CHIẾN KÝ WORTENIA
Ryota Horibob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Bị triệu hồi tới thế giới khác - 3

Độ dài 2,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-21 13:00:51

“Tên khốn....”.

Gaies chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi nghe những lời nói của Ryouma 

Những lời mà Gaies không thể nói. Đó là tất cả những gì mà Ryouma đã nghĩ 

(Không còn hi vọng gì nữa. Nếu hắn ta đã biết rõ tới vậy thì dù mình có nói gì thì tên khốn này vẫn không để mình sống.)

 Đánh giá nhanh tình tình và giành lấy thế thượng phong mà không bị bôi rối bởi việc triệu hồi. Có khả năng giết được 4 tên lính bằng tay không. Hơn nữa, còn có thể tra tấn để moi thông tin mà không do dự. Và còn đặt ra những câu hỏi khôn ngoan dựa trên những thông tin mà Gaies cung cấp. 

Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu của Gaies :

(Nếu ta có thể khống chế được người này... thì Đế Quốc Ortomea có thể trở thành kẻ thống trị của lục địa phương tây). Tuy nhiên, người đang đứng trước mặt ông đã hoàn toàn trở thành kẻ thù của Đế Quốc. 

Bởi vì hắn ta đã hiểu rõ được ý định của Đế Quốc về việc triệu hồi hắn. 

Và bây giờ hắn đang nghĩ cách đối xử của người thế giới khác.

(Ta sẽ chết ở đây sao?...Không! Ta không thể chết. Ta không thể để giấc mở của ta và nhà vua bị nghiền nát tại đây. Thật may mắn là ta có thể chặn vết thương bằng ma thuật. Hiện giờ, ta nên chờ thời cơ.... để trốn thoát.)

Bởi vì ý định trở về của hắn không tồn tại, nên không ai nghĩ rằng hắn ta sẽ để ông sống. Ít nhất thì Gaies cũng đã hiểu được nhiêu đó.

(Hắn ta đang lơ là phòng vệ vì hắn nghĩ ta đang bị thương... trong trường hợp đó ta sẽ đánh cược tất cả mọi thứ vào thời khắc mà hắn định giết ta!)

 Sau đó Gaies quan sát chuyển động của Ryouma để tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Khoảnh khắc mà Ryouma thả lỏng cơ thể. 

“Mục tiêu à ?....Ah, chịu thua”

 Ryouma nhìn lên trời thở dài. 

Dù ông gia không nói dối, nhưng nhìn vào biểu hiện của cậu ai cũng có thể hiểu được. 

Lý do mà cậu làm những màn tra tấn không phải vì thích mà vì cậu không muốn nghe những lời nói dối. Tuy nhiên, cậu đã nhận được kết quả tệ nhất. 

Nhưng vẫn chưa đủ. Nếu không thể quay trở lại ngay lập tức, thì thứ cậu cần là phải moi thêm nhiều thông tin từ ông già. 

Cậu phải làm mọi thứ. Để sống sót. 

“Tại sao lại triệu hồi tôi? Khi ông không có ý định trả tôi, vậy thì chắc chắn ông muốn biến tôi thành nô lệ và làm việc tới khi chết à?”

 Gaies không biết trả lời Ryouma như thế nào. 

(Hắn ta lại đoán đúng một lần nữa.) Gaies nhìn mặt Ryouma.

(Không ổn rồi! Người này đã tự tìm ra câu trả lời. Kể cả khi ta nói dối, hắn ta cũng sẽ biết ngay... và lý do mà hắn hỏi là vì hắn muốn thông tin.)

 Gaies nhận ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Ryouma. 

Ông ta nên từ bỏ việc lừa Ryouma và nói ra hết tất cả sự thật. 

“Bọn ta định kiểm soát người đến từ thế giới khác... để thắng cuộc chiến”

 Lý do như vậy chỉ có thể được coi là tự tâm. 

Con người được triệu hồi từ trái đất sẽ bị ép buộc chiến đấu.  

Tuy nhiên, dù nghe Gaies nói vậy nhưng thái độ của Ryouma vẫn không thay đổi. Biểu hiện của cậu như kiểu chỉ xác nhận lại sự thật sau khi nghe ông ta nói. 

“Về thế giới này... hãy cho tôi thêm thông tin chi tiết. Theo như tôi biết, ở thế giới của tôi không có nhiều người có thói quen sử dụng kiếm hay giáo để chiến đấu. Và cũng không có ai giống như ông, có thể triệu hồi sấm sét từ bàn tay. Hay liệu có sự tồn tại của thế giới khác, và một số người được triệu hồi có sức mạnh như vậy không?” 

