• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thăm viếng(5)

Độ dài 530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:36:19

Mở cánh cửa ra, trước mặt tôi là một văn phòng có không khí yên bình, ngược lại hẳn với bề ngoài của tòa nhà.

Nhìn xung quanh đầu tiên ai cũng nghĩ rằng bốn bức tường đều làm bằng những kệ sách, trên đó để hồ sơ những vụ ván vốn đã kết thúc từ lâu, cùng nhiều văn kiện pháp lí, cùng với sở thích riêng của chủ văn phòng này, vô số sách thuyết minh về côn trùng.

Nhìn sâu hơn vào trong, ánh sáng phát ra từ cửa sổ đang chiếu chéo xuống một chiếc bàn dài hình L.

Trên bàn là nhiều những quyển sách và tờ đơn bị chất thành một núi nhỏ, cùng một bảng tên hình tam giác đánh dấu đó là chỗ riêng của chủ nhân nơi đây.

Phía bên kia của chiếc bàn, là một người phụ nữ có mái tóc vàng óng bù xù dài đến tận eo, đeo một cặp kính gọng đen đang vừa nhăn mày đọc văn kiện vừa gãi đầu tiên tục.

Ngay lập tức, một mùi xộc vào mũi khiến tôi nhăn mặt.

…Ui cha, bà ta lại không tắm nữa. Dựa vào mùi này, tôi đoán là 1 tuần rồi đi?

Đi vào văn phòng, tôi đóng cửa lại sau lưng mình. Khi cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, chủ nhân của căn phòng mới đưa mắt lên nhìn tôi.

Mới đầu, bà ta nheo đôi mắt xanh biếc nhìn tôi nghi ngờ, nhưng đó chỉ là vì mắt bà ấy không được tốt cho lắm.

Mặc dù không có ý xấu, nhưng vì ánh mắt đó nên bà ta bị hiểu lầm rất nhiều.

Cuối cùng, bà ấy mới mở to mắt ra.

.

“Ô, là Dan. Hôm nay có chuyện gì thế? Đã lâu rồi không gặp”

.

Bà ấy vừa lớn tiếng thốt lên vừa đứng dậy, vươn hai tay thật rộng ra mà bước tới, rồi hết sức ôm lấy tôi.

Ngay khi bà ấy ôm tôi, bộ ngực đầy đặn của bà ép hẳn lên người tôi, nhưng cũng đi kèm một mùi ôi mốc mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ xộc thẳng vào mũi… nói ngắn gọn thì, vừa thiên đàng vừa địa ngục. Cứ việc chọn.

.

“Ọe, mùi ghê quá… Sếp à, tránh xa tôi ra”

“À, xin lỗi xin lỗi. Mấy ngày nay tôi không làm gì ngoài công việc, nên chưa có thời gian thay đồ”

.

…Không hề đơn giản như bà ấy vừa tả đâu.

Tôi bịt mũi lại, quay qua nhìn nữ chủ nhân của văn phòng này.

Một mái tóc vàng óng xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc hút hồn, làn da trắng bệt không có một vết nhăn nào, và một bộ ngực đủ lớn để nhìn như sắp bung ra khỏi bộ đồ vest bà ấy mặc.

Nhưng lại là một người hoàn toàn không có chút quan tâm nào về ngoại hình của mình, cái mớ tiềm năng bị phí phạm này là người trước kia là Sếp của tôi, cũng là người nghĩ ra cái tên khó đỡ ‘Văn phòng Luật Happyhappy’. Nữ luật sư chưa từng bị thua dù chỉ một lần trong phòng xử án, được mệnh danh ‘Bà Hoàng Vô Tội”, Natasha Holstein.

Bình luận (0)Facebook