[Tức là, đối với Orihime-sama thì đây là một game “hoàn hảo”____ “một chiến thắng hiển nhiên” dành cho mình. Không chừng ngay từ khi bắt đầu Orihime-sama đã biết trước kết quả chung cuộc rồi,lúc này cậu chỉ đơn giản là đang đi trên con đường mà cô ấy vạch ra.

Thế nên, có lẽ đối với Orihime-sama EUC không phải là game…….mà chỉ đơn thuần là một công việc mình cần phải làm.]

[…………….]

[…….Maa, dù chị nói vậy thôi nhưng game lần này không hẳn đều được sự nhất trí của mọi người trong Sphia đâu. Ví dụ như chị chẳng hạn, chị rất muốn nhìn thấy cảnh cậu chiến thắng Orihime-sama đó ? Cảm xúc này trong chị đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nên___ừm, cậu nhớ cẩn thận nhé.]

“………..”

Tin nhắn cuối cùng của chị ấy đã qua nhưng tôi lại không trả lời. Hay đúng hơn thì tôi không thể.

_________EUC không phải là game mà chỉ đơn thuần là “công việc” ?

Sự thất bại của tôi đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu ?

Không….không thể nào có chuyện đó được. Bởi vì tình hình lúc này không hề tuyệt vọng đến mức ấy. Quả thực năng lực của Cosmos rất khó lường nhưng, nó không hẳn là không thể đối phó. Về luật thêm vào thì ta cũng khó có thể nói trước được rằng ai có ưu thế. Cơ hội chiến thắng của mình chắc chắn là vẫn còn.

Chắc vậy nhỉ ? ………Liệu mình có sai chỗ nào không ?

“………………………”

_____Sau cùng.

Dù có tự bào chữa thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể quên được lời “cảnh báo” của senpai. Sau một thôi một hồi, tôi tiếp tục suy nghĩ để định hình lại mọi thứ cho đến khi được đánh thức bởi đôi bàn tay của Harukaze khi nhỏ đến thăm.

*

*

<Nửa ngày đầu trước khi bắt đầu ngày thứ 4 của EUC>

<Trạng thái sở hữu [nhân vật]>

<[Tarumi Yuunagi]______Điện não thần cơ số hiệu 2 “Suzuka”, số hiệu 5 “Harukaze”>

<[Hoshinomiya Orihime]………..Điện não thần cơ số hiệu 1 “Cosmos”, số hiệu 3, số hiệu 4>

<Các loại [Luật thêm vào]>

<Luật giới hạn thời gian / Luật giới hạn khu vực / Luật đồng sự>

<Luật hệ thống chuyển đổi của quỷ / Luật hạn chế truyền tin / Luật của sự chú ý>

default.JPG

Nhật kí !

Hôm nay đã là ngày thứ 3 của EUC. Có vẻ như lần này Yuunagi-kun hoán đổi với Harukaze-chan chứ không phải Suzuka-chan, thế nhưng cho dù có là ai đi nữa thì cả 2 vẫn đều là những đứa em gái quan trọng của mình. Quả nhiên, Yuunagi-kun chính là người xấu. Với tư cách là onee-chan, mình không thể bỏ qua chuyện này được, phải trừng phạt !

…….Ư, e-to, mình nhầm sang chuyện khác rồi.

Tóm lại thì, game ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều khó khăn. “Nữ hoàng-san” đã gia nhập team của Yuunagi-kun (Vì là đồng bọn của Yuunagi-kun nên chắc cũng là người xấu nốt. Mê !), cơ mà nhất thời vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mình đã lỡ phát động “chế độ ấy” mất tiêu……Ừm. Mình cần phải chú ý hơn.

Lúc trở thằnh “đằng ấy” mình rất mệt , nhưng thay vào đó mình lại rất mạnh.

Tuy có hơi đáng sợ khi không còn là chính mình nữa nhưng____Dẫu vậy, nếu có thể triệt hạ Yuunagi-kun, nếu có thể giúp ích cho onee-sama bằng chế độ ấy thì mình không quan tâm tấm thân này có ra sao.

Ấy thế mà, ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết được, điều đó khiến mình thật ân hận. Giá như xong rồi có phải hay không, giá như mình có thể thắng nếu thức tỉnh thì………Mumumu. Chí ít, mình cần phải luyện tập thêm để lần tới không mắc phải sai lầm nữa.

……..Bởi vì.

Bởi vì, mình sẽ không thua.

Để được onee-sama công nhận_____nhất định mình phải thắng.

Tái bút.

Dạo này, mình cảm thấy thế giới EUC có gì đó rất lạ. Tuy không thể nói nó bình thường nhưng, chắc chắn là có gì đó kì lạ. Mình cũng không hiểu vì sao nữa. Nó là cảm giác khó chịu hay là thứ gì đó nó trộn lẫn vào với nhau………Ưm, khó nói quá, cơ mà onee-sama vẫn chưa nhắc gì đến nó cả.

Ừm….liệu nó có phải là thứ để mình đáng bận tâm không nhỉ ?

Bình luận (0)Facebook