“Không.... Chắn chắc là có thế giới khác, nhưng con người chỉ tồn tại ở thế giới của cậu.”   

“Vui nhỉ....  Mặc dù tôi nghĩ sẽ chẳng có cách nào để gọi người từ thế giới của tôi. Vậy mục đích là gì?”

Nếu trả lời câu hỏi này thì khá nguy hiểm. Tuy nhiên, Gaies chưa muốn từ bỏ cuộc sống. Bởi vì ông là một nhân vật trụ cột trong việc hỗ trợ Đế Quốc. 

“Bởi vì có khả năng người từ thế giới của cậu sẽ trở thành đội quân tốt nhất ở thế này.” Khi nghe câu trả lời của Gaies, một dấu hỏi lớn xuất hiện trên mặt của Ryouma. 

“Đội quân tốt nhất hả? Tại sao một người chưa từng được huấn luyện lại có thể trở thành lính tốt nhất được?”

Câu hỏi của Ryouma khá hợp lý. Lỡ như người được triệu hồi từ thế giới khác không biết tí võ thuật nào thì sao. 

“Hay là ông chỉ triệu hồi những người vượt qua được một số điều kiện về sức mạnh?”

Nếu là thế thì có thể giải thích được. Tuy nhiên, Gaies lại lắc đầu trước lời nói của Ryouma. 

“Loại người nào xuất hiện hoàn toàn dựa vào may mắn.”

Tuy nhiên, sự thật là đa số những người được triệu hồi không biết gì về chiến đấu. 

Bởi vì họ không sống trong thời kì chiến tranh. Võ thuật là thứ đã hợp nhất với văn hóa. 

Trong thời hiện đại, chỉ có một số ít những người luyện võ để chiến đấu.  

Đa số con người còn cố gắng không giết một con thú. Có thực sự hợp lý khi triệu hồi những người như vậy không? 

Trong trường hợp đó, chắn chắn có lợi ích kể cả khi triệu hồi một kẻ nghiệp dư từ thế giới khác đúng chứ?”

Gaies gật đầu với câu hỏi của Ryouma. 

“Mỗi khi ai đó đến từ thế giới của cậu giết một sinh vật sống ở thế giới này, họ có thể giữ một phần sức mạnh đối phương đáng có. Và một vài người tư thế giới của cậu có khả năng hấp thụ tốt hơn người ở thế giới này.”

Ryouma có thể hiểu Gaies đang nói gì. 

“Là sao? Có nghĩ là sức mạnh của 4 tên lính tôi vừa giết đang ở trong cơ thể tôi à?”.

“Đúng vậy.”

Ryouma nhìn cơ thể cậu. Tuy nhiên cậu không cảm thấy gì khác biệt. 

Chân cậu không dài hơn và tay cậu cũng không lớn hơn chút nào. Không có gì bất thường. 

“Có phải nó là thứ mà tôi không cảm nhận được.”  “Đúng vậy bởi vì không có gì để hấp thụ khi kẻ bị giết là con người.” “Tôi không hiểu lắm...”

 Nếu một người giết một người khác thì người đó sẽ hấp thụ sức mạnh của kẽ đã chết. Bởi vì Ryouma chưa từng biết loại hiện tượng này, nên cậu không hiểu cũng là chuyện bình thường. 

“Nói chính xác thì cậu sẽ có thể hấp thụ một phần sức mạnh của một người sau khi giết ít nhất 10.000 người.”

Ryouma tỏ vẻ kinh ngạc. 

Cậu không nghĩ câu giết 10.000 người sẽ xuất hiện. Chỉ vì mục đích lấy sức mạnh của người khác cho bản thân mình.

“Nếu như vậy thì hiệu quả rất thấp. Nói thật lòng thì có đáng để hi sinh nhiều người như vậy không?”

Cũng có thể hiểu được khi Ryouma cảm thấy kinh ngạc. Nếu nói về việc giết 10.000 người, ta có thể thấy tỉ lệ này không hề phù hợp. 

Gaies tuyệt vọng nói tiếp.

“Nếu đó là cậu giết người. Nhưng nếu cậu có thể giết một con rồng thì sức mạnh của cậu sẽ tăng gấp 10 lần.”

(Một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi, nếu ta có thể câu giờ thì quân lính có thể sẽ tới đây. Chúng có thể cảm thấy khả khi bởi vì ta vẫn chưa quay lại!)

 Ông ta nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của ông. 

