CHIẾN KÝ WORTENIA
Ryota Horibob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Trốn chạy - 5

Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-21 13:45:29

Sau khi tiêu diệt lũ ong, Ryouma rời khỏi khu rừng.

Vì cậu đã mang theo hộp cơn trưa, nên cậu có cả đống thời gian để tìm kiếm trong khu rừng.

 (Dù sao thì có lẽ mình đã quen với việc chiến đấu eh. Giờ, nếu được sử dụng katana thì ....)

Cuối cùng thì cậu cũng ném được chakram như phi tiêu, nhưng cậu lại gặp khó khăn trong việc sử dụng một thanh kiếm mà cậu không quen thuộc.

Với katana, cậu đã quen với việc rút kiếm và sử dụng những chuyển động nhẹ nhàng để chém thì với thanh kiếm mới này, cậu phải dồn nhiều sức hơn làm cho việc sử dụng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc mà cậu lo lắng về vấn đề đó. Dù sao thì cậu cũng không thể làm được gì ngoài việc phải vượt qua biên giới với những trang bị này.

Những kẻ truy đuổi chắc chắn là đang tìm kiếm Ryouma ở những nơi xa thủ đô. Vì chúng có thể cưỡi ngựa, nên tản ra là chuyện bình thường.

Vấn đề ở đây là liệu bọn truy đuổi có chọn hướng đông giống Ryouma hay không. Ryouma thử đặt mình vào vị trí của chúng, và cố gắng đoán chúng sẽ hành động ra sao.

(Nếu chúng là mình, nếu mình phải tìm một người mà mình không biết mặt mũi .... hmm mình sẽ không tiết kiệm số người mình dùng để tìm kiếm. Mình sẽ tăng số lượng lính gác ở biên giới để đảm bảo rằng không có ai khả nghi đi ra khỏi đất nước. Sau đó mình sẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm từ thủ đô tới biên giới.)

Ryouma vừa suy nghĩ vừa đi xuyên qua khu rừng.

(Lần này, mình đã trốn thoát mà không bị bắt tại thủ đô. Hiện giờ mình đang có lợi thế là chúng không biết mặt mình, tuy nhiên mình không biết được có còn như vậy  nữa không nếu mình vượt biên giới....)  

Ryouma đột nhiên mở to mắt vì cảnh tượng trước mặt cậu. Cây trong rừng đã bị chặt và tạo thành một khoảng trống lớn.

*Gurururu*  Đột nhiên có tiếng hú vang lên.

Phía trước là một con chó to, cậu ước tính nó phải dài 1m, sự thật là chúng có hàng tá con.

Có lẽ chúng là một gia đình, vì trong số chugns có thể nhìn thấy nhưng con nhỏ.

(Chúng là chó hoang à...?)

Cậu không thể di chuyên bởi vì đối phương có vẻ rất thận trọng, có lẽ là vì lũ chó con, chúng cũng làm cho cậu chần chừ.

(Đây là cơ hội...)

Ryouma nhanh chóng lấy chakram và nhắm vào con chó đang bảo vệ lũ con.

*Fon* Chakram bay xé gió.

Nếu con chó né, thì chakram sẽ dính lũ chó con phía sau. Nếu không né, sẽ dính.

Ryouma ném lần lượt từng cái.

*Zashu* Âm thanh của thịt sống bị cắt.

*Kiyui~~*  Một tiếng hú đau đớn.

Ryouma nhanh chóng rút kiếm và chạy về phía lũ chó ngay lập tức.

8 con chó lao về phía Ryouma, và một vài trong số chúng đang khụy xuống vì vết thương gây ra bởi chakram.

Con đầu tiên tấn công cậu là con đứng ngay trước mặt cậu, nó nhảy vào từ khoảng cách xa 2m.

(Chết tiệt, dù sao thì chúng cũng chỉ là thú...)

Ryouma đâm thanh kiếm của cậu vào miệng con chó.

Có thể nói, nhảy thẳng vào không phải là một chiến thuật hay, bởi vì nếu không có cánh thì không thể di chuyển trên không được.

Nếu là tập kích thì khác, nhưng trong cuộc đấu như thế này thì đó không phải là ý hay.

Dù sao thì chó hoang cũng không thông minh lắm, nên chúng chỉ nhảy thẳng vào Ryouma dựa trên bản năng của mình.

Cậu tránh những con chó nhảy thẳng vào mình và sau khi chúng sượt qua, cậu giết hạ chúng.

Trong khi đang xử lý chúng, Ryouma đã di chuyển bất cẩn. Một trong số chúng thay vì nhảy vào lại lao vào chân cậu với móng vuốt.

*Dogun*  

Ryouma đá chân phải vào cổ nó làm cổ nó bị gãy, sau đó cậu đâm thanh kiếm vào đầu nó.

(Fuu, nguy hiểm thật, mình bất cẩn quá...)  

Cậu tiếp tục giết con thứ 7 ,8 ,9 ....  Đột nhiên, 3 con chó con còn lại gầm đe dọa Ryouma.

Như dự đoán, sinh vật được liệt vào loại quái vật, dù cho có còn nhỏ nhưng chúng trông

có vẻ hung dữ.  

Khoảng cách giữa Ryouma và chúng vào khoảng 5m. Ryouma thủ kiếm bên trái, trong khi vào thế để chuẩn bị chém  từ chân trái lên vai phải.

Cả 2 bên lườm nhau, và bầu không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng.

Ryouma vs 3 chó con.

Khi cơn khát máu của lũ chó hoang sắp bùng nổ, cùng lúc đó Ryouma cũng thể hiện sự khát máu của cậu. 

Vì vậy, 3 con chó hoang chần chử không tấn công cậu.

Và rồi Ryouma nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Vung kiếm chém từ phía dưới trái lên phía trên phải, làm cho đầu của một con chó văng đi.

Sau đó, thanh kiếm chém xuống theo quỹ đạo ngược lại và cắt bay đầu của con thứ 2.

Có lẽ vì cảm thấy nguy hiểm nên con thứ ba ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. 

(Ai cho mày chạy!)  Ryouma cắm thanh kiếm xuống đất, lấy chakram ra và ném.

(Fuu, tổng cộng 12 con...)  trận chiến kéo dài khoảng 3 đến 4 phút.

Bởi vì tất cả chúng đều bị giết trong một đòn, nên cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

Cậu lấy tay lau mồ hôi trên trán và rồi Ryouma thở phào.

Bởi vì không có tay cầm và toàn bộ vòng ngoài của chakram là dao, nên nó cắm sâu vào thịt dù cậu không dồn nhiều sức lắm, thế thì có vẻ chakram lúc nào cũng sẽ cắm sâu vào thịt.

(Chakram cũng không tệ, điểm yếu duy nhất là dùng xong phải nhặt lại từng cái...) 

Cậu lau hết máu trên chakram và bỏ chúng vào lại túi treo trên hông.

(giờ thì, bắt đầu thôi.... để xem nào...)  Theo như sổ tay hướng dẫn thì bộ phận có giá trị của chó hoang là răng nanh ở hàm trên và lông.

Mặc dù có thể làm bằng tay nhưng cậu quyết định dùng kiếm để lột da lũ chó. 

Bình luận (0)Facebook