“Vui nhỉ~.... Tôi có thể hiểu được chuyện hấp thụ sức mạnh. Tại sao các ông lại cố gắng vượt qua mọi rắc rối chỉ để triệu hồi ai đó từ thế giới khác?”

“Vì một điều, đó chính là khả năng hấp thụ cao hơn nhiều.”

 “Hả?”

 Một dấu hỏi lại xuất hiện trên gương mặt của Ryouma khi cậu nghe câu trả lời đó. 

“Nói cách khác, dù một người ở thế giới này và người ở thế giới khác đều giết một số lượng sinh vật sông bằng nhau thì cuối cùng kết quả sức mạnh sẽ khác biệt một cách rõ ràng.”

Ryouma nheo mắt khi nghe câu trả lời của Gaies. 

“Tôi hiểu rồi. Sự phát triển sau khi triệu hồi là mấu chốt quan trọng... dù cho họ là người không có kinh nghiệm thì họ vẫn có thể trở nên mạnh hơn con người ở thế giới này. Đó chính là lý do các ông thích người ở thế giới khác đúng không...”

Đột nhiên Ryouma ngừng càu nhàu. Và ánh nhìn sắc nét của cậu xuyên qua Gaies như một cây kim. 

“Giờ tôi mới nhớ, ông già... Tôi thấy thì có vẻ như vết thương của ông đã lành rồi đúng chứ?”

Cơn ớn lạnh chạy dài xuống lưng Gaies 

Từ lúc bị Ryouma đánh ngã tới giờ ông ta đã sử dụng ma thuật để chữa trị cho bản thân. 

Kể cả việc đó cũng bị Ryouma phát hiện. 

“Ca..-!”

Giọng nói của Gaies phát ra đầy bất ngờ trong khi Ryouma vẫn đang nhìn ông bằng anh mắt sắc lạnh 

“Tất nhiên là tôi đã chú ý rồi... Tôi đã làm phổi ông bị thương bằng việc đập vỡ xương sườn nhớ chứ? Một ông già lúc đầu vừa nói vừa ho ra máu đột nhiên có thể nói chuyện bình thường.  Trong trường hợp đó, chỉ có thể là ông đã sử dụng phép chữa trị đúng chứ?”

 “Tên khốn! Ngươi đã để ý việc đó từ đầu!?”

 Ryouma đáp lại câu hỏi của Gaies bằng cái nhún vai 

“Tại sao... Tại sao?”

“Tại sao tôi lại im lặng à? Bởi vì tôi nghĩ ông sẽ nói ra nhiều thứ nếu tôi để ông chữa trị bản thân. Hơn nữa, ông cũng đã quan sát tôi xem có lúc nào tôi lơ là hay không đúng chứ?”

“N-ngươi ...ngươi còn biết cả chuyện đó!?”

“Ông không cần phải bất ngờ như thế đâu Nếu ông muốn tôi lơ là, thì ông nên hành động như mình đang bị thương nặng và .... à mà thôi ... Từ nãy đến giờ, tôi cũng hiểu được những gì ông đã nói Dù tôi không biết có nên tin lời ông hay không, nhưng có vẻ việc tôi không thể quay lại là sự thật....”

Ryouma cười đầy hoài nghi trong khi tiến lại gần Gaies.

Gaies vô thức lùi lại. Bởi vì sự sợ hãi trước Ryouma, ông ta di chuyển cơ thể trong vô thức. 

“À.... Tốt hơn hết là ông không nên làm trò gì đấy hiểu chưa? Hiện giờ, tôi đang muốn hỏi về một số thứ Và tôi sẽ giết mà không làm ông đau đớn để trả công... được chứ? Đó là một ý hay đúng không?”

Sau khi nghe những lời Ryouma nói, Gaies quyết định đánh cược lần cuối 

Không quan tâm tới việc có thể thắng hay không. Dù cho khả năng chiến thắng gần như bằng 0 

“Cơn gió của.... Gah!”

Một bàn tay xuyên qua cổ họng Gaies như một thanh kiếm đã dừng việc niệm chú.

“Tôi đã nói rồi” Ryouma nói những lời đó trong khi nhìn Gaies đang khụy dưới đất bằng ánh nhìn sắc lạnh của mình. 

Sau đó Ryouma đá vào sau đầu của Gaies 

*bẹp* môt âm thanh giống như tiếng hoa quả bị nghiền nát vang lên. 

“Nếu ông làm trò, tôi làm ông đau đớn.”

Những lời phát ra từ miệng của Ryouma là những lời cuối cùng trên thế giới này mà Gaies Wookland nghe được. 

Bình luận (0)Facebook